Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức khỏe của cô bé 8 tuổi bị bỏng cồn cả người thoát chết kỳ diệu hiện ra sao?

Thứ hai, 07:17 23/09/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Vượt qua được giây phút cam go nhất một cách thần kì, tính mạng của bé Hải Yến được giữ sau những ngày dài nằm ở phòng hồi sức tích cực. Vậy nhưng, giờ đây con vẫn phải oằn mình chịu những di chứng sau bỏng khi các vết sẹo co kéo làm biến dạng cơ thể.

Gặp lại bé Ma Thị Hải Yến (8 tuổi, ở xóm Bắc, thôn Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) tại Viện Bỏng Quốc gia sau ít ngày bé Yến được xuất viện về nhà, chúng tôi không khỏi rơi nước mắt khi chứng kiến những mảng sẹo co kéo bao bọc khắp cơ thể con. Trở lại viện lần này, Yến phải nằm dài ngày để phục hồi chức năng. Hơn nữa, tổn thương ở quanh vùng tai có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Sức khỏe của cô bé 8 tuổi bị bỏng cồn cả người thoát chết kỳ diệu hiện ra sao? - Ảnh 2.

Cơ thể Yên đầy sẹo sau tai nạn bỏng. Ảnh: PT

Chị Ngô Thị Lan, mẹ của Hải Yến cho biết, nằm viện hơn tháng sau khi tai nạn bỏng cồn, bé Yến mới qua cơn nguy kịch. Khi vào viện, con hôn mê nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận con, các bác sĩ đã lập tức sử dụng các phương pháp điều trị tích cưc nhất và thực hiện nhiều cuộc cấy ghép da.

Khi ấy, sự sống với con rất mong manh nhưng dường như trời không phụ lòng người, Hải Yến đã vượt qua ải tử thần như một điều kì diệu. Vết bỏng của con dần bình phục, ổn định hơn. Khi bác sĩ thông báo con được xuất viện về nhà, gia đình đã rất vui mừng.

"Cháu được như ngày hôm nay là nhờ sự cứu chữa nhiệt tình của các bác sĩ, sự chung tay của nhà hảo tâm. Gia đình không biết nói gì ngoài cảm ơn mọi người cả" – chị Lan chia sẻ.

Sức khỏe của cô bé 8 tuổi bị bỏng cồn cả người thoát chết kỳ diệu hiện ra sao? - Ảnh 3.

Giành lại được sự sống, bé Yến giờ vẫn chống chọi hàng ngày với những vết sẹo co kéo từng ngày. Ảnh: PT

Theo chị Lan, cơ thể Hải Yến giờ sẹo co kéo, những vùng da non khiến con ngứa ran khắp người. Đang ở độ tuổi phát triển cơ thể, các mảng sẹo bao quanh người ngày càng cứng. Nhiều đêm chị phải thức để gãi ngứa cho con. Nhìn con thương lắm mà chị không biết phải làm sao. 

Nằm viện lâu, hết tiền, vừa rồi chị xin về nhà ít hôm để xoay tiền. Lo được một ít, chị lại đưa con quay lại viện để cho con điều trị phục hồi chức năng. Bác sĩ nói đợt này phải tầm hai tháng nữa thì con mới có thể xuất viện.

Trước đó, bé Mai Thị Hải Yến bị bỏng cồn khi đang chơi cùng với anh. Ngọn lửa bùng cháy bao trùm khắp cơ thể bé Yến như ngọn đuốc còn anh trai may mắn chạy ra ngoài kịp.

Cám cảnh hơn, khi Yến bị tai nạn gia đình lại không có tiền để chạy chữa. Ngôi nhà đang xây của gia đình còn dở dang chưa hoàn thiện kịp, số tiền vay mượn để xây nhà nay phải dành cứu tính mạng con gái. Bố bé Yến ngày đêm chạy ngược xuôi lo tiền viện phí cho con.

Ngay sau khi hoàn cảnh của bé Yến được đăng tải trên báo với bài "Tiếng khóc xé lòng của bé gái xinh xắn bỏng nặng toàn thân vì cồn đổ vào người" – MS 484, đông đảo bạn đọc, các nhà hảo tâm đã rất đồng cảm với gia đình con. 

Nhiều nhà hảo tâm trực tiếp vào đóng viện phí cho Yến. Ai cũng chỉ mong góp phần nhỏ cho Yến có cơ hội điều trị tốt nhất, giữ được tính mạng. Số tiền nhỏ 2.205.000 đồng cũng đã được đại diện chương trình "Vòng tay nhân ái" chuyển đến con.

Sức khỏe của cô bé 8 tuổi bị bỏng cồn cả người thoát chết kỳ diệu hiện ra sao? - Ảnh 4.

Hai mẹ con bé Yến từng nhận tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo. Ảnh: PT

Theo các bác sĩ, sức khỏe của Yến đã ổn định, vết bỏng nặng đang dần hồi phục. Tuy nhiên, tổn thương ở vùng quanh tai, nách của con vẫn còn phức tạp, không thể cử động được nhiều. Hải Yến còn phải theo dõi, phục hồi chức năng một thời gian dài nữa. Sau đó con cũng cần phải thực hiện những ca phẫu thuật thẩm mỹ khi điều kiện sức khỏe đảm bảo.

Điều ái ngại là hoàn cảnh gia đình khó khăn, nằm viện thời gian dài chi phí rất tốn kém. Thời gian qua, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã giúp gia đình vượt qua giai đoàn đầu khó khăn, trong hành trình tiếp để con tìm lại được cơ thể bình thường vẫn rất cần sự chung tay của mọi người.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top