Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật

Thứ ba, 16:37 25/03/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mẹ già 95 tuổi bệnh não, bệnh phong, bệnh thần kinh ngày ngày còm cõi bên người con cũng đã gần 70 tuổi bị liệt, trong ngôi nhà đất nghèo đến xác xơ nơi cuối xóm khiến ai cũng rơi nước mắt.

Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 1
Đã gần 70 tuổi, mang trong người đủ thứ bệnh, chân thập thễnh chống nạng... bà Hiền gắng sức đẵn từng tàu lá chuối, đỡ đần người mẹ già.

Chúng tôi về xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) vào buổi chiều muộn cuối tháng 3. Đến đầu làng, hỏi thăm về nhà cụ Bùi Thị Gái, được bác Nguyễn Đức Lâm tận tình chỉ đường và nói giọng xót xa: Gia đình cụ Gái thương tâm và khổ nhất làng này anh ạ, bà cụ 95 tuổi bị bệnh não nuôi con gái gần 70 tuổi bị liệt giường 5 năm nay.

Đến thăm gia đình cụ, khi hai mẹ con đang ở ngoài vườn tuốt lá chuối. Nhìn cụ già tóc bạc trắng, người con cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy gầy gò bên chiếc lạng đang cố với tàu lá chuối khô, chúng tôi như thắt từng khúc ruột. Ngồi trò chuyện với hai mẹ con cụ Gái trong căn nhà chật chội, ẩm thấp, dột nát, đơn sơ và chất đầy lá chuối, bà Vũ Thị Hiền (con gái duy nhất của cụ) cho biết: Hồi còn sống, người cha là cụ Vũ Văn Tòng tham gia dân quân du kích của xã chống Pháp. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, gia đình cô có công nuôi giấu cán bộ Việt Minh, bản thân bố bà là đội trưởng dân quân du kích địa phương. Năm bà vừa tròn 4 tuổi thì ông đột ngột qua đời trong một lần đi lao động về.

Chồng mất sớm, một mình cụ Gái phải làm mọi công việc để nuôi con, từ việc nhận ruộng khoán của Hợp tác xã đến đi vác đất thuê. Làm nhiều nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng hai mẹ con. Do sinh non, lại không có điều kiện để chăm sóc, nên bà Hiền từ bé đã bị suy dinh dưỡng. Năm 1971 bà bị bệnh thần kinh tọa, thoái hóa cột sống. Do vậy việc đi lại rất khó khăn và không lao động nặng được. Năm 2009, sau một lần bị ngã, bà nằm liệt giường.
 
Nhìn người con gái cũng đã già mà số phận hẩm hiu không bằng người khác khiến cho cụ Gái đau lòng, giờ đây lại nằm liệt giường càng làm cho cụ thương con nhiều hơn. Mặc dù bị bệnh não, bệnh phong và bệnh thần kinh hành hạ gần 10 năm nay, nhưng vì thương con, không lỡ nhìn người con duy nhất của mình chết dần chết mòn. Một mặt cụ đi vay mượn tiền bạc để chữa bệnh cho con, mặt khác cụ làm mọi công việc gia đình, chăm sóc, tắm giặt và kiếm tiền nuôi con.
 
 Nơi gia đình cụ Gái sinh sống là khu đất bãi bồi của sông Cửu An chỉ có mảnh hầu và đất phèn, nên chỉ có cây chuối là sống được. Do vậy gần 1 sào đất cụ để trồng chuối để có tiền sinh hoạt và mua thuốc chữa bệnh cho con gái.
 
Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 2
Hình ảnh cụ già 95 tuổi bệnh tật, nghèo đến nao lòng...
Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 3
... bên người con cũng đã già  nua, ốm yếu.
Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 4
Mái nhà tranh vách đất nghèo nhất xã, khốn khó nhất xã...
Rớt nước mắt mẹ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 5
... ngập trong lá chuối cùng hai phận người khốn khổ.

Câu chuyện giữa chúng tôi và bà Hiền đôi lúc lại bị gián đoạn bởi những tiếng ú ớ phát ra từ miệng cụ Gái và những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ của bà Hiền. Bà cho biết: Do bản thân có nhiều bệnh tật, người gầy gò nên không ai tìm đến với bà để xây dựng gia đình. Năm nay bà Hiền đã gần 70 tuổi, không chồng, không con chỉ biết nương tựa vào người mẹ già tuổi 95. Nhìn người mẹ nghèo thức khuya dậy sớm chăm sóc, kiếm từng đồng tiền lẻ từ những lá chuối khô nuôi mình, nhiều lúc bà Hiền muốn tìm đến cái chết để mẹ đỡ khổ. Nhưng nghĩ cảnh mẹ già cô độc, lầm lũi một mình không người bầu bạn, bà Hiền lại quyết tâm gượng dậy để tập tễnh trên chiếc nạng cũ kỹ.

Mẹ già 95, con gái cũng đã gần 70 tuổi lại không đi đứng lành lặn được như người khác nên gần 10 năm nay 3 sào ruộng khoán hai mẹ con cụ đành cho người khác cấy, 360 nghìn đồng trợ cấp hàng tháng không đủ để mua thuốc chưa chưa nói đến cái ăn. Mẹ già 95 và người con gái gần 70 tuổi, hàng ngày dìu nhau đi tuốt lá chuối bán kiếm vài nghìn lẻ, còn cuộng lá dành làm cái đun bếp hàng ngày.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Dinh, trưởng thôn 1 buồn rầu cho biết: “Gia đình cụ Gái không chỉ khổ nhất thôn chúng tôi mà còn khổ nhất xã Vạn Phúc. Tuy là gia đình có công với cách mạng, nhưng địa phương còn nghèo, còn khó khăn không thể hỗ trợ thường xuyên được, ngoài tặng quà động viên vào dịp lễ tết và công nhận hộ nghèo cho cụ”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cách đây 7 năm gia đình cụ Gái được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen vì có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Vẫn biết chiến tranh đã đi qua, hòa bình hạnh phúc đã lập lại. Nhưng đâu đó trong xã hội vẫn còn những hoàn cảnh thương tâm. Nhìn hai mẹ con cụ Gái như ngọn đèn trước gió, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hình ảnh hai người đàn bà đều đã ở cái tuổi gần gần xa trời dắt díu nhau bên bãi chuối, cố với từng tàu lá lay lắt sống qua ngày cứ ám ảnh mãi không thôi.  
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ HAI MẸ CON CỤ GÁI:
 
1. 25/3 Bạn đọc IBVCB 2503140369873001: 300.000
 
2. 26/3 Bạn đọc IBVCB 2603140927003001: 200.000
 
3. 26/3 Nguyễn Chí Huân: 200.000
 
4. 26/3 Trần Thị Thủy: 200.000
 
5. 26/3 Phạm Thị Thúy Nga: 500.000
 
6. 26/3 Bạn đọc TK 101010001860484: 90.000
 
7. 26/3 Nguyễn Thu Hà: 300.000
 
8. 26/3 Mai Ngọc Cường: 100.000
 
9. 26/3 Võ Hoàng Giang: 100.000
 
10. 26/3 Nguyễn Thị Hoa: 200.000
 
11. 26/3 Nguyễn Thị Thu Hương: 300.000
 
12. 26/3 Nguyễn Thị Vân Anh: 200.000
 
13. 26/3 Bạn đọc SMS 511691: 200.000
 
14. 26/3 Nguyễn Thị Bích Ngọc: 300.000
83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 
15. 26/3 Tuệ Hương: 300.000
Từ Liêm, Hà Nội
 
16. 26/3 Thu Hoài: 100.000
Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
 
17. 27/3 Bạn đọc Hải Dương: 100.000
 
18. 27/3 Bạn đọc IBVCB 2703140365581001: 250.000
 
19. 27/3 Cháu Bình: 300.000
 
20. 27/3 IB/CK LNH: 200.000
Cháu chúc hai mẹ con bà luôn mạnh khỏe
 
21. 27/3 Dương Thị So: 250.000
 
22. 27/3 Phạm Đình Thanh: 300.000
 
23. 27/3 Bạn đọc IBVCB 2703140702359001: 300.000
 
24. 27/3 Cô Minh: 500.000
64, tổ 5 Láng Hạ, Hà Nội
 
25. 27/3 Bạn đọc IBVCB 2703140143059001: 300.000
 
26. 27/3 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
27. 27/3 Lý Cẩm Thủy: 200.000
 
28. 27/3 Nguyễn Thị Bích Ngọc: 200.000
Ngọc Hiệp Phước, NB, TP. Hồ Chí Minh
 
29. 27/3 Bạn đọc 1420210300485009: 100.000
 
30. 27/3 Võ Sĩ Quang: 200.000
 
31. 27/3 Bạn đọc IBVCB 2703140297563001: 200.000
 
32. 27/3 Phước Hòa: 100.000
 
33. 27/3 Tống Thị Bắc: 200.000
 
34. 28/3 Bạn đọc TK 1420410301961438: 200.000
 
35. 28/3 Kim Thị Oanh: 200.000
 
36. 28/3 Nguyễn Thị Hải Vân: 500.000
 
37. 28/3 Nguyễn Văn Vinh: 500.000
 
38. 28/3 Bạn đọc IBVCB 2803140455319002: 300.000
 
39. 28/3 Bạn đọc TK 0031000808739: 300.000
 
40. 28/3 Bạn đọc IBVCB 2803140928497002: 100.000
 
41. 28/3 Bạn đọc IBVCB 2803140298205007: 200.000
Chúc hai mẹ con cụ luôn khỏe
 
42. 29/3 Bạn đọc IBVCB 2903140764895001: 200.000
 
43. 29/3 Hồ Thụy Ngọc Diễm: 2.000.000
 
44. 31/3 Vũ Phạm Quốc Anh: 400.000
 
45. 31/3 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 100.000
Gửi qua NH Agribank
 
46. 31/3 Bạn đọc TK 711A444263: 150.000
 
47. 31/3 Tống Minh Đức: 50.000
 
48. 31/3 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
Gửi qua NH Vietinbank
 
49. 31/1 Cháu Trần Hà Trang: 500.000
Nhà số 18 liền kề 4 khu nhà ở cán bộ cảnh sát, Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
 
50. 1/4 Minh Long: 200.000
Vũng Tàu
 
51. 1/4 Trần Hà Trang: = 500.000
 
51a. 2/4 Hoàng Thị Diên: 200.000
 
52. 3/4 Kiều Phương Duy: 400.000
ủng hộ MS 64 65, mỗi mã 200.000

53. 4/4 Cháu Nga biếu cụ: 100.000
 
54. 7/3 Phạm Đình Thanh: 300.000
 
55. 11/4 Đào Hà Trang: 1.800.000
Các em Nhung, Trang, Thiện ủng hộ mã số 17, 23, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, mỗi mã số 200.000
 
56. 14/4 Đinh Hương: 500.000
 
57. 15/4 Kim Thư: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 56, 59, 62, 63, 64
 
58. 17/4 Nguyễn Nhu Hưng: 250.000
 
59. 26/4 Xgirls: 500.000
 
60. 6/5 Nguyễn Thị Thu Mỹ: 200.000
 
61. 9/5Trần Thanh Điệp: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 64, 65, 66, 67, 68; mỗi mã 200.000 
 
62. 13/6 Phan Thị Diệu Hiền: 2.000.000
Ủng hộ mã số 64, 67; mỗi mã số 1.000.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới hai mẹ con cụ Gái - mã số 64 - xin gửi về:
 
1. Bà Vũ Thị Hiền, xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 64. 

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 64. 

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868. 

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.   

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.  

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.  

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.   

8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank: 

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124 

- Thông tin người nhận: 

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 64

Đức Tùy

honghanh2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top