Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Người đàn ông phụ hồ qua đời vì kiệt sức trong lũ dữ, cả xóm nghèo ám ảnh đôi mắt thẫn thờ của 2 đứa trẻ thơ

Thứ tư, 14:50 04/11/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Những ngày này, mặc dù hàng trăm người dân sinh sống tại thôn Bắc Ngũ, xã Gia ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) ai cũng cấp tập lo cho cuộc sống sau lũ, nhưng trước câu hỏi ngô nghê, khờ dại “cha đi đâu” của bé Nguyễn Hải Nam, ai cũng ám ảnh, nhói lòng.

Bé Nguyễn Hải Nam (8 tuổi) là con thứ 2 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978) và anh Nguyễn Văn Song (SN 1977), cùng trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Những ngày này, khi hàng trăm người dân của thôn Bắc Ngũ đang cấp tập lo cho cuộc sống sau lũ thì bé Hải Nam chỉ ngồi nhìn ra cửa mỗi khi chiều về với đôi mắt đượm buồn nỗi nhớ cha. Ai gặp Nam cũng không khỏi đau lòng.

Quảng Bình: Người đàn ông phụ hồ qua đời vì kiệt sức trong lũ dữ, cả xóm nghèo ám ảnh đôi mắt thẫn thờ của 2 đứa trẻ thơ - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hồng và 2 con như chưa thể tin vào sự thật rằng chồng, cha đã ra đi mãi mãi vì kiệt sức trong lũ dữ.

Câu chuyện đau lòng xảy đến gia đình chị Hồng vào ngày 18/10, khi chị vừa đưa hai con lên nhà hàng xóm (ở thế cao hơn) để tránh lũ thì bất ngờ nhận được tin chồng chị đã ra đi mãi mãi.

Trò chuyện PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Hồng chua xót kể: "Mấy hôm trời mưa, nước lũ dâng lên, cứ nhà ai ở trong xóm bị nước ngập thì những nhà chưa bị ngập sẽ đến giúp khuân, kê đồ đạc. Hôm đó, gần trưa thì nhà tôi bắt đầu bị ngập, đến trưa thì nước lên ngang thắt lưng người lớn.

Khi nước lên thì anh Song trở về nhà cùng tôi dọn dẹp đồ đạc, kê giường lên cao hơn. Đến trưa, tôi pha mỳ tôm cho anh ấy ăn mà anh ấy mải làm, chẳng ăn gì cả. Lúc ăn xong thì khoảng hơn 14h chiều. Anh Song đi trả thuyền nhà hàng xóm thì nghe thông tin có cái bè lật, 3 người đang chới với, nếu không cứu thì rất có thể sẽ tử vong".

Quảng Bình: Người đàn ông phụ hồ qua đời vì kiệt sức trong lũ dữ, cả xóm nghèo ám ảnh đôi mắt thẫn thờ của 2 đứa trẻ thơ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hồng thẫn thờ trước di ảnh của chồng.

"Nghe thấy bạn nói vậy, chồng tôi cũng ra cứu. Còn tôi ở nhà thì đưa 2 đứa con đến nhà hàng xóm (nơi chưa bị nước lũ dâng) để tránh nước. Lúc anh về đến nhà thì tôi gọi điện bảo cha lên với 3 mẹ con tránh lũ đi, mấy đồ trong nhà trôi hết thì thôi chứ. Anh ấy chỉ bảo: "3 mẹ con yên tâm đi, có gì thì ba trèo thang lên mái nhà". Thế mà chẳng bao lâu sau đó, tôi nhận được điện thoại hàng xóm báo anh ấy tắt thở, người tím tái đi rồi", chị Hồng nghẹn ngào.

Chị Hồng tiếp lời: "Lúc anh mất thì nhà vẫn đang bị ngập nước, nước lên rất cao, gần chạm đến trần nhà".

Cũng vì nhà ngập mà thi thể của anh phải đưa lên đồng cát cao để tránh nước để chờ đưa vào nhà an táng. 

Quảng Bình: Người đàn ông phụ hồ qua đời vì kiệt sức trong lũ dữ, cả xóm nghèo ám ảnh đôi mắt thẫn thờ của 2 đứa trẻ thơ - Ảnh 4.

Nơi đặt bàn thờ anh Nguyễn Văn Song trên đồng cát, khi nước lũ chưa rút.

"Anh phải nằm ở ngoài đồng cát đến 3 ngày, chẳng được về nhà, chẳng có áo quan, cũng chẳng có quần áo khô đủ ấm để mặc. Nước lũ lên cuốn mỗi của cải thôi chứ giờ đến người cũng cuốn đi là sao? Cả cuộc đời vất vả, giờ làm được cái nhà thì lại không được về nhà nữa…", chị Hồng nghẹn ngào kể.

Liên quan đến hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồng, ngày 03/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Ngọc Do – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Gia Ninh xác nhận sự việc đau lòng vừa xảy đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hồng.

Ông Do cho biết: "Vừa là lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi vừa là bà con lối xóm của chị Hồng nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh của gia đình chị này. Anh Nguyễn Văn Song làm nghề phụ hồ nhiều năm nay, còn vợ là chị Nguyễn Thị Hồng làm nghề may vá tự do. 2 con của anh Song là cháu Nguyễn Thị Hương Giang đang theo học lớp 10 và bé Nguyễn Hải Nam đang theo học lớp 3 tại địa phương".

Quảng Bình: Người đàn ông phụ hồ qua đời vì kiệt sức trong lũ dữ, cả xóm nghèo ám ảnh đôi mắt thẫn thờ của 2 đứa trẻ thơ - Ảnh 5.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia quyến.

Theo ông Do: "Mặc dù anh em nội ngoại cũng ở cùng làng với nhau nhưng qua đợt lũ vừa qua thì hầu hết, các hộ dân trong làng đều bị ảnh hưởng bởi lũ. Gia đình của chị Hồng, anh Song cũng không ngoại lệ".

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Căn nhà xây 1 tầng là do hai anh chị vay ngân hàng để thực hiện. Vào ở trong ngôi nhà hoàn thiện cơ bản chưa lâu thì nước lũ đến và sự việc đau lòng xảy ra".

Ông Do tiếp lời, anh Song mất là do kiệt sức. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình.

"Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình chị Hồng dựa vào công phụ hồ của anh Song nhưng bây giờ thì chỉ có thể dựa vào công việc may vá tự do của chị. Vì thế, hoàn cảnh này rất đáng thương. Anh Song ra đi để lại khoản nợ ngân hàng sau làm nhà khoảng hơn 400 triệu đồng", ông Do cho hay.

Mọi hỗ trợ, ủng hộ hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hồng - Xin gửi về Mã số 610:

1. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 610

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com; điện thoại: 0975.839. 126 hoặc 0976.294.434

2. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 610

3. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.128 7, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 610

Xin trân thành cảm ơn!

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top