Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ phu rác bị 'xe điên' tông tử vong: Cái với tay đầy ám ảnh của người mẹ

Thứ tư, 19:22 24/04/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Chị Lê Thị Hà, công nhân quét rác bị "xe điên" tông tử vong đêm 22/4 ra đi đau đớn và vội vàng khi vài phút trước còn mải miết cùng những nhát chổi làm sạch đường phố. Chị bỏ lại mẹ già bệnh tật và hai đứa con đang tuổi ăn học mòn mỏi chờ mẹ mỗi ngày...

Cái với tay ám ảnh

Căn nhà cổ nhỏ nằm lọt thỏm ở trong cuối con ngõ 81, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội – nơi sinh sống của nữ công nhân môi trường Lê Thị Hà (SN 1977) bị “xe điên” đâm tử nạn vào đêm 22/4 - bình thường vốn hoang tàn, vắng vẻ nay càng đượm buồm, nhuốm màu tang thương.

Từ hôm qua đến giờ, nhiều cá nhân, đoàn thể khi biết tin đã đến động viên chia sẻ với gia đình và hai cháu bé bỗng chốc mất đi người mẹ sau tai nạn bất ngờ. Người ra, người vào đến hỏi thăm ai cũng kiệm lời. Đến thời điểm này, thi thể của chị vẫn đang nằm ở nhà xác bệnh viện Bạch Mai. Theo người nhà chị Hà cho biết, vào sáng mai 7h ngày 25/4, gia đình tổ chức tang lễ sau đó đưa thi thể chị về quê ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà (Hà Nội) mai táng.

Những ngày này bà Liên vẫn chưa tin được con mình đã ra đi đột ngột. Ảnh PT

Những ngày này bà Liên vẫn chưa tin được con mình đã ra đi đột ngột. Ảnh PT

Thoáng nghe thấy tiếng tên Hà, bà lại cố ngóc đầu dậy rồi với tay. ảnh PT

Thoáng nghe thấy tiếng tên Hà, bà lại cố ngóc đầu dậy rồi với tay. ảnh PT

Nằm trên chiếc giường cũ kỹ, bác Nguyễn Thị Liên, 78 tuổi (mẹ chị Hà) không thể gượng dậy. Nhiều năm nay bà bị bệnh, huyết áp tăng cao, giờ lại chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Cho đến hôm nay bà nhiều lúc vẫn nghĩ con gái còn ở bên mình. Thoáng nghe thấy tiếng có ai đó gọi tên Hà, bà Liên đang nằm bệt ở giường cố ngóc đầu dậy, cánh tay với với như muốn gọi con gái. Nhìn cái với tay đầy ám ảnh ấy, người đến thăm không khỏi xót xa.

Còn cậu bé Trần Đức Anh – con trai lớn của chị Hà mắt đờ đẫn nhìn xung quanh rồi lại cúi gằm, bất lực. Hỏi thì con chỉ bảo: “Mẹ bảo mẹ đi tăng cường mấy ngày về sẽ có tiền đóng học cho cháu. Vậy mà giờ mẹ lại chẳng về nữa”. Nói rồi cậu bé lại ngồi lặng lẽ, không nói, thi thoảng ngước đôi mắt xa xăm như kiếm tìm điều gì đó.

Cậu bé Đức Anh - con trai lớn của chị Hà mệt lả từ sau ngày mẹ mất. ảnh PT

Cậu bé Đức Anh - con trai lớn của chị Hà mệt lả từ sau ngày mẹ mất. ảnh PT

Chị Lê Kim Loan – chị gái lớn của chị Hà cho biết: “Tinh thần cháu chưa ổn định. Từ hôm qua đến giờ thằng bé không ngủ nghê được gì. Cứ được lúc là lại bất chợt choàng tỉnh. Ăn uống cũng ít. Tối qua cháu nó còn bị tụt huyết áp, gia đình đã phải đi mua thuốc để cho cháu uống và ép ăn thêm. Vừa rồi cũng bắt cháu vào phòng nằm nghỉ một chút”.

Lúc chúng tôi đến, Đức Anh cũng chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc. Đôi mắt cậu bé đờ đẫn khi có khách tới thăm. Vì quá mệt, cậu bé sau đó lại nằm lả đi ở trên giường. Nhìn hình ảnh cậu bé thật sự đầy ám ảnh.

Anh Đỗ Đức Toàn (anh rể lớn của chị Hà) ngồi trầm ngâm kể cho chúng tôi: “Mới đây nó còn tâm sự muốn thay mái nhà cho mẹ vì căn nhà sửa lại cũng đã quá lâu rồi. Vậy mà giờ ra cơ sự này. Hai con của Hà lại còn nhỏ. Cháu lớn vừa mới đăng ký trường cấp 3, chuẩn bị thi chuyển cấp mà cú sốc lớn lúc này ảnh hưởng rất nhiều tới cháu. Cháu thứ 2 thì bị tự kỷ, không được tinh nhanh. Học trước quên sau, mẹ mất ai hỏi tới mẹ thì cháu chỉ bảo mẹ chưa về”. Theo chia sẻ của người nhà, bình thường thì chị Hà làm ở khu vực Thái Thịnh, nhưng 2 ngày gần đây là phải tăng cường ở đoạn đường Láng. Không ngờ là tai nạn lại ập xuống.

Có bệnh vẫn cố giấu người thân

Hai cậu con trai của chị Hà

Hai cậu con trai của chị Hà

Chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị em. Cuộc đời của chị Hà là cả một quãng đời gian truân. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm. Đến khi lập gia đình thì vợ chồng không hạnh phúc, vợ chồng đã ly thân nhiều năm.

Con trai lớn là cháu Trần Đức Anh (15 tuổi) ở với mẹ, con trai nhỏ là cháu Trần Đức Hiếu (11 tuổi) sống với bố. Chị Hà cũng làm công việc công nhân dọn rác được khoảng vài năm nay. Để có tiền lo cho con ăn học, ngoài giờ làm công với đồng lương ít ỏi chị còn làm thêm nghề chạy xe ôm Grab.

Đông đảo các cá nhân, đoàn thể khi biết tin và hoàn cảnh cũng đến động viên gia đình. ảnh PT

Đông đảo các cá nhân, đoàn thể khi biết tin và hoàn cảnh cũng đến động viên gia đình. ảnh PT

Nhiều người đến chia sẻ với gia đình chị Hà

Nhiều người đến chia sẻ với gia đình chị Hà

Theo người nhà chị Hà chia sẻ, bản thân chị Hà có bệnh nhưng cũng giấu. Cách đây không lâu đi khám thì mới biết là chị bị bệnh sơ gan cổ chướng. Phần vì sợ nói bệnh ra các con lo lắng, phần cũng vì không có tiền để đi điều trị. Vậy mà đến lúc chết chị vẫn không được ra đi một cách thanh thản. Hình ảnh cậu bé lớp 9 đã đổ vật xuống bên xác người mẹ bị đè nát bởi bánh xe điên oan nghiệt thật đau lòng.

Chị Hà ra đi đau đớn và vội vàng khi vài phút trước còn mải miết cùng những nhát chổi trong đêm làm sạch đường phố. Kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình, chị Hà bỏ lại người mẹ già đã cạn khô nước mắt và đứa con thơ cứ mòn mỏi chờ mẹ mỗi ngày.

Ánh mắt vô hồn của cậu con trai thứ 2

Ánh mắt vô hồn của cậu con trai thứ 2

Bé Đức Anh đang độ tuổi mới lớn giờ trở thành trụ cột gia đình. Ở tuổi của con sẽ làm sao có thể gánh được trên đôi vai mình khi còn cả một quãng đường dài phía trước khi không có người cha, người mẹ bên cạnh?.

Còn cậu con trai thứ hai của chị Hà bị mắc chứng tự kỷ. Vì cuộc sống khốn khó, mưu sinh mà chị cũng không có điều kiện để hỗ trợ cho con. Chị vẫn mong sao con có thể vượt qua được hội chứng này, nhưng giờ ước muốn đó của chị cũng thật sự xa xôi. Những ngày này các đoàn thể, cá nhân đến chia sẻ với gia đình con cũng nhiều nhưng chúng tôi chỉ mong sao con có cơ duyên được bảo trợ điều trị hội chứng này để lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hà, bé Đức Anh - xin gửi về Mã số 458:

1. Cháu Trần Đức Anh, số nhà 37 ngõ 81, đường Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 458

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 458

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 458

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top