Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng con thơ đứng gọi cha trên cầu

Thứ tư, 10:03 24/12/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vợ bỏ đi theo người đàn ông khác, một mình Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú ở phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm nghề “chuồn chuồn tre” để nuôi con. Số phận trớ trêu khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, trong lúc nghĩ quẩn, anh Hải đã nhảy cầu tự tử, để lại đứa con thơ bơ vơ đứng gọi cha trên thành cầu khiến ai chứng kiến cũng nao lòng.

 

Bé Nguyễn Thanh Sơn bơ vơ khi mất đi người cha.
Bé Nguyễn Thanh Sơn bơ vơ khi mất đi người cha.

 

“Có ai cứu bố con không…!”

Hơn một tuần nay, người dân ở phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xót xa trước cái chết bất ngờ của chàng thanh niên tài hoa nhưng bạc mệnh Nguyễn Thanh Hải. Người ta còn gọi Hải là anh “chuồn chuồn tre” bởi những khúc tre vô tri vô giác khi qua bàn tay của Hải đã “biến” thành những con “chuồn chuồn tre” rất đẹp, đủ màu sắc, có hồn.

Thường ngày hai cha con mang những cánh chuồn chuồn tre lên cầu đứng bán, nhưng trưa 15/12 bé Sơn không hiểu vì sao bố lại mang cả va ly quần áo theo. Lên cầu anh Hải căn dặn con đủ điều. Rồi đột nhiên anh Hải trèo qua thành cầu nhảy xuống sông Hương. Bé Sơn khóc ré lên, gọi khàn giọng: “Bố ơi, bố ơi, sao bố lại nhảy cầu. Có ai cứu bố con không, có ai không…!”.

Nghe tiếng kêu của bé Sơn, nhiều người đi đường đứng lại để giúp đỡ. Nhưng đã quá muộn, anh Hải đã chìm nghỉm dưới dòng sông Hương. Mọi người chỉ biết ôm bé Sơn vào lòng, động viên, an ủi và điện báo cơ quan chức năng. Sau đó lực lượng Công an phường Phú Hòa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết có mưa, nước trên sông Hương chảy xiết nên công việc diễn ra rất khó khăn. Sau hơn 30 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đến 16 giờ ngày 16/12 thi thể anh Hải mới được các thợ lặn đưa được lên bờ. Sau đó, thi thể của anh Hải được người thân đưa về quê an táng.

Tài hoa nhưng bạc mệnh

Theo tìm hiểu của PV, hoàn cảnh gia đình anh Hải gặp nhiều trắc trở. Sau khi tốt nghiệp loại ưu Trường Đại học Nông Lâm ngành Làm vườn và Sinh vật cảnh (Đại học Huế) vào năm 2002, anh Hải xin vào làm việc tại Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) rồi lập gia đình, mở công ty riêng. Với niềm đam mê, sáng tạo, anh Hải đã tạo ra những cánh chuồn chuồn tre rất đẹp, thu hút nhiều du khách. Từ đó, người ta biết đến Hải “chuồn chuồn tre” nhiều hơn.

Tuy nhiên, công ty của Hải làm ăn được một thời gian thì thua lỗ, vợ đã bỏ đi theo người khác (lúc này bé Sơn mới 2 tuổi). Quá đau buồn về công việc làm ăn và người vợ bỏ đi, anh Hải kiệt quệ, tưởng như không gượng nổi để làm việc. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện nếu mình không sống tiếp thì ai sẽ nuôi đứa con thơ, hai cha con anh Hải khăn gói vào TP Huế thuê trọ ở phường Đúc kiếm sống.

Sẵn có nghề “chuồn chuồn tre”, hàng ngày, anh Hải làm những cánh chuồn chuồn rất đẹp lên cầu Phú Xuân bán cho du khách và người đi đường. Công việc làm chuồn chuồn tre của anh Hải gặp nhiều thuận lợi bởi sản phẩm hút khách. Sau đó, anh Hải mở một cơ sở dạy nghề cho các em khuyết tật, thiếu may mắn trong cuộc sống để các em có được nghề kiếm sống. Rồi anh Hải lập Facebook có tên “Chuồn chuồn tre” để quảng bá sản phẩm của mình cho bạn bè gần xa.

Nhưng số phận trớ trêu thay, giữa lúc sự nghiệp “chuồn chuồn tre” đang trên đà phát triển thì anh Hải nhận tin “sét đánh” mình bị ung thư vòm họng. Để có tiền chữa bệnh, anh Hải bán hết tài sản để chữa bệnh nhưng bệnh không thuyên giảm. Thu nhập ít ỏi từ những cánh “chuồn chuồn tre” hàng ngày của hai cha con không đủ tiền ăn, tiền nhà, huống gì tiền chữa bệnh. Từ đó, anh Hải chán nản, nghĩ tới cái chết để giải thoát số phận.

Tại nơi anh Hải nhảy cầu, cơ quan chức năng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh để lại với nội dung tìm đến cái chết vì muốn giải thoát cho cuộc sống bế tắc và căn bệnh nan y của mình!.

Giờ đây, bé Sơn mồ côi cha, một mình em bơ vơ, lạc lõng. Được biết, sau sự việc xảy ra, bà ngoại ở quê đã vào đón bé Sơn về chăm sóc. Nhưng ở quê bà đã già, hoàn cảnh khó khăn nên cuộc sống sắp tới của bé Sơn sẽ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Trong lá thư tuyệt mệnh anh Hải có viết, nếu bà ngoại không đủ khả năng nuôi dưỡng thì cậy nhờ bạn bè nhận nuôi bé Sơn hoặc đưa cháu vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Đ.Hoàng – H.Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top