Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật ký người mẹ nuôi của bé trai bị bỏ rơi khi vừa chào đời: Tết thứ hai của Kem

Thứ sáu, 14:00 26/02/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hơn 400 ngày con ở với mẹ rồi đấy Kem à. Mỗi lần có người muốn thơm yêu, bẹo yêu má con là mẹ phải ngăn chặn ngay…

Xúc động nhật ký người mẹ nuôi của bé trai bị bỏ rơi khi vừa chào đời Xúc động nhật ký người mẹ nuôi của bé trai bị bỏ rơi khi vừa chào đời

GiadinhNet - Người nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi sau 24 giờ tuổi khi đang lâm trọng bệnh tuy không phải là mẹ ruột, nhưng tình yêu của chị dành cho bé thật cảm động. Báo Gia đình & Xã hội lược trích một số tâm sự quá trình nuôi dưỡng bé Nguyễn Hồng Vũ thời gian qua của chị.

Tết Bính Thân 2016 là cái Tết thứ hai của bé trai bị bỏ rơi khi mới 24 giờ tuổi (Báo Gia đình & Xã hội đã từng đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái). Những đợt rét đậm, rét hại kỷ lục vừa qua, cùng với nóng ẩm thất thường làm bệnh của bé tăng nặng.

Mẹ nuôi của bé, chị Trần Phương Lan (310 Lê Duẩn, Hà Nội) cho hay, mẹ con chị vừa trải qua những ngày Tết rất khó khăn bởi bé Kem (tên gọi ở nhà của bé Nguyễn Hồng Vũ) liên tục chảy máu và ốm sốt.

Có nhiều nhà hảo tâm Tết đến đã tới thăm bé Vũ, mẹ bé cứ phải cảnh giác đứng gần để lỡ ai muốn thơm, muốn bẹo yêu má con là mẹ hất tay họ ra. Nếu không kịp thời ngăn chặn, thì những hành động yêu thương ấy lại làm mặt con sinh bóng máu (căn bệnh EB quái ác này cứ chạm vào da thịt là bóng máu sinh sôi).

Cả người từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không có chỗ nào da thịt lành lặn được 3cm!

Sau đây là những lời chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội của người mẹ không mang nặng, đẻ đau, nhưng đau xót với bệnh trọng của con từng ngày từng giờ:


Bé Kem

Bé Kem

Dậy nghịch đi con, nụ cười biến đâu mất rồi

Ngày…

Cả ngày bi bô líu lo thì chỉ hơi chảy máu nhẹ chút. Thế mà sau giấc ngủ dài hai cái môi con ra dịch làm dính chặt vào nhau, làm con dậy là khóc. Máu môi bật ra làm con đau, ăn mãi mới hết được lọ cháo. Khóc lả cả người rồi lại lăn ra ngủ.

Vừa thương vừa ức vừa giận những lúc bất lực như thế này. Mẹ thương con nên đành phải ở nhà ru con ngủ, mong con ngủ được sẽ nhanh lớn đẩy lùi bệnh tật.

Ngày…

Hôm nay cho con ăn cháo thì con nhất định không ăn, cứ mím chặt môi đến toé máu.

Mẹ làm luôn bát cơm nát chan canh. Trộm vía 5 phút con đã ăn hết veo, dù ăn song thì hai cái môi giập hết, và lau miệng thì máu ướt cái khăn. Con ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết. Cho con ăn hết bát cháo mà mẹ chóng hết cả mặt.

Máu miệng thì cứ chảy mà cháo nó cứ đòi ăn, máu và cháo lẫn vào nhau mà nó vẫn nuốt, cả cái môi lột hết ra lên máu cứ thế mà nhỏ tong tỏng.

Lâu lắm lắm rồi mẹ mới phải tắm cho Kem. Chả hiểu sao thay băng cho vài chục cháu EB không sao, mà cứ thay băng cho Kem thấy máu chảy là mẹ như đứt từng khúc ruột.

Lúc nó 2 tháng ăn sữa lẫn máu mình đã sợ hết hồn, ngày hôm nay lại máu lẫn cháo nó làm mẹ hồn vía lên mây.

Chả nhẽ lại để cho con đói. Ráng ăn đi con, ăn nhiều còn bù lại lượng máu đã mất nhé

Ngày…

Cứ 2 tiếng con thức dậy ăn một lần. Mỗi lần con khóc cả vài giờ. Đi đâu qua đêm là nhớ con thắt ruột. Cứ hình dung là con không ở với mình là thấy đã thiếu vắng lắm rồi. Cho nên đi đâu mẹ cũng mong nhanh về để xem con thế nào, để cái miệng nó lại nhệch ra “ghét” lắm cơ.

Ngày…

Kem lại sốt. Cứ uống hạ sốt đc hơn 2giờ đồng hồ là lại sốt. Cái bóng máu trong miệng làm nó đau phát sốt. Sốt mấy hôm làm mặt thằng bé tọp hẳn, bế nhẹ bẫng.

Hôm nay con đã có đc nụ cười.

Nhưng mẹ vẫn rất buồn là cái bóng máu ở cổ to quá, nó làm Kem ko quay sang trái sang phải đc, đầu cứ thẳng đơ nhìn thương ơi là thương, đã thế cái miệng lại làm em đau, ăn uống vất vả thêm làm thằng bé gầy sọp cả đi.

Mẹ nuôi con mẹ cân từng lạng, đặt con lên cân thấy nhích cái kim lên là mẹ vui. Nay con mới ốm có 5 ngày mà mất gần 2kg, cái mặt quắt lại… Bao nhiêu công sữa Úc, bột Nga mất tiêu hết.

Cả nhà mình ai cũng yêu con nhiều lắm, hãy cố gắng đừng phụ lòng mẹ nghe con.

Ngày…

Con khóc từ 1 giờ đêm tới 5 giờ sáng thì tự dưng máu trong miệng ộc ra, ướt cả cái khăn tắm. Máu ộc ra tới đâu là con lả đi tới đó. Lại nhớ tới bé Hùng, bé Nhi bị EB cũng tự ộc máu ra, và các con đều đã bỏ mình mà đi.

Mẹ sợ không dám nghĩ tiếp nữa.

Con ơi, ốm nốt hôm nay thôi, mai đỡ ốm để mẹ còn bán nốt hàng sắm Tết, kẻo nhà mình năm nay mất Tết. Hàng họ đang ngập nhà, mà con ốm là mẹ chả thiết làm gì luôn.

Mẹ chỉ có mơ ước nhỏ nhoi là con mạnh khoẻ, mong con bớt bệnh một tí thôi… thì vất vả mấy mẹ cũng không cần tính toán. Mẹ thương con đứt ruột, bóng mọc trong mắt, mọc cả trong họng, mắt thì nhiễm trùng, ruột thì nhiễm khuẩn…

Kem mà ốm là mẹ chả thiết gì luôn. Kem nghịch mẹ mới thích! Chứ Kem nằm im mẹ sợ lắm Kem à! Dậy nghịch đi con, nụ cười biến đâu mất rồi.

29 Tết con vẫn phải vào viện

Ngày…

Ôi sao tôi khổ thế này hả trời! Cả ngày làm việc quần quật ko có cả thời gian mà ăn. Đứa nhỏ vừa ốm lên ốm xuống, trộm vía đã tỉnh táo được 2 hôm cho mẹ bán nốt hàng để còn đón Tết. Nay đi công việc vừa về thì đứa lớn sốt hơn 38 độ C, môi đỏ rực lên. Người giúp việc thì xin mai về quê ăn Tết. Hàng họ thì còn đầy nhà. Ôi chắc tôi chết sớm mất thôi, một thân lo sao được cho hai đứa con bé bỏng đây!

Ngày…

Mẹ mong chị Nhím được nghỉ Tết quá!

Có chị Nhím ở nhà đúng bằng 3 cô giúp việc. Chị Nhím vừa trông em, vừa cho em ăn, nấu cháo cho em, ru em ngủ, nấu cơm mẹ ăn.

Tối đến dọn nhà, dọn hàng chi thấy mẹ làm thế nào là bắt chước làm y như vậy. Mỗi tội chị ăn nhiều thì vài bữa lại béo phì thôi.

Ôi ước gì chị Nhím được nghỉ Tết vào ngày mai luôn để giúp mẹ nhỉ.

Ngày…

29 Tết con đã phải vào viện vì máu miệng máu mũi nó trào ra, sợ hết hồn.

Máu cứ thế chảy ko làm sao mà cầm đc, mẹ hồn vía lên mây. Giờ thì đã hiểu tại sao trẻ EB nó “đi” nhanh quá. Cái bóng trùm hết cái lưỡi của Kem, khi ăn bóng vỡ thì miếng da lột ra to bằng cái lưỡi làm con bị sặc, mặt nó tái mét không thở được. Mẹ biết đằng nào con cũng khổ, nhưng để sặc thì chết, mà cho tay vào miệng giúp con thì sẽ làm rách hết cái miệng.

Nhưng đành rách miệng còn hơn. Lạy trời cho con qua kiếp nạn đau đớn này. Nuôi con mà mẹ còn đau hơn con, thương con quá mà chả biết làm gì cho con đỡ.

Ngày…

Cám cái cảnh đi viện ngày Tết! Mấy hôm nay mẹ thì ho sốt, thợ hoàn thiện nhà thì sai vặt đủ việc. Cứ lên giường đắp chăn được vài phút lại có thợ gọi. Chạy tứ tung khi về tới nhà thấy mắt con lại sưng vù. Không kịp rửa tay vội cắp luôn con ra đường bắt xe vào viện.

Nhìn hai mắt con bóng lên dính chặt vào nhau, mẹ chỉ ước mẹ đẻ con đang ở đâu, hãy về đây đỡ đần cho mẹ Lan đi, mẹ mệt quá.

Nhưng lại nghĩ đến một ngày nào đó mẹ không được bế con hàng ngày thì sẽ ra sao nhỉ?

Bác sĩ bảo những cái bóng ở mắt làm tổn thương giác mạc, cả hai mắt con viêm nặng luôn. Tạm thời tra thuốc, kiêng gió và ánh sáng. Khám và mua thuốc cho con xong, về tới nhà mới nhớ lại và tự lẩm bẩn không hiểu sao ai cũng nhìn mình bằng con mắt thương hại thế?

Nhìn lại mình mới phát hiện ra là mẹ đã mặc áo trái lại còn hai chân đi giầy 2 mầu.

Ôi chắc lẫn mất rồi.

Ngày…

Mẹ thì bận tỉ thứ việc, mấy ngày qua chưa được hạt cơm nào vào bụng. Hôm nay mẹ về mà con dỗi. Mẹ gọi ra mẹ bế. Con bò ra leo vào lòng nằm rên ư ử, rồi cúi mặt xuống dỗi, ra điều mẹ đi chơi bỏ con ở nhà với bà giúp việc. Mẹ nịnh mấy câu con mới chịu ngẩng mặt lên thơm mẹ một cái.

Ngày…

4 giờ sáng con dậy đòi “di di di”. Mẹ bế từ tầng 1 lên tầng 4 rồi lại đi xuống mà con không nghe, nhất định phải mở cửa và đi ra đường cơ. 5h mẹ đành phải mở cửa bế con ra đường, may sao trời tối nên đi vào và con thôi không đòi đi nữa.

Hai tay mẹ mỏi rã rời mà con nhất định chỉ theo mẹ, bác giúp việc bế mà con cứ đập tay vào mặt, rồi choài xuống và gào lên. Mẹ sợ con bị rách cái miệng nên lại phải bế.

Hôm nay là 22 Tết rồi đấy con ạ. 420 ngày qua mẹ con ta sống bên nhau tạm gọi là bình yên, dù không ít phen con làm mẹ rơi nước mắt.

Con đã có duyên đến với gia đình mẹ thì con phải cố gắng lên nhé. Con là bé trai kiên cường mà. Con đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh đấy con trai yêu ạ.

Một cái Tết nữa sắp đến, con yêu mẹ thì hay ăn chóng lớn nghe.

Ao ước của mẹ

Ngày…

12 năm rồi mẹ không dám ốm.

Mà có ốm cũng vẫn phải mò dậy mà làm việc, rồi làm bố, làm mẹ, làm bạn với con. Nấu nướng, tắm giặt, kiếm tiền, dọn nhà… đủ cả.

Cái cảnh nuôi con một mình mới cám cảnh làm sao. 3 ngày nằm bẹp dính giường, tối qua chán quá mới mò đi ăn. Thế mà về lại ốm nặng hơn, cả đêm nằm không thở được, họng đau, nước mắt nước mũi chảy, cà người lạnh run. Đệm điện. máy sưởi bật hết công suất mà vẫn lạnh.

Nghĩ tới Kem mới thấy mình hèn quá, con đau đớn thế mà vẫn yêu đời, cười tươi. Mẹ ốm tí mà cáu hơn mắm tôm.

Ngày…

Có lẽ đêm qua là đêm lạnh nhất đối với con.

Mọi khi lạnh mấy khi quấn mấy chục mét gạc khắp người thì con vẫn nóng. Mặc cái áo khoác nhẹ con cũng ngứa ngáy đòi bỏ áo ra. Thế mà đêm qua ngồi trên đệm điện, bật sưởi trong phòng thì con ngồi im. Bế lên là khóc, cứ đặt ngồi xuống là im và cứ bò ra mặt đệm tìm hơi ấm, rồi ngẩng lên cười với mẹ với chị.

Nhìn con mà thương các con bị EB khác. Rét kỷ lục thế này các con chỉ mong có băng và thuốc đủ dùng. Còn quần áo chả có mà mặc, có cũng chỉ gọi là có mà thôi, còn mọi cái đều thiếu thốn, sao mà có được những nhu cầu sống mà các con cần cơ chứ.

Mẹ ước có Tâm đủ rộng, có tiền đủ nhiều để có thể mua cho tất cả các con mắc EB có đủ các thứ mà Kem của mẹ đang được dùng. Mẹ ước sao bán thật nhiều thực phẩm Nga, Úc và cước vận chuyển hạ thấp để mẹ cho tất cả các con EB ăn uống giống Kem.

Ước mơ đơn giản vậy mà sao mẹ không có điều kiện thực hiện được. Mẹ chỉ lo cho mỗi Kem thôi mà nhiều khi đã oải lắm rồi.

Uyển Hương (trích)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top