Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhặt đồ chơi rơi cạnh bốt điện, bé gái dân tộc H'Mông bị bỏng toàn thân, quằn quại trong đau đớn

Thứ hai, 07:08 10/06/2019 | Vòng tay nhân ái

GiaidinhNet – Trải qua hơn 2 tuần điều trị giành giật sự sống, đến giờ, tổn thương sau bỏng điện của Ngọc vẫn còn rất phức tạp. Khắp cơ thể bé quấn đầy băng trắng. Mỗi lần thay băng là bé gào khóc hoảng loạn, quằn quại trong đau đớn.

"Nặng lắm!" - Câu nói của PGS.TS.BS Hồ Xuân Hương – Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em khi nhắc đến trường hợp bé dân tộc H'Mông Giàng Thị Ngọc (7 tuổi, ở Bản Phố, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). PGS.TS Hương cho biết: "Bé Giàng Thị Ngọc bị bỏng lửa điện 22%, trong đó 10 % độ 4, 5. Những vết bỏng bé mắc phải ở diện rộng nên việc điều trị phải kéo dài".

Dù đã được bác sỹ Hương nói qua về tình trạng của bé Ngọc, nhưng khi tới trực tiếp Viện Bỏng Quốc gia thăm bé đang điều trị, chúng tôi không khỏi đau xót trước những vết thương trên cơ thể của con. Toàn thân con được băng trắng từ cổ đến tận chân, hầu như ở đâu cũng bị bỏng.


Tai nạn khiến bé Ngọc bỏng nặng khắp cơ thể. ảnh PT

Tai nạn khiến bé Ngọc bỏng nặng khắp cơ thể. ảnh PT

Con quằn quại trên giường, rên lên từng hồi bởi vết bỏng sâu còn rướm máu, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt. Đứng bên cạnh, mẹ của Ngọc chỉ biết lau nước mắt, động viên con bằng tiếng dân tộc. Đến nay, bé Ngọc đã trải qua hơn 2 tuần điều trị. Sự sống của con đã giữ được, vậy nhưng tình trạng tổn thương vẫn còn rất phức tạp. Mỗi lần thay băng vết thương, Ngọc lại gào khóc trong hoản loạn.

Anh Giàng Mý Lành (SN 1987) – bố bé Ngọc vẫn còn run khi nghĩ lại tai nạn của con. Anh kể: "Hôm đó vào trưa ngày 23/5, tôi cùng vợ đi làm nương, khi được mọi người báo tin, tôi chạy về nhà thì con gái đã ra nông nổi này. Mọi người kể là Ngọc cùng hai đứa trẻ nhỏ con nhà bác ruột đang chơi cùng nhau. Trong lúc chơi đùa, đồ chơi rơi vào cạnh bốt điện. Khi con gái tôi chạy vào nhặt thì bị dòng điện phóng lửa ra khiến toàn thân bị bỏng nặng".


Những giọt nước mắt không ngừng rơi vì đau của bé Ngọc. Ảnh PT

Những giọt nước mắt không ngừng rơi vì đau của bé Ngọc. Ảnh PT

Mọi người phát hiện và vội vã đưa Ngọc đến bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng do tình trạng bỏng nặng, phức tạp nên ngay sau đó Ngọc được chuyển gấp lên Viện Bỏng Quốc gia. Điều lo lắng nhất lúc này là tình trạng của Ngọc vẫn còn nguy kịch. Các bác sỹ đã phẫu thuật cắt hoại tử, ghép da cho con tuy nhiên chặng đường tiếp theo còn gian nan và phải nhiều lần ghép da nữa.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình bé Ngọc lại rất khó khăn. Gia đình anh Lành sống ở vùng núi, thu nhập chủ yếu dựa vào việc trồng ngô và lúa. Nhà đông người với 4 thế hệ sinh sống. Ông bà nội nay đã 85 tuổi già yếu, bố mẹ thường xuyên bị bệnh tật, hai đứa con còn nhỏ nên vợ chồng anh Lành dù chăm chỉ làm lụng cũng chỉ vừa đủ đắp đổi cuộc sống qua ngày.


Lo lắng cho con nhưng vợ chồng chị Cháu chỉ biết nhìn con khóc. Ảnh PT

Lo lắng cho con nhưng vợ chồng chị Cháu chỉ biết nhìn con khóc. Ảnh PT

Đưa con xuống viện, vợ chồng anh chị đi vay mượn khắp nơi trong bản cùng với bán con bò giống mới được chục triệu đồng. Tiền đi cấp cứu từ tỉnh xuống Viện Bỏng Quốc gia đã mất 6 triệu đồng, gia đình chỉ còn vài triệu đóng tạm viện phí cho con.

Những ngày qua ở viện, vợ chồng anh Lành sống nhờ vào những xuất cơm từ thiện. Những người nhà bệnh nhân cùng phòng với Ngọc thương cảm với hoàn cảnh gia đình anh nên cùng các bác sỹ thường xuyên giúp đỡ khi bữa cơm, khi hộp sữa, cái bánh… để Ngọc ăn thêm.

Tiền đã cạn kiệt mà Ngọc vẫn cần phải trải qua một chặng đường dài phía trước. Anh Lành nói đang tính về quê bán nốt đi đôi bò là tài sản có giá nhất với gia đình lúc này để lo cho con. Theo các bác sỹ, ở giai đoạn này của Ngọc, ngoài các khoản thuốc nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, Ngọc cần được sử dụng thêm các loại thuốc tốt để cơ thể nhanh hồi phục hơn. Tuy nhiên, những loại thuốc này không được bảo hiểm y tế thanh toán.

Chỉ tính riêng những chi phí bên ngoài như bỉm, sữa, bữa ăn hàng ngày của vợ chồng anh Lành… đã ngót vài trăm nghìn mỗi ngày. Số tiền ấy với một gia đình dân tộc nghèo như anh Lành bằng gần cả tháng chi tiêu. Việc chạy chữa lâu dài cho Ngọc thực sự quá lớn với đối với gia đình.


Bé Ngọc đang rất cần sự chung tay của mọi người. Ảnh PT

Bé Ngọc đang rất cần sự chung tay của mọi người. Ảnh PT

Để Ngọc hồi phục, các ca phẫu thuật đau đớn, tốn kém là không tránh khỏi. Gia đình bé Ngọc lúc này rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có thêm cơ hội được lành lặn trở lại sau tai nạn không may ập đến.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Giàng Thị Ngọc- xin gửi về Mã số 469:

1. Anh Giàng Mý Lành ở Bản Phố, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 469

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 469

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 469

P.Thuận

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top