Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ trẻ đau đớn trước câu nói “Con chỉ bị cảm sốt thôi!” của con gái bị bệnh ung thư hạch

Thứ ba, 09:51 07/04/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Câu nói “con chỉ bị cảm sốt thôi” của Vy luôn thường trực mỗi khi có ai hỏi về bệnh của mình dù đang phải chịu căn bệnh ung thư hạch ác tính. Cô bé đang đối diện nguy cơ bỏ dở điều trị vì gia đình đã kiệt quệ.

Phải đối mặt với căn bệnh ung thư hạch ác tính nhưng trong cô bé Trần Thị Hà Vy ở xóm 2, thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam vẫn ngây thơ vì nghĩ mình bị bệnh cảm, sốt thông thường.

Khi nghe mọi người hỏi về bệnh của mình, Vy hồn nhiên bảo: "Mẹ bảo cháu chỉ bị bệnh cảm, sốt hơi nặng hơn bình thường thôi chú ạ. Cháu quen truyền rồi. Chắc các bạn khác bệnh nặng hơn. Bệnh cảm dễ khỏi, cháu thấy mình may mắn hơn các bạn ấy ạ".

Nghe lời con nói, chị Đoàn Thị Toan (38 tuổi) – mẹ của Vy - ngồi bên cạnh con với vẻ mặt buồn rười rượi, rồi đưa tay nắm chặt bàn tay con. Chúng tôi biết, đó là những lời "động viên" con của chị Toan để con yên tâm điều trị. Vy còn quá nhỏ để hiểu bệnh ung thư của mình thế nào. Chị Toan chỉ sợ một ngày con lớn sẽ biết về căn bệnh hiểm nghèo mình mắc phải lại suy sụp nên chị mong giấu được con ngày nào hay ngày đấy.

Người mẹ trẻ đau đớn trước câu nói “Con chỉ bị cảm sốt thôi!” của con gái bị bệnh ung thư hạch - Ảnh 2.

Bé Vy bị ung thư hạch nhưng luôn nghỉ mình chỉ bị cảm sốt. Ảnh TG

Làm bạn cùng với dây truyền, hóa chất gần một năm nay ở Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) nhưng Vy vẫn luôn lạc quan vậy. Bé chịu mọi đau đớn để hy vọng sớm trở về nhà, mong được đi học như các bạn.

Chị Toan cho biết, vào tháng 5/2019, ở cổ họng của con gái bỗng nhiên mọc khối u. Thấy con có biểu hiện lạ, gia đình đưa con đi khám ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Sau nhiều lần thăm khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán, bác sĩ kết luận cháu Vy mắc bệnh ung thư hạch. Sau đó, cháu được chỉ định sang Bệnh viện K Tân Triều để tiến hành điều trị. Kể từ ngày đó, con nằm viện thường xuyên nhiều hơn ở nhà.

Nếu không bị bệnh, giờ Vy đang học lớp 1, được vui đùa cùng các bạn. Người bạn thân hiện giờ của Vy lại là những chiếc chai hoá chất cùng những lần kích cầu. Hàng ngày phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ, những cơn sốt cao triền miên, những mũi kim tiêm châm vào cơ thể vậy mà Vy vẫn luôn hồn nhiên, cười đùa và chỉ mong được về nhà thật sớm. Mọi người trong phòng bệnh và các bác sĩ tại đây ai cũng quý mến và khâm phục nghị lực của cô bé.

Người mẹ trẻ đau đớn trước câu nói “Con chỉ bị cảm sốt thôi!” của con gái bị bệnh ung thư hạch - Ảnh 3.

Chị Toan lo lắng về hành trình chữa bệnh tới đây của con khi cả hai vợ chồng cùng thất nghiệp

Nhìn con vô tư khi chơi đùa và vẫn nghĩ bệnh của mình là bị cảm như lời mẹ nói, lòng chị Toan đau thắt lại. Nghĩ đến kinh phí điều trị, chị Toan càng lo lắng hơn. Chị sợ cái ngày con có thể phải rời xa mình nhanh hơn nếu không được điều trị kịp thời. Gần 1 năm trời đưa con đi điều trị bệnh ung thư hạch, gia đình chị Toan phải "gồng mình" trước những khoản nợ rất lớn, tiền vay mượn đã lên đến 150 triệu đồng.

Với nhiều người số tiền đó có thể chẳng là bao, nhưng với anh chị thì đó lại là một tài sản rất lớn. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, cả 2 vợ chồng chị đều không còn thu nhập gì. Con bị bệnh không tiền chạy chữa, khoản nợ đã vay chưa trả được đồng nào, lãi mẹ đẻ lãi con.

Trước đây, chị Toan đi làm thợ may, từ ngày con ốm nặng, chị phải xin nghỉ để theo con đi viện. Chồng chị làm tài xế xe khách do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 đã nghỉ nhiều ngày nay. Mỗi ngày qua đi, tiền thuốc dành cho cháu Vy cứ thế nhiều hơn gấp bội. Dù có bảo hiểm y tế chi trả, gia đình Vy vẫn thêm nhiều tiền ngoài danh mục bảo hiểm. Vị chi mỗi ngày gia đình cháu phải chi 1 triệu đồng tiền thuốc.

Chị Toan rưng rưng: "Mỗi ngày tiền thuốc của con mất 1 triêu đồng. Thương con còn nhỏ, vợ chồng tôi có gắng vay mượn, nhưng giờ cả hai vợ chồng nghỉ việc cả rồi không biết lo sao nữa. Tôi sợ con gái phải xuất viện giữa chừng. Tôi sợ một ngày nào đó đi làm về không còn cơ hội nhìn thấy con. Ở đây có người ta tốt bụng, thỉnh thoảng phát cơm từ thiện, mẹ con ăn cơm này cũng bớt đi chi phí".

Vy chuẩn bị vào lớp 1 nên khi được các anh chị trong phòng bệnh đưa cho truyện tranh hoặc sách để đọc thì cô bé rất thích. Những lúc ấy, cô bé lại thủ thỉ vào tai mẹ muốn được đi học. Biết rằng ngày tháng chữa bệnh cho con còn dài, gian nan phía trước còn nhiều nhưng chị Toan dặn lòng luôn ở bên cạnh con. Chị luôn mong có một phép màu giúp con có tiền chữa bệnh để con khỏe lại, thực hiện ước mơ được đi học mà con mong muốn.

Mọi sự giúp đỡ bé Trần Thị Hà Vy - Mã số 549 xin gửi về:

1. Chị Đoàn Thị Toan ở xóm 2, thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 549

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 549

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0362877229.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 549

Gia Minh


Gia Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top