Người đàn ông mang khối u ở mặt cần hỗ trợ tiếp để tạo hình hộp sọ
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết: “Xót xa cuộc sống người đàn ông 20 năm mang khối u trên mặt”, phản ánh về tình trạng bệnh tật của anh Đỗ Văn Tính (trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội), nhiều tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài nước đã chia sẻ, giúp đỡ bệnh nhân này. Hiện anh Tính đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng các bác sỹ cho biết anh vẫn rất cần sự giúp đỡ của mọi người để tạo hình hộp sọ.
Nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ
Chiều 9/5, PV Báo GĐ&XH đã vào Khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình (Bệnh viện 108) thăm anh Đỗ Văn Tính - khi anh đang nằm điều trị, theo dõi sau phẫu thuật. Anh Tính vừa được PGS.TS Nguyễn Tài Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt kiểm tra lại vết mổ. Thể trạng anh Tính đã khá hơn nhiều so với những ngày đầu chưa được phẫu thuật khối u. Anh Tính đã có thể trò chuyện và cho biết không còn đau nhiều sau phẫu thuật.
Anh Đỗ Văn Trọng anh trai anh Tính cho biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh của anh Tính được đăng tải, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm gọi điện sẻ chia. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc đã thông tin hỗ trợ tiền qua tài khoản của Báo GĐ&XH hoặc gửi về địa chỉ nhà anh Tính. Bạn đọc Nguyễn Xuân Cang (ở Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi đọc về hoàn cảnh của anh Tính trên Báo GĐ&XH, tôi thấy anh ấy thật đáng thương. Tôi chỉ muốn hỗ trợ một phần nào đó để giúp anh có thể phẫu thuật”. Với tấm lòng hảo tâm của mình, bạn Cang đã gửi qua Báo GĐ&XH 5 triệu đồng với mong muốn anh Tính có thêm một phần chi phí để phẫu thuật. Thậm chí, bạn đọc này còn cho biết sẽ hỗ trợ tiếp nếu anh Tính cần chi phí để anh sớm có thể sinh hoạt bình thường. Còn bạn đọc Hồng Nguyễn thì đề nghị: “Mong Báo GĐ&XH thông tin để mọi người đến thăm anh Tính và chia sẻ với gia đình. Xin chân thành cám ơn Báo đã đăng bài và ảnh của anh Tính để mọi người chia sẻ, cầu mong anh sớm bình phục”.
Phóng viên Chuyên mục “Vòng tay Nhân ái” của Báo GĐ&XH đã trực tiếp trao cho gia đình anh Tính 9.000.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc hảo tâm đã gửi thông qua tài khoản của Báo. Nhận số tiền này, anh Tính cảm động nói: “Lúc khó khăn được mọi người động viên, hỗ trợ, em không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn Báo GĐ&XH, các nhà hảo tâm rất nhiều”.
Từ nhỏ anh Tính đã có một khối mọc ở mắt trái. Năm 1993, anh đã được bố mẹ đưa đi khám và phẫu thuật nhưng khối u đó cứ dần lớn lên theo năm tháng làm choán hết hơn nửa khuôn mặt, đẩy con ngươi lồi ra như sắp rơi khỏi tròng khiến biến dạng mặt, hộp sọ… Mặc dù nhà rất gần trung tâm TP Hà Nội nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà anh Tính không có điều kiện để đi khám thường xuyên. Anh đành phải chấp nhận chung sống với khối u ấy suốt 20 năm nay. “Vì mang trên mặt khối u nên lúc nào tôi cũng mặc cảm không dám đến chỗ đông người. Mắt trái của tôi vì khối u cũng nhìn không rõ, hay bị chảy nước giàn giụa. Những lúc ngủ, mắt trái không thể nhắm. Sau khi được phẫu thuật, tôi thấy đỡ đau hơn. Chỉ mong sao mặt tôi không còn biến dạng nữa”, anh Tính chia sẻ.
Sẽ phải phẫu thuật tiếp
Khi anh Tính đến bệnh viện chữa trị, đã phải vay mượn nhiều khoản tiền nhưng vẫn vô cùng thiếu thốn. Đồng cảm trước hoàn cảnh của anh Tính, PGS.TS Nguyễn Tài Sơn đã hỗ trợ ban đầu để anh Tính được vào Bệnh viện 108 điều trị. Bên cạnh đó, với sự vào cuộc của Chuyên mục “Vòng tay Nhân ái” của Báo GĐ&XH, nhiều tấm lòng hảo tâm, gia đình anh Tính đã bớt đi phần nào chi phí cho ca phẫu thuật.
Nói về trường hợp của anh Tính, PGS.TS Nguyễn Tài Sơn cho biết: “Trước khi mổ, chúng tôi đã hội chẩn kỹ càng cho bệnh nhân. Bệnh nhân có u xơ thần kinh làm biến dạng hoàn toàn cả xương, mắt trái tụt ngay giữa má. Kiểm tra cũng thấy, anh Tính còn bị thoát vị não, khuyết mảng sọ, não bị tràn ra ngoài khung sọ. Phần thoát vị chiếm hết hố thái dương và một phần vùng gò má. Lần phẫu thuật này, khối u của anh Tính đã được cắt bỏ thành công, nâng hốc mắt lên. Toàn bộ khối u được lấy gồm xương và dịch. Sau phẫu thuật, anh Tính cần tiếp tục được theo dõi tiếp vì tình trạng phù nề nặng. Để có thể hoàn thiện, dự kiến anh Tính sẽ phải đặt dẫn lưu não thất, sau khi bớt thoát vị não sẽ tiến hành tạo hình hộp sọ. Chi phí phẫu thuật lần này cũng sẽ rất tốn kém”.
Được biết, anh Tính tuy có BHYT nhưng vì ca phẫu thuật có nhiều mục không được bảo hiểm chi trả nên chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi cả nhà chỉ có nguồn thu nhập ít ỏi từ người vợ của anh. Đến nay, gia đình vẫn đang nợ tiền bệnh viện vì chưa lo đủ số tiền quá lớn đó. Trước mắt, khoản tiền phẫu thuật của anh Tính đã quá sức với gia cảnh của anh chị, thời gian tới phải phẫu thuật tiếp không biết anh chị có trụ được không. Mong rằng, anh Tính sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để anh “được hoàn thiện” hơn chăm lo cho con nhỏ – điều mà anh mong ước.
Gia đình anh Tính là hộ nghèo ở xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Anh có 3 con nhỏ. Cháu lớn 5 tuổi, cháu thứ hai 4 tuổi, cháu bé mới 1 tuổi. Sức khỏe anh Tính yếu nên từ lâu không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều một tay vun vén của người vợ. Vợ anh Tính đi bán hàng thuê từ 5h30 sáng đến 7 - 8h tối mới về, lương được 3 triệu đồng/tháng. Để lo cho gia đình và chữa bệnh cho chồng, những lúc rảnh rỗi, ai thuê gì chị lại cố gắng làm. Éo le hơn, chị cũng bị nổi mụn khắp người nhưng vì gia cảnh quá khó khăn nên chưa dám đi khám. Chị chỉ lo lắng mình bị u xơ thần kinh như chồng thì không biết lấy tiền đâu để điều trị.
Mọi sự giúp đỡ anh Đỗ Văn Tính - Mã số 182 - xin gửi về:
1. Anh Đỗ Văn Tính (ở xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 182
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 182
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 182
Hà My/Báo Gia đình & Xã hội
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...