Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha tàn tật trào nước mắt khi được lắp chân giả

Thứ hai, 07:46 11/01/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đưa tin về trường hợp anh Sùng Chứ Lùng (24 tuổi, dân tộc Mông), bị cụt chân, vợ mất, nuôi hai con nhỏ (trên số báo 134, ra ngày 9/11/2015, một số nhà hảo tâm ở Hà Nội đã chung tay giúp đỡ để anh Lùng được lắp chân giả. Ước mơ bao lâu nay đã thành sự thật trong những ngày cuối năm khiến anh Lùng trào nước mắt.

 

Kỹ thuật viên Phạm Quang Trung đang giúp anh Lùng tập đi.
Kỹ thuật viên Phạm Quang Trung đang giúp anh Lùng tập đi.

 

Ước mơ bất ngờ  thành sự thật

Trong một chuyến lên xã Sủng Là (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) xây trường cho học sinh vùng cao, một nhà hảo tâm ở Hà Nội đã biết đến hoàn cảnh của anh Lùng. Cảm thương hoàn cảnh của ba bố con anh Lùng, thực phẩm của bố con họ chỉ trông chờ vào người mẹ già vài ngày chạy qua chợ búa, làm nương rẫy giúp.

Ở vùng cao núi đá, rau xanh, thực phẩm phải đi rất xa, đường đi thì toàn đá trơn trượt, trong khi anh Lùng chỉ có một chân, tay chống gậy làm từ cành cây vừa ngắn, vừa yếu, cứ phải vẹo người mỗi bước đi. Nhìn mẹ già lam lũ tất bật chạy đi chạy lại giữa hai nhà, anh Lùng nhiều khi ứa nước mắt, ao ước có tiền lắp một cái chân giả để làm nương, chăm sóc hai con để mẹ già đỡ vất vả. Nhưng đó chỉ là… ao ước, chứ gia cảnh nghèo khó cùng cực như anh làm sao có tiền để làm chân giả?

Sau khi tâm nguyện của anh Lùng được Báo GĐ&XH đưa lên khoảng 2 tháng thì một số “Mạnh Thường Quân” ở Hà Nội đã biết đến để giúp đỡ anh Lùng. Anh Vũ Cường, đại diện Nhóm Trái tim yêu thương ở Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) đã kêu gọi bạn bè quyên góp được đủ số tiền để lắp chân giả cho anh Lùng. Họ nhanh chóng đưa anh Lùng về Hà Nội làm chân giả trước Tết để dịp Tết Nguyên đán Bính Thân anh Lùng có chân mới lo Tết cho các con, ông bà và đầu năm mới sẽ cùng dân bản đi tham dự Tết trồng cây.

Còn Nhóm thiện nguyện của chị Phương Dung (ở ngõ 389, Trương Định, Hà Nội) cũng chung tay góp cho anh Lùng lắp chân giả và chi phí đưa anh từ Hà Giang về Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng (ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội) để lắp chân giả.

Bất ngờ hơn là ông Nguyễn Quang Trung, Viện trưởng Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng sau khi biết thông tin qua Báo GĐ&XH đã quyết định miễn phí toàn bộ tiền ăn, ở của anh Lùng và người nhà đi cùng những ngày điều trị ở Viện. Chi đoàn của Viện còn quyên góp quần áo, tài chính hỗ trợ anh Lùng giúp anh lo Tết cho hai con.

Hoàn thiện chân giả trong… 2 ngày

Viện trưởng Nguyễn Quang Trung cùng nhà từ thiện tới thăm anh Lùng tại giường bệnh. Ảnh: THủy Hạnh
Viện trưởng Nguyễn Quang Trung cùng nhà từ thiện tới thăm anh Lùng tại giường bệnh. Ảnh: THủy Hạnh

 

Ngày 6/1/2016 là ngày đáng nhớ nhất của anh Lùng, bởi các “Mạnh Thường Quân” qua Báo GĐ&XH đã đưa anh Lùng về Hà Nội lắp chân giả.

Viện trưởng Nguyễn Quang Trung đã cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp tới phòng thăm khám chân cho anh Lùng. Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán nếu mỏm cụt 3 năm chẳng may đã khoèo và cứng, không còn hoạt động thì chân anh Lùng sẽ phải mổ, số tiền làm chân giả vì thế có thể sẽ đội lên. Nhưng may mắn là anh Lùng thường xuyên lao động, nên kết quả khám bệnh cho thấy mỏm cụt vẫn hoạt động tốt, không phải mổ.

Do hoàn cảnh của anh Lùng ở xa, đi lại khó khăn, ở nhà còn hai con nhỏ nên ông Nguyễn Quang Trung đã yêu cầu các bác sĩ chỉnh hình cấp tốc làm chân giả và hoàn thiện chỉ trong… 2 ngày (kể cả thăm khám, đo ni, tập đi…). Nhưng để anh Lùng sinh sống, lao động làm việc với cái chân giả, ông Trung đã tư vấn cho các nhà từ thiện làm hai chân giả bằng chất liệu nhựa PP do đẹp, nhẹ và bền hơn so với chân gỗ. Theo đó, một chân giả có bàn bằng cao su, có độ mềm dẻo đàn hồi để anh đi giày dép bình thường khi ở nhà, đi bộ trên đường bằng. Một chân giả nữa để lao động, không có bàn mà chỉ có cái mỏm cứng để anh có thể lội nước, làm nương, leo núi làm lụng… Nghĩa là trong hoàn cảnh nào anh Lùng cũng có chân giả để tiện cho việc sinh hoạt. Do đó số tiền làm chân giả vì thế cũng đội lên gấp đôi so với dự kiến, nhưng các “Mạnh Thường Quân” đều vui lòng giúp đỡ.

Theo kỹ thuật viên điều trị Phạm Quang Trung, chiều 7/1 các anh đã lắp chân giả cho anh Lùng, hướng dẫn anh bắt đầu tập đi những bước đầu tiên sau 3 năm tàn tật. Tới sáng 8/1 anh Lùng đã bỏ được nạng, nhưng bước đi vẫn tập tễnh do thói quen và cũng chưa quen duỗi mỏm cụt thẳng ra. Các bác sĩ dự kiến một tháng nữa đi quen, cái mỏm cụt duỗi ra chống được xuống cái chân giả thì thân hình và bước đi của anh Lùng sẽ cân đối trở lại.

Cũng sáng 8/1/2016 các nhà hảo tâm đã đưa anh Lùng trở lại Hà Giang. Đại diện Báo GĐ&XH đã trao tặng số tiền bạn đọc hảo tâm giúp đỡ đến bố con anh Lùng. Đích thân Viện trưởng Nguyễn Quang Trung đã khoác tặng anh Lùng một chiếc áo bu dông ấm áp. Anh Lùng rất xúc động đã chân thành cảm ơn Báo GĐ&XH, cảm ơn Viện trưởng Nguyễn Quang Trung, Nhóm Trái tim yêu thương và tất cả những tấm lòng hảo tâm đã cưu mang và giúp đỡ anh có chân giả để có điều kiện nuôi dưỡng con cái tốt hơn. Với số tiền còn lại của những tấm lòng hảo tâm, anh Lùng hứa sẽ mua vài con dê về chăn nuôi giúp gia đình bớt khó khăn.

Nhân việc huy động lắp chân giả cho anh Sùng Chứ Lùng, nhóm thiện nguyện của chị Phương Dung đã ủng hộ thêm Trường Mầm non xã Sủng Tảng – nơi bé Pó con anh Lùng đang học mẫu giáo – số tiền đủ mua 100 đôi ủng cho các cháu đi cho ấm chân khi mưa gió.

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top