Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩa tình "đất liền" đến với xã đảo duy nhất ở TP.HCM

Thứ năm, 10:39 15/09/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cô quạnh giữa vùng biển Cần Giờ, Thạnh An là xã đảo duy nhất tại TP.HCM, nơi có hàng ngàn hộ dân ngày đêm bám biển mưu sinh.

Lay lắt qua ngày

Lão ngư dân Đỗ Văn Rừng năm nay đã sang tuổi 81. Cách đây vài năm, ông Rừng ngã bệnh, vừa tai biến liệt một bên tay chân vừa mắc chứng phình động mạch chủ. Trong ngôi nhà tình thương của chính quyền xã đảo hỗ trợ, ông Rừng được vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (74 tuổi) chăm lo cơm nước, thuốc thang.

Bữa cơm của đôi vợ chồng nghèo khi thì con khô, khi thì con cá do bà con chòm xóm thương tặng. Gạo thì chính quyền xã hỗ trợ suốt. Các con ông Rừng đều đi làm thuê cho chủ ghe, tàu cá. Đời làm thuê nghèo khó khiến họ cả năm mới dám về tạt qua thăm bố mẹ, dúi vài chục bạc cho đấng sinh thành.

Vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Rừng sống tạm bợ trong căn nhà tình thương. Ảnh: ĐB
Vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Rừng sống tạm bợ trong căn nhà tình thương. Ảnh: ĐB

“Chút tiền con cái cho, vợ chồng tôi toàn để dành dùng vào thuốc thang, có dám chi dùng gì khác đâu. Từ hồi ông nhà tôi lâm bệnh, 4 năm chuyện cơm nước đều dựa vào bà con chòm xóm và chính quyền cả…”, bà Hoa chia sẻ.

Cách nhà vợ chồng ông Rừng vài chục nóc nhà, bà Trần Thị Dư đã ngoài 80 tuổi, cũng lâm cảnh lất lay qua bữa. Cụ bà đang sống cùng con trai, người chạy xe ôm vòng vòng xã đảo lo cơm nước cho mẹ già, nhưng không phải ngày nào cũng kiếm đủ tiền rau cháo.

“Đã nghèo còn mắc cái eo, gần đây mắt trái của tui lại không còn thấy gì cả. Chân cẳng đã không đầy đủ lại thêm hư mắt, còn trong người thì nay sụt sịt chỗ này mai đau nhức chỗ nọ. Tuổi già thiệt là…” – bà Dư thở dài.

Hơn nửa xã là người nghèo

Ở xã đảo Thạnh An, cư dân nghèo túng, lắm khó khăn trong cuộc mưu sinh như vợ chồng ông Rừng, như bà Dư rất nhiều. Toàn xã có 1.008 hộ gia đình thì đến 717 hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc mưu sinh của người dân xã đảo gắn liền với biển, với con nước, với sóng cao sóng thấp đầy nhọc nhằn và rủi ro. Cũng bởi thế, hơn nửa số hộ dân trong xã là người nghèo khó.

“Người dân trên đảo kiếm được tiền hầu hết bằng việc làm bạn ghe. Cá tôm trên biển đâu phải lúc nào cũng có. Vì vậy, chuyện tiền nong trên đảo cũng đầy vơi theo nhịp vui, nhịp buồn của ghe cá”, một cư dân trên đảo tâm sự.

Cuộc sống tại xã đảo Thạnh An tùy thuộc vào nghề đi biển với những chiếc ghe nhỏ đầy rủi ro và nhọc nhằn. Ảnh: ĐB
Cuộc sống tại xã đảo Thạnh An tùy thuộc vào nghề đi biển với những chiếc ghe nhỏ đầy rủi ro và nhọc nhằn. Ảnh: ĐB

Trong một chia sẻ thêm về khó khăn của địa phương, lãnh đạo xã đảo Thạnh An cho hay: Thu ngân sách của toàn xã trong 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 5 tỷ đồng và chủ yếu thu từ nguồn bổ sung cấp trên cộng với kết dư năm trước. Bởi vậy, khó khăn tài chính là điều hiển hiện.

“Toàn xã đảo hiện có 4.870 người dân sinh sống, trong đó người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em chiếm đến 74,6%. Cùng với đó là số hộ nghèo và cận nghèo cũng chiếm đến 71% trên tổng số hộ, do đó dù chính quyền luôn nỗ lực không mệt mỏi, song hoạt động chăm lo an sinh xã hội đối với người dân xã đảo vẫn cần lắm nghĩa tình trong cộng đồng chung tay, góp sức…”, Chủ tịch xã đảo Thạnh An, ông Huỳnh Anh Tuấn trải lòng.

Nhọc nhằn chăm lo sức khỏe người dân

Cụ ông Bùi Văn Cường năm nay 91 tuổi, người đang sống neo đơn trên đảo cùng vợ là bà Nguyễn Thị On cũng đã ở tuổi 86. Vợ chồng già chẳng ai dìu ai đến trạm y tế xã được nên thấy người không khỏe là ới bác sĩ Luân Thanh Trường – Trưởng trạm y tế xã đảo Thạnh An. Hơn 10 năm qua, bác sĩ Trường cứ như con thoi lui tới nhà nọ nhà kia theo mỗi cuộc điện thoại. Trên đảo có hơn 80 người già yếu, neo đơn và tật nguyền.

Trạm Y tế xã Thạnh An, nơi bác sĩ Trường cùng các y tá, hộ lý tận dụng mọi nguồn lực đang có chăm lo sức khỏe hơn 4.800 cư dân trên đảo. Ảnh: ĐB
Trạm Y tế xã Thạnh An, nơi bác sĩ Trường cùng các y tá, hộ lý tận dụng mọi nguồn lực đang có chăm lo sức khỏe hơn 4.800 cư dân trên đảo. Ảnh: ĐB

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Trạm y tế xã đảo Thạnh An tiếp nhận 6.604 lượt người đến khám chữa bệnh với 23 loại bệnh tật khác nhau. Trong tổng số 6.604 lượt khám tại Trạm y tế xã đảo từ đầu năm tới nay, gần 5.000 lượt người khám chữa bệnh là phụ nữ và trẻ em.

“Dân mình ở đây đa số nghèo khó mà việc vào đất liền chăm lo sức khỏe cũng lắm gian nan. Vì vậy anh chị em ở Trạm y tế không chỉ làm hết chuyên môn mà còn làm hết sức, hết tâm trí, bằng tất cả những gì đang có để người dân an tâm sức khỏe. Có điều nguồn lực có nhiêu đó, khó lòng lo cho xuể…”, vị bác sĩ rời bỏ Sài Gòn bám trụ đảo xa chia sẻ.

Nghĩa tình từ đất liền

Trong nỗ lực chung tay chia sẻ khó khăn cùng chính quyền, người dân và hoạt động y tế tại xã đảo Thạnh An, ngày 17/9 tới đây, Báo Gia đình & Xã hội phối hợp cùng Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur, với sự đồng hành của Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát và các doanh nghiệp giàu lòng hảo tâm, sẽ tổ chức chương trình “VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” tại xã đảo.

Chương trình bao gồm hai hoạt động chính: Khám chữa bệnh nhân đạo và tặng quà 300 suất quà, nhu yếu phẩm giúp người dân khó khăn, bệnh tật. Những người tổ chức chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” hy vọng nghĩa tình ấy sẽ vơi bớt nhọc nhằn của nhiều mảnh đời đang bám đảo, bám biển mưu sinh.

Để chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” diễn ra thuận lợi hôm 17/9 tới, Báo Gia đình & Xã hội trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP.HCM, sự hỗ trợ của cấp Ủy – chính quyền H. Cần Giờ và xã đảo Thạnh An. Đặc biệt, báo Gia đình & Xã hội chân thành cảm ơn sự chung tay góp sức của Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát, phòng khám Bác sĩ Gia đình, hệ thống TMV New (Sài Gòn), Sài Gòn Co.op... đã hỗ trợ chương trình “chở nặng” nghĩa tình đất liền đến với bà con nơi đảo xa.

Từ nay đến 17/9, chương trình “VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp sức của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền để giúp bà con xã đảo Thạnh An vơi bớt nhọc nhằn, phát huy truyền thống tương thân tương ái dân tộc.

Đỗ Bá

Các đơn vị - cá nhân đồng hành cùng chương trình “VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” tại xã đảo Thạnh An:

1. Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát

2. Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Gia đình

3. Hệ thống Thẩm mỹ viện New (Sài Gòn)

4. Sài Gòn Co.op

5. Công ty Lập Thành Phát Quốc tế

...

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật danh sách đơn vị - cá nhân tham gia đồng hành. Mọi chi tiết ủng hộ xin liên hệ: Mr. Cường – 0978.165.678 hoặc địa chỉ Văn phòng phía Nam báo Gia đình và Xã hội – số 495 Điện Biên Phủ - P.3 – Q.3 – TP.HCM.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top