Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm câu chuyện từng khiến nhiều người rơi lệ

Chủ nhật, 14:00 02/02/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Văn hào Nga Lev Tolstoy có một câu nổi tiếng trong lời dẫn vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Anna Karenina của ông: “Hạnh phúc ở các gia đình thì giống nhau, nhưng mỗi gia đình lại bất hạnh theo một cách riêng”.

Năm câu chuyện từng khiến nhiều người rơi lệ 1
TS Lê Cảnh Nhạc, Tổng Biên tập Báo GĐ&XH trao quà tới bé Thảo và gia đình tại Viện Bỏng Quốc gia.
 
Khi một người gặp bất hạnh, để vượt qua họ cần đến tình thương của cả cộng đồng. Với ý nghĩa đó, “Vòng tay nhân ái” của Báo GĐ&XH đã ra đời, làm cầu nối để tình thương yêu của cộng đồng tìm đến, làm vơi bớt đi nỗi đau cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
 
Phận mồ côi nơi xóm núi

Những tấm gỗ, tấm bìa, tấm ván mỏng manh, cũ kỹ đã mục nát được ghép lại thành mái nhà trú ngụ cho 5 đứa trẻ nheo nhóc ở xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày nắng, ánh nắng chói chang của mặt trời theo khe hở rọi khắp cả nhà. Mùa mưa, nước tràn vào làm ướt sũng cả bên trong. Đứa lớn ẵm đứa bé len lỏi tìm từng góc khô cho em đứng. Năm đứa trẻ mồ côi, lớn nhất là Nguyễn Thị Thảo mới 13 tuổi, Nguyễn Thị Hiền 11 tuổi, Nguyễn Văn Huy 8 tuổi, Nguyễn Thiện Nhân 5 tuổi và bé út Nguyễn Yến Nhi mới 3 tuổi.

Từ ngày cha mất, mẹ đổ bệnh điên dại, những đứa trẻ tội nghiệp chẳng có ai chăm sóc. Hàng ngày, đứa lớn vào rừng kiếm củi, hái rau; đứa bé hơn thì đi đào củ mài mang về ăn. Thi thoảng, anh em họ hàng, bà con chòm xóm vốn cũng trong cảnh nghèo khó, gom góp mỗi người bó rau, bát gạo… cho mấy đứa trẻ cầm hơi sống qua ngày. Bà Nguyễn Thị Hoa, bà nội các cháu, đã ngoài 70 tuổi, mắt mờ, chân chậm hàng ngày cũng chỉ gắng gượng kiếm được nồi cháo loãng cho các cháu.

Hoàn cảnh đáng thương của các cháu nhỏ đã làm lay động lòng trắc ẩn của biết bao độc giả hảo tâm. Những lời động viên, những giúp đỡ về vật chất liên tục được gửi tới cho các cháu. Ngay sau đó, Báo đã cấp tốc chuyển hơn 1 tạ gạo và 4,5 triệu đồng để cứu đói cho các cháu. Sau cơn lũ do ảnh hưởng của bão số 11, Báo tiếp tục trích tiền từ Quỹ bạn đọc ủng hộ để cứu trợ tới các cháu. Gạo, quần áo, chăn màn và cả một chiếc giường gỗ mới - loại gỗ chịu được ngập úng đã được chuyển tới tận nhà.

Khuôn mặt còn lấm lem của các cháu ánh lên niềm vui khi nhìn thấy những bộ quần áo mới, những bì gạo lớn, chiếc giường gỗ mới tinh... Có lẽ lâu lắm rồi các cháu không cười tươi đến thế, vui vẻ đến thế. Từ nay, các cháu sẽ có chỗ ngả lưng mỗi khi đêm đông rét mướt. Niềm ước ao bao năm nay của mấy bà cháu - đến nay đã thành hiện thực từ lòng trắc ẩn của nhiều người xa lạ.  
 
Ám ảnh đôi mắt thơ ngây đến nao lòng
 
Xuất hiện lần đầu trên “Vòng tay nhân ái” với mã số 10, bé Tùng khi ấy mới được 5 tháng tuổi. Những vết lở loét khắp người, những ngón tay, ngón chân bé cứ rụng dần, rụng dần vì căn bệnh ly thượng bì bóng nước. Những vết loét ngày càng ăn sâu trên da đầu khiến bệnh diễn biến nặng đến mức bé bị nhiễm trùng huyết. Đôi mắt to tròn, thơ ngây đến nao lòng của bé đã trở thành nỗi ám ảnh của bao người cha, người mẹ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bạn đọc hảo tâm, các cán bộ của Báo đã đồng hành với bé và gia đình trong suốt chặng đường đeo đuổi hành trình chữa bệnh. Gần một năm qua, số tiền bạn đọc ủng hộ bé lên tới hơn 100 triệu đồng.
 
Năm câu chuyện từng khiến nhiều người rơi lệ 2
Nhà báo Nguyễn Ngọc Đức, Phó TBT Báo GĐ&XH (bên phải) trao quà ủng hộ của bạn đọc tới gia đình một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ.
 
 
Mẹ bé Tùng, chị Trần Thị Tuyết đã không biết bao lần nghẹn ngào thốt lên lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng đến sự giúp đỡ của bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc, cảm ơn Báo GĐ&XH đã luôn ở bên trong cuộc hành trình chữa bệnh gian nan, duy trì sức khỏe cho bé đến ngày hôm nay.

Cha mẹ chối bỏ, bé ra đi trong xót xa

Bé Hứa Văn Dũng (dân tộc Tày ở Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) là mã số nhân ái 07 trên “Vòng tay nhân ái”. Bé Dũng khi sinh ra nặng 2,7kg. Đói nghèo, bệnh tật khiến bé chỉ còn da bọc xương. 

Năm câu chuyện từng khiến nhiều người rơi lệ 3
Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Phó TBT Báo GĐ&XH và Trưởng phòng Gia đình Đỗ Thị Thúy trao quà đợt 2 tới gia đình bé Khuất Cảnh Bình.

Cũng vì cái nghèo nên từ khi chào đời, bé chưa một lần biết đến mùi vị của thịt... Suy kiệt nặng và bệnh tật khiến bé phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi TƯ. Đau lòng hơn, ngay khi bé trút hơi thở cuối cùng, bố mẹ bỏ thi thể bé lại nơi nhà xác lạnh lẽo.

Đoàn cán bộ Báo GĐ&XH đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi TƯ, Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển - Hà Nội tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa bé về cõi vĩnh hằng tại nhà tang lễ Văn Điển vào 11h30 ngày 3/4/2013. Giữa không khí lạnh lẽo ngập trong khói hương nơi nghĩa trang, thi thể gày còm còn lại của bé Dũng được quàn trong chiếc áo quan bé xíu, nằm chơ vơ giữa phòng tang lễ. Xung quanh không có một người thân.

Đắng lòng trước sự ra đi trong cô độc của bé Dũng, trăn trở bởi nỗi đau đớn khôn cùng bởi bệnh tật mà em phải gánh chịu trước khi trút hơi thở cuối cùng, cảm động rơi nước mắt trước những sự sẻ chia của bạn đọc - Tổng Biên tập Báo GĐ&XH, TS Lê Cảnh Nhạc cùng Ban Biên tập Báo đã phối hợp với nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu cho bé.

Hai cháu bé Nguyễn Văn Phúc và Trắng Thị Phương bị gia đình bỏ rơi, cùng quàn tại nhà hỏa táng với bé Dũng cũng đã được Báo GĐ&XH tiễn đưa, truy điệu hôm 3/4, được các nhà sư hành lễ cầu siêu hôm 7/4/2013 tại chùa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội). Lễ cầu siêu do đích thân sư trụ trì chùa Một Cột - Đại đức Thích Tâm Kiên chủ trì hành lễ.  

Cậu bé mang nỗi đau“khuôn mặt quỷ”

Hình ảnh cậu bé nhỏ thó, khuôn mặt bị sùi che lấp cả mắt, mũi, miệng…nằm trong góc giường Bệnh viện Da liễu TƯ khiến những người xung quanh không cầm nổi nước mắt.  

Năm câu chuyện từng khiến nhiều người rơi lệ 4
Đại diện Qũy VTNA, bà Phạm Thị Thu Ngọc và Tổng Thư ký tòa soạn Trần Tuấn Linh cùng trao quà tới gia đình bé Tùng.

Mồ côi bố từ nhỏ, mẹ lại có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê nên dù mắc bệnh từ bé nhưng gia đình cũng không có điều kiện đưa em đi khám chữa. Lúc đầu chỉ là những đốm đen nhưng 3 năm gần đây bệnh trở nặng. Khắp người cậu bé nổi những cục thịt to, nhỏ, các vùng da bị sùi lên mưng mủ, nhiễm trùng. Ngay sau khi hoàn cảnh đáng thương của Dương Văn Lượng được đăng tải trên “Vòng tay nhân ái” với mã số nhân ái 25, nhiều bạn đọc đã sẻ chia cả về tinh thần lẫn vật chất tới gia đình. Trong đó, có hai bạn đọc hảo tâm thường xuyên là chị Đỗ Thu Hiền và chị Phạm Tố Như đã lặn lội đường xa tới tận Bắc Giang đưa cậu bé xuống Hà Nội chữa bệnh.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt 5 khối u cho cậu bé. Sau một thời gian dài được bạn đọc hảo tâm giúp đỡ chữa trị thông qua “Vòng tay nhân ái”, các khối thịt sần sùi trên khắp mặt mũi, cơ thể Dương Văn Lượng đã được phẫu thuật. Nụ cười đã nở trở trên môi cậu bé từng bị người đời xa lánh.

Chuyện về cô bé 5 tuổi cơ thể bị cháy đen

Hình ảnh cô bé Phan Nguyễn Thanh Thảo, 5 tuổi, ở xóm 1 xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với đôi mắt to tròn, đen lay láy tập tễnh từng bước khó nhọc trên hành lang bệnh viện không khỏi khiến chúng tôi xót xa.

Chưa đầy 5 tuổi, bé phải chiến đấu chống lại tử thần từng giờ khi không may bị bỏng xăng đến 85%. Bé sống được, nhưng những mảng sẹo đen cứng như đá đã bao bọc khắp cơ thể. Sẹo kéo gập khớp gối xuống khiến bé không thể đi đứng bình thường.

Bé Thảo là mã số 01 trên “Vòng tay nhân ái”- Báo điện tử Giadinh.net.vn. Hình ảnh cơ thể cháy đen của bé đã khiến bao bạn đọc rơi lệ. Hàng ngàn lời chia sẻ, động viên đã gửi về hộp thư tòa soạn. Gần 100 triệu đồng đã được những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước gửi đến cho bé.
 
Năm câu chuyện từng khiến nhiều người rơi lệ 5

Nhà báo Hồng Hạnh đại diện “Vòng tay nhân ái” – Báo điện tử Giadinh.net.vn trao quà cho mẹ con bé Thanh Thảo.

 
Sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm đã góp phần đem lại nụ cười trên môi bé. Sau bao lần phẫu thuật, bé đã đứng thẳng được. Những lớp sẹo cứng như giáp sắt đã được chiếu laze cho mềm lại. Bé bắt đầu được đến trường, thỏa ước mơ được cùng chúng bạn nô đùa! Một cuộc đời mới mở ra trước mắt.

Lã Xưa

lanhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top