Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ mất do bệnh ung thư, nữ sinh lớp 6 côi cút hàng ngày chống chọi với bệnh hở van tim 3 lá

Thứ sáu, 11:02 09/04/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mang trên mình căn bệnh hở van tim 3 lá và đau dạ dày, nữ sinh lớp 6 gầy gò, ốm yếu đang gắng gượng chiến đấu với bệnh tật để được cắp sách đến trường. Điểm dựa duy nhất để em vượt qua những bất hạnh đầu đời là người mẹ giờ đã không còn nữa, khi mẹ em đã bỏ ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư quái ác.

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, xuống cấp, đồ đạc không có gì đáng giá ngoài những bộ quần áo bạc màu và chiếc bàn thờ đơn giản, nơi đặt di ảnh mẹ. Nữ sinh lớp 6, cô bé Ngô Thị Hà Linh (SN 2009), thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. 

Vẻ mặt ngây thơ, trong sáng nhưng đượm buồn luôn hướng mắt về phía bàn thờ như cố tìm kiếm, níu kéo một chút hơi ấm còn vương vấn trên di ảnh người mẹ. Mẹ em mất vào ngày cận Tết. Khi mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đón giao thừa, cũng là lúc em gục ngã, nức nở ôm di ảnh mẹ gào khóc.

Mẹ mất do bệnh ung thư, nữ sinh lớp 6 côi cút hàng ngày chống chọi với bệnh hở van tim 3 lá - Ảnh 2.

Mẹ mất để lại khoảng trống không thể bù đắp trong lòng nữ sinh mang trên mình nhiều bệnh tật

Theo người thân, mẹ cháu Hà Linh trước kia vào miền Nam làm thuê, cuốc mướn nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá là bao. Sau thời gian phiêu bạt không đủ sống, chị về quê quanh quẩn nơi đồng ruộng, mò cua, bắt ốc sống qua ngày. 

Cháu Linh sinh ra không biết mặt bố. Cuộc sống của 2 mẹ con là những chuỗi ngày dài đầy khó khăn, lận đận. Đói nghèo, bệnh tật bủa vây. Số phận bất hạnh đeo bám Linh từ lúc mới sinh ra. Khi mẹ mất, anh em, hàng xóm, chính quyền quyên góp tiền để lo ma chay. Giờ Hà Linh đang được người bác cho ở nhờ bên căn nhà cấp 4 cũ của ông bà để lại không ai ở. Gia cảnh nhà bác ruột cũng rất khó khăn.

Mẹ mất do bệnh ung thư, nữ sinh lớp 6 côi cút hàng ngày chống chọi với bệnh hở van tim 3 lá - Ảnh 3.

Từ ngày mẹ mất mọi sinh hoạt em đều phải tự lập

Thầy Lê Thanh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thắng chia sẻ: "Trường hợp của Hà Linh đặc biệt khó khăn, nhà trường vừa tổ chức cho phụ huynh, học sinh quyên góp, ủng hộ em được khoảng gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên, về lâu dài, số tiền này không thể đủ để Hà Linh tiếp tục đến trường và điều trị bệnh".

Theo thầy Hùng, Hà Linh là học sinh giỏi, chăm ngoan. Tuy nhiên, từ khi mẹ mất, em ít nói, ít giao tiếp và trở rụt rè với bạn bè, xã hội. Nhà trường đã nỗ lực với nhiều hình thức hỗ trợ để cho em được theo học như miễn toàn bộ các khoản đóng góp, hỗ trợ sách vở, học bổng. Tuy nhiên, cốt yếu vẫn là vấn đề sức khỏe. Để có tiền chữa trị thì số tiền lên tới vài ba trăm triệu đồng mới hy vọng chữa khỏi bệnh".

Mẹ mất do bệnh ung thư, nữ sinh lớp 6 côi cút hàng ngày chống chọi với bệnh hở van tim 3 lá - Ảnh 4.

Hàng ngày Hà Linh giúp bác nấu cơm, dọn việc nhà

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình nhà bác ruột Hà Linh là ông Ngô Văn Thi cũng rất khó khăn. Gia đình 7 khẩu, trông chờ chính vào mấy sào ruộng lúa. Ông Thi nghẹn ngào: "Nếu gia đình tôi neo người thì để cháu về ở cùng. Tuy nhiên, do nhà cấp 4 chật hẹp lại đông thành viên nên tôi để cháu ở bên căn nhà cũ của ông bà để yên tĩnh học tập. Ăn uống thì cháu ăn cùng gia đình tôi, tối đến bác gái lại sang ngủ cùng Hà Linh.

Hà Linh mang bệnh hở van tim 3 lá và dạ dày, mẹ cháu đã phải bán đi mảnh đất ông bà chia cho để điều trị bệnh cho con. Chưa lo xong bệnh tình thì bản thân mẹ cháu cũng bị ung thư rồi mất, bỏ lại con bé 1 mình côi cút".

Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Nết, Thôn trưởng thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng cho biết: "Gia đình cháu Linh thuộc diện hộ nghèo. Từ khi mẹ cháu bị bệnh 2 mẹ con sống chủ yếu bằng số tiền trợ cấp ít ỏi. Khi mất đi, mẹ cháu để lại vẻn vẹn 5 trăm nghìn làm vốn cho con. Những ngày cuối đời, cả 2 mẹ con đều ở dưới viện sống nhờ vào những bát cháo tình thương do bệnh viện phát. Mẹ bị bệnh ung thư, con thì hở van tim 3 lá và đau dạ dày. Điều kiện địa phương, anh em, hàng xóm còn nhiều khó khăn nên cũng không giúp đỡ gia đình cháu được nhiều. Chặng đường dài phía trước, rất mong được sự quan tâm của các nhà hảo tâm để cháu có tiền chữa bệnh và tiếp tục đến trường".

Mẹ mất do bệnh ung thư, nữ sinh lớp 6 côi cút hàng ngày chống chọi với bệnh hở van tim 3 lá - Ảnh 5.

Điều kiện khó khăn, mong ước được cắp sách đến trường của em Linh ngày càng mong manh khi mang trên mình căn bệnh hở van tim 3 lá và đau dạ dày

Khóc nghẹn ngào, Hà Linh mong ước: "Trước khi mất, mẹ bảo con phải học giỏi, phải chăm ngoan, nghe lời. Giờ con muốn được đi học, muốn được chữa khỏi bệnh để sau này thực hiện ước mơ làm bác sỹ cứu chữa bệnh cho người nghèo".

Mọi sự giúp đỡ cháu Hà Linh - Mã số 649 xin gửi về:

1. Bé Ngô Thị Hà Linh (SN 2009), thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. (Thầy Lê Thanh Hùng – Hiệu trưởng 0912325123)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 649

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 649

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 649

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top