Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ bán rau kiếm tiền chữa bệnh cho con

Thứ sáu, 09:36 11/04/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mặc dù bệnh viêm cột sống dính khớp phải chữa trị lâu dài và tốn kém, nhưng vì mỗi ngày chỉ bán rau được vài chục ngàn, lại phải nuôi thêm người em gái bệnh tật nên người mẹ ấy đành nuốt nước mắt đưa con về nhà nằm một chỗ.

Mẹ bán rau kiếm tiền chữa bệnh cho con 1

Hàng ngày khi mẹ Nghĩa đi bán rau, dì Xanh ở nhà làm lụng lặt vặt và chăm sóc Nghĩa.  Ảnh: HP

 
Ước mơ dang dở

Phan Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại thôn Chánh Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được các bác sĩ của nhiều bệnh viện chẩn đoán bị bệnh viêm cột sống dính khớp cách nay 8 năm. Khi ấy chàng thanh niên lớp 10 đang căng tràn nhựa sống, phơi phới ước mơ học tập tốt trở thành người thành đạt để có thể chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già.

“Chiều hôm trước em ho ra máu, sốt cao. Tới sáng hôm sau thì nửa thân dưới bị teo cứng, không ngồi dậy được”, Nghĩa vẫn còn nhớ rất rõ những biểu hiện đầu tiên của căn bệnh quái ác. Ngay sau khi có những triệu chứng ấy, gia đình đã vội vàng đưa Nghĩa đến bệnh viện khám. Đau đớn thay, Nghĩa đã bị bệnh viêm cột sống dính khớp – một căn bệnh hiếm gặp, khoa học chưa xác định được nguyên nhân và cũng chưa có thuốc đặc trị. Từ đó, bệnh tình của Nghĩa ngày càng trở nặng, anh phải nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ nhưng vẫn diễn ra rất khó khăn.

“Có những thời điểm bệnh tình trở nên nghiêm trọng, chỉ cần người khác sờ vào phần cơ thể bị bệnh là Nghĩa cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhìn con đau đớn nằm một chỗ và ngày càng teo tóp, có thời gian chỉ nặng chưa đầy 30kg, tôi và mọi người nhiều lúc cứ ứa nước mắt thương xót”, bà Phan Thị Xanh - dì ruột của Nghĩa nói.

Đã có không ít lần Nghĩa nghĩ về bệnh tình của mình mà không khỏi ngậm ngùi, xót thương cho số phận. Nằm một chỗ, tuổi thanh xuân sắp héo mòn theo căn bệnh quái ác, nhiều lúc Nghĩa cũng nghĩ quẩn, mất niềm tin ở cuộc sống. Nghĩa thấy mình là gánh nặng của mẹ. “Nhiều bạn bè hồi trước học cùng với em giờ đã là bác sĩ, dược sĩ, kĩ sư. Một số người cũng thi thoảng về thăm em. Em mừng cho họ, rồi tủi thân cho mình. Giá như em không bị căn bệnh quái ác này thì có lẽ cũng chẳng thua kém họ, chẳng phải làm khổ mẹ nhiều như vậy”, Nghĩa nói mà đôi mắt nhìn xa xăm, buồn rười rượi.

“Bây giờ em chỉ mong gia đình có điều kiện để chạy chữa, may mắn ra em sẽ khỏi bệnh để làm việc, chăm sóc mẹ già. Mẹ đã vất vả, đau khổ vì em quá nhiều, hi vọng em có cơ hội báo hiếu cho mẹ…”, những lời nghẹn ngào của Nghĩa khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Hiện nay phần chân của Nghĩa bị teo cứng không tự đi được, các khớp xương bị co rút không thể cử động bình thường. Mỗi ngày, Nghĩa luôn cố gắng tự tập phục hồi chức năng ở nhà khi có sự giúp đỡ của người thân. “Nếu có hai người giúp em đứng dậy, em có thể bám vào khung ghế đi lại chậm chạp được chừng nửa tiếng. Có thời gian em được luyện tập phục hồi chức năng ở bệnh viện, trung tâm phục hồi, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của các bác sĩ, các chuyên gia, em cảm thấy cũng có nhiều tiến bộ”, Nghĩa nói.
 
“Mỗi ngày bán rau chỉ được vài chục ngàn”
 
Mẹ bán rau kiếm tiền chữa bệnh cho con 2

Bà Phan Thị Liên, mẹ Nghĩa không cầm được nước mắt khi nói chuyện với chúng tôi.Ảnh: HP


Chúng tôi gặp mẹ Nghĩa – bà Phan Thị Liên (SN 1958) đang bán rau ở chợ của thôn Chánh Sơn. Hàng ngày, bà bán rau từ sáng sớm tới chừng 10h30 mới về chăm sóc Nghĩa được. Nghe bà tâm sự mà cảm thấy xót lòng: “Mỗi ngày tôi bán rau chỉ được vài chục ngàn mua rau mắm cho Nghĩa ăn. Con bị bệnh phải nằm một chỗ 8 năm rồi. Tôi buồn tủi cho số phận Nghĩa. Giờ tôi chỉ biết vay mượn lấy tiền chạy chữa cho Nghĩa, chỉ mong con khỏi bệnh đi lại bình thường như mọi người. Nhưng việc chạy chữa tốn kém quá, không biết rồi sẽ phải làm thế nào mà trả nợ người ta”. Gia đình bà Liên thuộc diện hộ nghèo trong xã, có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện nay, sống cùng bà còn có người em gái ruột là bà Phan Thị Xanh, nhưng bà Xanh cũng đau ốm liên miên.

Ngay từ nhỏ Nghĩa chỉ sống với mẹ. Hai mẹ con rau cháo nương tựa vào nhau. Nghĩa là niềm vui, niềm hi vọng của cuộc đời bà Liên. Từ khi Nghĩa bị bệnh, người mẹ ấy luôn cố gắng vay mượn tiền bạc của họ hàng, hàng xóm, cộng với thu nhập ít ỏi của gánh rau với mấy sào ruộng để chạy chữa cho Nghĩa. Tuy nhiên, việc chạy chữa nhiều khi bị gián đoạn. Cuối năm ngoái, vì bảo hiểm y tế của Nghĩa hết hạn, kinh phí chữa trị không bảo hiểm quá lớn, gia đình chẳng thể lo nổi nên đành ngậm ngùi đưa Nghĩa về nhà.

Theo lời bà Liên, mỗi đợt chạy chữa cho Nghĩa kéo dài vài tháng, tốn rất nhiều tiền bạc. “Nhưng cũng may có bảo hiểm y tế nên phần lớn số tiền thuốc thang, nằm viện được bảo hiểm chi trả. Tuy vậy, tổng cộng số tiền liên quan đến việc chạy chữa cho Nghĩa cũng gần trăm triệu đồng, trong đó phần lớn là tiền vay mượn”, bà Liên nói mà những giọt nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt đỏ hoe.

Hoàn cảnh thương tâm của người thanh niên Phan Văn Nghĩa rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Hi vọng một tương lai không xa, Nghĩa có thể khỏi bệnh, trở lại cuộc sống của người bình thường.
 
Hoàng Phương
nguyentuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top