Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 6 triệu và áo ấm đến với cô bé viêm não Nhật Bản

Thứ bảy, 18:46 18/01/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chiều ngày 17/01, Quỹ Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc báo Gia đình & Xã hội đã đến thăm và trao quà cho cho cháu Nguyễn Thị Thu Hà, bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản cấp tính.

Đại diện Quỹ đã trao 6,1 triệu đồng và áo ấm cho chị Vũ Thị Đào, mẹ của Thu Hà. Trước đó, ngày 13/12/2014, TS Lê Cảnh Nhạc -Tổng Biên tập Báo GĐ&XH đã quyết định trích 10 triệu đồng từ Qũy Vòng tay nhân ái để hỗ trợ khẩn cấp tới em Thu Hà. 

Nguyễn Thị Thu Hà là trường hợp mang mã số 48 được đăng trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử giadinh.net.vn. 

So với những ngày đầu nhập viện cách đây 3 tháng, hiện nay sức khỏe của Hà đã tốt dần lên. Chiều hôm qua, các bác sỹ khoa Tai mũi họng, bệnh viện Nhi Trung ương đã rút ống thở nhân tạo ở cổ để Hà trở lại thở bình thường. Tuy không còn mê man bất tỉnh như những ngày đầu, nhưng Hà vẫn thường xuyên bị những cơn ho kèm theo đờm mắc cứng trong họng. 

Chị Đào cho biết, vợ chồng chị phải túc trực Hà không rời một phút. “Mỗi lần Hà ho là mình phải hỗ trợ, nếu không có người bên cạnh thì con sẽ không thở được”, chị Đào nói. Bên cạnh giường bệnh lúc nào cũng có một ống thở nhân tạo sẵn sàng để cấp cứu khi Hà không thở được.
Hơn 6 triệu và áo ấm đến với cô bé viêm não Nhật Bản 1
Nhà báo Nguyễn Phượng Hoàng, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái trao áo ấm cho mẹ con chị Đào

Nguyễn Thị Thu Hà đang được điều trị tại khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Trung ương. 3 tháng trước Hà đang đi học bỗng mắt trợn ngược, không thở được. Em nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tỉnh, nặng quá chuyển ra BV Nhi Trung ương. Tại đây gia đình được biết Hà bị nhiễm trùng cấp tính gây tổn thương hệ thần kinh trung ương do virus viêm não Nhật Bản chính là tác nhân gây bệnh.

Do nằm bất động trong thời gian dài, lớp da dưới phía sau gáy đầu và ở chân bị lở loét, đã có lúc mọi hoạt động của cô bé đều vô thức, kể cả bố mẹ em ngồi bên cạnh chăm sóc cũng không thể nhận biết được.

Thu Hà quê ở đội 6, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trước khi bị căn bệnh quái ác này, Hà hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi bạo bệnh giáng xuống đầu em, cũng là khởi đầu cho những ngày gian khó đối với bố mẹ em. 

Ba tháng nay, cả hai vợ chồng đều bám viện chăm con, gửi 2 đứa em ở lại quê nhà. Đều xuất thân từ nghề nông, chị Đào nghĩ đến chuyện tiền nong để trang trải chữa bệnh cho con vợ chồng chị đang phải vay nợ số tiền hơn 100 triệu đồng.
Hơn 6 triệu và áo ấm đến với cô bé viêm não Nhật Bản 2
Tuy đã tỉnh lại và được rút ống thở nhân tạo ở cổ, nhưng Hà vẫn bị khó thở bởi những con ho. Chị Đào phải bên cạnh con không rời một phút.

Nhìn con đã tỉnh lại sau những ngày dài mê man, chị Đào như quên đi món nợ lớn đối đổ xuống đầu đôi vợ chồng làm nông như mình, quên đi nỗi vất vả đêm ngày chăm con từng ly từng tý, việc gia đình đồng áng gửi lại người thân ở quê, chị nói: “Vợ chồng tôi và cháu Hà gửi lời cảm ơn và rất biết ơn đến đông đảo nhà hảo tâm đã gửi tiền, áo ấm để cháu tiếp tục được chữa trị”.

Giờ đây, rất có thể vợ chồng chị phải đón tết ở bệnh viện, tuy buồn nhưng không nản chí. “Ra tết, bệnh viện giới thiệu cho Hà đến viện vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe. Nghe bảo tốn kém lắm, nhưng mất tiền mà con được trở lại mạnh khỏe, chúng tôi sẽ làm mọi giá”, chị Đào nói.

Hà Phương

quangthanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top