Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai mươi triệu đồng đến với em bé mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ hai, 11:05 19/09/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cháu Trương Việt Dũng ở thôn Én 2, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn (Lào Cai), nhân vật Vòng tay Nhân ái MS 211 đã có đủ số tiền để thực hiện phẫu thuật cắt lá lách nhờ nhiều tấm lòng bạn đọc của Báo GĐ&XH gửi về. Sau khi các bác sỹ thăm khám, làm lại các xét nghiệm, cháu Dũng sẽ được chuyển sang BV Việt Đức phẫu thuật sớm nhất.

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà (bên trái) cùng PTBT Trần Tuấn Linh trao tiền của bạn đọc đến gia đình cháu Dũng. Ảnh: P.T
ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà (bên trái) cùng PTBT Trần Tuấn Linh trao tiền của bạn đọc đến gia đình cháu Dũng. Ảnh: P.T

Nước mắt xúc động của người mẹ

Từ khi sinh ra, cháu Dũng đã mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Cứ một tháng 1 – 2 lần Dũng phải vào bệnh viện đề truyền máu. Thời gian gần đây, bệnh làm cho sức đề kháng của cháu yếu dần. Năm nay Dũng lên 5 tuổi nhưng nếu gặp cháu mà không hỏi tuổi chắc nhiều người sẽ nghĩ cháu chỉ lên 3. Da của cháu xanh xao, mắt thâm quầng. Trái với chân tay teo tóp, bụng của Dũng lại căng tròn như quả bóng vì lá lách đã sưng quá to.

Một tháng trước xuống Viện huyết học – Truyền máu Trung ương, Dũng được bác sỹ thăm khám và khuyên gia đình cần cho cháu phẫu thuật cắt lá lách sớm để giảm bớt những nguy hiểm đến tính mạng. Tuy đây chỉ là giải pháp tình thế nhưng “còn nước mà tát còn hơn là không”. Biết là vậy nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn mà bố mẹ cháu chưa thể xoay đủ tiền để con có thể lên bàn mổ.

Sau khi bài viết, “Bé 5 tuổi dân tộc Tày cần tiền gấp để cắt lá lách” nêu lên hoàn cảnh của bé Dũng được lên trang, chị Ấu Thị Duyên, mẹ cháu Dũng cho biết, đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo GĐ&XH ở khắp mọi nơi gửi về. Những cuộc điện thoại thăm hỏi và hơn hết là những tấm lòng quan tâm giúp đỡ đến cháu Dũng đã khiến gia đình vô cùng cảm động.

Chị Duyên xúc động khi nhận được sự quan tâm từ bạn đọc của Báo.
Chị Duyên xúc động khi nhận được sự quan tâm từ bạn đọc của Báo.

Một tuần sau khi báo đăng, đã kêu gọi đủ tiền phẫu thuật cho cháu Dũng. Tuy nhiên, do sức khỏe của cháu Dũng khi đó chưa đảm bảo nên cuộc phẫu thuật tạm hoãn. Theo lịch hẹn của bác sỹ, mới đây chị Duyên đưa cháu Dũng xuống lại bệnh viện truyền máu và làm lại các xét nghiệm để thực hiện phẫu thuật cắt lách. Ông Trần Tuấn Linh, Phó Tổng Biên tập Báo GĐ&XH cùng ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) đã trao số tiền 20.000.000 đồng của bạn đọc gửi tới mẹ con cháu Dũng để cháu Dũng kịp thời được phẫu thuật.

Xúc động và bất ngờ trước số tiền lớn, chị Duyên đã không cầm được nước mắt. Chị xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc của Báo cùng các bác sỹ của Trung tâm Thalassemia, phòng Công tác xã hội của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chị Duyên ngậm ngùi: “Sinh con ra ai cũng mong con khỏe mạnh. Con chẳng may bị bệnh, dù thế nào cũng phải chịu và chăm sóc con. Chúng tôi vô cùng cảm động vì có nhiều người hoàn toàn xa lạ với gia đình tôi nhưng lại sẵn sàng quan tâm, yêu thương giúp đỡ cháu. Với số tiền này tôi đã có thể lo được chi phí phẫu thuật cho cháu và dành được chút cho việc chữa trị cho cháu thời gian tới. Biết là phẫu thuật xong cháu vẫn không khỏi hẳn được bệnh nhưng nhờ đó mà việc điều trị bệnh của cháu có hiệu quả hơn, vợ chồng tôi đã mừng lắm rồi”.

Sống chung với bệnh cả đời

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà đang thăm khám cho cháu Dũng.
ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà đang thăm khám cho cháu Dũng.

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, bệnh Thalassemia là bệnh di truyền do sự kết hợp giữa gene tan máu bẩm sinh có trong bố hoặc mẹ hoặc cả hai người. Khi hai người mang gene bệnh Thalassemia sinh ra con, khả năng con không mắc bệnh là rất thấp. Ở nhóm người dân tộc thiểu số tỷ lệ mắc bệnh càng cao do tập tục quan hệ hôn nhân cận huyết thống làm phát sinh gene bệnh và di truyền sang con. Nếu không được truyền máu và thải sắt, người bệnh sẽ không sống quá được 10 năm do những biến chứng của bệnh như suy tim, rối loạn nhịp tim, xơ gan, biến chứng về xương…

Với những đứa trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh như cháu Dũng mỗi khi được truyền máu da sẽ đỡ xanh, tăng cân. Tuy nhiên, từ khi bố Dũng bị tai nạn lao động đến nay gia đình lại rơi vào cảnh túng quẫn, đã bán hết lợn gà nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu truyền máu ngày càng tăng lên của cậu con trai. Không đáp ứng được lượng máu tối thiểu hàng tháng, cháu Dũng lách sưng to khiến càng thêm tiều tụy. Cũng vì vậy mà cháu Dũng ăn uống kém, thường xuyên kêu đau, chỉ nằm một chỗ và hay quấy khóc.

Phát hiện bệnh từ lúc 9 tháng tuổi, cháu Dũng đã được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Khi xuống tới Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, cháu đã trong tình trạng thiếu máu nặng, lá lách của cháu đã sưng quá to độ 4. Cháu cần phẫu thuật cắt bỏ lá lách để đảm bảo việc điều trị tốt hơn. Nếu không cháu sẽ phải truyền máu nhiều hơn, thậm chí việc truyền máu sẽ không hiệu quả, gây cường lách, chèn ép các cơ quan khác làm cản trở sinh hoạt.

“Việc phẫu thuật cắt lách là cần thiết song bệnh của cháu phải điều trị cả đời. Hàng tháng cháu phải được truyền đủ máu nên cũng rất khó khăn với điều kiện như gia đình cháu”, ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

Được biết, bố của cháu Dũng đi làm phu hồ, trong một lần đổ bê tông bị chấn thương. Từ đó, anh không làm được việc nặng và hiện vẫn phải điều trị. Chị Uuyên đi làm thuê, ai thuê làm gì là chị làm đó. Số tiền ít ỏi chắt chiu sau những ngày làm việc vất vả, chị dành hết cho chồng con chữa bệnh, trả nợ cho những lần vay trước đó.

Để cho con đi truyền máu theo định kỳ, vợ chồng chị Duyên cũng phải vay mượn tiền bạc. Tháng nào không xoay đủ tiền, vợ chồng chị đều bất lực, nuốt nước mắt nhìn cậu con trai nằm bất động, co quắp trên giường bệnh. Hành trình chiến đấu với bệnh tật phía trước của cháu Dũng còn dài, mong rằng sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm tiếp tục đến với cháu.

“Để phòng tránh và kiểm soát sự phát tán của gen bệnh, gia đình, họ hàng và người thân của người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được làm xét nghiệm máu và tư vấn di truyền trước khi kết hôn. Khi có thai từ 12-18 tuần tuổi cần chẩn đoán trước sinh bằng phương pháp chọc dò ối xét nghiệm”.

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top