Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau xót cảnh cả gia đình lấy bệnh viện làm “nhà”

Thứ sáu, 10:00 29/06/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bố mất sớm, mẹ và anh trai gần như đã mất khả năng lao động, chỉ còn Hùng là nhân lực chính của gia đình. Nhưng nhiều năm nay, Hùng cũng trong cảnh không biết đến bao giờ mới hết hành trình nằm viện.


Đào Văn Hùng mang trên mình 2 vùng khuyết xương sọ. Ảnh: B.L

Đào Văn Hùng mang trên mình 2 vùng khuyết xương sọ. Ảnh: B.L

Bất lực vì bệnh tật cứ theo nhau tìm đến

Đó là câu chuyện của gia đình em Đào Văn Hùng, sn 1995, quê tại xóm Đài 1, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Bắt gặp Hùng - chàng thanh niên mang trên mình chiếc đầu méo mó, dị dạng đang giúp anh trai tập đi trong hành lang Viện Huyết học – Truyền máu TƯ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hùng sinh ra trong gia đình nghèo có 3 chị em, bố mất vì bệnh hiểm nghèo từ khi Hùng mới 9 tuổi. Chị gái sớm lấy chồng, còn người anh trai là Đào Văn Hoan (SN 1992) bị bệnh rối loạn đông máu bẩm sinh, đang được điều trị tại khoa Hemophilya, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. Những tưởng Hùng sẽ là chỗ dựa vững chắc của gia đình, nhưng em đã bị ôtô đâm trúng trong một đêm tan làm muộn, từ đó, Hùng phải “gắn mình” với bệnh viện, với những ca mổ sọ chưa có hồi kết.

Chia sẻ về gia cảnh với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đào Văn Hùng nghẹn ngào: “Nhà chỉ có 3 mẹ con nương tựa nhau, nhưng mẹ em cùng lúc phải “gồng gánh” nhiều bệnh tật, từ bệnh u tuyến giáp đến sỏi thận, suy thận và huyết áp cao, sức khoẻ của mẹ rất yếu, năm ngoái, sau khi mổ sỏi thận mẹ lại càng yếu hơn”. Trong khi đó, người anh trai duy nhất thì lại bị bệnh máu khó đông bẩm sinh, từ nhỏ đã phải ăn ngủ trường kỳ với bệnh viện. “Chỉ còn em là người duy nhất trong gia đình có thể kiếm tiền, những ngày tháng làm công nhân em cũng có thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng để lo từng bữa ăn hàng ngày, những tưởng sẽ là chỗ dựa cho mẹ và anh trai về cả tinh thần lẫn kinh tế trang trải cuộc sống, nhưng số phận đã quá khắc nghiệt với gia đình em, khi hết người này đến người nọ vào viện. Bất lực lắm chị à…”, Hùng gạt nước mắt.

Nhắc đến vụ tai nạn thương tâm mới xảy ra cách đây tròn 1 năm, Hùng rùng mình kể lại: “Sau buổi tan ca làm muộn khi về đến gần nhà em bị một chiếc xe tải tông trúng rồi bỏ chạy. Bác sĩ kết luận em bị rạn, khuyết xương sọ và đã mổ đi mổ lại nhiều lần. Từ tháng 7 đến tháng 12/2017, em đã trải qua 4 lần mổ. Lần đầu thì mổ lấy xương đi nuôi cấy, lần thứ 2 thì cấy ghép xương sọ, tiếp tục mổ lần 3 thì bị nhiễm trùng và lại phải tháo mảnh ghép xương sọ ra, đến lần thứ 4 lại tiếp tục ghép xương sọ. Lần thứ 5 là mổ ghép titan nhân tạo vào vùng xương khuyết. Lịch mổ cũng đã đến gần, chi phí rất nhiều, chủ yếu là nhờ vào các nhà hảo tâm. Đến bây giờ, em cũng không thể biết đây có phải là lần mổ cuối cùng không. Vì gia đình quá kiệt quệ rồi, mặc dù được bảo hiểm hộ nghèo hỗ trợ nhưng riêng số tiền lo chi phí thuốc thang không có trong danh mục được bảo hiểm chi trả ở những lần mổ trước, thì số nợ đã hơn 200 triệu đồng”.

Nhắc đến người em trai bị khuyết xương sọ, Đào Văn Hoan luôn canh cánh trong đầu vì trong những ngày “tranh thủ” chăm anh trong viện, Hùng thường xuyên bị những trận đau đầu như búa bổ hoành hành. Hoan chua xót kể: “Lịch mổ của em Hùng được tiến hành trong tuần tới tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng bây giờ chẳng biết làm thế nào, số tiền chuẩn bị cho thuốc men cũng chưa đủ”. Mỗi lần như vậy, cả hai anh em chỉ biết chua xót, bất lực nhìn nhau rồi gạt nước mắt phó mặc số phận…

Trường kỳ lấy xe lăn làm giường


Đào Văn Hoan ngồi xe lăn chống trọi với bạo bệnh.

Đào Văn Hoan ngồi xe lăn chống trọi với bạo bệnh.

Đào Văn Hoan bị bệnh máu khó đông bẩm sinh nên chân tay teo lại, phần đầu gối sưng vù khiến Hoan đau đớn. Việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn, những ngày có em trai chăm sóc, Hoan tranh thủ và cố gắng nhấc từng bước chân tập rời khỏi chiếc xe lăn, những người chứng kiến đều thấy xót xa. Được bệnh viện tuyến tỉnh giới thiệu điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TƯ từ năm 2009, nhưng lúc nào Hoan cũng mang trên mình khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi bởi những cơn đau hoành hành. Hoan nghẹn ngào: “Mỗi đêm cơn đau ùa về là cơ khớp đau nhức, máu chảy trong cơ mà buốt lên từng cơn, nhìn cảnh mọi người nhẹ nhàng lên giường ngủ, em rất thèm khát được như họ, bởi vì, mỗi lần cơ xương đau nhức, em lại lấy xe lăn làm giường”.

Do hoàn cảnh gia đình nên Hoan tự chăm sóc mình, tự đi xe lăn, những ngày trái gió trở trời đau nhiều quá, bị nặng quá thì gọi người nhà xuống chăm sóc, trong trường hợp người nhà không thể xuống thì đành nương tựa vào người nhà của các bệnh nhân khác trong phòng. Hoan kể: “Em tự bám vào xe lăn và tập đi cũng mới được 3 ngày nay. Hiện tại bệnh em nặng, do chữa trị dài ngày nên em bị kháng thuốc, chi phí cũng vì thế mà tăng lên, mỗi ngày hết 160 triệu đồng, nhưng cũng may là được bảo hiểm hộ nghèo thanh toán 100% viện phí. Do chữa trị dài ngày nên em bị kháng thuốc. Thực sự, nhiều khi em cảm thấy chán nản, bi quan, bố thì mất, mẹ đau yếu, sự sống bản thân chỉ mang tính tồn tại, còn mỗi người em trai đến ông trời cũng chẳng thương…”.

Chứng kiến nhiều người có bệnh máu khó đông lìa xa sự sống vì cơn bạo bệnh hoành hành, Hoan cũng không khỏi xót xa. Với Hoan, lúc này, chỉ biết phó mặc cho số phận vì Hoan biết, bệnh của mình phải trường kỳ gắn với chiếc xe lăn… “Biết bản thân đã đường cùng nên trước mắt, em cầu mong ông trời phù hộ em trai mổ thành công, khoẻ mạnh, vì chỉ có Hùng mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình”, Hoan ngấn lệ.

Bà Phạm Thị Ái (48 tuổi, ở Yên Lập, Phú Thọ) cũng có con trai mắc bệnh máu khó đông, chứng kiến cảnh hai anh em Hoan - Hùng chăm sóc nhau cũng không khỏi xót xa, “Những ngày họ bên nhau, em thì đẩy xe cho anh đi khắp các phòng trong khoa, thậm chí là bón từng miếng cơm, miếng cháo cho anh. Thương chúng nó, tôi chỉ biết cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với hai anh em, vượt qua bạo bệnh có cuộc sống bình thường như bao người khác…”.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghi, Khoa Hemophilya, Viện huyết học truyền máu TW, Đào Văn Hoan bị bệnh máu khó đông(Hemophilia) với thể trạng nặng, ức chế với yếu tố 8 nên việc điều trị càng phức tạp và tốn kém. Máu khó đông là bệnh di truyền, dễ chảy máu ở nhiều nơi như ở cơ và khớp. Việc chảy máu còn làm cho bệnh nhân bị tàn tật.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về em Đào Văn Hùng, xóm Đài 1, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. SĐT: 0914.502.933; Em Đào Văn Hoan, phòng 322, Trung tâm Hemophilia, tầng 3, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. SĐT: 01662.096.198.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 20 giờ trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top