Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đắng lòng cảnh mẹ suy tim cấp 4, con sắp phải nghỉ học để kiếm tiền cứu mẹ

Thứ sáu, 15:05 30/05/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bệnh suy tim của chị Lê Thị Tại đã biến chứng qua xơ gan, tiền thuốc điều trị của chị từ 70.000-250.000đ/ngày. Một mình em Lộc phải tự xoay sở cuộc sống cho mình để mẹ yên tâm điều trị bệnh bằng số lương thực cứu trợ của chi hội phụ nữ thôn Tân Trúc là 15kg gạo/tháng.

Hơn 7 năm nay, Chị Lê Thị Tại (SN 1968)  ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  đang  từng ngày gồng mình chống chọi với căn bệnh khó chữa này, dù có những lúc nghèo khó khiến chị trở nên không lối thoát. Theo như lời bác sĩ, bệnh suy tim mạn tính của chị không hề thuyên giảm mà lại có phần trầm trọng thêm và đã biến chứng qua xơ gan. Cách đây 4 năm, do bệnh nặng nên chị được chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị và nhập viện từ đó tới nay.
 
Đắng lòng cảnh mẹ suy tim cấp 4, con sắp phải nghỉ học để kiếm tiền cứu mẹ 1
Chị Tại điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, ngay từ nhỏ cuộc sống của cô gái trẻ Lê Thị Tại đã chịu nhiều vất vả. Chị không được đến trường như bè bạn, chị phải sớm vật vả với cuộc sống mưu sinh, với đủ thứ nghề làm thuê nhưng cũng không thể đổi đủ hai bữa cơm qua ngày.

Vất vả, nhọc nhặn với cái nghề “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tuổi xuân chị trôi qua lúc nào không hay. Phận đàn bà cô độc nên chị đã kiếm cho mình đứa con để nương tựa lúc về già. Bước sang tuổi 30, niềm hạnh phúc cũng đến với chị khi bé Lộc ra đời. Cứ thế, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. “Cuộc sống bên gia đình bé nhỏ dù vất vả và trước lời qua tiếng lại của mọi người về phận gái không chồng có con. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì có một đứa con ngoan, hiếu thảo như thằng Lộc. Đó là điều may mắn của cuộc đời tôi  ” - chị Tại tâm sự.
 
Đắng lòng cảnh mẹ suy tim cấp 4, con sắp phải nghỉ học để kiếm tiền cứu mẹ 2
Căn nhà tình nghĩa của mẹ con chị Tại
Đắng lòng cảnh mẹ suy tim cấp 4, con sắp phải nghỉ học để kiếm tiền cứu mẹ 3
Gian nhà bếp của gia đình chị

Về phần bé Lê Văn Lộc (SN 1998) em hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Là một cậu bé chăm chỉ, siêng năng, Lộc 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Gặp em trong căn nhà tình nghĩa cấp 4, Lộc tâm sự: “ Em thương mẹ lắm. Nhiều hôm, mẹ bệnh nặng mà vẫn cố ra ruộng làm việc kiếm tiền cho em ăn học. Hè này em sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ và cố gắng học thật giỏi để mẹ được vui và nhanh chống lành bệnh…”

Ngoài việc đi học, Lộc phải lo cơm nước cho mẹ mỗi ngày. em kể: “ Từ nhà em lên tới viện mất gần 60 cây số, nhiều hôm trời mưa đường lầy lội, xe không đạp qua được mà phải vác nhưng cứ nghĩ đươc gặp mẹ là em quên cả mệt. Em chỉ mong mẹ nhanh chống lành bệnh để về với em”.
 
Đắng lòng cảnh mẹ suy tim cấp 4, con sắp phải nghỉ học để kiếm tiền cứu mẹ 4
Lộc mong ước mẹ nhanh chóng khỏi bệnh
 
Bà Tâm (hàng xóm nhà chị Tại) chia sẻ: “ Nhìn mẹ con nhà thằng Lộc, tôi xót lắm. Giờ mẹ nó đau nằm một chỗ, sống chết khi nào không hay, tình hình này sớm muộn gì nó cũng phải nghỉ học. Không biết cuộc đời nó sau này trôi về đâu nữa…”
 
Được biết, trước đây chị chỉ đến bệnh viện khi bệnh tình quá nặng, mỗi ngày tiền thuốc điều trị của chị mất 70.000 đến 250.000 đồng. Đối với hai mẹ con chị lúc này, để kiếm đủ tiền ăn đã khó chứ nói gì đến khoản tiền như vậy. Thậm chí, bác sĩ còn cho biết thêm, bệnh tình của chị có khả năng trầm trọng hơn nếu không điều trị kịp thời. Trao đổi với PV, chị Tại nghẹn ngào:  “Tui nằm đây chỉ làm khổ cho bà con, hàng xóm. Giờ tui chết đi, không ai chăm sóc thằng Lộc, rồi sa ngã vào tệ nạn. Vì thế, dù có đau đớn bao nhiêu đi nữa, tui cũng cố gắng gượng để kiếm tiền chữa bệnh cho mình và  con khôn lớn…”
 
Ước mơ nhỏ nhoi của cậu bé Lộc vẫn còn xa tầm với. Chúng tôi chỉ biết, hiện tại, một mình ở nhà em phải tự xoay sở cuộc sống bằng số lương thực cứu trợ của chi hội phụ nữ thôn Tân Trúc là 15kg gạo/tháng.
 
Trước tình cảnh bệnh suy tim mãn tính giai đoạn 4 của chị Tại ngày một nặng thêm, cái tuổi 16 của Lộc còn quá nhỏ để hiểu và tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Rồi đây, khi tất cả những tài sản giá trị nhất của gia đình đã lần lượt “đội nón ra đi”, nợ nần chồng chất, và căn nhà hiện tại cấp 4 này có  khi phải rao bán để trả nợ, con đường phía trước với mẹ con Lộc mù mịt và không biết sẽ đi về đâu.
 
Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị Tại, xin gửi về:
 
1. Lê Thị Tại (SN 1968), ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
 
Số điện thoại: 0935776345 (gặp anh Hoàng Tùng- nhóm từ thiện từ nguyên Quảng Trị).
 
Lê Lan
lelanthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top