Đã mất con gái đầu, đôi vợ chồng đau đớn nhìn con trai 8 tuổi nguy kịch tính mạng vì nghèo khó
GiadinhNet – “Ngày con nhập viện, nhìn con tím phồng cơ thể, ngất lịm, bác sĩ bảo khó qua khỏi mà tôi khuỵu xuống. Tôi chẳng thể ngờ con trai mới 8 tuổi lại rơi vào cửa tử như vậy” – chị Hoàng Thị Nghĩa nghẹn ngào cho biết. Vợ chồng chị đã mất đứa con gái đầu vì bệnh, giờ lại đau đớn nhìn đứa con trai 8 tuổi nguy kịch tính mạng vì nghèo khó.
Sự sống dựa vào máy thở
Bé Nguyễn Minh Đức là con út của vợ chồng anh chị Hoàng Thị Nghĩa (SN 1979) ở thôn Trung Tiến, xã Phu Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cậu bé 8 tuổi này đã nằm trong Phòng Hồi sức cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới (Quảng Bình) suốt mấy tháng nay.
Theo chia sẻ của chị Nghĩa, vợ chồng chị 9 năm trước đã mất đi người con gái đầu do bệnh tim. Nỗi đau mất mát đứa con gái vẫn chưa thể quên, giờ đến lượt con trai bị bệnh khiến vợ chồng anh chị như "ngồi trên đống lửa". Sự nghèo khó của gia đình có thể sẽ khiến anh chị mất nốt đứa con trai.
"Bình thường cháu gầy yếu, đợt Tết vừa rồi tôi lại thấy con béo lên bất thường, đột nhiên khó thở. Gia đình lo con bị sao nên đưa đi kiểm tra. Ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói cháu bị viêm cầu thận, hở van tim 3 lá… Ngay sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba.
Lúc nhập viện, cháu đã hôn mê, ngừng thở, bác sĩ nói với gia đình cháu bị suy hô hấp nặng, khó qua khỏi. Vợ chồng tôi khi đó đã có lúc rơi vào tuyệt vọng tưởng sẽ mất thêm đứa con nữa. Được cấp cứu kịp thời, may mắn con tôi qua cơn nguy kịch nhưng hôn mê suốt mấy tháng sau đó. Giờ cháu vẫn phải sống dựa vào máy thở" – chị Nghĩa chia sẻ.
Bé Đức luôn mong ước được quay lại đi học
Con trai không thể tự thở, mọi sinh hoạt hoàn toàn trên giường bệnh nên vợ chồng chị Nghĩa thay nhau ngày đêm chăm con. Suốt mấy tháng nằm máy thở, Đức bị thêm viêm phổi. Cách đây ít lâu, Đức mới tỉnh lại và nhận biết được mọi thứ xung quanh. Ngày đầu tỉnh dậy, Đức ứa nước mắt, miệng mấp máy nói "con nhớ nhà, nhớ chị lắm" dù miệng vẫn còn ngậm ống thở. Thấy Đức tỉnh lại, không chỉ bố mẹ mà bác sĩ cũng mừng vô cùng.
Hiện Đức vẫn phải sống dựa vào máy thở. Theo bác sĩ điều trị, hiện bệnh của Đức chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Đức có biểu hiện liệt cơ hô hấp, không chỉ vậy còn kèm theo viêm phổi do thở máy kéo dài. Các bác sĩ đã thử cai máy thở cho Đức 4 lần nhưng không thành, các cơ hô hấp cứ thế liệt dần chưa tìm ra nguyên nhân. Để điều trị tốt hơn, duy trì sự sống cho cậu bé, thời gian tới Đức sẽ phải chuyển lên tuyến trên.
Hoàn cảnh gia đình kiệt kệ kinh tế khiến việc điều trị của Đức gặp khó khăn
Thế nhưng khó khăn lớn nhất lúc này của gia đình Đức là hoàn cảnh kinh tế không cho phép. Chị Nghĩa bảo: "Bác sĩ cũng nói để điều trị tốt cho cháu cần chuyển lên tuyến trên, vợ chồng em cũng muốn đưa con đi nhưng tiền không có nên vẫn xin nán lại. Cũng may ở viện thời gian vừa rồi có các bác sĩ tận tình, các nhà hảo tâm biết cho cháu vài đồng để gom vào tiền viện".
Nghẹn lòng mong ước được đi học trở lại
Công việc không có, kinh tế của vợ chồng chị Nghĩa phụ thuộc vào vài sào ruộng. Nếu ai có mướn làm thêm việc gì, anh Nguyễn Xuân Toàn (SN 1976) – chồng của chị Nghĩa - lại tranh thủ đi làm. Anh chị chắt chiu, tằn tiện mới đủ lo mấy miệng ăn và việc học của con. Ngoài bé Đức, anh chị còn hai đứa con đang học lớp 7 và lớp 8.
Bé Đức nằm viện điều trị thời gian dài dù có bảo hiểm y tế vẫn phải chi trả thêm những nguồn thuốc ngoài. Cùng với đó, việc anh chị ăn uống, chi tiêu ở bệnh viện thời gian dài đã khiến gia đình rơi vào kiệt quệ khi lao động chính không thể kiếm tiền. Những ngày ở viện, để tiết kiệm, anh chị nằm ngoài hành lang bệnh viện ngủ nghỉ, tắm rửa ở nhà vệ sinh chung. Tiền sữa, bỉm của Đức phần lớn nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm.
Ở viện, cậu bé với thân hình nhỏ bé ấy được mọi người vô cùng cảm phục vì ý chí chiến đấu với bệnh tật và chăm chỉ học tập. Sau 3 tháng nằm hôn mê trên giường bệnh, tỉnh lại nghe thấy mọi người trong phòng nói về việc con họ đi học trở lại sau COVID - 19, Đức liền đòi mẹ mang vở vào tập viết. Chiều lòng con, chị bảo anh mang đến giường bệnh bút, vở cùng quyển sách Tiếng Việt lớp 2.
Trên giường bệnh, miệng còn đeo máy thở Đức vẫn cố viết những dòng đầu tiên sau 3 tháng nằm hôn mê: "Con nhớ nhà, nhớ các bạn, nhớ cô, nhớ trường...". Nắn nót vài dòng, Đức lại thở dốc, mẹ phải nói cậu mới chịu nằm xuống.
Bức thư Đức viết về mong ước của mình đã nhận được nhiều chia sẻ sau khi một bác sĩ chụp lại đăng lên Facebook cá nhân
Để nói về mong muốn đến trường của mình, Đức đã viết một bức thư khi ở viện: "Con tên Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 2A trường tiểu học Phù Hóa. Thấm thoát đã ba tháng con không được đến trường. Con phải chiến đấu với bệnh tật hôn mê một thời gian khá dài.
Với sự tận tình của đội ngũ bác sĩ và các cô y tá khoa Nhi, tình yêu thương của ba và những giọt nước mắt của mẹ đến hôm nay con đã vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng con vẫn phải ngồi tại giường, không tự thở được, phải nhờ vào sự hỗ trợ của thuốc và máy móc. Con nhớ nhà, nhớ các bạn, nhớ cô, nhớ trường. Thèm khát được đi học, chạy nhảy cùng các bạn.
Bây giờ con chỉ ước có một phép màu nào đó cho con cơ hội được chữa lành bệnh để con được trở về nhà cùng gia đình".
Bức thư này của Đức đã được bác sĩ điều trị Phạm Thị Ngọc Hân chụp lại đăng lên trang cá nhân của mình nhận được rất nhiều chia sẻ.
Những ngày này ở viện, Đức vẫn say mê viết mặc bên cạnh máy thở vẫn hoạt động chẳng ngừng. Vợ chồng chị Nghĩa đọc những dòng tâm sự của con càng đau lòng. Anh chị chỉ mong sao phép màu sẽ đến để sớm điều trị khỏi bệnh cho con quay lại lớp học khi cái nghèo đang bủa vây gia đình.
Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Minh Đức - Mã số 558 xin gửi về:
1. Chị Hoàng Thị Nghĩa ở thôn Trung Tiến, xã Phu Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 558
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 558
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0965350073
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 558
Gia Minh
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...