Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời đã mỉm cười với bé trai bị bỏ rơi sau 24 giờ tuổi

Thứ tư, 09:20 25/03/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bé trai sơ sinh bị bệnh ly thượng bì bọng nước bị bỏ rơi khi 24 giờ tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã được sống yêu thương trong nhà mẹ nuôi Trần Phương Lan (ở đường Lê Duẩn, Hà Nội). Những ngày nồm ẩm, bệnh của bé tăng nặng, nhưng cuộc đời đã mỉm cười với bé khi nhận được tình cảm đặc biệt của cả gia đình.

 

Hai chị em Tuệ Anh, Hồng Vũ thật tình cảm bên nhau để đón một mùa xuân bình an đang đến. 	Ảnh: TG
Hai chị em Tuệ Anh, Hồng Vũ thật tình cảm bên nhau để đón một mùa xuân bình an đang đến. Ảnh: TG

 

Giao thừa đầu tiên của Kem

Qua Tết Ất Mùi này, bé Nguyễn Hồng Vũ – tên thường gọi ở nhà là Kem - đã được 2 tuổi. Chị Lan chia sẻ, chăm sóc một bé sơ sinh khỏe mạnh đã khó nhưng chăm bẵm cho một bé mắc bệnh ly thượng bì bọng nước (EB) vất vả vô cùng. Đêm giao thừa Tết Ất Mùi vừa qua, bé Kem nghe pháo hoa bắn mà mắt cứ mở tròn, chẳng sợ hãi gì. Sáng mồng 1 Tết, bé Kem khi thức dậy nụ cười đã nở tươi rói trên môi đầy những nốt bọng nước, cả nhà đã đón chào một năm mới bình an.

Thời tiết nồm ẩm của mùa xuân đã làm cho các bóng nước thi nhau mọc và vỡ. Vì vậy, cứ phải bế Kem liên tục nếu không tay bé lại tự quẹt vào các nốt bọng vỡ, gây đau đớn. Chị Lan phải thuê tới 3 người giúp việc để thay nhau bế Kem.

Hầu như ngày nào chị cũng đưa thông tin tình trạng sức khỏe của con với cư dân mạng. Bệnh EB có đặc thù là làm trẻ mất dinh dưỡng, ăn bao nhiêu lên bọng bấy nhiêu làm trẻ đói nhanh. Vì vậy, chị Lan chăm Kem rất khéo, cứ 3 ngày cho con ăn hết hộp sữa 800g, khi Kem được 2 tháng cân đã được 6 kg.

Tình yêu thương của Trương Tuệ Anh (con gái chị Lan- ở nhà gọi là Nhím) với bé Kem khá đặc biệt. Tuệ Anh ôm em, hôn em như là em do mẹ mình sinh ra. Từ ngày có Kem, chị Tuệ Anh hay bị “ăn mắng” hơn, bởi mẹ dễ nóng tính. Công việc vặt trong nhà Tuệ Anh phải đảm nhiệm thêm nhiều hơn. Có những đêm bé Kem khóc, mẹ cả đêm dỗ dành, buồn ngủ quá lăn ra ngủ. 5h sáng dậy thấy nhà cửa sạch sẽ, nhìn con chị hỏi: “Nhím  sao không buộc gọn cái tóc vào”? “Từ tối qua Nhím bận mà mẹ”! Nghe giọng thỏ thẻ của con mà chị Lan thấy thương con quá. Ai cũng khen chị Nhím giỏi, ngày em khóc “có hơn 10 giờ chứ mấy”, mà vẫn ôm em được.

Mấy ngày Tết chỉ có một bác giúp việc ở lại. Hai mẹ con bận chăm Kem nên không đi đâu được. Ra Tết Nhím đi học, chắc Kem sẽ bện hơi Nhím lắm. Còn chị Lan “chỉ ước được ngủ một giấc thật dài mà chả phải nghĩ đến pha sữa với thay băng”. Biết vậy chị em mong muốn đến trông Kem ban đêm để chị Lan và Nhím được ngủ. Họ chỉ mong Kem được giúp để không phải đi trại trẻ mồ côi, nếu có điều kiện họ cũng mong muốn làm được như chị Lan. Các cư dân mạng an ủi chị Nhím đừng buồn khi em khóc, bởi Kem đau mới khóc. Hết đau thì Kem nhanh đi ngủ, hay tươi cười cho chị Nhím bớt vất vả. Ai cũng hy vọng có thuốc chữa để bệnh này không làm khổ các bé bị bệnh EB nữa.

Cuộc đời thật lắm điều kì diệu...

Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn, các bác giúp việc đã lên làm hết và Kem lúc nào cũng có người bế bồng.

Để chăm Kem thật sự rất tốn kém tiền thuốc men, tiền thuê người bế Kem, rồi sau này còn cả tiền học, tiền ăn… đều từ hội EB trích ra nuôi Kem. Chi phí này không hề nhỏ cho một đứa trẻ bị EB, trong khi cả hội EB đang giúp tới 37 trẻ.

Chị Lan chia sẻ : “Nhớ lại những ngày thấp thỏm việc Kem đi trại trẻ mồ côi mà hãi. Lúc ấy nhiều người đã xót thương Kem, họ chia sẻ rằng chỉ ước được ở Hà Nội để vào chăm con cùng các mẹ trong nhóm EB? Mai con phải vào trại rồi à, xin các chị cứu con đi, các chị cố gắng giữ Kem lại đi...

Có người ở Vũng Tàu... muốn nuôi Kem, nhưng chỉ có tình yêu thương thì không đủ, bởi nuôi Kem cần phải có kinh nghiệm chăm trẻ EB để hàng ngày thay băng và chăm bẵm đúng yêu cầu của bác sĩ. Mà thuốc men, băng gạc phải sử dụng rất nhiều, chậm thay băng là con đau đớn, quấy khóc ngay. Tết vừa rồi băng gạc hết, mà các bệnh nhân EB rất cần hai loại gạc thông dụng nhất là Mepitel và Mepilex - khó mua, rất đắt đỏ nên chỉ dùng cho bệnh nhi sơ sinh đến dưới 3 tuổi (trẻ lớn có thể dùng gạc Urgotul và gạc thấm hút Đà Nẵng). Mepilex dùng cho các bé tốt nhất là Mepilex transfer, vì nó không quá mỏng hay quá dày. Có thể mua Mepilex lite vì mùa hè sắp đến và cũng có thể dùng cho vết thương ít dịch. Mua loại kích thước lớn thì sẽ dôi hơn, đỡ tốn. Bé Kem thì chỉ cần băng gạc thuốc men là được. Các mẹ EB đã chi gần 40 triệu đồng cho tí teo Mepilex và Mepitel, nhưng phải qua Tết mới về được bởi các cửa hàng tại kho đã hết, phải chờ hàng mới”.

Năm cũ qua đi với bao buồn vui lẫn lộn, chị Lan và bé Nhím giờ chỉ mong trời ấm cho các bọng nước đỡ mọc, đỡ đau đớn để con trai ăn ngoan, ngủ ngoan, đừng đấm tay lên mặt cho mặt mau lành. Có Kem, mẹ con nhà Nhím chẳng được đi chơi như mọi năm, người thì đầy mùi băng bông, sữa bỉm, đầu tóc bù xù... nhưng lòng thì rất vui vì yêu thương Kem lắm.

Gần đây đã có người còn lợi dụng Kem để kiếm lợi cho bản thân, có người cứ thắc mắc sao Kem đi xin mà toàn xin đồ xịn, đồ đắt tiền... Các chị đã phải trả lời rõ ràng để họ tìm hiểu về bệnh trọng EB của Kem và của các bé cùng mắc bệnh như Kem. Riêng bé Kem đã bệnh tật, nếu ăn sữa không đảm bảo sẽ dễ bị đau bụng. Làn da mỏng manh dùng đồ không cẩn thận sẽ bị đau đớn, chảy máu... Ai cũng mong muốn mọi điều tốt nhất cho Kem. Nhiều mẹ cho con dùng bỉm nội, sữa nội, nhưng lại ủng hộ Kem đồ ngoại vì họ hiểu Kem bị đau đớn và cần dinh dưỡng nhiều hơn một đứa trẻ bình thường.

Mong có phép màu để y học tìm được loại thuốc chữa khỏi vĩnh viễn căn bệnh EB quái ác để Kem và các bé EB bớt phần đau đớn. Chị Lan chỉ mong con trai luôn mạnh khỏe, con gái chăm chỉ học hành. Hai con hay ăn chóng lớn, chị Nhím giữ nguyên cân nặng, em Kem thì lên vài kilôgam cho mẹ bõ công yêu hai con.

 

Mọi sự giúp đỡ tới bé Nguyễn Hồng Vũ - mã số 95 - xin gửi về:

1. Gia đình chị Trần Phương Lan (Lê Duẩn - Hà Nội)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 95

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 95

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 95

 

Trà Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top