Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé "ma rừng" về núi giờ ra sao?

Thứ sáu, 16:11 17/06/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cô bé được gọi là "ma rừng" có đôi mắt kỳ dị to như quả trứng gà, bị cả bản xa lánh và bị cấm ra khỏi bản để tránh mang họa cho mọi người.

Khốn khó giữa đại ngàn

Như Báo Gia đình & Xã hội năm 2015 đã đưa tin, tại bản Tả Phùng (xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) có cô bé "ma rừng" Tấn Tả Mẩy (7 tuổi, dân tộc Dao) bị cấm ra khỏi bản, bị dân bản xa lánh kỳ thị vì có đôi mắt phồng to như quả trứng gà, luôn chảy mủ vì rỉ ngoèn.

Mẩy luôn phải chơi thui thủi một mình, vì trẻ con trong bản cũng bị người lớn cấm chơi với "ma rừng".

Một lần xuống bản nắm địa bàn, chiến sĩ Phạm Tuân (Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải - Bộ Chỉ huy Quân sự Lai Châu) đã gặp bé Mẩy đáng thương. Khi đó mắt trái của cô bé ma rừng đã gần như bị lồi ra khỏi hõm mắt, mủ chảy liên tục. Mắt phải cũng có dấu hiệu bệnh như mắt trái.


Bé Mẩy khi mắt còn lồi to như quả trứng gà chảy mủ. Ảnh:NPL.

Bé Mẩy khi mắt còn lồi to như quả trứng gà chảy mủ. Ảnh:NPL.

Chiến sĩ Tuân đã báo cáo với chỉ huy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã cử bác sĩ quân y đã xuống khám bệnh cho Mẩy, kết luận là không thể điều trị tại chỗ, phải phẫu thuật mới cứu được mắt bé.

Người nhà bé Mẩy kể lại, mắt phải của Mẩy bị đỏ, sưng dần và chảy nước ngay sau khi sinh ra. Do nhà bé tít vùng sâu biên giới, nên bố mẹ bé không đưa con đi khám, chữa bệnh được. Càng ngày mắt bé càng phồng to dị dạng và càng bị kỳ thị, dân bản không cho con cái gần gũi, còn cấm gia đình đưa bé ra khỏi bản để không thể mang họa cho người khác. Nếu không có bộ đội biên phòng phát hiện, cuộc đời bé chắc chắn chìm trong bóng tối vùng sâu biên giới.

Nhờ các cô giáo cắm bản vận động nên Mẩy vẫn được đi học, nhưng là con gái đầu trong một gia đình dân tộc nghèo đông con nên hàng ngày đi học Mẩy phải địu em đi học cùng.


Bé Mẩy sau khi được mổ mắt. Ảnh: NP.

Bé Mẩy sau khi được mổ mắt. Ảnh: NP.

Đưa "ma rừng" về Hà Nội

Vì bác sĩ quân y vùng cao không có điều kiện chữa trị, chiến sĩ Tuân đã đưa trường hợp bé Mẩy lên Facebook kêu gọi các bác sĩ và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bé Mẩy chữa bệnh. May có đoàn thiện nguyện do Viện Khoa học vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em từ Hà Nội lên Lai Châu làm từ thiện, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Vàng Ma Chải đã chia sẻ, và ngay lập tức bé được các nhà từ thiện đưa về Hà Nội chữa trị.

Đại diện của Viện Khoa học vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em đã kết nối với các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương. TS Thẩm Trương Khánh Vân, Phó Trưởng khoa Chấn thương (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã hội ý gấp với lãnh đạo viện và đồng ý nhận bé Mẩy về chữa mắt. Các chiến sĩ biên phòng, các nhà thiện nguyện đã vận động bà con dân bản cho phép "ma rừng" về xuôi chữa bệnh. Đó cũng là sự kiện lớn của bản nghèo vùng cao, nên ngày Mẩy rời bản, bà con và các chiến sĩ biên phòng, các cô giáo còn tiễn bé ra tận ôtô.


Nụ cười cô bé ma rừng sau khi tháo băng mắt. Ảnh: NLP

Nụ cười cô bé ma rừng sau khi tháo băng mắt. Ảnh: NLP

Nhớ núi con trở về với núi

Về Hà Nội, các bác sĩ Khoa Chấn thương của Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám, phát hiện mắt trái của bé bị giãn lồi hết, sắp bị vỡ. Kết quả siêu âm cho thấy, trong mắt bé không thấy khối u nội nhãn, gây biến dạng và làm mất chức năng của mắt. Chỉ cần để thêm một thời gian ngắn nữa, mắt trái có thể bị vỡ, còn ảnh hưởng cả con mắt lành.

Bé Mẩy được chỉ định kíp phẫu thuật ngay, gồm TS Nguyễn Quốc Anh - Trưởng khoa Chấn thương, TS Thẩm Trương Khánh Vân và TS Lê Xuân Cung – Phó Trưởng khoa Kết giác mạc. Mắt trái của bé đã bị hỏng hoàn toàn nên phải loại bỏ, và được đặt bi Silicon tạo hình hốc mắt để sau này lắp mắt giả.

Con mắt phải sau khi thăm khám kỹ và hội chẩn đã phát hiện thêm các tổn thương, cho nên kíp mổ quyết định ngưng phẫu thuật để chờ chỉ định phù hợp.

Sau khi bé Mẩy xuất viện, đại diện của Viện Khoa học vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em đã đưa bé trở về bản. Cả bản ra đón Mẩy và niềm vui vỡ òa khi thấy bé cười tươi tắn từ trên ôtô bước xuống với đôi mắt chưa lành hẳn, nhưng không còn lồi kỳ dị nữa.

Mừng hơn nữa, cô Phạm Nga, Hiệu trưởng Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã tiếp nhận bé Mẩy vào học tại trường. Đôi mắt bé Mẩy chỉ còn 1, nhưng bé vẫn nhìn được chữ sáng nên đã theo học được lớp 3.

Gần 1 năm bé Mẩy học ở trường rất sáng dạ, nhưng vì bé vốn sống tự do trên rừng nên mọi sinh hoạt rất bừa bãi. Vì vậy bé luôn được các cô giáo và bạn bè quan tâm giúp đỡ, dù việc chăm sóc và dạy tiếng Việt rất vất vả. Các cô giáo nội trú thương Mẩy như con, cô Hương, cô Nữ tận tình hàng ngày dạy con từ đánh răng, chải tóc, mặc quần áo, kiêm dạy nói tiếng Kinh và phong cách ăn mặc như các học sinh trong trường để con mau chóng hoà nhập.


Bé Mẩy ngày mới về Hà Nội học. Ảnh: Facebook

Bé Mẩy ngày mới về Hà Nội học. Ảnh: Facebook

Nhớ hồi các chú bộ đội và đại diện Viện Khoa học vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em đưa bé Mẩy về Hà Nội, tóc tai Mẩy bù xù như cái nơm cũ. Một cô còn phải đưa Mẩy vào bồn tắm đầy nước ấm ngâm một lúc, rồi mới lấy bàn chải để kỳ cọ nhẹ cho làn da Mẩy bong tróc hết cóc cáy - phải làm thế vì 7 năm trời Mẩy không được tắm. Khi tắm xong Mẩy đi ra mới lộ được làn da thật non tơ trắng ngần, khi cười còn lộ nhẹ đôi núm đồng tiền.

Nhưng hòa nhập với thầy cô, với các bạn ở trường gần 1 năm thì “ma rừng” nhớ nhà khóc, cha mẹ nhớ con cũng khóc. Thương con quá nên bố mẹ bé xin cho con về học ở Trung tâm Bảo trợ tỉnh Lai Châu cho gần nhà và tiện thăm nom.

Tháng 5 vừa rồi cô Phạm Nga và đại diện Viện Khoa học vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em lên Lai Châu thăm bé Mẩy. Bé từ khi về gần nhà vẫn tiếp tục được học chữ sáng như ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Tuy lớp 3 con học trình độ không như dưới xuôi, nhưng bé được các cán bộ Trung tâm chăm sóc tốt, bố mẹ có thể thăm nom bé thường xuyên hơn.

Đặc biệt bé Mẩy đã được một lãnh đạo bộ đội biên phòng Lai Châu nhận đỡ đầu, và cuộc đời cô bé ma rừng Tẩn Tả Mẩy đã trở lại với đời thường, không có nguy cơ chìm trong cô đơn và bóng tối suốt đời vì đôi mắt kỳ dị phồng to như quả trứng gà rạn vỏ đầy rỉ ghèn, người ngợm bẩn thỉu cóc cáy và bị bà con xa lánh nữa.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 7 giờ trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top