Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình “Vòng tay nhân ái” của Báo Gia đình & Xã hội: Sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

Thứ sáu, 18:36 01/01/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cùng với nhiều hoàn cảnh khác, cô bé mù nơi biên cương đã được phẫu thuật kịp thời và có cơ hội nhìn thấy ánh sáng nhờ sự chung tay giúp đỡ của độc giả Báo GĐ&XH. Và đó là điều hạnh phúc của những người thực hiện Chương trình Vòng tay Nhân ái khi có thêm một hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

 

Nhờ những tấm lòng hảo tâm bé Vừ Thị Dính ở Đồng Văn, Hà Giang đã tìm thấy ánh sáng từ đôi mắt.
Nhờ những tấm lòng hảo tâm bé Vừ Thị Dính ở Đồng Văn, Hà Giang đã tìm thấy ánh sáng từ đôi mắt.

 

Ánh sáng cho cháu bé mù

Trong một chuyến công tác tại Hà Giang, PV Báo GĐ&XH đã biết đến hoàn cảnh của em Vừ Thị Dính (4 tuổi) ở bản Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trước cảnh ngộ éo le của em, phóng viên không thể cầm lòng...

Gia đình Dính có bốn chị em, chị cả đi lấy chồng, anh thứ 2 bị thần kinh, chị thứ 3 vì gia đình nghèo nên đã bỏ học. Dính là con út trong nhà, sớm bị mù cả hai mắt nên cuộc sống của em phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Bố đẻ Dính, ông Vừ Chá Sì phải lặn lội sang Trung Quốc lao động kiếm sống có khi liền 3 tháng, đợt ngắn thì vài tuần mới về. Nhưng sau mỗi chuyến làm thuê, làm mướn nơi đất khách quê người ông cũng không kiếm được là bao về hỗ trợ gia đình. Nhiều năm nay, bà Sì thường xuyên một mình ở nhà chăm sóc các con, trong đó có một đứa thần kinh suốt ngày bỏ nhà đi, riêng Dính mù lòa luôn phải có người bên cạnh.

Khi phóng viên đến nhà, nhìn Dính ngồi thu lu một góc với một tấm áo mong manh, người nhỏ thó, còi cọc. Bà Sì cho biết, 3 năm đầu đời, mắt của Dính bình thường. Gần năm nay, mắt Dính có một chấm đỏ ở giữa con ngươi rồi cứ to dần ra, tứa máu. Từ đây, Dính không còn nhìn thấy gì nữa.

Bà Sì nói, do không có tiền đưa con đi khám, làm mắt Dính bị mù hẳn. Có những đêm mắt Dính sưng vù, vì đau em kêu khóc cả đêm nhưng đường sá xa xôi lại không có điều kiện nên bà chỉ biết ôm con dỗ dành cho con quên đau. Cho đến khi Chương trình Vòng tay Nhân ái đăng tải hoàn cảnh của Dính, em vẫn chưa một lần được đưa đến trạm y tế để kiểm tra mắt.

Hàng ngày, bà Sì phải lên nương trồng ngô, lấy củi nên ở nhà, đứa con trai thần kinh bỏ đi hoang, đứa con gái 6 tuổi trông em mù. Trong lúc người chị tranh thủ hái cỏ thì đứa em mù lòa bò lổm ngổm bốc đại miếng gì đó rơi dưới đất cho vào miệng nhai rồi phun ra phì phì. Tuổi thơ của các con bà Sì quá cơ cực.

Bài báo “Đáng thương bé gái mù hai mắt vì không tiền phẫu thuật” (MS 136) được đăng tải ở mục “Vòng tay Nhân ái” Giadinh.net.vn đăng ngày 17/9/2015. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, đã có hàng trăm độc giả gọi điện đến Tòa soạn ngỏ ý muốn chung tay giúp Dính được khám, điều trị mắt. Vài ngày sau đó, Chương trình Vòng tay Nhân ái đã nhận được 11.350.000 đồng từ tấm lòng hảo tâm của độc giả gửi cho Dính. Biết được hoàn cảnh, một nhóm độc giả trong nhóm “Vì ta cần nhau” đã góp hơn 5 triệu đồng để gia đình đưa cả hai anh em Dính xuống Bệnh viện huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để khám bệnh. Anh trai của Dính bị nhẹ hơn. Điều đáng mừng là cơ hội thấy lại ánh sáng khi một con mắt của Dính vẫn có thể cứu được.

Ở Hà Nội, ngay lập tức, Vòng tay Nhân ái đã liên hệ với Bệnh viện Mắt Trung ương để đưa Dính xuống chữa trị. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp sẵn sàng hỗ trợ Dính. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Dính đã được khám chữa bệnh miễn phí. Tại đây, các bác sỹ đã kết luận một con mắt của Dính còn có thể cứu được. Số tiền tuy nhỏ nhưng bằng tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần, Dính đã được phẫu thuật mắt thành công, đem lại ánh sáng cho em.

Cũng vì quá nghèo mà cậu bé Triệu Thanh Duy ở ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã không được điều trị. Cậu bé mới 12 tuổi, nặng 20kg nhưng số cân nặng đó phần nhiều do cái bụng to. Còn mắt bé tự dưng sụp xuống, khi vào viện khám bác sỹ kết luận thêm bệnh u não.

Chị Kim Thị Thu Hà – mẹ Duy cho biết: “Đang học lớp 4 thì Duy phải bỏ học chữa bệnh. Gần một năm nay, Duy kêu đau đầu, đi khám bác sỹ bảo bị u sọ”. Thật ra cậu bé đã phải chịu đựng đau đớn hơn một năm nay nhưng vì gia đình khó khăn không có tiền nên cậu bé không được đưa đến viện.

Cuộc sống của gia đình Duy rất khó khăn. Bố em làm thợ hồ, mẹ không có việc làm. Khi Duy còn chưa đổ bệnh thì em trai Duy đã mắc chứng bệnh lạ. “Năm nay 3 tuổi, em của Duy bị sốt dẫn đến co giật, rồi có nhiều lúc trời nóng quá, đi học thỉnh thoảng cũng bị co giật. Lo lắm, không biết con bị gì”, chị Hà nói. Chưa hết lo cho em thì Duy lại mắc thêm bao nhiêu bệnh.

Bài báo “Xót xa cậu bé bụng to như trống” (MS 110) đã lay động đến trái tim của rất nhiều độc giả. Nhiều lời chia sẻ, động viên mẹ con Duy gắng gượng qua nỗi đau, nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả gửi đến chung tay giúp Duy tiếp tục chữa trị căn bệnh u não. Cậu bé Duy đã nhận được gần 60 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm của độc giả Báo GĐ&XH.

Những bến đỗ cho trẻ bị bỏ rơi

Hai chị em Tuệ Anh, Hồng Vũ thật tình cảm bên nhau để đón một mùa xuân bình an đang đến. Ảnh: TG
Hai chị em Tuệ Anh, Hồng Vũ thật tình cảm bên nhau để đón một mùa xuân bình an đang đến. Ảnh: TG

 

Năm qua, Vòng tay Nhân ái cũng là “cầu nối” để nhiều sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi tìm được cuộc sống mới. Rạng sáng 8/10, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trường hợp cháu bé sơ sinh từ Yên Bái bị bỏ rơi đến tím tái trong tình trạng kiến đốt đầy người, sức khỏe nguy kịch. Người trong đêm đưa cháu bé từ Yên Bái xuống viện cấp cứu là anh Nguyễn Quốc Huy. Anh Huy hiện ở số nhà 117, đường Nguyễn Tất Thanh, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã đứng ra xin phép chính quyền nhận đỡ đầu ngay sau khi mọi người phát hiện ra em bé bị bỏ rơi.

Nhận được thông tin của cháu bé, chúng tôi đã tìm đến để tìm hiểu sự việc. Anh Nguyễn Quốc Huy cho biết, sáng ngày 6/10, một người dân đi tập thể dục phát hiện một bọc lạ bất thường nằm cạnh mương nước cạnh nhà. Khi mở bọc vải, trong đó là một bé trai sơ sinh mặt tím tái, da lạnh ngắt. Lúc đưa vào trạm y tế địa phương, cháu bé thở thoi thóp và bị kiến cắn khắp người, tưởng như không qua khỏi. Được các bác sỹ tận tình cấp cứu, cháu thở trở lại và được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội điều trị tiếp. Cháu bé chỉ nặng có 1,7kg, không tên tuổi đăng ký nhập viện. Vì thế anh Huy đã đặt tên cháu là Trần Lương Hồi Nhi để ghi nhớ ba cô y tá ở trạm y tế xã có tên Lương, Hồi và Nhi đã tận tình cấp cứu cho bé.

Sau một thời gian ngắn, bài báo “Vòng tay Nhân ái (MS 142): Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi, kiến đốt khắp cơ thể” đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã gửi tiền về giúp đỡ bé Hồi Nhi. Sau hơn 2 tháng nằm viện, sức khỏe của bé đã tốt hơn nên được chuyển về tuyến dưới để tiện việc chăm sóc. Hiện nay, cháu đã được xuất viện và nặng trên 3kg. Cháu ăn uống bình thường như những đứa trẻ khác. Điều hạnh phúc là có đôi vợ chồng hiếm muộn cũng ở thị trấn Yên Thế đã có nguyện vọng nhận nuôi cháu bé.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình đôi vợ chồng nọ, anh Huy đã đồng ý. Hiện anh đang hoàn tất các thủ tục pháp lý với chính quyền địa phương để họ sớm được đón cháu Nhi về nuôi. Số tiền bạn đọc gửi tới cháu Nhi, anh Huy cũng lập một sổ tiết kiệm và bàn giao cho bố nuôi cháu.

Cũng đã có cuộc sống yêu thương trong nhà mẹ nuôi, bé trai sơ sinh Nguyễn Hồng Vũ – nhân vật mã số 95 bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Trung ương khi vẫn còn nguyên cuống rốn. Đau lòng hơn, cháu bé còn mang trong mình căn bệnh ly thượng bì quái ác, miệng bị lở loét, đau đớn. Những người chứng khiến không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé cố nuốt cả sữa lẫn máu.

Hoàn cảnh của bé được đăng tải trên Báo GĐ&XH, nhiều độc giả đã bày tỏ sự thương xót, chung tay giúp bé về vật chất. Có trường hợp còn nhờ Báo GĐ&XH làm cầu nối để nhận bé Vũ làm con nuôi. Hiện tại cháu đang được sống yêu thương trong nhà mẹ nuôi Trần Phương Lan (ở đường Lê Duẩn, Hà Nội).

Hàng trăm triệu cứu cháu bé bỏng nặng 80% cơ thể

Bé Mạc Phi Hùng đã nhận được gần 300 triệu đồng từ bạn đọc. Số tiền này đã giúp bé trang trải hàng chục ca phẫu thuật cấy ghép da.
Bé Mạc Phi Hùng đã nhận được gần 300 triệu đồng từ bạn đọc. Số tiền này đã giúp bé trang trải hàng chục ca phẫu thuật cấy ghép da.

Bé Mạc Phi Hùng, ở thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn là trường hợp gây nhiều thương cảm đặc biệt trên “Vòng tay Nhân ái”. Hùng bị bỏng rất nặng với diện tích 80%, trong đó 60% bỏng sâu. Tai họa ập đến khi một lần Hùng cùng hai người bạn trong làng vào trong hang đá cách nhà 50m chơi trốn tìm. Khi hai cháu kia ra khỏi hang bảo nhau mang rơm ở ruộng đốt trước cửa hang. Bị đốt, khói mù mịt và nóng nên Hùng không thoát ra được.

Để có tiền cho Hùng điều trị, bố mẹ cháu đã phải bán 6 con bò nhưng chưa đủ và phải đi vay mượn thêm rất nhiều. Năm 2000, anh Mạc Văn Hưng – bố Hùng bị tai nạn khi đi làm gạch ở nhà máy bị khoang máy nghiền nát chân, phải cưa một bên chân. Sức khỏe yếu nên anh chỉ ở nhà quanh quẩn giúp đỡ vợ con. Hơn 10 năm chồng bị tai nạn là hơn 10 năm người vợ phải cáng đáng mọi việc từ kiếm tiền đến chăm sóc gia đình. Để lo cho gia đình, chị Hoàng Thị Yên, mẹ Hùng ngoài làm mấy sào ruộng, chị còn để phụ vữa, chạy xe gần 50 cây số để bốc vác thuê.

Thông tin về bé Hùng ngay lập tức đã được đăng tải trên Giadinh.net.vn. Điều kỳ diệu đã đến, chỉ trong một thời gian ngắn, gần 300 triệu đồng từ bạn đọc gần xa gửi về Tòa soạn hoặc gửi trực tiếp cho gia đình bé Hùng. Nhờ có số tiền đó mà Hùng đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Từ một cậu bé chỉ còn trong tích tắc có thể về thế giới bên kia nay sức khỏe đã cải thiện. Bé đã nói chuyện lưu loát và đang tập phục hồi chức năng…

“Nhờ báo chí mà nhiều bạn đọc đã biết đến hoàn cảnh thương tâm của Hùng để cháu có điều kiện được chữa trị. Hiện cháu đang tập phục hồi chức năng. Cháu đã đi lại. Cháu có thể sinh hoạt được như bình thường đều nhờ sự giúp đỡ của tấm lòng bạn đọc”, chị Hoàng Thị Yên, mẹ bé Hùng hạnh phúc chia sẻ.

Đại diện Báo GĐ&XH trao tiền của bạn đọc hảo tâm tới tay bé Vừ Thị Dính.
Đại diện Báo GĐ&XH trao tiền của bạn đọc hảo tâm tới tay bé Vừ Thị Dính.

Chúng tôi đã rớt nước mắt khi biết đến hoàn cảnh của người bố bị mù bẩm sinh, cả đời sống trong bóng tối đưa con đi chữa bệnh. Đó là hoàn cảnh anh Lê Văn Quý tại thôn Lai Tảo (xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Tuổi thơ cứ lầm lũi trôi qua trong bóng tối, ngày cũng như đêm, anh chỉ có thể lắng nghe mọi người nói và dùng đôi tay để cảm nhận. Anh không biết mặt cha mẹ, thậm chí diện mạo của mình ra sao cũng không hình dung nổi.  Chưa đầy 20 tuổi, anh mồ côi cha mẹ. Năm 1991, được mọi người se duyên, anh kết hôn với một người phụ nữ cùng hoàn cảnh bất hạnh. Vợ anh mồ côi cha mẹ, được nhận làm con nuôi và cũng thường bệnh tật, đau ốm. Hai phận đời nương tựa vào nhau, rau cháo tiếp tục cuộc sống. Lần lượt 3 đứa con chào đời.

Thế nhưng, tai họa ập tới với anh và các con khi vợ anh vĩnh viễn ra đi trong một cơn đau nặng năm 2011. Vậy là người đàn ông tật nguyền ấy lại phải nén nỗi đau, gồng mình vì đàn con thơ dại. Sau ngày vợ mất, cuộc sống của bố con anh Quý vốn đã khó khăn lại càng thêm túng bí. Đau lòng hơn, cậu con út gần đây phải thường xuyên tới viện vì mắc bệnh viêm cầu thận. Mỗi lần đưa con đi khám, anh Quý lại vay mượn tiền của anh em họ hàng để làm lộ phí và lo viện phí, thuốc thang cho con. Nhiều người đã rớt nước mắt khi thấy cảnh hai bố con dắt díu nhau bắt xe buýt lên Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh.

Hoàn cảnh thương tâm của người bố mù được đăng tải với MS 119 đã lay động độc giả. Trước hoàn cảnh thương tâm của anh, Chương trình Vòng tay Nhân ái trao cho anh số tiền 5.000.000 đồng.

Và còn rất nhiều hoàn cảnh éo le khác đã được kết nối. Có lẽ chẳng có gì có thể hạnh phúc hơn đối với những người thực hiện Chương trình Vòng tay Nhân ái là giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh éo le không có điều kiện điều trị bệnh đã mạnh khỏe dần và trở lại với cuộc đời như phép màu.

 

Báo GĐ&XH tri ân tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm

Kể từ khi đi vào hoạt động, Chương trình Vòng tay Nhân ái của Báo GĐ&XH đã trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm gửi sự chia sẻ của mình đến những mảnh đời bất hạnh. Riêng trong năm 2015, đã có gần 100 trường hợp có hoàn cảnh éo le được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái, trong đó nhiều người đã nhận được sự trợ giúp về cả tinh thần và vật chất từ cộng đồng.

Báo GĐ&XH chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái của độc giả gần xa. Mong rằng trong năm mới 2016, sẽ có thêm nhiều cảnh đời tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top