Chàng trai dân tộc nghèo bị hỏng mắt và bệnh tim nặng mong được hỗ trợ tiền phẫu thuật
GiadinhNet – Từ nhỏ, Sùng A Khua đã bị hỏng một con mắt do móc câu bắn trúng, giờ lại mắc thêm bệnh tim. Vét sạch tiền của cả nhà, vay mượn anh em họ hàng, Khua cùng anh trai mang 20 triệu về Hà Nội chữa bệnh nhưng không ngờ số tiền phẫu thuật tim của anh cần gấp nhiều lần hơn thế.
Phong phanh một manh áo về Hà Nội chữa bệnh trong đợt rét kỷ lục
Chàng trai Sùng A Vảng đưa anh trai là Sùng A Khua (dân tộc H’Mông ở bản Hô Hài, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) về Hà Nội chữa bệnh tim đúng đợt giá rét tới 10 độ C. Cả hai chỉ có cái áo gió mỏng dính chống rét. Đồ đạc mang theo từ Điện Biên về để không đầy một cái tủ nhôm dành cho bệnh nhân.
Sùng A Khua với tập hồ sơ chuyển tuyến về Bệnh viện Tim Hà Nội chữa trị.
Sùng A Khua cho biết, Chà Cang là xã vùng núi cao, có 6 bản, trong đó có 3 điểm bản vùng cao xa trung tâm xã là Huổi Chá, Hô Hài, Nậm Hài. Các bản này điều kiện kinh tế, giao thông đi lại rất khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao và có 3 dân tộc chính cùng sinh sống là H’Mông, Thái, Kinh và một số ít dân tộc khác. Đồng bào sinh sống chủ yếu là làm nương, ruộng bậc thang theo mùa vụ và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Khua là con trai thứ hai trong nhà, từ nhỏ đã rất thiệt thòi vì nhà rất nghèo, không đi học được hết cấp 2. Hồi 10 tuổi bố bảo Khua với anh trai vào rừng chặt củi. Hai anh em muốn chặt một khúc cây nên đóng cái móc để kéo đổ xuống. Nhưng vì bé và yếu sức, nên đóng móc không chắc, cái móc tuột ra bắn trúng vào mắt Khua làm hỏng mất một bên mắt.
Lớn lên anh em mỗi người mỗi phận và đều giống nhau là rất nghèo, nhưng Khua thì yếu ớt hơn. 23 tuổi, Khua mới lấy vợ, sinh được cậu con trai nay đã 11 tuổi. Nhờ được cán bộ dân số xã tuyên truyền tốt nên vợ chồng Khua cũng biết kế hoạch hóa gia đình, sinh ít con để đỡ vất vả.
Khi con trai hơn 5 tuổi họ mới quyết định sinh thêm con, nhưng éo le là vợ Khua 2 lần mang thai đều chửa ngoài dạ con, nên phải mổ 2 lần. 4 năm trước thì vợ có thai lần nữa và sinh được cô con gái (nay đã 3 tuổi).
Vợ và con gái út của Sùng A Khua đang ở bản Hồ Hài.
Bản Hô Hài vốn là bản nghèo, cả đại gia đình của Khua đều nghèo. Bản thân Khua năm nào cũng được xã xếp vào các hộ nghèo. Mọi năm, hai vợ chồng Khua còn chăm chỉ làm nương, trỉa bắp thì còn có ngô, thóc để ăn qua đốt giáp hạt. Năm nay thảm cảnh đói nghèo đang vây bủa vì Khua đau ốm, phải nằm viện suốt nên không trồng nương, trỉa ngô, chăm rẫy được, giờ nhà không còn có gạo, ngô mà ăn.
May mắn khi Khua đang nằm ở bệnh viện tỉnh thì gặp một người vừa đưa con đi mổ ở Bệnh viện tim Hà Nội về khuyên Khua chuyển tuyến về đó để bác sĩ điều trị bệnh tim sẽ tốt hơn. Nghe vậy, gia đình Khua quyết định vay mượn được hơn 20 triệu đồng giao cho Sùng A Vảng đưa Khua về Hà Nội chữa bệnh.
Giấy chứng nhận hộ nghèo của Sùng A Khua.
Các bác sĩ thương nên giữ lại hỗ trợ phẫu thuật
Về Hà Nội, anh em Khua mới hoảng hồn vì 20 triệu đồng ở vùng cao biên giới là rất lớn nhưng ở đây chẳng nhằm nhò gì. Nằm viện được 20 ngày, dù chi tiêu ăn uống rất tiết kiệm. Sáng ra Khua được “tiêu chuẩn” 1 cốc cháo sườn hoặc cái bánh, gói xôi…, trưa và tối thì ăn cơm bệnh viện, không hề có gì bồi bổ. Vậy mà giờ tiền cũng sắp cháy túi, trong khi tiền mổ bác sĩ thông báo là dù có bảo hiểm hộ nghèo cũng phải nộp 87 triệu đồng.
Không có tiền để nộp viện phí nên Khua đành xin thôi không mổ và bác sĩ đã cho xuất viện vào ngày 10/1. Khi hỏi và biết hoàn cảnh ngặt nghèo, khổ sở của Khua, các bác sĩ thương nên đã giữ Khua lại và dự định sẽ mổ nội soi và làm các việc từ thiện giúp Khua.
Mấy tuần nay rét đậm rét hại, nằm viện mà lòng Khua như lửa đốt bởi Tết sắp đến, vợ từ ngày mổ không làm được việc nặng, lại một mình ở nhà chăm sóc con cái. Khua nhớ các con, nhớ ông bà nội, ngoại ở cùng bản nhưng cũng nghèo xác xơ, nhớ cả mấy anh em quây quần dù nghèo khó.
Tết đến nơi rồi, Vảng cũng muốn về nhà giúp bố mẹ, vợ con. Khua thì nhà chưa có hạt ngô, hạt thóc nào. Vảng bảo, khi bác sĩ cho về, hai anh em vô cùng thất vọng. Giờ bác sĩ báo cho Khua ở lại phẫu thuật thì cả nhà đều mừng quá, ai cũng muốn sau đợt chữa trị này Khua có sức khỏe tốt hơn để về giúp đỡ nương rẫy cho vợ con đỡ khổ.
Hiện tại Khua đang nằm ở tầng 3, giường 30, Khoa Tim mạch (Bệnh viện Tim Hà Nội). Tình trạng sức khỏe của Sùng A Khua không tốt nên các bác sĩ sẽ phẫu thuật sớm. Nếu ca phẫu thuật tốt thì Khua vẫn phải điều trị tiếp lâu dài, thuốc thang, viện phí cao mới ổn định được sức khỏe. Hoàn cảnh gia đình Sùng A Khua rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các “Mạnh Thường Quân” để Khua có ca mổ thành công.
Mọi sự giúp đỡ Sùng A Khua - Mã số 434 - xin gửi về:
1. Sùng A Khua, bản Hồ Hài, xã Chà Cang, huyện Nâm Pồ, tỉnh Điện Biên.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 434
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 434
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 434
Dương Hà
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...