Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé “đầu gối to như trống” vật vã với bệnh tật

Chủ nhật, 11:00 20/03/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mặc dù đang là ngày cuối tuần nhưng gia đình cậu bé Vừ Mí Pó (học sinh lớp 6B, Trường THCS Dân tộc bán trú Sủng Là (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) vẫn phải đưa con về Hà Nội vì bé không thể chịu được sự dày vò của những cơn đau.

Bác sĩ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương khám bước đầu cho bé Pó. Ảnh: Hà Dương
Bác sĩ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương khám bước đầu cho bé Pó. Ảnh: Hà Dương

Hồ sơ bệnh án luôn cộp dấu “ưu tiên”

Với sự trợ giúp của Chương trình Vòng tay Nhân Ái (Báo Gia đình & Xã hội) và các cộng tác viên từ thiện, bé Vừ Mí Pó đã được vào khám ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đi tới đâu, hồ sơ của bé Pó cũng được cộp dấu “ưu tiên”. Sau khi chụp, xét nghiệm, siêu âm, thăm khám sơ bộ, BS Nguyễn Viết Long cho biết: “Bé Vừ Mí Pó mắc chứng máu không đông (Hemophilia) gây tràn dịch khớp gối, khiến hai đầu gối bị sưng to như cái trống con. Từ đó mà phát sinh ra nhiều bệnh khác, trong đó có gây tràn dịch khớp gối, tổn thương khớp gối... Nếu không được chữa trị sớm rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Việc điều trị chủ yếu dựa vào phương pháp truyền máu và huyết tương để bù đắp sự thiếu hụt yếu tố không đông máu. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chuyển bé Pó sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương”.

Chỉ sau 45 phút chuyển viện, bé Pó đã được các y bác sĩ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương làm xong thủ tục nhập viện. Sau khi thăm khám, ThS.BS Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia (Viện Huyết học và truyền máu Trung ương) nhận định, bé Pó mắc bệnh di truyền thể lặn, liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính X. Với bệnh này, các xuất huyết bên ngoài không quan trọng bằng các xuất huyết bên trong nội tạng, khớp, cơ… nên rất khó điều trị. Đầu gối của bé Pó sưng to là hậu quả của những lần xuất huyết bên trong không được điều trị.

Anh Vừ A Tủa (bố của Pó) cũng xác nhận, Pó hay bị ngã và có những vết bầm tím nhẹ nhưng vợ chồng anh không biết nên cho đó là chuyện bình thường. Anh chia sẻ thêm, mùa đông vừa qua có nhiều đợt rét đậm, rét hại nên bé Pó bị những cơn đau hành hạ, khóc cả ngày. Sáng nào chân bé cũng như bị cứng lại, co duỗi rất khó khăn, mẹ phải ngồi xoa bóp mãi. Bé Pó được các bác sĩ ở Trạm Y tế xã Sủng Là tiêm thuốc giảm đau, nhưng vẫn không đi học được. Thấy con quá đau đớn, bố mẹ xót con lại vay nợ đưa con đi viện. Lẽ ra với bệnh trọng, bé Pó cần được bồi dưỡng thường xuyên, nhưng gia đình quá khó khăn, cuộc sống cả nhà chỉ trông chờ vào số tiền anh Tủa đi làm thuê. Mỗi lần con ốm (do chảy máu từ bên trong mà bố mẹ Pó không biết), vợ anh lại bỏ việc may vá gửi đưa con đi bệnh viện. Nợ nần, khó khăn chồng chất và lại ở xã vùng biên giới nghèo nên Pó rất ít được “tẩm bổ”, có gì thì ăn nấy nên nhiều khi đi học, Pó bị mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, cô giáo lại phải đưa về nhà.

Cháu bé đang cần giúp đỡ

Các bác sĩ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho hay, hiện chưa có phương cách hữu hiệu điều trị triệt để bệnh Hemophilia, nhưng các bác sĩ có thể kiểm soát được. Nếu người bệnh không chú ý dự phòng sẽ có nguy cơ chảy máu ở bất kỳ nơi nào và nếu chảy máu ở nơi nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong.

Gia đình cần xác định bé Pó sẽ phải sống suốt đời với bệnh, phải phụ thuộc vào yếu tố đông máu thay thế và sẽ rất tốn kém. Nếu được điều trị thường xuyên, bé Pó hy vọng sẽ có cuộc sống tương đối bình thường. Nhưng nếu không được điều trị, mạng sống của Pó sẽ rất mong manh. Rất nhiều trẻ bị bệnh Hemophilia đã bị tử vong do bố mẹ không biết, hoặc y tế địa phương chẩn đoán nhầm. Tội nghiệp hơn là nhiều trẻ được chữa bệnh rồi, nhưng bố mẹ không đủ kiên nhẫn, không có điều kiện đưa con đi lại điều trị dự phòng… nên trẻ đã gặp nguy hiểm.

Bé Pó tuy may mắn được chính quyền và cơ sở y tế xã Sủng Là quan tâm lo kịp bảo hiểm y tế học sinh, xác nhận hộ nghèo, làm thủ tục chuyển viện… nên bé được miễn hoàn toàn tiền chữa bệnh. Nhưng chi phí bồi dưỡng, chi phí ăn ở hàng ngày cho 3 người, tiền xe cộ 500km từ xã biên giới vùng núi Sủng Là về Hà Nội sẽ rất tốn kém so với thu nhập của một người dân miền núi. Gia đình sẽ phải chạy vạy vay nợ, rồi oằn lưng làm để trả nợ…

Hiện bé Pó đang nằm ở Khoa Nhi, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Anh Vừ A Tủa nói chậm từng lời, mong muốn được các bác sĩ và các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu Pó được chữa bệnh và trở về đi học tiếp.

Tháng 11/2015, Báo GĐ&XH đã đưa tin về bé Vừ Mí Pó (SN 12/4/2003), ở xóm Đoàn Kết, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Bé Pó mắc bệnh trọng, hai đầu gối sưng to như hai cái trống con, việc đi lại khó khăn và luôn đau đớn, phải nghỉ học liên tục. Gia cảnh nhà bé Pó rất nghèo vì cả nhà dồn hết tiền của chữa bệnh cho con.

Mẹ Pó do tiếp máu cho con nhiều lần nên yếu và hay ốm đau. Chị gái Pó mới 15 tuổi đã phải bỏ học đi làm nương, phụ bố mẹ lo cho các em. Em gái bé ngoài giờ học về cũng chăm chỉ xâu cườm phụ mẹ may váy áo. Dù cả nhà chăm chỉ làm việc, nhưng Pó ốm đau nên gia đình rơi vào cảnh bữa đói bữa no, nợ nần chồng chất.

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top