Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé Mã Y Na đã phổng phao, khỏe mạnh hơn

Thứ ba, 16:27 29/10/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bé Mã Y Na những ngày này trông đã phổng phao, khỏe mạnh hơn. Đôi mắt tinh anh nghịch ngợm quan sát xung quanh đầy tò mò...

 
Bé Mã Y Na đã phổng phao, khỏe mạnh hơn 1
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Đỗ Nhật Trường trao quà tới hai mẹ con Mã Y Na.

Cậu bé Mã Y Na, quê ở thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là mã số nhân ái 36 trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn – Báo Gia đình và Xã hội. Từ ngày chào đời, em đã phải đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Bé phải phẫu thuật tim, thay động mạch nhân tạo. Bên cạnh đó, bé còn bị viêm tai giữa rất dễ dẫn đến biến chứng não. Đợt nằm viện vừa rồi, bệnh viêm tai giữa hành hạ khiến Mã Y Na khóc thét trong đau đớn.

“Cháu sinh ra được 2,8kg. Trong thời gian mang thai, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có điều kiện đi khám thai nhiều lần theo định kỳ, gia đình em không phát hiện ra cháu bị bệnh tim. Đến khi cháu sinh ra được 1 tháng 10 ngày, tự nhiên bụng cháu trương lên. Gia đình vội vàng đưa đi khám thì được biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Mẹ con bồng bế nhau xuống Hà Nội khám và chữa trị…” – chị Linh tâm sự.

Gia đình Mã Y Na là hộ nghèo nhất, nhì ở xã Gia Phú, được vay ưu đãi mấy chục triệu, hai mẹ con mới có tiền xuống Hà Nội chữa trị. Nhưng chừng đó tiền với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp hành hạ, loáng cái đã hết nhẵn. Trong những ngày chị Linh đưa con xuống Hà Nội điều trị thì trên quê nhà, chồng chị gặp tai nạn nạn, chẳng còn ai lo việc đồng áng kiếm thóc duy trì cái ăn cho gia đình. Ngôi nhà chồng chị Linh vừa dựng lên khung đã bị đất đá vùi lấp sau trận sạt lở. Nay anh bị tai nạn, chân, tay khó vận động bình thường, cái ăn, cái ở không xoay xở nổi. 

Từ một tháng nay, chị Linh đã bồng bế con gái đầu lòng vừa tròn 3 tuổi cùng Mã Y Na về nhà ngoại tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa sinh sống. “Hiện nay, con gái đầu cũng đang bị sốt cao, em lo lắng, hoang mang vô cùng!” – chị Linh chia sẻ. Người mẹ trẻ đáng thương cũng tâm sự, ra Hà Nội chữa trị từ hơn 2 tháng nay, bà ngoại Mã Y Na đã phải chạy vạy, vay nặng lãi vài chục triệu ở quê để góp thêm tiền chạy chữa cho cháu cũng như cuộc sống của hai mẹ con ở ngoài này.
 
Bé Mã Y Na đã phổng phao, khỏe mạnh hơn 2
Bé Mã Y Na đã phổng phao, khỏe mạnh hơn 3

Ngày 2/10 vừa rồi, khi chị Linh đang bế con trên tay thì Mã Y Na cứ lịm dần đi. “Con em đang phải sống nhờ vào ống động mạch thở, bác sĩ đề nghị mổ gấp vì nếu không cháu sẽ tắc thở ngay lập tức. Em hoảng loạn vô cùng. Sau một ngày mổ động mạch phổi nhân tạo, cháu đã về phòng hồi sức, nhưng sau đó, Mã Y Na lại phải vá lại vết thương một lần nữa. Đau đớn lắm!” – chị Linh rưng rưng nước mắt.

Các bác sĩ cũng cho biết, Mã Y Na còn phải mổ thêm thông liên thất lớn nhưng phải chờ đợi khi cháu được 10 tháng – 1 năm mới được mổ.

Ngay sau khi hoàn cảnh đáng thương của bé Mã Y Na được đăng tải trên Vòng tay nhân ái, rất nhiều bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới gia đình em cả về tinh thần và vật chất. Những lời cầu chúc tốt lành từ bạn đọc hảo tâm được Vòng tay nhân ái là cầu nối gửi tới gia đình em. Ngày 29/10, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, Báo GĐ&XH - ông Đỗ Nhật Trường đã trao số tiền 18.500.000 đồng tới hai mẹ con Mã Y Na.

Nhận khoản tiền giúp đỡ từ bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, chị Lê Thị Linh xúc động nói: “Xin được cảm ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ tới hai mẹ con em trong lúc bệnh tật, khó khăn. Cảm ơn Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo. Em sẽ nhớ mãi sự quan tâm, giúp đỡ này”.

Chị Linh cho hay, sau buổi sáng thăm khám theo định kỳ vào sáng 29/10, bé Mã Y Na được các bác sĩ cho về nhà. Hiện sức khỏe bé đã ổn định và thực hiện các đợt thăm khám định kỳ trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc chăm sóc cho bé Mã Y Na cũng vẫn đòi hỏi sự kỳ công, nếu để bé khóc lớn cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến tim.

Mọi sự giúp đỡ tới bé Mã Y Na - mã số 36 - xin gửi về:
 
1. Gia đình chị Lê Thị Linh, thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 36.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 36.
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.  
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài:
 
- Thông tin ngân hàng người hưởng:

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124
 
- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 36.

 
Thu Nguyên
honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 19 giờ trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top