Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo Gia đình & Xã hội trao tiếp ủng hộ của bạn đọc đến các số phận kém may mắn ở Hải Dương

Thứ hai, 07:02 04/11/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Thông qua việc làm thiện nguyện này, quý Báo đã bắc nhịp cầu nối để các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng mọi người biết đến những mảnh đời bất hạnh... và giúp nhiều số phận hồi sinh", ông Đạt bày tỏ.

Thời gian qua, nhiều số phận kém may mắn và mảnh đời bất hạnh khó khăn ở Hải Dương được chuyên mục Vòng tay nhân ái - Báo Gia đình & Xã hội đăng tải kêu gọi ủng hộ. Sau mỗi bài viết về những số phận đó nhiều bạn đọc, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội đã sẻ chia ủng hộ cũng như gửi tặng nhiều món quà ấm áp tình người.

Còn nhớ, cháu Đỗ Thị Tâm Anh, thôn Quang Bị, xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc) bị não úng thủy từ khi sinh ra khiến cho vợ chồng anh Đỗ Văn Trọng và chị Dương Thị Quê chết lặng.

Báo Gia đình & Xã hội: Nơi kết nối những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 1.

Chị Quê bên người con gái thứ 2 mắc bệnh não úng thủy.

Theo chia sẻ của chị Quê, cháu Tâm Anh là con thứ 2 trong gia đình, thời điểm cháu chào đời khi chị đang mang thai 7 tháng và được nuôi trong lồng kính tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đến lúc được một tháng tuổi, con gái của chị có biểu hiện trán dô to, đầu to hơn bình thường nhưng phải đến tháng thứ 6, Tâm Anh mới được bác sĩ phát hiện mắc bệnh não úng thủy do tắc đường nước từ não xuống.

Mặc dù Tâm Anh được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật, điều trị và bệnh tình không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cháu không biết nói, không đi lại được chỉ nằm một chỗ và lúc nào cũng có người chăm sóc, bế ẵm.

Báo Gia đình & Xã hội: Nơi kết nối những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 2.

Cháu Đỗ Thị Tâm Anh

Ngày ấy gom được chút tiền nào, vợ chồng chị Quê đều dồn cho con chạy chữa, nhưng bệnh không thuyên giảm khiến kinh tế gia đình khánh kiệt. Đặc biệt, phần đầu của cháu phình to, dẹt. Để duy trì sự sống cho Tâm Anh, các bác sĩ đặt van nước từ hộp sọ xuống thành dạ dày. Tuy nhiên, mỗi khi thời tiết thay đổi cháu lên cơn co giật, người tím tái và khó thở.

Gần đây nhất là câu chuyện xúc động về anh Lê Văn Đông cùng vợ là chị Huế, trú tại thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang) 5 năm ròng rã đưa con trai út Lê Hải Nam (8 tuổi) đi chữa bệnh ung thư máu và mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh ấy người dân nơi đây không khỏi nghẹn ngào, thương xót.

Báo Gia đình & Xã hội: Nơi kết nối những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 3.

Phép màu đã không đến với cháu Hải Nam.

Cháu Nam được phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ lúc cháu 3 tuổi trong lần gia đình đưa đi khám bị cảm sốt. Suốt 5 năm qua, vợ chồng anh Đông lặn lội đưa con đi Viện Huyết học truyền máu Trung ương chạy chữa và mọi nguồn thu chuyển đổi đều được gia đình gom góp để chữa bệnh cho con.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tháng, bệnh ung thư máu của cháu Nam tái phát khiến sức khỏe cháu suy kiệt, bụng trướng to kèm theo nổi hạch, mẩn đỏ. Do sức khỏe yếu, bệnh viện không thể truyền hóa chất nên con trai anh Đông được chuyển về nhà điều trị, và điều kỳ diệu đã không xảy ra khi cháu Nam qua đời vào tối 24/9 trong nỗi tiếc thương của người thân, bạn bè, thầy cô và dòng tộc…

Báo Gia đình & Xã hội: Nơi kết nối những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 4.

Đại diện Trường mầm non Hồng Đức trao số tiền của bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội tới gia đình chị Duyến.

Báo Gia đình & Xã hội: Nơi kết nối những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Hữu Vẻ bên con trai Hữu Phương nhận phần quà của bạn đọc hảo tâm.

Câu chuyện và hoàn cảnh của những số phận kém may mắn được chuyên mục Vòng tay nhân ái thuộc Báo Gia đình & Xã hội đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả, tổ chức xã hội thiện nguyện gần xa. Ngoài việc gọi điện hỏi thăm động viên, những số phận đó còn đón nhận sự ủng hộ bằng vật chất.

Hôm nay, những người làm công tác thiện nguyện tiếp tục chuyển những phần quà của bạn đọc hảo tâm chuyển đến những hoàn cảnh, số phận kém may mắn gồm: cháu Đỗ Thị Tâm Anh – MS 62; cháu Nguyễn Hữu Phương (thôn Mai Động, MS 70); chị Nguyễn Thị Duyến (thôn Đồng Lạc, MS 473) cùng trú tại xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang) và cháu Lê Hải Nam – MS 497.

Báo Gia đình & Xã hội: Nơi kết nối những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 6.

Ông Lê Tiến Đạt - Phó trưởng phòng phụ trách phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang thay mặt bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội trao số tiền ủng hộ.

Ông Lê Tiến Đạt – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang bày tỏ: "Thời gian qua, chuyên mục Vòng tay nhân ái của quý Báo luôn đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn trên địa bàn huyện, trong đó có nhiều em là học sinh mắc bệnh hiểm nghèo đang theo học.

Thông qua việc làm thiện nguyện này, quý Báo đã bắc nhịp cầu nối để các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng mọi người biết đến những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời, dành cho những số phận này nhiều tình cảm sẻ chia cùng phần quà giá trị và chính việc làm này đã giúp nhiều số phận hồi sinh".

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top