Báo Gia đình và Xã hội trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến những hoàn cảnh khó khăn
GiadinhNet - Sáng 22/9, ông Trần Tuấn Linh – Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội đã trực tiếp trao số tiền hơn 35 triệu đồng từ tấm lòng của bạn đọc đến 3 gia đình ở Hà Tĩnh có hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Đó là gia đình của anh Nguyễn Tiến Giang và chị Đoàn Thị Thủy (Xóm 8, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Con trai anh chị là bé Bảo Long mới 4 tháng tuổi đã mắc bệnh não úng thủy khiến tay không thể nắm, chân co quắp.
Ông Trần Tuấn Linh - Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội trao số tiền 7 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Bảo Long.
Như mọi gia đình, anh Giang và chị Thủy sinh bé bảo Bảo Long trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng, từ tháng thứ 3, bé Bảo Long thường xuyên khóc thét như cơ thể đang bị vật gì làm đau đớn. Vài ngày đầu vợ chồng anh chị không đưa bé đi viện ngay vì nghĩ không có gì đáng lo ngại.
Đến khi bé Bảo Long khóc quá nhiều, mệt không còn bú mẹ, mắt bé trợn ngược, nhìn lòng trắng nhiều hơn lòng đen thì anh chị mới đưa con lên bệnh viện đa khoa tỉnh khám. Anh chị nghĩ là do bé đau mắt. Tuy nhiên, khám mắt thì các bác sĩ bảo không có vấn đề gì.
Trở về nhà, bé Bảo Long vẫn quấy khóc và lười bú mẹ hơn. Rồi hai vợ chồng quyết định vay mượn tiền của anh em, bạn bè đưa bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám thì mới phát hiện bé bị bệnh não úng thủy. Hiện sức khỏe bé đã ổn định hơn nhưng hai vợ chồng vẫn phải luôn thay phiên túc trực bên bé. Mọi chi phí, thuốc men chỉ dựa vào 3,6 triệu đồng tiền làm công của anh Giang tại một cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn.
Ở một hoàn cảnh tương tự, gia đình anh Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, trú tại xóm 2 Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đang phải gồng mình chăm người con mới 8 tháng tuổi mắc bệnh não úng thủy.
Hơn 5 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ được chuyển đến gia đình anh Nguyễn Thành Trung.
Đầu năm 2017, vợ anh Trung sinh hạ cô con gái đầu lòng trong niềm vui của gia đình 2 bên nội ngoại. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi sau một trận ốm, cô con gái của anh chị là cháu Nguyễn Thị Thùy Linh được đưa tới bệnh viện thăm khám. Bé Thùy Linh được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải chứng bệnh não úng thủy, não nhỏ. Để có thể cứu sống bé sẽ cần một khoản tiền rất lớn và kiên trì chạy chữa.
Thông tin về bệnh tình của cô con gái nhỏ khiến vợ chồng anh Trung gần như suy sụp. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh Trung đã phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Khi bệnh tình của con ngày một nặng, buộc lòng vợ chồng anh Trung phải đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tính tới đầu tháng 10, cháu Linh đã điều trị tại đây được 3 tháng, trải qua 2 ca phẫu thuật não.
Trong suốt hơn 3 tháng trời, vợ chồng anh Trung chưa được ngày nào có giấc ngủ trọn vẹn. Để tiết kiệm kinh phí chữa trị cho con, thay bằng việc thuê một căn nhà trọ thì anh Trung chọn giải pháp ngủ tạm ngoài hành lang bệnh viện, hoặc ở ghế đá ngoài trời.
Vì chi phí điều trị, sinh hoạt ở ngoài Hà Nội quá đắt đỏ, hai vợ chồng không thể kham nổi đành đưa người con gái về nhà chăm sóc. Hiện hai vợ chồng vẫn còn rất khó khăn khi anh Trung cũng mắc nhiều căn bệnh không thể làm việc nặng nhưng chịu đựng để dồn tiền thuốc men cho con. Còn người vợ phải gồng mình đi mò cua, bắt ốc ngày kiếm vài chục ngàn đồng gom góp để hàng tháng đưa con ra Hà Nội thăm khám.
Số tiền 23 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ được báo Gia đình và Xã hội chuyển tận tay gia đình anh Lê Quang Nga.
Trường hợp của gia đình anh Lê Quang Nga (37 tuổi, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng rất éo le khi người con gái đầu học hành giỏi giang thì bị tai nạn giao thông được phản ánh trong bài viết “Nhói lòng hoàn cảnh bé gái 11 tuổi hỏng cơ quan sinh dục, hậu môn”.
Ngày 15/12, trên đường đến trường, bé gái gặp tai nạn giao thông. Em bị chiếc xe tải chở gỗ cuốn vào gầm. Sau tai nạn, bé được bà con hàng xóm đưa vào bệnh viện huyện Cẩm Xuyên cấp cứu. Nhưng, do vết thương quá nặng, em được các bác sĩ chuyển ngay lên bệnh viện tỉnh và chuyển ra Hà Nội điều trị.
Bé bị cán nát phần xương chậu, hỏng cơ quan sinh dục. Các bác sĩ dự tính, việc chữa trị cho bé có thể kéo dài khoảng 1,5 đến 2 năm. Tương lai bé phải phẫu thuật rất nhiều lần để tái tạo hậu môn và cơ quan sinh dục. Anh Quang ngậm ngùi: “Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng nên bé đã không qua khỏi”.
Hiện gia đình anh Quang còn bé trai 7 tuổi và bé út mới 3 tuổi. Nhưng cả hai em đều không nói được, nhận thức chậm chạp đang được điều trị tại Hà Nội. “Giờ hai vợ chồng tôi đang tính phải chuyển một đứa về quê nhà điều trị chứ hai đứa ở ngoài Hà Nội thì không thể nào kham nổi. Về nhà tôi vừa chăm con, vừa làm thuê để có thêm tiền cho người vợ chăm con ở Hà Nội”.
Thay mặt ba gia đình, anh Quang gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm cũng như báo Gia đình và Xã hội đã hỗ trợ ba gia đình trong lúc khốn khó.
V. Đồng
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...