Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo Gia đình và Xã hội tặng quà 50 hộ gia đình chính sách tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, 09:08 19/08/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc Khánh mùng 2/9, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình và Xã hội) đã đến tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Vân Sơn và Đồng Quý của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Chồng hi sinh, một mình chèo lái nuôi con

Cụ Nguyễn Thị Chén, 85 tuổi ở xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là một trong 50 hộ được Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình và Xã hội) tặng quà trong chuyến từ thiện "Về nguồn" nhân dịp kỉ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9.

Ngay từ sáng sớm, cụ Chén cùng với các hộ gia đình đã tập trung tại nhà văn hóa của xã Vân Sơn. Ở tuổi 85 nhưng cụ Chén vẫn rất minh mẫn. Cụ Chén kể, chồng cụ là Hoàng Quang Chưng trước tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1968, chồng hi sinh để lại cho một mình cụ chèo lái nuôi 4 người con.

Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Cụ Chén từ sáng sớm đã có mặt để nhận quà do Báo Gia đình và Xã hội tặng

Con út khi đó mới 13 ngày tuổi, dẹp nỗi đau sang một bên, cụ Chén quần quật lao động để lo công điểm cho 5 nhân khẩu. Là một người phụ nữ có sắc, có tài, không ít người thời đó để ý, thế nhưng cụ kiên quyết không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Niềm vui của cụ là lo cho con được no đủ, học hành đến nơi đến chốn.

Xúc động trước tình cảm mà Báo Gia đình & Xã hội đã dành cho gia đình, cụ Chén chia sẻ: "Gia đình chúng tôi cảm ơn quý báo đã dành sự quan tâm. Tình cảm chia sẻ của mọi người đã giúp những gia đình có hoàn cảnh, gia đình chính sách như chúng tôi có thêm động lực trong cuộc sống".

Nhắc đến chồng và con, cụ Âu Thị Thế (78 tuổi) ở thôn Quý Nhân, xã Đồng Quý không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt da đầy đồi mồi. Hơn nửa đời người sống dưới mưa bom bão đạn, cụ đã không đi thêm bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con.

"Năm 1963, vợ chồng tôi sinh được cậu con trai đầu lòng. Con được 7 tháng, ông ấy phải tiếp tục đi kháng chiến. Đi biền biệt đến mãi năm 1968 mới được về phép. Sau lần đó, tôi có thêm người con trai thứ 2. Lần này ông ấy cũng chỉ về được mấy ngày đã phải sớm trở lại địa bàn hoạt động và đi biền biệt đến năm 1970 thì có giấy báo hi sinh" – cụ Thế kể.

Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Nhắc đến chồng và con đã mất, cụ Thế ngân ngấn nước mắt

Sau đó cụ Thế được đi học y tá để phục vụ địa phương. Có thời điểm đi học về thấy làng bên bị giặc Mỹ thả bom chết nhiều trẻ nhỏ, xóm làng xơ xác, cụ thất kinh chạy về tìm con thì may thay các con đều đã kịp chạy sơ tán. Một mình nuôi các con khôn lớn, năm 2005, cụ mất đi người con trai đầu vì bệnh tật. Trước khi mất, anh để lại cho cụ 3 đứa con nhỏ. Vậy là cụ lại thay con nuôi các cháu.

"Cuộc sống vùng quê nghèo còn nhiều vất vả nhưng giờ các cháu nó cũng đã trưởng thành rồi. Giờ tôi còn có cả chắt nữa. Đó là hạnh phúc lớn lao của tôi đấy" – cụ Thế vui mừng nói.

Hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Lý (SN 1960) ở thôn Đồn Hang, xã Vân Sơn chật vật hơn khi người chồng bị nhiễm chất độc da cam. Do ảnh hưởng chất độc da cam, thần kinh của chồng bà không còn tỉnh táo, thường xuyên la hét.

Hàng tháng, bà Lý vẫn phải chắt chiu từng đồng mua thuốc thần kinh để chồng uống. Không kể nhiều về những vất vả trong chăm sóc, lo toan cho chồng, con, bà lại trăn trở về tương lai của những thế hệ sau của gia đình mình. Chất độc da cam không biết sẽ đeo bám gia đình bà đến bao giờ? Bà Lý bảo cũng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đoàn thể mà bà có được động lực chăm chồng, nuôi các con khôn lớn.

Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 3.
Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 4.

Toàn bộ số tiền trao tặng cho 50 hộ gia đình chính sách khó khăn của 2 xã được trích từ Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Gia đình và Xã hội

Chung tay với các gia đình hoàn cảnh khó khăn

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện Sơn Dương đã luôn quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Báo Gia đình và Xã hội mong muốn góp một phần nhỏ của mình chung tay cùng địa phương vào việc này. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc Khánh mùng 2/9, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình và Xã hội) đã trao tặng 50 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh trung thu) tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Vân Sơn và Đồng Quý của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội trao tặng quà cho các gia đình

Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Chí Long - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội trao tặng quà cho các gia đình

"Mỗi suất quà giá trị tuy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Báo Gia đình và Xã hội trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước" – Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội chia sẻ.

Ông Vũ Kim Tin - Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện Sơn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn thay mặt lãnh đạo hai xã Vân Sơn và Đồng Quý, huyện Sơn Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm quý báu mà Báo Gia đình & Xã hội dành cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây.

Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 7.
Báo Gia đình và Xã hội trao quà tặng đến gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang - Ảnh 8.

Ông Vũ Kim Tin - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GĐ&XH

Trước chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Vân Sơn và Đồng Quý, lãnh đạo Báo Gia đình & Xã hội và Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, ôn lại những bài học lịch sử với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc thế hệ ông cha đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp hòa bình, độc lập và thống nhất của đất nước hôm nay.

Phương Thuận

Ảnh: Lê Bảo

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 giờ trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top