Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ Hoàng Điệp không cần người yêu giàu có

Thứ năm, 10:32 25/08/2011 | Giải trí

"Tôi chưa từng nhận bất kỳ hậu thuẫn nào từ bạn trai cũ. Giờ đây, tôi cần một người đàn ông biết yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho tôi chứ không thể mang tính cách vô tâm. Người đó không cần quá giàu nhưng phải có tài, đủ bản lĩnh để che chở tôi".

 
- Thời gian qua chị không xuất hiện nhiều ở các sự kiện ở showbiz, phải chăng chị vẫn chưa ổn định tinh thần sau khi chia tay bạn trai lâu năm?

Cả thời gian vừa rồi tôi dành cho kế hoạch đóng phim truyền hình. Tôi mất khá nhiều thời gian để tập trung cho vai diễn, cũng may giờ thì xong rồi. Thực ra khi có thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn nhận một vài show diễn, nhưng phần lớn tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà chứ không đi chơi nhiều.

Còn chuyện tình cảm, chuyện cũ đã qua và giờ đây mọi thứ với tôi hoàn toàn mới. Tôi không còn cảm giác bị bó buộc hay phải suy nghĩ. Tôi có nhiều thời gian hơn dành cho công việc và bạn bè.

- Yêu nhau thời gian dài và tình cảm khá sâu đậm, khi chia tay chị không có cảm giác đau buồn gì sao?

Lúc còn yêu nhau, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, và mỗi lúc như vậy, tôi lại rơi vào tình trạng đau đầu. Khi chia tay, cũng là lúc tôi nhận ra mình đã hết yêu anh ấy. Tôi cũng là người chủ động chia tay nên tâm trạng khá thoải mái. Con người tôi là vậy, cái gì cũng muốn dứt khoát rõ ràng, nên mọi thứ đã qua hãy để cho qua. Hiện tại tôi thích cuộc sống độc thân, dù đôi khi nhìn lại, tôi cũng thoáng chút cảm giác hối tiếc kỷ niệm đẹp ngắn ngủi đã qua.

Sống độc thân đôi lúc cũng buồn vì không còn người nào để mình chia sẻ, nhưng nỗi buồn đó cũng là một vị ngọt của cuộc sống. Những lúc một mình, tôi suy nghĩ được nhiều thứ hơn về chuyện cũ, về những quyết định công việc trong tương lai.
 
 
- Không mất mát nhiều về tình cảm, nhưng chắc hẳn chị sẽ mất một chỗ dựa kinh tế khi chia tay người tình đại gia?

Cuộc sống của tôi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi nhiều. Tại mọi người cứ nghĩ chân dài phải đi với đại gia nên mới nói vậy, chứ bạn trai tôi chỉ là một người bình thường. Trong thời gian còn yêu nhau và cho đến bây giờ, tôi chưa từng nhận bất kỳ hậu thuẫn nào từ bạn trai. Khi yêu, tôi rạch ròi giữa tình cảm và tiền bạc. Tôi cũng có khả năng kiếm tiền nên không muốn dựa dẫm vào ai quá nhiều.

- Vậy sau khi chia tay, chị và bạn trai cũ còn liên lạc hay gặp mặt nhau?

Không, tôi dứt khoát trong mọi việc nên chia tay là chia tay. Bây giờ nếu có gặp nhau ở đâu đó, tôi vẫn sẽ chào hỏi và coi anh ấy như một người bạn của mình. Tôi luôn muốn mình cư xử là một người có văn hóa.

- Còn tin đồn chị vừa chia tay người yêu, bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng một vị đại gia thì sao?

Có lẽ đây là hiểu lầm thôi. Trong buổi khai trương shop thời trang của một người bạn, tôi đi cùng xe ô tô với chị và ba. Ba tôi mới 50 tuổi, ông khá đẹp trai và cao tới 1m90 nên rất phong độ. Mọi người nhìn vậy cứ nghĩ đó là bạn trai mới của tôi, chứ thực ra không phải. Tôi đang độc thân và tôi yêu cuộc sống thế này.

- Lựa chọn cuộc sống độc thân nghĩa là chị đã sợ yêu rồi?

Cuộc sống độc thân lúc này mang cho tôi niềm vui, nhưng tôi vẫn luôn khát khao tìm kiếm tình yêu cho mình. Chuyện đổ vỡ giống như một bài học cho tôi kinh nghiệm trong cách nhìn nhận người mình yêu. Bây giờ nếu gặp được người mình thích, tôi vẫn mở rộng trái tim để đón nhận.

Tôi cần một người đàn ông biết yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho tôi chứ không thể mang tính cách vô tâm. Người đó cũng phải có tài, đủ bản lĩnh để che chở và chăm sóc cho tôi cả về tinh thần lẫn cuộc sống. Tôi không đặt điều kiện phải yêu hay cưới một người quá giàu, nếu giàu mà không có tình yêu thì với tôi cũng như không.

- Nếu người đó hơn tuổi chị rất nhiều, chị có đồng ý?

Người ta vẫn nói tình yêu không có tuổi tác. Nếu người đó đến với tôi thật lòng và tạo cho tôi cảm giác an toàn, tôi vẫn chấp nhận. Còn đi với một người trẻ, đẹp bên cạnh mình mà không có tình cảm, điều đó cũng vô nghĩa.

- Ngoài tình yêu, điều gì trong cuộc sống này chị đang thấy hạnh phúc nhất?

Là những giây phút bên tôi có ba mẹ, gia đình sẵn sàng chia sẻ với tôi vui buồn cuộc sống. Bạn bè cũng là những người giúp tôi lấy lại cân bằng. Đôi lúc tôi muốn mình bớt làm việc lại để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vì công việc và còn phải kiếm tiền lo cho cuộc sống nên tôi đành cố gắng.

- Tham công tiếc việc đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, xem ra chị ham tiền hơi quá?

Nói thẳng trong cuộc sống này, tiền ai chẳng ham, mọi người đi làm mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi. Tôi thấy mình còn trẻ, còn nhiều dự định tương lai nên bây giờ có việc làm và kiếm tiền thì tại sao mình không cố gắng chứ. Mọi việc tôi làm đều không phạm pháp và có được do công sức đôi tay bỏ ra, thì dù tôi có thực sự ham tiền, điều đó cũng có sao đâu.

- Còn danh vọng thì sao, chị có ham như tiền?

Tôi mê danh vọng, nhưng nếu gật đầu đánh đổi bản thân để kiếm tiền và danh vọng thì bây giờ tôi đã khác nhiều rồi. Tôi muốn mình gây dựng tương lai bằng năng lực của mình hơn là đánh đổi. Sắp tới đây tôi cũng có ý định kinh doanh để kiếm thu nhập, song song với ý định mở quỹ từ thiện để có cơ hội giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn.

- Từ đâu chị lại có ý định mở quỹ từ thiện vào lúc này?

Ý định đã nhen nhóm vài năm rồi, nhưng đến bây giờ có điều kiện hơn một chút tôi mới dám thực hiện. Sống từ bé đến lớn, trải qua và nhìn thấy nhiều cuộc đời không may mắn, tôi thấy xót xa cho những số phận đó. Nhìn lại mình vẫn còn may mắn quá nên tôi muốn sẻ chia chút may mắn này cho mọi người.

Để làm quỹ, mỗi tháng tôi sẽ trích một ít lương từ công việc của mình, sau đó nhờ bạn bè và kêu gọi nhà tài trợ cùng đồng hành. Trước mắt tôi chỉ có ý định làm quy mô nhỏ trong Sài Gòn thôi, nếu mai mốt mọi thứ tốt đẹp, tôi sẽ tính tới việc mở rộng và có những liên kết cụ thể hơn với các hội lớn.

Tôi làm từ thiện bằng tiền túi cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, tất cả đều minh bạch nên chẳng sợ. Tôi cũng xác định những tin đồn không hay có thể xảy ra với mình, nhưng tôi không quan tâm nhiều. Dù mục đích của ai đó cố tình lợi dụng để đánh bóng tên tuổi hay thực sự làm từ thiện bằng cái tâm, tôi thấy vẫn đáng quý vì số tiền đó cuối cùng vẫn hướng tới mục tiêu giúp đỡ người khác. Thay vì vứt tiền cho những việc vô bổ, làm điều có ích như thế không tốt hơn sao.
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top