Vân Anh - Hoa hậu thân thiện người Việt ở Mỹ: Đã có người tình nhưng chưa dám cưới
Giadinh.net - Giành danh hiệu Hoa hậu thân thiện trong cuộc thi Hoa hậu người Việt ở Mỹ năm 2008, lần đầu tiên Nguyễn Thị Vân Anh có cơ hội trở về nước trong vai trò Đại sứ sân khấu tại Việt Nam. Vậy nhưng, cái duyên sân khấu lại bén vào Vân Anh và cô đã được mời tham gia tới 3 vai chính của 3 vở kịch.
Vân Anh sở hữu một vẻ đẹp thuần Việt từ khuôn mặt cho đến vóc dáng thêm vào đó là phong thái và cách nói chuyện của cô lại sinh động đến mức khó cưỡng lại sự thu hút của người đối diện. Cuộc nói chuyện của chúng tôi liên tục gián đoạn bởi những cuộc điện thoại công việc, đặt lịch chụp hình của các tạp chí và xin phỏng vấn. Dù rất bận rộn với vai trò của mình nhưng Vân Anh nói, “không thấy phiền khi được phỏng vấn, nhất là khi được nói về nghệ thuật truyền thống. Bởi tôi quan niệm, mỗi lần được tiếp xúc với mọi người (nhất là người Việt Nam) sẽ làm cho mình có cơ hội được học hỏi nhiều hơn”. Có lẽ vì thế mà dù theo bố mẹ sang Mỹ khi Vân Anh mới được 3 tháng tuổi nhưng Vân Anh nói tiếng Việt và dùng rất chuẩn với âm điệu của người miền Bắc. Và trong số những lời khen, Vân Anh rất thích câu: “Sao nói tiếng Việt chuẩn thế”.
Vân Anh bảo, “tôi mê nghệ thuật truyền thống lắm, mê đến mức không biết diễn tả sao về cảm giác đó, chỉ biết là vì nó đẹp lắm. Ngay từ khi còn bé, tôi đã rất mê cải lương, chèo và ca trù dù gia đình không có ai làm nghệ thuật. Mẹ là một phụ nữ đẹp nhưng hát cải lương, chèo rất hay nên tôi cũng bị ảnh hưởng từ đó. Ở bên Mỹ, mỗi khi được nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến các môn nghệ thuật truyền thống là tôi “vồ” lấy ngay lập tức. Nhưng kịch thì tôi mới thích gần đây thôi, đó là khi được xem vở “Trần Nhân Tông” của NSND Doãn Châu ở Mỹ. Thế là ngay lập tức như bị “bỏ bùa”. Mấy ngày sau đó tôi chỉ tìm tài liệu trên mạng để hiểu về loại hình này”. Để dẫn chứng, Vân Anh kể: “Có thể là mọi người cho rằng tôi đang nói với vai trò là một Đại sứ sân khấu thôi, nhưng tôi đã được dẫn đi xem Thanh Ngoan hát xẩm ở Hàng Đào và đã xúc động đến rơi nước mắt, vì hay quá. Hôm qua, về khách sạn là 2 giờ sáng, mở VTV4 lên xem, thấy đang diễn một vở kịch, vậy là tôi quên đi hết mệt mỏi để xem bằng hết mới đi ngủ”.
Hỏi về chuyện riêng tư, Vân Anh cười lớn. “Nói có thể mọi người không tin tôi nhưng quả thật là đến giờ phút này, tôi vẫn chưa có người yêu. Mẹ bảo có lẽ tôi “cao số” vì cầm tinh con cọp (SN 1986). Nhưng mà tôi không sợ điều đó vì lúc này, tôi đang có “người tình” sân khấu ở bên cạnh và rất mê mẩn “người tình” đó.
Nhưng chưa dám “cưới”
Cũng như nhiều người nước ngoài hay sống ở nước ngoài lâu năm khác, Vân Anh không khỏi ngạc nhiên trước thực trạng khán giả trong nước thờ ơ với sân khấu Việt, rằng tại sao, ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nhưng đa phần chỉ diễn cho người nước ngoài xem. Cô cho rằng, sở dĩ lớp trẻ thờ ơ là vì họ không được nuôi dưỡng niềm yêu thích với nghệ thuật truyền thống cả trong gia đình lẫn nhà trường. Những người yêu thích phần lớn là vì họ được tiếp xúc từ bé, được ảnh hưởng từ môi trường nghệ thuật... Vì thế, Vân Anh quan niệm rằng, càng ít khán giả xem thì đạo diễn và diễn viên càng phải làm, phải diễn hết mình hơn nữa. Việc cần làm bây giờ là phải thay đổi thói quen thích xem ở nhà của khán giả. Có thể sẽ rất lâu nhưng nghệ thuật cũng cần sự đầu tư và cả sự hi sinh nữa thì mới có được thành công.
Nhưng Vân Anh nhận lời tham gia các vai diễn không phải để thỏa mãn sự tò mò của mình. Cô bảo, nếu qua 3 vở diễn kia mà cô tạo được sự yêu mến của khán giả, cô sẽ học hỏi để trở thành một diễn viên kịch nói. “Tôi biết là theo nghề này sẽ không giàu được nhưng tôi sẽ làm thêm nhiều việc khác để nuôi sống mình và để niềm đam mê ấy không mất đi”. Nhưng bảo cô có ý định ở lại Việt Nam để theo đuổi tận cùng giấc mơ đó không thì Vân Anh lưỡng lự: “Điều này thì tôi chưa dám chắc vì ba mẹ và cuộc sống của mình vẫn còn bên đó. Nhưng tôi nghĩ, con người ta ở đâu, làm gì cũng còn do cái duyên nữa. Được sống với niềm đam mê của mình là điều hạnh phúc nhất với bất cứ ai”.
Mê yếm đào, áo dài
Vân Anh cho biết, vì yêu nghệ thuật truyền thống nên cô cũng có thú “sưu tầm” áo dài và áo yếm. “Tôi có tất cả 18 bộ áo dài và vô số yếm đào, trong đó phần lớn là màu trắng vì tôi yêu màu này lắm. Ở bên Mỹ, một tuần tôi mặc áo dài bốn lần đến trường, còn áo yếm thì mặc ở nhà, mặc đi chơi, dạo phố... Tôi thích mặc yếm đào vì nó “khoe” được cái lưng ong vốn là điểm mạnh của tôi và cũng là để khoe đặc trưng của con gái Việt Nam với bạn bè ở Mỹ. Họ rất thích tôi mặc hai trang phục này. Ở cùng phòng với tôi là một bạn người Nga, bạn cũng thích lắm. Tôi cũng tặng bạn một cái yếm đào nhưng vì bạn lớn hơn mình nên mặc không được duyên dáng lắm. Mỗi khi có ai đó về Việt Nam, tôi lại nhờ họ mua áo dài và yếm đào. Lần này trở về nước, tôi cũng sẽ mua thật nhiều để tặng bạn bè ở những nơi tôi đến làm Đại sứ sân khấu...”. |
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân
Giải trí - 3 giờ trướcNSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.
Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?
Giải trí - 5 giờ trướcNhững phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn
Giải trí - 7 giờ trướcỞ tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa
Giải trí - 20 giờ trước"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái
Giải trí - 23 giờ trướcCa sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.
Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?
Giải tríGĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?