Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủy Tiên khóc trước áp lực của Bước nhảy Hoàn vũ

Thứ năm, 15:27 30/06/2011 | Giải trí

Nữ ca sĩ "Ngôi nhà hạnh phúc" nhiều đêm không ngủ được vì lo lắng cho bài nhảy.

Chỉ còn đêm chung kết, với Thủy Tiên, giải thưởng không quan trọng bằng tình cảm của khán giả dành cho cô suốt thời gian dự thi.

- Là một trong 3 cặp nhảy may mắn đi hết chặng đường của Bước nhảy Hoàn vũ, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi chỉ muốn mình biểu diễn thật hoàn hảo, mang đến phần thi thật thú vị cho khán giả. Tôi quan niệm, đã vào đêm chung kết rồi thì chuyện thứ hạng không quan trọng nữa. Ban đầu đi thi, ai cũng mong mình được giải nhất nhưng trải qua quá trình dài, tôi thấy nó không còn quan trọng.

Có một câu nói tôi rất thích là "Thành công không ở đích đến mà là trên con đường mình đi qua". Trên con đường Bước nhảy Hoàn vũ này, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Nó làm cho tôi có những trải nghiệm thú vị, cảm giác vui, buồn lẫn lộn.

Điều quan trọng là ở đêm chung kết, tôi làm sao để thuyết phục khán giả, để cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt. Tình cảm của người xem và sự ủng hộ của họ chính là thành công nhất của tôi.

- Ai cũng nghĩ như chị thì sẽ không còn tính cạnh tranh khốc liệt của đêm chung kết?

- Cạnh tranh là để có phần trình diễn đẹp hơn chứ không phải là cạnh tranh để đoạt giải. Còn việc đoạt giải, không thể nói ai giỏi hơn ai vì chúng tôi đều là dân nghiệp dư trong bộ môn dancesport. Một người học dancesport chuyên nghiệp phải mất 8-10 năm. Trong khi, tôi và các bạn nhảy khác chỉ có vài ngày để luyện tập. Tôi chắc chắn, không ai hoàn hảo cả. Đây là một chương trình giải trí, và tôi biết xác định tính chất giải trí của nó như thế nào.

- Sau thời gian dài, chị nhận thấy lợi thế của mình là gì?

- Tôi biết được mình đang làm cái gì, làm cho ai và cần phải làm như thế nào là tốt nhất. Nếu cho tôi thời gian nhiều hơn thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn những gì đã thể hiện.

Tôi nghĩ, lợi thế của mình là luôn có bài nhảy đẹp mắt. Với thời gian ít như thế, tôi mà chăm chú vào kỹ thuật thì sẽ quên mất tính giải trí của chương trình và như thế, bài nhảy của tôi sẽ mất duyên. Tôi tập bài nhảy rất nhanh để mau thuộc, để trau chuốt lại những động tác cho nó đẹp hơn. Khi ra nhảy, tiết mục của tôi phải cho người xem thấy đẹp, chứ không phải đúng kỹ thuật mà xấu.

Nhiều người nghĩ tôi đẹp là một lợi thế nhưng sự thật không phải vậy. Sự duyên dáng của một dancer không nằm ở vẻ đẹp hình thức mà nằm bên trong tâm hồn và sự chuyển động trên sàn nhảy.
 
Thủy Tiên đang cùng bạn nhảy nghiên cứu ý tưởng cho bài thi.

- Còn khó khăn thì sao?

- Khó khăn nhất có lẽ là thời gian. Chúng tôi di chuyển quá nhiều nên rất mệt. Cuộc thi diễn ra ở hai nơi. Một tuần, chúng tôi chỉ có 4 ngày để tập, 3 ngày còn lại không thể làm được gì vì mất thời gian cho việc di chuyển. Nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Thay vì tổ chức ở Sài Gòn thì chúng tôi có thể được 6 ngày luyện tập.

Ai cũng cố gắng nên tập xong mặt mũi đều bơ phờ. Cả ngày luyện tập luôn, thời gian ngủ còn chưa có nữa. Đêm về ngồi tức tại sao mình làm không được cái động tác, điệu nhảy mà người ta làm đẹp. Hai tuần đầu, tôi bị stress nặng, lo mình không vượt qua được, rồi lo lắng khi bài tập chưa hoàn chỉnh.

- Chị làm thế nào để giải tỏa stress khi gặp phải?

- Thường thì tôi giảm stress bằng cách rất khoa học. Tôi khóc cho đã đời rồi thôi. Tôi đọc một bài báo đâu đó mới biết, khi khóc độc tố sẽ được đưa ra ngoài. Những lúc buồn, tôi không muốn ai bên cạnh, chỉ ngồi suy nghĩ và khóc để được thoải mái, xả hết mọi "độc tố buồn bã" ra ngoài. Tôi không nhớ là khóc bao nhiêu lần nữa (cười). Quan trọng là tôi đã vượt qua rồi.

- Thanh Thúy chia sẻ gặp áp lực với cả bạn nhảy. Mối quan hệ của chị và người nhảy cặp thế nào?

- Chúng tôi ai cũng lo lắng, muốn phần trình diễn tốt nhất mà nhiều khi bất đồng ngôn ngữ. Tôi nói và bạn nhảy hiểu theo một hướng khác. Nhiều khi tôi bực quá mất kiểm soát, dẫn đến gây lộn lớn. Rồi tôi nghĩ, làm việc nhóm thì mình nên điều tiết cảm xúc vì dù có nóng nảy thì cũng vì tôi quá lo cho bài nhảy. Tôi đợi cho nó dịu xuống rồi nói chuyện cho ra lẽ với bạn nhảy.

Các dancer nước ngoài cạnh tranh không kém gì các thí sinh Việt Nam. Họ là những dancer chuyên nghiệp, nên đối với các bạn, việc dựng bài, dạy nhảy và thi thố đã ăn vào trong máu, là đam mê nên áp lực thắng thua rất lớn. Ai dựng bài tốt hơn thì khán giả sẽ thích hơn, chứng tỏ mình là partner giỏi. Áp lực là điều đương nhiên bởi đó là nghề nghiệp chính của họ mà.

- Kỷ niệm nào với bạn nhảy khiến chị nhớ nhất?

- Bữa nay tôi mới bị thêm một cái sẹo mới. Bạn nhảy cầm tôi lên và thảy xuống như một món đồ. Tôi nghĩ, trong cuộc thi tôi là người lãnh sẹo nhiều nhất. Nói chung, tôi cũng thông cảm vì nhiều khi cậu ấy nhập tâm quá. Khi nhạc nổi lên thì cả tôi và anh chỉ biết nhảy theo cảm giác.
 
Trang phục đẹp là một lợi thế khiến cô chiếm được cảm tình người xem.
 
- Thường rơi vào nhóm thấp điểm của giám khảo và phải nhờ khán giả bầu chọn cứu lại, chị nghĩ gì?
 
- Tôi được bình chọn nhiều nhất, đó là may mắn. Nhiệm vụ của tôi là không để khán giả thất vọng. Tiết mục diễn ra có 1 phút 30 giây trên sân khấu nhưng nó là cả một quá trình. Tôi chỉ muốn nói, nếu đủ thời gian, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn. Khán giả hãy hiểu giùm tôi là, chưa bao giờ tôi thôi suy nghĩ và đặt mình vào vị trí khán giả khi xem để tìm hiểu mọi người mong muốn gì.

Thú thực, tôi không biết thế nào là hay. Một bài thi thì có người thích, người không thích. Tôi nghĩ, một dancer mất thời gian dài mới có những chuyển động đẹp và nhanh, cho nên làm được những chuyển động giống giống như vậy là hay lắm rồi.

- Chị nhận được gì qua cuộc thi này?

- Nhờ có chương trình mà tôi được chia sẻ cảm xúc của mình với khán giả và khán giả cũng chia sẻ những khó khăn, những điểm không tốt của bản thân tôi. Tôi cảm thấy trân trọng điều đó, vì vậy luôn có một chút buồn bởi vì mình không được hoàn hảo.

Gia đình luôn luôn bên cạnh và những người quen, bạn bè cũng ủng hộ tôi. Tôi đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm, lo lắng thậm chí nhiều bạn bè còn nghĩ ý tưởng bài diễn cho tôi. Ngoài ra, bộ môn này rèn luyện sức khỏe rất tốt và lợi ích nhiều cho công việc tôi sau này.

- Sau Bước nhảy Hoàn vũ, chị dự định thế nào về việc ca hát?

- Tôi phải quay về với công việc âm nhạc vì bỏ dở cái single lẽ ra là tháng 6 phát hành rồi. Công việc chính của tôi vẫn là ca sĩ. Vì bỏ công việc lâu quá thành ra cũng nhớ lắm. Đôi khi, cũng thấy khó chịu vì cứ bỏ đi diễn để tập trung tập luyện cho Bước nhảy Hoàn vũ.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 38 phút trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 39 phút trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 39 phút trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 2 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 4 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 13 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 13 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top