Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Quý - Chẳng bao giờ tôi nhớ mối tình đầu!

Thứ hai, 12:14 10/05/2010 | Giải trí

Nữ diễn viên của Chuyến xe bão táp, Tình yêu và khoảng cách, Người đàn bà bị săn đuổi, Chuyện tình trong ngõ hẹp…giờ đã thành bà ngoại.

Chị bảo, không quan tâm đến điện ảnh thường xuyên được vì hàng ngày phải lo chăm sóc cháu nhưng vẫn sẵn sàng đi theo đoàn làm phim nếu được mời vào vai diễn hay.
 
Nghệ sĩ Thanh Quý

- Thi thoảng vẫn thấy nghệ sĩ Thanh Quý góp mặt trong một số phim  truyền hình. Điều gì khiến chị vẫn còn say nghề, trong khi một số bạn diễn khác đã từ giã màn ảnh?

- Lâu lâu, có lời mời thì tôi vẫn tham gia một vai nho nhỏ trong những bộ phim truyền hình dài tập. Nói nho nhỏ vì nó xuất hiện không nhiều, nhưng ngày học diễn viên, thầy giáo dạy chúng tôi: không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ mà thôi. Đối với tôi, mỗi nhân vật luôn là một thử thách thú vị, nó khiến mình khát khao làm nghề, khát khao cống hiến.

- Trong số những phim đã đóng, chị thích nhân vật nào nhất? Chị thấy khó hóa thân vào những vai diễn nào?

- Tôi không nhớ đã đóng bao nhiêu phim, nhưng tôi thích vai diễn trong phim Chuyện tình bên dòng sông. Đó là cô gái bị tật nguyền, luôn nhìn sang em gái mình, trong khi cô em được rất nhiều mà mình không có gì, cuối cùng cô yêu anh bán thuốc dạo và ước mơ được tung hê cái  nạng để đi bằng đôi chân của mình.

Tôi sợ đóng những vai đã định hình trong văn học. Những vai này đóng y nguyên như nhà văn viết đã là thành công nhưng lại không có dấu ấn riêng. Ví như tôi luôn thấy tiếc cho vai diễn trong Không có đường chân trời, vì cảm thấy mình làm chưa tới. Nhưng với điện ảnh, tiếc thì nhiều lắm và hầu như chả bao giờ mình thấy thỏa mãn.

"Thời trẻ tôi cũng không điệu đà".

- Chị có còn theo dõi  những bộ phim mới ra lò của điện ảnh Việt Nam và thế giới? Chị thấy câu nói “Việt Nam chưa có tên  trên bản đồ điện ảnh thế giới” là  đúng hay sai?

- Bây giờ, tôi chỉ đi xem những phim có tiếng vang hay gây dư luận gì đấy thôi. Nhiều lúc ở nhà đọc sách, báo, xem tivi cũng thấy đủ đủ rồi và không có nhu cầu xem nhiều như ngày xưa. Ngày ấy phòng chiếu của hãng phim quây bằng cót ép, nóng nực, không có đủ chỗ cho tất cả mọi người song ai cũng chui vào xem, mồ hôi ướt hết. Hồi đó khán giả cũng xem phim trong hoàn cảnh như vậy, chứ không như bây giờ, phòng chiếu “xịn”, máy lạnh mát rượi họ cũng thờ ơ. Ngày nay có quá nhiều thứ để giải trí, vì thế điện ảnh phải làm thế nào để có bước chuyển biến mạnh. Theo tôi, đây vấn đề lớn. Nếu so sánh với điện ảnh thế giới thì chả khác nào so người tí hon với khổng lồ.

- Ngày trẻ chị là người phụ nữ đẹp. Chị có nghĩ nhờ nhan sắc ấy mà mình được nhiều người đàn ông hâm mộ hay còn vì  điều gì khác?

- Đẹp hay không thì để người khác nhận xét, song tôi cũng chả đến nỗi được nhiều người hâm mộ thế đâu, bởi tôi không nhận thấy điều ấy hay cũng có thể là họ không nói ra. Tôi thấy mình như quả nho chín quá không ai hái cuối cùng phải xanh trở lại. Người ta còn bảo tôi không biết gìn giữ nhan sắc và đang tàn phá nó. Nhưng vì tôi thích sống đơn giản nhất. Tôi ăn mặc bình thường, thậm chí nhiều lúc lôi thôi, kể cả ngày còn trẻ tôi cũng chỉ quan tâm đến ngoại hình khi có “cơn”, sau đó đâu lại vào đó. Thực chất, tôi là phụ nữ nhưng không thể điệu đà như người ta. Nhiều lúc nhìn phụ nữ khác mình cũng thấy thèm cái sự điệu ấy lắm nhưng không được.

- Chị có nghĩ mình là người quá cá tính nên mới đa đoan đến thế?

- Con gái tôi bảo mẹ cứ khác người làm sao. Tôi hỏi lại: khác chỗ nào, mẹ không hiểu? Mẹ mặc đơn giản, ăn uống cũng đơn giản, tất cả mọi cái đều bình thường, không ham hố, đố kỵ hay khát vọng gì nhiều, sao lại khác người? Nhưng con tôi cũng không nói tại sao. Con gái tôi đã lập gia đình, tôi đã lên chức bà ngoại, vì thế luôn cố gắng sống bình thường, đạt đến sự đơn giản nhất. Tôi không cố làm tăng hay giảm đi những gì vốn có vì sau đó sẽ thấy rất mệt mỏi. Tôi nghĩ đó không phải là nguyên nhân cho những đổ vỡ gia đình, mà vợ chồng chia tay là do nhiều chuyện khác.
 
NS Thanh Quý năm 16 tuổi.
 
- Chị và con gái có điểm gì giống nhau? Là người nghệ sĩ duy nhất trong gia đình, có lúc nào chị thấy cô đơn?

- Con gái tôi giống mẹ là đơn giản, sống biết phận mình, không cố làm cho cuộc sống phức tạp. Dù trong nhà chỉ mỗi tôi theo nghệ thuật nhưng tôi nghĩ, ở Việt Nam ngoài hoạt động nghệ thuật thì nghệ sĩ không có gì khác so với những người làm nghề bình thường khác. Kinh tế của diễn viên kém mà nói thẳng ra là không đủ sống, cực nghèo, cực khổ nên chúng tôi cũng sống như những người đàn bà khác, cũng phải tong tả đạp xe ra chợ, tính toán từng đồng khi mua cái quần, cái áo, mớ rau, con cá. Thử hỏi, thế thì làm sao sống khác được?

- Với chị, tuổi già có đáng sợ không? Những lúc không đóng phim, chị thường làm gì?

- Tôi không sợ tuổi già, chỉ sợ ốm đau khiến người khác phải chăm sóc. Tôi thích đọc sách, nhiều lúc ngồi một mình thả hồn theo những tưởng tượng lan man, đó là bệnh từ ngày xưa rồi. Do ngày bé, cuộc sống không có trò chơi, nên tôi có thể nằm mấy tiếng đồng hồ để tưởng tượng và tôi sống bằng tưởng tượng. Giờ đã thành bà ngoại rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ chán điều ấy.

Sự tưởng tượng của tôi bây giờ vẫn rất ngây thơ và tôi luôn thấy trong con người mình, dù có lớn đến mấy thì vẫn còn trẻ con, chả bao giờ khôn được trong tất cả mọi tình huống. Ví như hôm nay, tôi mắc phải sai lầm và tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm, ấy vậy mà ngày mai vẫn mắc phải, tôi luôn thấy mình thất bại vì non nớt.

- Sự tưởng tượng nào ám ảnh chị từ đó cho đến bây giờ?

- Tôi nhớ mãi ngày xưa mùa đông nằm trong chăn, bụng đói sôi òng ọc, nhưng tôi tưởng tượng sau này mình có thể xây một thành phố có vòm mái rộng che hết toàn bộ, mọi người sẽ sống như trong một tổ kiến. Rồi tôi hình dung mình sẽ ở hốc này, hốc kia trong cái tổ kiến ấy. Rồi tôi đọc truyện, có cô bé tí hon nằm trên chiếc lá trôi trên dòng suối  và một chàng hoàng tử vớt được. Lúc ấy, tôi ước gì mình hóa thành bé tí ti như thế.

"Tôi đẹp hay không thì để người khác nhận xét".

- Chị có tiếc nhớ thời xuân sắc đã qua với rất nhiều dư vị của tình yêu?

- Càng lớn tôi càng nghĩ nhiều, và tôi thấy quãng thời gian trong sáng, đẹp đẽ nhất của mình là tuổi ấu thơ vất vả khổ sở trong một gia đình đông con. Mọi người thường nói, nhớ mãi mối tình đầu nhưng tôi chả bao giờ nhớ, có lẽ tại nó không đẹp như người khác.

- Thử tưởng tượng, nếu chị không trở thành một diễn viên điện ảnh?

- Ngày xưa, tôi từng thích làm trong thư viện để được đọc sách thoải mái, hoặc làm nghề địa chất để được đi khắp nơi khắp chốn nhưng bây giờ nghĩ lại thấy nếu không làm diễn viên thì cũng không biết mình sẽ làm gì.

- Xin cảm ơn chị

Theo Vietnamnet
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 6 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 8 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 10 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 12 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 14 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 ngày trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top