Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Hòa: "Cuối năm nay sẽ làm đám cưới"

Thứ hai, 14:41 22/08/2011 | Giải trí

"Quen nhau 4 năm rồi, tôi không một lần cảm thấy nghi ngờ về chuyện tình cảm một phút giây nào",Thái Hòa chia sẻ.

"Tôi mua quần lửng cho đạo diễn Charlie Nguyễn"

- Trong cả 3 vai diễn trong "Long ruồi" từ Tèo cho đến Long Ruồi giả rồi Long Ruồi thật, vai nào làm anh khó khăn nhất khi thể hiện?

Vai nào cũng có cái khó, ngay như tôi mà giờ cho diễn một nhân vật dựa trên cuộc đời của Thái Hòa thì cũng chưa chắc đã làm được, vì có những cái mình muốn diễn cũng không ra được mà nó đến từ sự tự nhiên. Không có vai khó khăn nhất, nhưng phim Long Ruồi lần này là phim mà tôi cực nhất từ trước đến nay, gần như những ngày đi quay tôi phải dậy từ 4g sáng, ở phim trường đến tối mịt mới về lại nhà. Đặc biệt những cảnh quay có cả Long Ruồi giả và thật cùng xuất hiện trong một khuôn hình, tôi phải chạy ngược chạy xuôi để make-up, thay đổi trang phục, rồi cả việc phải tưởng tượng diễn với một Long Ruồi (cũng là chính mình diễn) đang đứng bên cạnh…

Từ lúc bắt đầu đóng phim đến giờ, tôi chưa bao giờ hài lòng với vai diễn của mình. Long Ruồi cũng vậy, khi xem phim vẫn thấy thiếu thiếu chút gì đó. Còn nhớ vai diễn đầu tiên của tôi là vai Râu bắp trong phim truyền hình Những đứa con thành phố (1998), rất nhiều người khen ngợi vai này nhưng tôi thú thật vẫn chưa hài lòng với Râu bắp lắm. Ngay bên sân khấu kịch những vai như cu Hù (Quả tim máu), A Sửu (Người vợ ma)… khiến khán giả tâm đắc, tôi vẫn thấy thiếu xót thế nào đó… Có lẽ với tính cách của tôi nếu đi đến cuối đời mà vẫn còn diễn xuất được, chắc chẳng có vai diễn nào tôi cảm thấy hài lòng trọn vẹn.

- Từ Hội trong "Để Mai tính" cho đến 3 nhân vật khác nhau trong "Long Ruồi", anh có thấy sự trưởng thành mạnh mẽ của mình trong điện ảnh?

Rõ ràng Để Mai tính cho tôi nhiều kinh nghiệm trong điện ảnh, còn Long Ruồi giống như mình mang những kinh nghiệm ấy ra để “lắp” vào, cũng như thêm một cơ hội trải nghiệm nhiều hơn trong một bộ phim đa dạng về tính cách nhân vật. Việc “trưởng thành” trong Long Ruồi không chỉ đến từ tôi mà còn đến cả với đạo diễn Charlie Nguyễn và các thành viên khác trong êkip sản xuất nữa.

- Bản thân anh kỳ vọng thế nào đối với "Long Ruồi" khi phim sẽ khởi chiếu vào ngày 26.8 tới đây?

Dĩ nhiên phim càng đông khán giả đến xem càng tốt, và khán giả đến xem không cảm thấy tiếc tiền khi mua vé vào rạp. Còn cá nhân tôi thường không đặt ra mục tiêu nào đó quá cao cho mình, quan trọng là thái độ của tôi cũng như công sức mình đầu tư cho vai diễn tốt nhất. Còn mọi thứ có tốt đẹp hay không còn phải chờ xem, nhưng ít nhất nếu mình làm tốt, thành quả chắc chắc sẽ đến dễ dàng hơn.

- Anh có nghĩ nhờ có đạo diễn Charlie Nguyễn mà Thái Hòa mới được biết đến nhiều như ngày hôm nay?

Tôi xem mối quan hệ của tôi và anh Charlie không đơn thuần là diễn viên - đạo diễn, cũng không là bạn bè mà có thể gọi chính xác là như anh em. Lần đầu tiên tôi hợp tác với anh Charlie không phải với vai trò là diễn viên mà là đồng đạo diễn trong bộ phim truyền hình Dù gió có thổi. Khi làm việc cùng nhau, dần dần hai anh em nhận ra đều có cùng quan điểm về nghề nên sự gắn bó càng khăng khít hơn… Rõ ràng tôi được gặp anh Charlie là một định mệnh trong cuộc sống. Tôi là người rất thích mặc quần lửng đi ra phố (mà anh Charlie cũng thế) nên thỉnh thoảng tôi đi shopping thấy cái quần nào đẹp đẹp cũng mua tặng cho anh Charlie một cái, nói như thể để thấy tình cảm của tôi và anh Charlie thân thiết đến mức nào.

- Đến giờ có thể gọi anh là ngôi sao chưa?

Tôi sợ chữ ngôi sao ấy lắm! Tôi làm mọi thứ để có được tên tuổi và kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình thôi, nghĩ đơn giản như vậy cho thoải mái. Giờ đi vô một đám đông nào đó mà được chú ý thì cũng thích, nhưng cái thích đó cũng không lấn át được cảm giác đôi lúc tôi thấy bị… phiền phức. Có lẽ một phần tính cách của tôi không đòi hỏi gì cao lắm, tôi không quan tâm đến vẻ ngoài, chỉ thích được thoải mái theo cách mình mong muốn. Kiểu như mặc đồ bụi bụi với cái mũ chụp lên đầu lụp sụp là hợp với tôi nhất! (Cười lớn)

- Sau khi "Long Ruồi" khởi chiếu, anh sẽ chuẩn bị cho dự án phim điện ảnh tiếp theo là "Quả tim máu" cũng của Charlie Nguyễn, kế hoạch giờ này đã đến đâu rồi?
 
Dự kiến ngày 1.10 tới đây, Quả tim máu (dựa trên kịch bản vở kịch cùng tên đã diễn trên sân khấu kịch Phú Nhuận) sẽ bấm máy. Kịch bản phim có khá nhiều điểm thay đổi so với kịch bản sân khấu, nhà biên kịch Vincent Ngô có tiết lộ chút xíu với tôi là nhân vật cu Hù mà tôi đóng trong phim sẽ được tiết giảm phần hài hước xuống chút xíu để tăng độ kinh dị lên. Sau khi quay xong Quả tim máu, tôi tiếp tục chuẩn bị tham gia phim điện ảnh Avata cùng với Johnny Trí Nguyễn cũng do anh Charlie Nguyễn làm đạo diễn.

- Anh có thấy buồn không khi anh hoạt động sân khấu kịch rất lâu rồi, nhưng giờ đây mọi người lại nhớ đến Thái Hòa trong phim hơn là Thái Hòa trong kịch?

Điều đó bình thường, tôi không cảm thấy lấn cấn gì cả. Đặc trưng của sân khấu kịch là chỉ vài trăm khán giả một suất diễn, ngay như những ởỡ diễn vài trăm suất đi chăng nữa cũng chỉ loanh quanh khán giả ở thành phố biết… Trong khi phim được chiếu rộng rãi cả nước, rồi phát hành DVD… thành ra chuyện bây giờ tôi nổi tiếng hơn với phim cũng không phải là khó hiểu (cười).

Mối quan hệ giữa đạo diễn Charlie Nguyễn với Thái Hòa giờ như là anh em
chứ không còn đơn thuần là công việc.

Chuyện của Gấu và "Nui xào bò"

- Lúc này cuộc sống riêng của anh thế nào rồi?

Ngắn gọn là tôi cảm thấy hài lòng, ở tuổi này tôi chỉ thích sự bình yên thôi. Hiện tại tôi đang sống được với nghề diễn viên của mình, có dư dả chút đỉnh để dành dụm… Còn trong tình cảm may mắn tìm được một người có thể chia sẻ được mọi thứ với mình.

- Thế bao giờ anh sẽ dự định làm đám cưới?

Với tôi tình yêu giữa hai người vẫn là quan trọng nhất chứ không phải đám cưới. Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa là đám cưới không có giá trị gì với hai vợ chồng. Sớm thì cuối năm 2011 tôi sẽ kết hôn, còn trễ thì đầu năm 2012, sau khi tôi quay xong phim Avata.

- Cuộc sống gia đình chuẩn bị mở ra trước mắt, anh có nhận thức được càng lúc mình đã chín chắn hơn so với ngày xưa?

Người ta nói gừng càng già càng cay rất đúng, có thể giờ tôi chưa cay lắm nhưng mà cũng the the rồi (cười). Tính tôi vẫn cộc, nhưng giờ bớt chút đỉnh rồi, ngày trước lúc 24-25 tuổi có 10 phần thì giờ chỉ còn khoảng 7 phần, và biết đâu 2-3 năm nữa sẽ chỉ còn lại 3 phần….Tất nhiên tôi cũng có những thứ nguyên tắc bất di bất dịch, kiểu như tôi chỉ thích mặc đồ không cần phải ủi, cái này thì khó mà thay đổi được.

- Thời gian giải trí nhiều nhất lúc này của anh dùng vào việc gì?

Trong tuần tôi có 2 buổi đá banh cùng với bạn bè, tôi cũng rất thích chơi game khi rảnh rỗi. Tôi thích chơi game từ năm lớp 8, nghiền thì không nghiền lắm nhưng nó là một sở thích cũng khó bỏ.

- Còn ước mơ thì sao?

Con người tôi còn sống là còn ước mơ, chẳng bao giờ thiếu ước mơ cả. Trước mắt làm đám cưới xong, tôi muốn mua một chiếc xe hơi để có phương tiện di chuyển thuận lợi hơn. Tôi cũng đã mua một căn hộ ở Nhà Bè (TP.HCM), nhưng vì chỗ đó xa quá nên tôi cho người khác thuê, rồi tôi lấy tiền đó đi thuê cái nhà mà tôi đang ở… thành ra lúc này tôi ước mơ có thể mua một căn nhà dưới đất, gần trung tâm hơn để tiện cho công việc, và nếu được thì nhà to một chút để đậu xe hơi luôn mà khỏi gửi chỗ khác… (Cười lớn)

- Đám cưới xong, anh muốn có con trai trước hay con gái trước?

Mọi người cũng biết tôi đã có một con trai riêng rồi, nhưng tính tôi vẫn thích có con trai nữa. Vì nếu con trai có nhan sắc giống tôi nhìn còn đỡ, chứ con gái mà giống tôi thì thôi rồi… Nói vậy thôi chứ đã là con thì trai hay gái đều là con mình cả, tôi yêu thương hết.

- Anh có hay về thăm con trai?

Tôi với Cát Phượng không có thỏa thuận ngày nào được thăm con nên cũng thoải mái lắm. Khi nào rảnh tôi ghé nhà thăm, rồi hai cha con chở nhau đi ăn, trò chuyện để hiểu con hơn và cũng không làm cho con cảm thấy thiếu thốn tình thương.

- Với người vợ sắp cưới của anh, điều gì làm anh cảm thấy yên tâm nhất để quyết định sẽ gắn bó trọn đời?

Tôi có thể đi phim vài ba tháng, cô ấy cũng có thể đi công tác vài tháng mà không gặp nhau… nhưng điều lớn nhất để tôi cảm thấy yên tâm đó là niềm tin tôi đặt vào người vợ sắp cưới của mình. Quen nhau 4 năm rồi, tôi không một lần cảm thấy nghi ngờ về chuyện tình cảm một phút giây nào. Chính sự yên tâm ấy khiến tôi thấy mình hạnh phúc khi tìm thấy cô ấy. Tôi vẫn hay gọi cô ấy với nick name Gấu, ngược lại cô ấy lại gọi tôi là Nui xào bò - món ăn khoái khẩu của tôi. (Cười) .
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 33 phút trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 9 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 9 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 14 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 15 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top