Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết riêng của Á hậu Mrs World Thu Hương

Thứ ba, 17:00 24/01/2012 | Giải trí

Tuy sống ở Sài Gòn nhưng Thu Hương vẫn giữ những phong tục Tết truyền thống để các con của Thu Hương được trải nghiệm và có những khoảnh khắc ý nghĩa dịp Tết”, Á hậu Mrs World 2011 Thu Hương chia sẻ.

Tết cho riêng mình

Năm 2011 đã qua, Thu Hương tự đánh giá thế nào bản thân mình trong năm qua?

- Nhìn lại một năm, tôi nghĩ rằng không hiểu sao mình lại có thể lao động một cách vất vả, cật lực đến như vậy. Thu Hương đã có một chặng đường dài của giải thưởng Phong cách doanh nhân với một chuỗi các hoạt động. Tôi cũng làm được rất nhiều hoạt động cho Lady Luxury Club với 50 giải thưởng Quyền năng phái đẹp.

Và tôi khó có thể tưởng tượng mình đã tham gia và hoàn thành xuất sắc một cuộc thi quốc tế, giành ngôi Á hậu cuộc thi Mrs World 2011, vì rất lâu rồi Thu Hương chưa tham gia cuộc thi sắc đẹp nào.

Năm nay, gia đình Thu Hương cũng mua nhà, sửa nhà... Và có thể nói, năm vừa qua rất vất vả, bận rộn nhưng cũng nhiều niềm vui và mở ra nhiều cơ hội mới.

Chị có cảm thấy hài lòng về tất cả những điều mình đã làm được?
 
- Tôi nghĩ mình làm hết sức rồi đấy (cười). Thực ra đó cũng là tính cách của Thu Hương,  luôn cố gắng hết sức để làm mọi việc và khi đã làm xong thì tôi luôn thấy hài lòng. Còn có đạt được kết quả như mình mong muốn hay không còn phụ thuộc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nghĩa là một phần còn do yếu tố may mắn. Năm nay, tôi cũng khá may mắn đấy!
 
Cả hai vợ chồng chị đều rất bận rộn, vậy những ngày Tết sẽ là nghỉ ngơi hay vẫn cứ bận rộn với nhiều công việc?

- Với nhân viên công ty của Thu Hương, có lẽ Tết dài hơn những công ty khác. Thường Thu Hương cho nhân viên nghỉ tết khoảng hai tuần. Cả năm lúc nào cũng mệt mỏi, bận rộn nên chúng tôi thu xếp công việc xong và nghỉ sớm.

Tết là khoảng thời gian Thu Hương dành riêng để làm những việc mình thích: đọc truyện trưởng, xem phim, chơi với con…

Chị thường đón Tết ở Sài Gòn hay Hà Nội?

- Từ khi lập gia đình, chúng tôi thường đón Tết ở Sài Gòn ngày 30 và mùng một. Rồi sẽ bay ra ngoài Hà Nội đón Tết cùng gia đình bên ngoại từ ngày mùng hai. Năm nay, chúng tôi sẽ về bên ngoại sớm, ra Hà Nội sớm để đi lễ chùa.
 

Thu Hương cùng chồng và hai con.

Với Thu Hương, Tết Hà Nội có gì đặc biệt hơn không?

- Tôi vẫn nhớ cái Tết Hà Nội, tôi vẫn hoài vọng về cái Tết Hà Nội về khoảng thời gian tôi còn bé. Lúc đó Thu Hương được đi chợ hoa cùng với bố mẹ, mua bóng bay cột trên những cây hoa trong nhà, được nghe tiếng pháo, có cái rét căm căm… Thu Hương nhớ vô cùng những khoảnh khắc đó.

Chị thấy Tết Sài Gòn có khác Hà Nội không, chắc là sôi động nhiều hơn?

- Ồ, khác nhiều lắm, khác một trời một vực luôn! Ở Sài Gòn hết 30 là hết tết rồi! Sau đó mọi người sẽ đi du lịch. Trời nắng, mọi người cũng không ăn bánh chưng nhiều đâu nên cũng không làm nhiều bánh như ngoài Bắc. Cả năm Sài Gòn đều là ngày lễ nên với họ, Tết là ngày nghỉ, ngày không làm gì cả.

Còn với Hà Nội thì khác, cả năm làm việc, tết sẽ là ngày nghỉ chơi, lễ chùa. Vì vậy, với Thu Hương muốn thực sự đón tết phải ra Hà Nội!

Ở TP HCM, Tết chỉ là những ngày nghỉ lễ rất bình thường. Chúng tôi sẽ cùng đi chơi, sau đó sẽ bay ra Hà Nội ăn tết.

Tết đến thì Thu Hương có háo hức kèm theo những lo toan. Là chủ doanh nghiệp thì ngày Tết cũng là ngày phải lo nhiều nhất cho nhân viên. Nhưng quan trọng hơn đó là khoảng thời gian mình nhìn lại những điều đã qua và chuẩn bị cho một năm tới. Khi có các con, Thu Hương cũng phải nghĩ làm sao để Tết có dấu ấn cho các con như bố mẹ Thu Hương đã làm trước đây. Vì thế, tôi vẫn thường mong đến những ngày Tết để cho con mình không khí náo nức, được mừng tuổi, thăm ông bà, họ hàng…

Gia đình chị vẫn giữ những phong tục Tết truyền thống của Việt Nam chứ?

- Đúng vậy. Gia đình chúng tôi vẫn gói bánh chưng rồi mang tới biếu những người thân quen. Mong sao các con có những khoảnh khắc, những trải nghiệm giống như mình. Tôi không muốn làm Tết hời hợt để các con mình không nhớ gì cả. Và các con tôi vẫn có cảm giác háo hức của ngày Tết.

Chồng chị có thích những phong tục Tết cổ truyền ngoài Hà Nội, anh có cảm thấy phiền phức hay cho rằng những phong tục đó rườm rà? 

- Lúc đầu chồng Thu Hương cũng không quen, nhưng sau chồng Thu Hương rất thích không khí của Tết miền Bắc. Tôi vẫn cùng anh thu xếp thời gian đi chùa và đó là những khoảnh khắc rất thiêng liêng.

Tự hào là người Việt Nam

Kỷ niệm nào về Tết làm Thu Hương nhớ mãi?

- Tết nào cũng Thu Hương cũng nhớ hết thì biết kể gì đây (cười). Với vợ chồng Thu Hương, Tết có một ý nghĩa đặc biệt khi được đoàn viên với gia đình. Tuy nhiên, cái tết khiến Thu Hương nhớ nhất là năm mới lấy chồng, khi chưa có con và lúc đó thấy tự do vô cùng. Ngày mùng hai Tết, hai vợ chồng lái xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi một ngày. Khi đó hai người có nhiều cơ hội chia sẻ với nhau. Có lẽ đó là cái tết và kỷ niệm nhớ mãi về Tết và chưa khi nào Thu Hương có thể thực hiện lại.

Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi sống rất ngẫu hứng có thể làm tất cả những gì mình thích.

Tết của gia đình Thu Hương năm nay có gì đặc biệt?
 
- Năm nào chúng tôi cũng cố gắng làm điều gì đó để tết đặc biệt và đáng nhớ! Năm trước cả gia đình đã tự gói bánh chưng rồi, năm nay có thể cả nhà sẽ cùng về thăm bên ngoại sớm hơn. Chắc chắn sẽ là một cái Tết ý nghĩa cho các con của Thu Hương.
 

Thu Hương vẫn mong Tết đến để cho các con không khí Tết ấm cúng, sum vầy.

Mọi người thường có nhiều mong ước dịp đầu năm, chị ước gì cho năm mới?

- Mỗi năm tôi đều vạch ra những kế hoạch và cố gắng, luôn cầu trời khấn phật cho những dự án đó thành hiện thực. Mong sao tôi có thể giúp được nhiều người, làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Thu Hương cũng cầu mình có đủ sức khỏe, niềm vui, sự nồng nhiệt để có thể là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, những người thân.

Chị có muốn gửi lời nhắn nhủ hay chúc may mắn tới độc giả và những người hâm mộ?

- Qua chuyến đi vừa rồi, tôi thấy mình tự hào vì là người Việt Nam. Tôi mong rằng tất cả những người Việt Nam trên đất nước hoặc ở nước ngoài sẽ có sức khỏe tốt, công việc tốt. Mọi người hãy tự hào mình là người con của Việt Nam và làm sao để thương hiệu Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Cảm ơn chị về những chia sẻ! Chúc chị thật nhiều may mắn trong năm mới!

Theo Báo Đất Việt

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 2 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 8 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 10 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top