Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sỹ Luân: Tái xuất ngược lối sau tai nạn kinh hoàng

Thứ tư, 19:15 23/07/2014 | Giải trí

Trở về từ cõi chết sau tai nạn kinh hoàng, vẫn con người, khuôn mặt đó, nhưng tâm trí và suy nghĩ của Sỹ Luân như được “đổi mới” hoàn toàn. Khái niệm về chữ “bon chen” bị đẩy lùi đến lu mờ. Anh chọn hướng đi cá tính, đầu tư tỉ mỉ và khác hẳn thị trường chung để quay lại showbiz.

Sỹ Luân tên đầy đủ là Nguyễn Sỹ Luân, sinh ngày 5/5/1982. Anh là con đầu, sau anh có một cô em gái. Ba anh là người Cambodia, còn mẹ là người Việt Nam. Sỹ Luân được biết đến ở vai trò nhạc sĩ từ thời còn học phổ thông với nhiều ca khúc do các ca sĩ nổi tiếng trình bày được khán giả tuổi teen rất yêu thích như Tuổi hồng, Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha... Năm 2009, anh bị tai nạn thảm khốc và từ đó không còn tham gia showbiz nữa.

Một góc cà phê với tiếng guitar mộc bập bùng, Sỹ Luân chọn góc không cấm hút thuốc, chút khói vương từ nhiều bàn khác quyện vào không gian tạo cảm giác rất ma mị... Trong màn khói lãng đãng đó, câu chuyện từ cõi chết trở về cùng với những điều khác lạ, sự khai mở trong tư duy đã dần được hé lộ.
 
Cách đây 4 năm, sau khi đi thiện nguyện ở một ngôi chùa trên Đà Lạt trở về Sài Gòn, Sỹ Luân tránh một đôi trai gái đang đùa giỡn. Do mất tay lái, anh bay lên không trung hơn 4m rồi đập mặt xuống đất và bất tỉnh. Từ đó, anh lâm vào tình trạng vô thức một thời gian và phải trải qua 2 lần phẫu thuật vì vỡ xương hàm và xương gò má. Luân chỉ mới trở lại bình thường từ năm ngoái.
 
Gặp tôi, anh tiết lộ một chi tiết ly kỳ rằng, trước anh, cũng có một người trẻ tuổi lên chính ngôi chùa anh đến hát từ thiện để xin xuất gia nhưng không thành. Trên đường về, người thanh niên này đã gặp một tai nạn và mất. Trùng hợp thay, cũng thời gian đó, Sỹ Luân lên chùa, trở về và gặp nạn với tình huống tương tự như thế. Cũng may, anh cao số nên thoát lưỡi hái tử thần.

Sau khi tỉnh lại, Sỹ Luân bị mất trí nhớ tạm thời. Mỗi ngày, Luân chỉ tỉnh khoảng 1, 2 lần trong ngày, còn lại thường hôn mê hoặc ngủ, chỉ nhớ cảnh nằm chung với bệnh nhân khác. Lúc đó, Sỹ Luân chỉ hồi tưởng lại thời còn nhỏ, chưa vướng bận điều gì. Anh nói: “Mình cảm giác mình sinh ra để làm một tu sĩ và sẽ là một tu sĩ thực sự ở tuổi 40. Còn bây giờ, vẫn phải kiếm tiền đã” (cười).

Nghĩ khác, làm khác để chinh phục mình trước

Mười lăm năm theo đuổi nghệ thuật, vài năm trắc trở vì bạo bệnh, Sỹ Luân hăng hái trở lại showbiz. Nhưng anh tâm sự mình muốn thử sức với một xu hướng khác: “Làng nhạc đang dần bị bão hòa, xu thế nhạc Hàn, nhạc châu Âu và nhạc trẻ Việt Nam đang lấn sân. Tôi phát hiện ra rằng, âm nhạc Nhật Bản có cá tính hơn rất nhiều. Tuy vậy, điểm hạn chế của showbiz Nhật là không dùng văn hóa làm chiến lược kinh tế như Hàn Quốc. Vậy sao mình không thử sức mang nhạc Nhật tới Việt Nam?”. Màn khởi động cho chiến lược đầu tiên là việc hợp tác với nhóm Generation from Exile Tribe gồm 7 anh chàng điển trai (đến từ Nhật Bản): Alan Shirahama, Ryuto Kazuhara, Reo Sano, Yuta Nakatsuka, Ryota Katayose, Hayato Komori, Mendy Sekiguchi.

Sỹ Luân: Tái xuất ngược lối sau tai nạn kinh hoàng 1
"Xưa, tôi yêu một cô rất đẹp, nhưng cổ thích quản lý tôi, nên tôi sợ lắm. Tôi thích con gái hiền dịu và thoải mái".

Tham vọng lớn hơn, anh dự tính mở một trường đào tạo ca sĩ trẻ được học hành bài bản, không phải là những nhân tố được đẩy lên ở tính bề nổi, nhất thời như những cuộc thi thần tượng âm nhạc... để rồi sau cuộc thi, nhân tố duy nhất được “thổi phồng” lên, còn các bạn khác quay trở về số 0. Đó là điều làm Luân đau đáu nhất.

Thị hiếu âm nhạc hiện thời khá “mì ăn liền”, trong khi Sỹ Luân chọn một xu hướng âm nhạc quá chính thống, nhưng anh vẫn kiên định với cách đi ngược xu hướng chung của mình. Sỹ Luân sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư, đôi khi chấp nhận rủi ro. Bản thân anh phải chịu khó, phải dám làm để thử nghiệm và hiện thực hóa lý tưởng giúp thị trường âm nhạc sôi động hơn.

Còn có một người thầy mang tên... Sỹ Luân

Trong câu chuyện rộn ràng, Sỹ Luân kể rằng, bây giờ anh chẳng yêu ai cả, chỉ có yêu... mẹ thôi. Anh không giấu giếm mà nói thẳng rằng mình không thích lấy vợ, không thích kết hôn. Thế nhưng thật mâu thuẫn vì khi đi làm công quả trên chùa, gặp một cô gái trẻ, anh lại cảm thấy rất thổn thức... Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi.

Trong nhà, mẹ là bạn, là thầy, là hầu bao của anh. Sỹ Luân đi hát được bao nhiêu, cát-xê mang về cũng đưa 2 tay cung kính nhờ mẹ cất hộ. Mẹ cứ sợ mình bị dụ thôi... mà không biết mình dụ người ta không hà (cười). Anh kể: “Khoảng thời gian chuẩn bị quay lại showbiz, tôi tham gia tích cực vào việc tư vấn, giúp đỡ các bạn trẻ sinh viên. Có nhiều bạn mê tôi đến mức muốn dâng hiến, cứ đi theo đòi làm bạn gái, nhưng tôi giải thích đủ thứ và né tránh”.

Người viết đùa: “Mỡ dâng miệng mèo, sao mèo chê”, thì cha đẻ Mắt nai cha cha cha cười phá lên: “Nhưng mình không phải là mèo mà” (cười). Các bạn sinh viên xa nhà rất cô đơn, thiếu thốn, nhu cầu ăn uống, tình dục cũng đều cần như nhau. Mình qua thời đó, mình hiểu và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về hệ lụy của tình dục thiếu lành mạnh, thiếu chín chắn. Mình muốn các bạn trẻ hãy đợi đến lúc đủ tư cách của một người trưởng thành, đủ sức chịu trách nhiệm trước những hậu quả khó lường khi sex”. Công việc bây giờ của Sỹ Luân là tư vấn tâm lý ở Nhà văn hóa Thanh Niên. Luân thích việc này không kém gì việc ca hát và sáng tác nhạc. Anh lấy việc giúp đỡ mọi người làm niềm vui cuộc sống. Các bạn trẻ 9x, 10x luôn trìu mến gọi anh là thầy.

Đừng để cuộc sống dày vò mình

“Bạn có biết sao mình nhờ bị tai nạn mà lại trẻ hơn xưa không? Vì mình ngủ trước 12h, đều đặn, ngồi thiền, chạy bộ”, Sỹ Luân tự hào khi được khen trẻ lâu.

Sỹ Luân cho rằng, sau tai nạn, đầu anh được tẩy sạch những toan tính, chỉ cập nhật những điều mới hơn thôi. Người ta xem tai nạn là vận xui nhưng Sỹ Luân lại khác. Anh nói rằng: “Chữ nguy cơ rất hay, trong nguy có cơ và ngược lại. Sau tai nạn mình lợi lắm. Mình không có nhu cầu tiêu xài gì nhiều, cũng không bon chen nhiều. Có khi ra đường không mang tiền cũng không sao. Chứ ngày xưa nếu không mang theo tiền thì vô cùng bứt rứt”.

Sỹ Luân: Tái xuất ngược lối sau tai nạn kinh hoàng 2
Sỹ Luân giờ hình thể vẫn là anh, nhưng tư duy lại đơn giản hơn.

Sỹ Luân bây giờ bằng lòng với những gì mình có. Anh tự biết mình không theo kịp các bạn trẻ với những trường phái giới tính nửa vời, tóc không nhuộm xanh đỏ, không kẻ mắt đen eyeliner... nhưng những điều này không làm anh già đi mà vẫn rất thời trang. Đó có lẽ là do gout thẩm mỹ trời cho, vì anh cũng không có một stylist nào cho riêng mình hết. Cuộc sống của anh bây giờ vô cùng giản dị, có thể ăn chay cả ngày và không cần mua đồ hiệu.

Tham vọng của Sỹ Luân hiện tại là muốn lùi lại, mở một học viện âm nhạc cho các bạn trẻ độ tuổi từ 3-15, để đào tạo chuyên môn, bài bản. Nhưng điểm khác biệt với các lò luyện khác là Sỹ Luân không đặt áp lực tiền bạc lên quá cao, anh chỉ xem đó là đam mê với nghệ thuật. Sẵn chuyện mở trường nhạc, Sỹ Luân ôn lại kỷ niệm những ngày đầu đi hát. Thời được hát lót cho anh Lam Trường, khi thấy anh ấy bước ra, fan reo hò cuồng nhiệt tên anh ấy. Rồi đến khi MC xướng tên Sỹ Luân, anh nghe rõ tiếng thở dài thất vọng của khán giả, lúc đó cảm giác chân tay rụng rời, buồn bã vô cùng. Cho đến vài tháng sau, bản Mắt nai cha cha cha, Taxi ra đời... tên anh được gọi vang, rồi có chút tiếng tăm từ đó, áp lực mới giảm lại.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chuyện của ngày nay là sau tai nạn, Sỹ Luân giờ hình thể vẫn là anh, nhưng tư duy lại đơn giản hơn. Anh không xem những thử thách là áp lực nữa, anh cảm thấy danh tiếng ai rồi cũng chỉ có một thời kể cả huyền thoại Michael Jackson. Anh cũng xem tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng chính những lúc ấy, công việc kinh doanh làm ăn của anh ngày càng phất lên như diều gặp gió.

Không biết tiếng Nhật, sao anh lại dám mở rộng phân khúc nhạc Nhật?

Tôi có ba mẹ nuôi ở Hong Kong, Thái Lan, anh chị nuôi ở Singapore và chị ruột ở Nhật nên tôi cũng thích âm nhạc có chút quốc tế hóa. Tiếng Nhật học khó lắm nên tôi chỉ nói được bập bẹ sơ đẳng vài câu thôi. Nhưng mê nhạc Nhật quá, biết làm sao giờ?

Anh quan niệm như thế nào về người thuộc giới tính thứ 3?

Hồi chưa tai nạn, Sỹ Luân được một đại gia Hàn Quốc để ý. Kết bạn vui vẻ một thời gian, vị đại gia này mời Luân đến cơ sở sản xuất của ổng. Nhưng trên đường đi, ngồi trên xe cứ nhìn tôi lén lén, còn cười tủm tỉm nữa. Sau đó còn bắt tay tôi, bóp nhè nhẹ, kiểu như ám hiệu của gay. Tôi biết nên né đi. Nói chung tôi không kỳ thị gay hay les. Nhưng trước giờ toàn bị con gái cua, giờ lại bị đàn ông cua, được tặng quà, thấy trong người trào dâng một cảm giác rất ngồ ngộ.

Nhưng món quà đó là gì?

Sâm Hàn Quốc, cho nó nhẹ, vì có nhiều món nặng hơn nữa (cười).

Hiện Sỹ Luân có thấy rung rinh tim vì cô nào chưa?

Xưa, tôi yêu một cô rất đẹp, nhưng cổ thích quản lý tôi, kiểu như mẹ vậy, nên tôi sợ lắm. Tôi thích tuýp con gái hiền dịu và thoải mái thôi. Hôm rồi thấy một cô ở chùa dễ thương, khá tĩnh tấn nhưng tôi chỉ mến thôi. Nói chung là hiện giờ cũng chưa có ai cả. Mà tôi cũng đã nói là tôi không lấy vợ rồi mà.

Nghe bảo Sỹ Luân chưa tốt nghiệp trường nào hết?

Tôi học giỏi môn xã hội, rất dốt toán, nhưng bày đặt thi Ngoại thương và rớt chỏng gọng. Ngược lại, tôi lại đậu thủ khoa trường Du lịch đó chứ. Nhưng nói chung là đến giờ, do ham hố ca hát và kiếm tiền nên vẫn chưa có trong tay tấm bằng tốt nghiệp nào hết. Giờ vẫn đang thiếu nợ bên Đại học Văn Lang 2-3 môn gì đó. Sỹ Luân cũng tự thấy là thành công là do nắm bắt cơ hội chứ chưa hẳn là học vấn. Quan hệ xã hội ở Việt Nam chiếm 60% thành công của bạn.
 
Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Theo Mốt & Cuộc sống

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 16 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top