Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn Tùng M-TP: 'Tôi không thể yêu Văn Mai Hương'

Thứ sáu, 09:14 14/03/2014 | Giải trí

Chàng ca sĩ trẻ cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người cùng nghề, vì con gái làm trong showbiz phải có rất nhiều mối quan hệ".

Người Việt quá khắt khe với ca sĩ nước nhà

- Cơ duyên giúp anh đầu quân về công ty của nhạc sĩ Huy Tuấn bắt đầu như thế nào?

- Khi vừa bước chân vào Nhạc viện, trước mắt tôi chưa hề có một cơ hội nào mà chỉ biết học. Nhưng may mắn là thời điểm đó, tôi nhận được tin vui từ chương trình Bài hát yêu thích là ca khúc Cơn mưa ngang qua được biểu diễn trong liveshow tháng 10/2012. Điều khiến tôi thấy bất ngờ nhất là người đề cử ca khúc này chính là nhạc sĩ Nguyễn Cường, một nhạc sĩ lão làng mà trong suy nghĩ của tôi chắc bác chỉ nghe những dòng nhạc lớn tuổi.

Với tôi, anh Huy Tuấn là một người "nguy hiểm" vì thứ nhất là gương mặt của anh rất đáng sợ, thứ hai anh có chuyên môn rất cao và thứ ba là rất khó tính trong âm nhạc. Lần đầu gặp anh Huy Tuấn trong đêm tổng duyệt Bài hát yêu thích, tôi thậm chí không dám chào. Khi hát xong và được anh gọi xuống, lúc đó tôi thật sự sợ anh mắng là hát vớ vẩn, lên đài ai mà nghe. Ai ngờ anh ấy bảo: “Phong cách của em hay đấy. Bên anh mới chỉ có Văn Mai Hương thôi, nếu có thể hợp tác, em về bên anh, anh sẽ hỗ trợ cho em”. Lúc đó tôi như đang bay lơ lửng trên trời, không cần suy nghĩ mà cám ơn và nhận lời luôn. Và một giấc mơ nữa lại đến là được hợp tác cùng anh Huy Tuấn và nhạc sĩ Hà Quang Minh. Đây cũng là ê-kíp đang hỗ trợ tôi trong thời gian này.

- Nếu không phải là “gà” của một nhạc sĩ có tiếng nói rất lớn như Huy Tuấn, anh nghĩ gì về cơ hội được tham gia những chương trình lớn và đạt những giải thưởng như thời gian vừa qua?

- Tôi đã nghe qua ý kiến này khá nhiều thông qua bình luận của khán giả. Tôi nghĩ những điều này không liên quan gì đến anh Huy Tuấn hay anh Hà Quang Minh vì hai anh chỉ là người đứng phía sau để hỗ trợ tôi để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất. Còn việc tôi đạt được giải thưởng lại hoàn toàn là chuyện khác đến từ thực lực của chính bản thân. Kể cả sau lưng tôi có Justin Bieber hay nhân vật đẳng cấp nào khác mà tôi không thể tự mình thuyết phục khán giả thì chỉ đến thế mà thôi.

"Việc tôi đạt được giải thưởng đến từ thực lực của chính bản thân".

- Phong cách của anh chịu ảnh hưởng từ ai?

- Tôi không nghe ai và cũng không xem ai cả. Ở tuổi của tôi việc tiếp thu các dòng nhạc và xu hướng từ nước ngoài rất nhanh. Những ca khúc tôi sáng tác thường mang giai điệu tươi trẻ, sôi động, lúc nào cũng tươi tắn như đúng lứa tuổi của mình. Tôi không bao giờ muốn làm mình già đi.

Còn về những biểu cảm trên gương mặt, tôi chỉ mới 20 tuổi nên muốn sống thật với lứa tuổi của mình. Bên cạnh đó tôi cũng chưa yêu nên lúc nào cũng tung tăng, hồn nhiên, phơi phới. Khi đứng trên sân khấu, cái mà tôi muốn thể hiện là bản chất của mình, làm sao chỉ chỉ cần nhìn những động tác của mình là mọi người nhận ra đó là Sơn Tùng M-TP, chỉ có thằng Tùng mới có thôi.

- Vậy anh lý giải như thế nào về những bức ảnh so sánh mình với một nam ca sĩ khá nổi tiếng của Hàn Quốc?

- Tôi không phủ nhận mình có phần chạnh lòng khi nghe những lời nhận xét này, nhưng bên cạnh đó cũng có một chút vui vì được so sánh với những người đi trước mình trong âm nhạc có phong cách âm nhạc quá đỉnh, gu tốt, thời trang tinh tế.

Vấn đề ở đây là người Việt luôn có đánh giá quá khắt khe với ca sĩ nước nhà. Vì sao mọi người không hưởng ứng khi ca sĩ Việt học tập những cái hay của những người đi trước? Trong khi đó lại lên án đó là đạo, chữ đạo cứ quanh đi quẩn lại từ vấn đề này sang chủ đề khác.

Biết là học hỏi nhưng có chọn lọc, đừng bao giờ biến mình thành họ. Khi làm âm nhạc, cái mà tôi muốn trước tiên là phục vụ cái tôi của mình rồi mới đến khán giả. Tức là tôi sẽ hướng khán giả theo lựa chọn của mình chứ không vì những comment thiếu thiện chí nào đó mà thay đổi. Thật sự mọi người không thể hiểu hết những vất vả của nhạc sĩ, ca sĩ. Phải bỏ chất xám để đầu tư cho một tác phẩm, nhưng để rồi nhận lại chỉ toàn những lời cay đắng thì không ai có thể chịu được.

Không thể yêu người cùng nghề

- Quyết định thi vào Nhạc viện có vẻ như không hợp lắm với con đường mà anh đã chọn?

- Nhiều bạn bè của tôi cũng nói: “Này Tùng, mày hát dòng nhạc này, thi vào Nhạc viện để làm gì? Tôi lại nghĩ khác, Nhạc viện không chỉ là nơi để trao dồi thêm kiến thức cơ bản về thanh nhạc mà còn về đạo đức con người. Từ đó khi ra ngoài có thể biết cách ứng xử trên sân khấu, với mọi người và cả trong cuộc sống một cách chuyên nghiệp hơn.

Không phủ nhận dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi với những gì được học trong trường có rất nhiều mâu thuẫn. Ở trường, tôi được dạy những kiến thức về opera, nhạc cổ điển, nhạc đỏ… Trong khi đó, ra ngoài lại trình diễn những dòng nhạc không hề liên quan như R&B, dance, pop. Không ít người đã hỏi: “Mày đã muốn từ bỏ chưa? Lúc đấy tôi chỉ bảo: “Mày có biết tao đã vất vả như thế nào để thi vào đây không? Điều tao muốn là tiếp thu được những kiến thức từ thầy cô để có thể mang ra ngoài áp dụng vào thực tế, vì dù hát những ca khúc hoàn toàn khác với trong trường, nhưng vẫn cần biết cách lấy hơi, hát tròn vành rõ chữ…".

- Anh có cảm thấy mình khác biệt khi bước vào trường?

- Thật ra lúc vừa vào trường tôi cũng đơn giản như bao bạn bè khác, nhưng kể từ khi tham gia Bài hát yêu thích và đi trình diễn nhiều hơn, phong cách ăn mặc cũng cần phải thay đổi nên dần thấy mình quá khác biệt với mọi người. Nhưng rất may là cô chủ nhiệm rất tâm lý. Cô hiểu dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi và bản chất con người của mình như thế nào nên không bao giờ ngăn cản. Chỉ có điều quả đầu này không được đàng hoàng cho lắm nên cũng bị nhắc nhở nhiều lần (cười). Dù vậy, cô cũng hiểu và rất thông cảm, thậm chí còn thuyết phục các thầy cô khác bỏ qua cho học trò.

M-TP vẫn theo đuổi trường học âm nhạc chính thống, dù chọn lựa dòng nhạc R&B phá cách.

- Theo anh, ngoại hình điển trai đóng góp bao nhiêu % vào sự thành công?

- Âm nhạc ngày càng phong phú và đa dạng, mọi người không chỉ nghe mà còn phải nhìn nên tôi rất biết ơn bố mẹ đã cho mình một gương mặt dễ nhìn. (cười) Nhưng đôi khi nằm nghĩ tôi vẫn ước gì mũi của mình nhỏ hơn một tí vì hiện tại nó có vẻ hơi cao và to quá, còn mắt thì cười sẽ bớt nhăn một chút.

- Một nữ ca sĩ từng phát biểu “Muốn hát nhạc tình hay thì phải thất tình càng nhiều càng tốt”. Kinh nghiệm của anh như thế nào về chuyện này?

- Kinh nghiệm tình trường của tôi rất ít, hầu như bằng 0 ngoài mối tình đơn phương vào năm lớp 12. Trước giờ tôi chưa từng có một ngày Valentine nào đúng nghĩa cả. Valentine là ngày cho tình nhân, tôi và những thằng bạn lại có dịp tụ tập, ăn uống và xem phim cũng vui mà. Còn nói về cảm hứng sáng tác, tôi hay đặt mình vào những tưởng tượng cũng như xem nhiều phim Hàn Quốc để lấy cảm xúc cho trái tim của mình.

- Anh có nghĩ rằng, đã đến lúc để đi tìm tình yêu cho mình?

- Tôi vốn là người rụt rè lại sợ thất bại nên chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi tìm hay tỏ tình với ai. Mặt khác, do công việc phải giữ hình ảnh mà fan toàn bạn nữ nên thôi nên cứ để chuyện tình yêu ra phía sau đã.

Hơn nữa, dù chưa yêu lần nào nhưng tôi ghen kinh lắm. Đơn giản là đi chơi với một thằng bạn và một người bạn con gái, mà hai người đấy chỉ nói chuyện với nhau mà không quan tâm đến tôi là tôi đi về thẳng luôn.Tình cảm mà dành cho tôi ít hơn người khác là không chịu được.

Đó cũng là lý do mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người cùng nghề cả, vì con gái làm trong showbiz phải có rất nhiều mối quan hệ. Tôi thì lại vô cùng khó khăn trong việc này.

- Anh đang gián tiếp bác bỏ tin đồn hẹn hò Văn Mai Hương?

- Tôi và Hương chỉ là bạn bè cùng công ty, làm sao có thể yêu nhau được.

Chưa bao giờ có nhu cầu đi chơi ở bar

- Hiện tại cuộc sống của anh trong Sài Gòn như thế nào?

- Hiện tại tôi sống cùng chú với dì. Cả hai thương tôi như con nhưng cũng khó không kém gì bố mẹ cả. Cứ hễ đi một bước là “Tùng, nhớ về sớm nhé!”, làm một bước thì lại “Tùng, nhớ cẩn thận đấy, giờ không như xưa đâu”.

Còn mẹ ngày nào cũng gọi điện vào kiểm tra và luôn nhắc nhở anh quản lý nên nhận lịch diễn ít thôi để tôi còn đi học, chứ nghỉ nhiều quá là mẹ không đồng. Nhưng từ đầu năm đến giờ tôi đã nghỉ 5, 6 buổi rồi. Có những lúc tôi đã nghĩ đến việc nghỉ học, nhưng rất may là bên cạnh tôi có gia đình, có anh Huy Tuấn, anh Minh.

Hai anh luôn đề cao việc học nên luôn nhắc nhở dù có thành sao lớn, dù có thành công cỡ nào nhưng không chịu khó học hành, mãi mãi người ta cũng chỉ nhìn mình với con mắt như vậy mà thôi. Đã may mắn được vào trường thì phải cố gắng học đến cùng.

- Còn vấn đề cát-xê?

- Thời gian đầu đi diễn có tiền, tôi mà mẹ cũng hay cãi nhau lắm. Do trẻ con nên nghĩ tiền mình tự kiếm được thì có quyền tiêu, còn mẹ lại bảo: “Tiền của con kiếm được, cũng là mẹ kiếm được, có mẹ thì mới có con”. Mà tôi có dám tiêu cái gì lớn ngoài đầu tư quần áo đâu. Đến bây giờ tiền Tết tôi vẫn đưa hết cho mẹ mà không cầm đồng nào.

- Mẹ anh nói gì khi con trai cưng đi diễn tại quán bar?

- Quán bar thì mẹ lại cực kỳ kỵ. Ngày xưa tôi cứ thích trêu mẹ đòi đi chơi bar, thể nào cũng bị mắng một trận. Lần đi diễn đầu tiên của tôi tại bar chỉ mới đầu năm nay thôi. Trước đó, khi đưa lịch diễn cho mẹ, thấy tôi đi diễn ở bar, mẹ cũng bàn ra bảo thôi, lo lắng sợ diễn khuya nguy hiểm, thậm chí còn dặn dò người ta mời cái gì đừng uống.

Còn tôi, nói thật ban đầu cũng khá sợ vì từ nhỏ đã nghĩ nó rất nguy hiểm, có thể có ẩu đả bất cứ lúc nào. Nhưng sự thật là mọi thứ hoàn toàn khác, mọi người rất nhiệt tình ai cũng cầm máy quay dồn dập và cháy hết mình cùng âm nhạc. Lúc đó, tôi mới nhận ra: “À thì ra là mọi thứ không như mình nghĩ”.

Bản thân tôi ngoài đi diễn cũng chưa bao giờ có nhu cầu đi chơi ở bar. Tôi không uống rượu, không hút thuốc, nghe mùi thôi đã sợ lắm rồi.

"Tôi không uống rượu, không hút thuốc, nghe mùi thôi đã sợ lắm rồi".

- “Giữ mình” quá kỹ trong giới này đôi khi lại là bất lợi, nhất là khi anh đang lên, rất cần những mối quan hệ?

- Khi đã bước chân vào nghề, dù có lớn hay nhỏ, đạo đức vẫn phải được đặt lên hàng đầu, không cần biết trước đây bạn sống như thế nào. Tôi sống trong gia đình mà bố mẹ rất khó tính, ngay từ việc trang phục đến cách xử sự như thế nào cho phải phép.

Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Ngày xưa, quả đầu ngố của tôi phần lớn là do mẹ cắt. Đến một buổi học lớp 8, cô bảo tóc dài quá nên cắt đi, thế là bỗng dưng được có cơ hội tự ra quán và làm ngay quả đầu mốt nhất bấy giờ. Không biết như thế nào ông thợ lại cạo sạch hai bên còn ở giữa thì dựng ngược lên. Đến khi về đến cửa nhà, tôi bị mẹ phi thẳng một chiếc dép vào mặt, bố đi xuống mắng té tát, bảo rằng “Con thích làm người, hay thích làm ngợm?”.

Có những thứ thời điểm đó do trẻ con nên thích rất nhiều, nhưng bị bố mẹ quản lý khá chặt. Tôi chẳng bao giờ được đi chơi ở đâu cả mà cứ bị giữ khư khư ở nhà, cứ đi một bước là đi cùng một bước…

Có lẽ cũng vì đã quen với lối sống như vậy nên tôi rất coi trọng những nguyên tắc, anh ra anh, em ra em chứ không thể loạn xạ lên được. Tôi mà có người yêu thì chắc chắn cũng sẽ khó tính lắm.

- Sau hai bài hit "Cơn mưa ngang qua" và "Em của ngày hôm qua", sắp tới khán giả có thể kỳ vọng gì ở anh?

- Sau Em của ngày hôm qua, tôi lại chịu thêm nhiều áp lực trước kỳ vọng của khán giả. Hiện tại tôi đã có sẵn 5, 6 bản demo ưng ý, nhưng lại đang nhen nhóm một ý định hơi khác một tí là sẽ cho ra một bản ballad để mọi người có thể thấy một Sơn Tùng M-TP không bị một màu mà cũng có thể linh hoạt thay đổi.
 
Theo Phương Giang
Zing
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top