Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số phận hoa hồng của "người đẹp không tuổi" Diễm My

Thứ ba, 11:14 11/05/2010 | Giải trí

Vẫn nghe chị được báo chí tôn vinh là “mỹ nhân không tuổi”, “nữ hoàng ảnh lịch”, “Hoa hậu không ngai” của làng điện ảnh Việt Nam, nhưng khi đối diện với Diễm My, người ta vẫn sững sờ về nhan sắc kiều diễm, quý phái và rực rỡ, chiến thắng mọi sự tàn phá của thời gian mà chị đang sở hữu.

Không giống như hầu hết kiều nữ xinh đẹp hoạt động trong ngành giải trí, Diễm My dường như là một ngoại lệ hiếm hoi khi vừa có được sắc đẹp, sự nổi tiếng, lại vừa có một gia đình với một cuộc hôn nhân tròn trịa, một người chồng lý tưởng và những đứa con xinh xắn, Diễm My tuổi Nhâm Dần, cái tuổi mà người ta vẫn quan niệm “cao số”, là không sát chồng thì cũng phải qua hai lần đò. Nhưng đức nhân thắng số, sự thông minh, sắc sảo và đức tính hết lòng chăm lo, vun vén cho hạnh phúc của mình đã giúp Diễm My chứng minh được rằng, không phải hồng nhan nào cũng bạc phận.

Số phận hoa hồng của “Người đẹp không tuổi”

Diễn viên Việt Trinh, một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt Nam đầu những năm 90 từng nói, ngày còn ở quê, chưa được tận mắt thấy Diễm My, cô còn tưởng Diễm My là tiên, không phải người. Gặp Diễm My bây giờ, thấy chị vẫn rực rỡ, kiêu sa, đài các. Nhiều người nói, bây giờ chị còn đẹp hơn cái thuở đôi mươi là nữ hoàng trên các bìa lịch, cái đẹp của một người phụ nữ trung niên đầy sức sống. ý thức là mình đẹp, ý thức được giá trị của bản thân nhưng không bao giờ kiêu kì, tự mãn về nó. Đó cũng là cái đẹp của một người phụ nữ có cuộc sống gia đình viên mãn và một cuộc đời phẳng lặng. Chính Diễm My cũng thừa nhận, ông trời không những chẳng “đánh ghen” mà dường như còn dành cho riêng chị quá nhiều ưu ái trong cuộc đời.

Diễm My sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 chị em ở Sài Gòn. Bố mất sớm, từ khi chị mới 4 tuổi. Nhưng ba chị em Diễm My may mắn có một người mẹ đảm đang, giỏi giang, có tài thu vén, quán xuyến gia đình đã quyết định hi sinh hạnh phúc riêng của mình, ở vậy nuôi ba chị em Diễm My khôn lớn. Chính vì thế, dù thiếu đi trụ cột trong nhà, thiếu đi sự chăm sóc, quan tâm của người cha, nhưng chị em Diễm My chưa từng phải lo lắng hay chịu thiệt thòi bất cứ một điều gì. Tuổi thơ ấu của chị trôi qua nhẹ nhàng, chỉ biết đi học rồi về nhà phụ giúp mẹ việc gia đình, còn thì mọi chuyện, mẹ chị đều một tay lo toan hết. Năm 1979, ở tuổi 17 rực rỡ nhất thời con gái, khi đang là cô nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân, Diễm My được đạo diễn Lê Dân mời đóng vai phụ trong một bộ phim. Đến năm 1983, chị đóng vai chính đầu tiên trong phim “Tiếng sóng”. Nhưng khác với những diễn viên khác, thường lảng tránh việc “chê” vai diễn của mình, Diễm My đã thẳng thắn thừa nhận, vì lúc đó chưa có khả năng diễn xuất, nên trong bộ phim đó, chị giống bình hoa di động nhiều hơn, chứ không diễn tả được chiều sâu của nhân vật. Bộ phim vì thế nên cũng không gây được tiếng vang, nên thời điểm đó, tên tuổi của Diễm My cũng chưa được nhiều người biết đến.

Bước ngoặt của cuộc đời chị chính là khi chị được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Nguyễn Kỳ “phát hiện” và mời chụp ảnh người mẫu lịch trong một lần chị tình cờ đến rửa ảnh tại cửa hiệu của ông. Đó là điểm đầu đánh dấu thời hoàng kim của Diễm My, làm nên tên tuổi “nữ hoàng ảnh lịch” của chị trong lòng người hâm mộ. Không ngoa khi nói rằng, những năm đó, hầu như nhà nào cũng  treo lịch có ảnh chị. Từ những thành công đó, chị lại tiếp tục thử sức với điện ảnh với bộ phim “Dòng sông hoa trắng” trong vai một nữ biệt động thành, xuất hiện với nhiều tên tuổi khác như Lê Khanh, Trà Giang, bộ phim đã khẳng định độ chín và năng lực diễn xuất của Diễm My. Xinh đẹp, nổi tiếng, cát sê cao ngất ngưởng, cuộc sống xa hoa. Năm 1994, Diễm My đột ngột tuyên bố rời bỏ làng giải trí để lên xe hoa. Điều bất ngờ là chị lại lên xe hoa với một người đàn ông rất đỗi bình dị, chẳng mấy giàu có, nếu không muốn nói là hơi nghèo. 15 năm sau, chị đột ngột tái xuất, với vị thế khác hẳn. Không còn là Diễm My trẻ trung, nữ hoàng ảnh lịch ngày nào, nhưng sau 15 năm ,không ai dám phủ nhận nhan sắc của chị. Và điều khiến người ta vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ, là chị có một gia đình hạnh phúc với một người chồng tốt và hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Chồng chị, người đàn ông chị đã chọn gắn bó từ thuở hàn vi, giờ đã trở thành ông chủ giàu có, thành đạt, và hơn cả là yêu thương vợ hết lòng. Sau 15 năm vắng bóng, vừa trở lại, tên tuổi của Diễm My lập tức nổi như cồn. Đạo diễn mời chị đóng phim, các tạp chí, các nhãn hiệu thời trang mời chị chụp ảnh. Sức hút của chị khiến nhiều người mẫu tuổi 20 phải thầm ghen tỵ. Không bị áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền, nên Diễm My cống hiến cho nghệ thuật một cách vô tư, không tính toán. Tương lai không dám nói trước, nhưng đến thời điểm này, chính Diễm My cũng thừa nhận, cuộc đời chị đã được trải hoa hồng, hoàn toàn hạnh phúc không một biến cố hay vết rạn nào. Đó là điều mà ngay cả một người phụ nữ bình thường nào cũng có quyền tự hào, nhất là khi đó lại là một người đàn bà đẹp như Diễm My.

Mối tình Honda và một kết thúc đẹp đến không ngờ

Nếu so sánh Diễm My với những giai nhân của điện ảnh Việt thập niên 80, 90 như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà... có thể thấy, về độ nổi tiếng, Diễm My chưa chắc thắng, nhưng sự viên mãn, hạnh phúc trong cuộc sống, trong hôn nhân thì chị hoàn toàn “áp đảo”. Trong khi những người đẹp kia đều đôi chút lận đận tình duyên, mệt mỏi với scandal, thì Diễm My sống một cuộc đời nhẹ tênh, xây dựng cho mình một ngôi nhà hạnh phúc. Nói là số phận ưu ái chị cũng đúng. Nói là chị đã quá thông minh, quá tỉnh táo, quá bản lĩnh khi tự lựa chọn số phận cho mình, cũng không sai.

Đầu những năm 1990, tên tuổi nổi như cồn, cát sê cao ngất ngưởng, chưa đến 30 tuổi nhưng Diễm My đã ở nhà lầu, đi xe hơi. Chị cũng là đối tượng theo đuổi của không ít đại gia giàu có. Nhưng cuối cùng, chị lại chọn một người đàn ông rất bình thường, hơn chị 2 tuổi và chỉ có hai bàn tay trắng. “Tôi quen ông xã nhà tôi trong những lần đi tập thể dục ở trung tâm. Lúc đầu chỉ coi  là bạn, vì ông xã chỉ hơn tôi hai tuổi nên tôi nghĩ là trẻ con lắm, vì tôi thích người đứng đắn, từng trải hơn. Thế nhưng cuối cùng, tôi lại chinh phục và yêu lúc nào không hay” - Diễm My nhớ lại.

“Hồi mới quen và yêu nhau, anh ấy nghèo lắm, chẳng có gì. Tiếng là Việt kiều về nước, nhưng anh ấy ở nhà thuê,  đi xe Honda thuê cọc cà cọc cạch và thường xuyên cháy túi, trong khi những người tán tỉnh theo đuổi tôi toàn đại gia. Đến nhà tôi chơi, giữa một rừng xe hơi của các đại gia lắm tiền nhiều của, anh ấy đi một chiếc xe cọc cạch, tiếng kêu lạch phạch, nhưng không hề bị khớp, mà rất đường hoàng, đĩnh đạc. Người khác tán tụng, ca ngợi tôi, nhưng anh ấy thì không. Chồng tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình bẳng hành động. Dần dần, tôi nhận ra, những điều đó có giá trị hơn mọi lời nói hoa mĩ và nhận lời yêu anh ấy, yêu hết mình, yêu thật lòng, yêu không hề toan tính. Bạn bè nhiều người bảo tôi dại, nhưng trong thâm tâm, tôi biết đây chính là người đàn ông mình cần”.

Có lẽ chẳng ai tin một người đẹp nổi tiếng như Diễm My lại dám yêu một anh chàng nghèo khó, dám đi chơi với người yêu trên chiếc xe máy cà tàng, ồn ào và thường xuyên hỏng bất thình lình. Nhưng Diễm My đã làm đúng như thế. Lúc yêu nhau, chị bỏ xe hơi ở nhà, ngồi lên chiếc xe đó, cùng anh đi khắp thành phố, trong cái nhìn tò mò của mọi người mà không một lần nào cảm thấy xấu hổ. Chị thích mặc quần trắng, mỗi lần ngồi lên xe người yêu về, nhất là gặp mưa, chiếc quần sẽ bị ướt, rúm ró, cáu bẩn vì cái yên xe rách, đệm mút lòi cả ra ngoài. Nhưng chị chưa một lần phiền lòng về điều đó. Biết người yêu mình vẫn nghèo, nên khi đi chơi, chị chẳng dám đến nhà hàng sang trọng, chỉ chịu đến những quán ăn bình dân bên lề đường, ăn những món rẻ tiền. Dù thấy có món đồ nào đẹp đến mấy, thích đến mấy, chị cũng không dám ngó nghiêng, sợ người yêu mình phải rút ví ra, sẽ khổ cho anh ấy. Sau này đã nên vợ nên chồng, sự nghiệp thành đạt, nhớ lại thuở hàn vi, chồng chị vẫn dành cho chị sự yêu mến, cảm phục và trân trọng. Với vợ chồng Diễm My, đó thực sự là những kỷ niệm ngọt ngào nhất thuở yêu đương. Diễm My tâm sự, ngày đó chị chọn anh – một người đàn ông nghèo chứ không chọn những đại gia lắm tiền, vì chị cảm nhận được rằng, trong khi những người đàn ông khác tán tỉnh chị, chinh phục chị chỉ vì muốn chị trở thành một thứ trang sức phô trương, thì anh lại yêu chị bằng một tình yêu hoàn toàn chân thành, say đắm. Điều đó đã khiến trái tim chị mở rộng cửa cho anh cơ hội bước vào cuộc đời mình, mà bỏ qua những toan tính vật chất khác.

Yêu hết mình, nhưng trước khi quyết định đi đến hôn nhân, Diễm My đã không ít lần thử thách người bạn đời tương lai của mình. Chị kể: “Làm trong ngành giải trí, điều quan trọng nhất là phải có người chồng thông cảm với  mình. Có lần trong một bộ phim, tôi có một cảnh hôn nhau với anh Nguyễn Quang Cảnh hôm đó quay nguyên một ngày. Tôi quyết định rủ “ông xã” tương lai đến xem, như một cách thử thách. Suốt buổi đó, tôi với anh Nguyễn Quang cứ hết hôn nhau rồi lại lau mồ hôi rồi lại hôn nhau, mất đúng một ngày. Mọi người trong đoàn phim, kể cả anh Nguyễn Quang cũng kêu tôi liều. Anh Quang bảo “Đến vợ anh, anh còn không dám đưa tới, mà em dám đưa bồ tới sao”. Nhưng ông xã nhà tôi thì rất thông cảm. Xem cảnh đó xong, gặp tôi anh chỉ nói nghề diễn của em cực thật. Vượt qua cái vướng mắc đó, tôi biết mình đã chọn đúng người sẽ đồng hành với mình suốt cuộc đời”.

Sau 3 năm yêu nhau Diễm My quyết định kết hôn với “người tình Honda” của mình. Bạn bè ra sức phản đối, bảo chị dại dột, nhưng chị luôn tin mình quyết định đúng. Yêu say đắm, nhưng trước ngưỡng cửa hôn nhân, chị là người tỉnh táo. 3 năm yêu nhau đủ để chị nhận ra rằng, người đàn ông này có thể chưa giàu có, chưa thành đạt, nhưng tương lai nhất định làm được điều đó, vì anh có ý chí, nghị lực và biết giữ lời hứa. Là người phụ nữ thông minh, chị biết đó chính là người đàn ông chị cần cho cuộc đời mình, là chìa khóa cho hạnh phúc của chị sau này.

Đám cưới Diễm My diễn ra trong một khách sạn 5 sao. Dù chẳng dư dật, giàu có gì, nhưng chồng chị vẫn nhất quyết làm thế, để cho vợ có thể ngẩng cao đầu với bạn bè. Thương vợ, muốn cho vợ mộtc cuộc sống ổn định, nên chồng chị vay tiền khắp nơi, mua một miếng đất ở Thảo Điền làm nơi an cư lạc nghiệp. Nhưng vợ chồng Diễm My dường như rất hợp vận nhau. Nên lấy nhau xong, hai vợ chồng làm cái gì được cái đó. Miếng đất mua ở Thảo Điền ngày xưa rẻ như cho, giờ trở thành một khu đắt giá của Sài Gòn. Công việc kinh doanh của chồng chị cũng nên như diều gặp gió, thành công nối tiếp thành công. Đến bây giờ, sau 16 năm chung sống, bạn bè Diễm My đã nghiêng mình kính phục sự lựa chọn sáng suốt của chị. Họ không còn chê chị dại dột nữa mà ngưỡng mộ hôn nhân tuyệt đẹp của vợ chồng chị.

Mưới đây, người ta lại thấy Diễm My đình đám trên báo với chiếc du thuyền sang trọng trên sông Sài Gòn, được mua với giá 1 triệu USD (khoảng 36 tỷ đồng). Người trong giới xôn xao với sự kiện Diễm My là người đẹp đầu tiên của Việt Nam “chịu chơi” tậu du thuyền. Bữa tiệc sinh nhật của chị cũng được tổ chức trên du thuyền, với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, có máu mặt, vai vế trong làng giải trí. Liền sau đó, độc giả lại được chiêm ngưỡng bộ ảnh cực kỳ sang trọng, đài các mà Diễm My thực hiện trên du thuyền của mình. Nhiều người bảo Diễm My giờ đã trở thành đại gia, nên chịu chơi, đầu tư hẳn mấy trục tỷ để mua một chiếc du thuyền về giải trí và đánh bóng tên tuổi mình. Nhưng những ai biết chuyện thì đều hiểu, chiếc du thuyền đó đơn giản chỉ là phục vụ cho mục đích công việc của chồng chị. Ngoài việc làm chủ một công ty xây dựng, chồng Diễm My còn thành lập thêm công ty chuyên kinh doanh các dịch vụ đóng và cho thuê du thuyền là Saigon Mariana, một đại lý chính thức của hãng du thuyền hàng đầu thế giới Sunseeker. Để giúp cho việc kinh doanh của chồng được thuận lợi, nên ngay khi công ty vừa sắm du thuyền, Diễm  My đã trở thành vị khách đầu tiên thuê nó trong bữa tiệc sinh nhật của mình, đồng thời chụp một bộ ảnh quảng cáo cho chiếc du thuyền sang trọng này. Diễm My tâm sự: “Thỉnh thoảng khi du thuyền không có ai thuê, vợ chồng tôi có thể cùng con cái đi thuyền trên sông Sài Gòn, ngắm hoàng hôn. Đó cũng là một cảm giác rất thú vị và tuyệt vời”.

Những bí quyết luôn đúng để giữ gìn hạnh phúc

Kết hôn 16 năm, có với nhau hai mặt con, vợ chồng Diễm My vẫn dành cho nhau những tình cảm sâu sắc, mặn nồng như thuở ban đầu. Hai vợ chồng chị thường dính nhau như sam trong các buổi tiệc. Điều chị tự hào nhất là ông xã chị dù đi đâu cũng luôn muốn vợ đi cùng, luôn dành cho vợ những lời khen có cánh và hãnh diện về vợ trước bạn bè, quan khách và các đối tác làm ăn. Chị kể: “Nhiều cặp vợ chồng thường không bao giờ nói cảm ơn nhau vì cho rằng vợ, chồng thì không cần câu nệ cái đó. Nhưng tôi lại quan niệm khác. Mỗi khi chồng tôi giúp tôi cái gì, tôi đều nhắn cho cái tin rất nhẹ nhàng để cảm ơn, khiến ông xã tôi lúc nào cũng ấm lòng”.

Tuổi Nhâm Dần, nên Diễm My khá nóng tính và thẳng thắn. Trái lại, chồng chị lại rất dịu dàng, biết nhường nhịn. Mỗi khi vợ chồng có gì không vừa ý với nhau, bao giờ ông xã của chị cũng đợi chị nói hết, “hạ nhiệt” rồi mới phân tích thiệt hơn. Chị mắng con sai, chị làm gì chưa đúng, cũng chỉ “bị” nhắc nhở nhẹ nhàng, âu yếm. Sống với chồng, tính cách mạnh mẽ có đôi chút nóng nảy của chị được thuần lại, trở thành một thứ gia vị đủ dùng cho cuộc sống.

Là người chồng chu đáo, lo gánh vác kinh tế gia đình, nhưng ngày nghỉ, khi rảnh rỗi, nếu Diễm My vướng lịch quay, chồng chị sẽ đưa con cái đến xem mẹ diễn, để con có thể chứng kiến sự cực khổ của nghề diễn mà mẹ theo đuổi. Mỗi lần con ốm, hai vợ chồng chị đều thức trắng cùng nhau cả đêm, túc trực bên cạnh chăm sóc cho con mau khỏi bệnh. Từ lâu, gia đình chị đã ngầm quy ước với nhau, coi ngày chủ nhật là “Family’s day” (ngày gia đình): “Ngày đó, mọi thành viên trong nhà tôi đều không ra ngoài hay nhận các cuộc gặp riêng vì bất cứ lí do gì, chỉ đơn giản là dành thời gian cho gia đình. Buổi sáng chúng tôi sẽ đi lễ nhà thờ. Sau đó vợ chồng con cái cùng đi chơi, hoặc về nhà chuẩn bị một bữa trưa thật ngon, rồi dành ra một khoảng thời gian để trò chuyện với nhau về các vấn đề cuộc sống”.

Tôn trọng và tin tưởng nhau, nên những mối tình trong quá khứ của mình, Diễm My kể cho chồng nghe. Và chị biết mình là người đàn bà hạnh phúc, vì chồng chị thường chủ động tạo mối quan hệ tốt với những người cũ của chị, mời họ đến nhà chơi, tiếp đón đối xử như giữa hai người bạn. Chồng chị vẫn nửa đùa nửa thật với chị: “May mà tình yêu của em với những người đó không thành, thì anh mới có cơ hội. Chứ nếu không giờ anh đâu được hạnh phúc như thế này”.

Ghi nhận sự chu đáo và tính cách tuyệt vời của chồng, đổi lại Diễm My luôn dành những tình cảm và sự chăm sóc rất chân thành với bố mẹ, anh chị em bên chồng, coi gia đình chồng như gia đình mình. Trong gia đình, mọi công việc vụn vặt cũng do một tay Diễm My quán xuyến. Chị không giỏi nấu ăn, nhưng chị thích dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Nhiều bạn bè đến nhà đã choáng váng khi thấy chị luôn chân luôn tay lau dọn nhà, kì cọ nhà vệ sinh, chăm sóc chồng con. Bao nhiêu năm nay, kể từ khi kết hôn, chồng chị chưa bao giờ phàn nàn về sự chăm sóc của vợ. Áo sơ mi của chồng, chị ủi phẳng rồi xếp sao cho hợp với từng cà – vạt, để sẵn trong tủ để sáng dậy chồng chị chỉ việc mặc đi làm. Khăn tắm, khăn mặt, khăn lau chân, loại nào vào chỗ đó, chị đều giặt sạch sẽ rồi gấp phẳng phiu, để đúng một chỗ quy định, khi cần chồng chị chỉ việc dùng. Mỗi khi đi công tác xa, chồng chị không bao giờ phải lo lắng xem cần phải mang đi những gì, vì Diễm My luôn sắp đủ tất cả những thứ cần thiết, dù là nhỏ nhất vào vali của chồng. Ngay cả khi chồng rất khuyến khích mình quay lại điện ảnh, chị cũng rất e dè trong việc nhận vai, vì hơn ai hết, chị hiểu, “vai diễn” lớn nhất cuộc đời mình là làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt, làm tròn vai trò hậu phương vững chắc cho chồng con. Diễm My tâm sự: “Các con tôi ngoan là luôn coi bố mẹ là tấm gương cho mình học tập. Chính vì thế, tôi càng phải chú ý cách cư xử của mình với con cái. Tôi tin các con tôi sẽ không quan tâm tôi đẹp như thế nào, nổi tiếng như thế nào, vai diễn của tôi ra sao, bằng việc tôi có đến trường xem chau biểu diễn, tranh luận cùng bạn bè hay thi bơi với các bạn, hoặc tỉnh thoảng đi xem phim, trò chuyện cùng các cháu như những người bạn hay không? Ra ngoài tôi là người nổi tiếng, là người của công chúng, nhưng về nhà, tôi đơn thuần là  một người mẹ bình thường như bao bà mẹ khác trong thành phố này”.

Có một người chồng thành đạt, chẳng phải lo gì về kinh tế. Nhưng Diễm My tâm sự rằng, không phải gia đoạn nào cuộc sống của vợ chồng chị cũng thanh thản như vậy. Bây giờ có tiền thì chúng tôi có thể mua sắm thoải mái, đi du lịch đây đó nếu muốn, chứ ngày xưa, lúc chồng chưa kiếm ra tiền hay việc kinh doanh khó khăn, tôi chủ động thắt chặt chi tiêu, nhịn ăn nhịn mặc đi một chút cho chồng đỡ khổ. Tôi quan niệm vợ chồng là duyên phận, sướng khổ phải cùng nhau chia sẻ. và tôi tin, đó là bí quyết giúp hôn nhân của chúng tôi bền vững như bây giờ.

Theo Đang yêu
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 8 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 11 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 15 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top