Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siu Black - Sợ được đàn ông đẹp trai yêu

Thứ tư, 09:49 05/05/2010 | Giải trí

Vẫn giọng cười rổn rảng đầy chất Tây Nguyên, vẫn đi về một mình vì không dám yêu nhưng Siu Black giờ nhiều nỗi lo hơn khi vừa đi hát vừa tập tành kinh doanh, hơn nữa chuyện làm ăn của chị lại chẳng mấy suôn sẻ.

Siu Black hẹn gặp ở nơi ít người tới nhất, câu lạc bộ dancing. Biết tính chị xưa nay không thích vận động, nhảy nhót nên tôi càng ngạc nhiên khi thấy Siu thích thú nhảy theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại cười sảng khoái vì được thầy khen nhảy rất nhẹ và lướt.

- Dành cả chiều ở câu lạc bộ dancing, chắc chị quyết tâm tập luyện để giảm cân và thay đổi hình tượng?

- Tôi mà giảm cân gì nổi nữa. Người ta tập chút xíu thôi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn tôi nhảy suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn bình thường, chẳng có giọt mồ hôi nào, hỏi sao giảm cân được. Tôi biết thân biết phận mình rất khó ốm nên chẳng bao giờ có ý định này cả. Tôi chỉ học nhảy vì phải tham gia một chương trình sắp sắp tới thôi.

- Im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài nhưng album sắp phát hành của chị chỉ có 8 ca khúc, có vẻ như chị hơi... lười nhỉ?

- Tôi chỉ thích số 8 nên thành ra làm gì cũng khoái chọn con số này, có lẽ vì nó tròn trịa, không nhiều cũng không ít. Mặt khác, không hẳn lười mà do tôi cảm thấy bất mãn chuyện ra album. Bạn thấy đó, nhạc thị trường tôi hát không được, bởi vì tôi có lực, không thể hát những bài quá đơn giản. Tôi thích chọn những bài khó, những bài có thể khoe được giọng. Tôi có cái tật, bài nào không thích thì dù có tập cả tháng vẫn không thể thuộc lời, nên đành chịu thôi. Thứ nữa, bây giờ đĩa lậu tràn lan nên tôi chán, chẳng thích ra album.

- Đi hát bao nhiêu năm, giờ không chỉ là ca sĩ mà còn được mời làm giám khảo của nhiều cuộc thi lớn, vậy mà vẫn chưa thấy Siu Black làm liveshow, thiên hạ đồn chị tiếc tiền đấy?

- (Cười lớn) Đúng là tiếc thật vì mình không có nhiều tiền nên phải tiếc chứ. Thực ra tôi cung muốn làm liveshow, nhưng năm qua để tiền đầu tư quán cà phê nên chẳng dư được gì. Hơn nữa, tiền làm liveshow rất lớn mà luôn cầm chắc lỗ vốn. Vay mượn tiền để làm không khó nhưng tôi không thích. Tính tôi hồi giờ có nhiều xài nhiều chứ có 1 đồng mà xài 2 đồng thì bứt rứt lắm. Hơn nữa, tôi còn con cái, gia đình, còn nhiều thứ phải lo lắm.

- Chị vẫn đi đi về về Kom Tum, có phải việc đi diễn nhiều quá cũng là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ ngày trước?

- Nguyên nhân chính là do chúng tôi không hiểu và thông cảm được cho nhau. Tôi đi hoài, diễn xa diễn gần, trong nước rồi lại ngoài nước, nhiều khi đi cả tuần, anh ấy lại muốn có người vợ thường xuyên ở nhà. Mỗi khi đi diễn xa về, nhìn anh ấy không vui là tôi hiểu. Cứ nhiều lần như vậy, từ khó chịu sẽ bùng nổ thành bất đồng, tranh cãi. Tôi muốn giữ nghiệp ca hát, còn anh ấy không thể thông cảm thì tất yếu phải chia tay thôi. Ngày đồng ý lấy anh ấy, tôi suy nghĩ đơn giản quá, không nghĩ hôn nhân lại có nhiều vấn đề phức tạp đến như vậy. Tính tôi khô khan, chồng cũ của tôi cũng vậy, nên chẳng hẹn hò, tìm hiểu hay tặng hoa quà gì cả. Chỉ gặp nhau uống cà phê đôi lần, vậy là gật đầu đồng ý.
 

- Quyết định ly hôn dễ dàng đến vậy sao, vợ chồng sống với nhau sao tránh khỏi xích mích, đâu phải gia đình nào có vợ hoặc chồng đi nhiều đều tan vỡ?

- Tôi đã nói rồi đó, tôi khá khô khan, không thích bi lụy hay níu kéo, Tôi lại nóng tính nữa, nghĩ là làm. Vợ chồng sống bên cạnh mà không hề nghĩ đến nhau, chi bằng tách nhau ra coi thử như thế nào. Lúc hai đứa tách ra, tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ vô cùng, được làm tất cả những điều mình muốn mà không bị bất cứ điều gì ràng buộc hết.

Dù bất cứ sự đổ vỡ nào cũng buồn nhưng tôi thích dồn cảm xúc vào bài hát và không muốn nghĩ nhiều khi chỉ có một mình. Chính nhờ tính cách đó mà tôi vượt qua hết được mọi chuyện. Đứa con trai lớn của tôi lúc đầu trách mẹ nhiều lắm, nhưng khi lớn rồi, nó lại cảm thấy: “Ừ, đúng là bố mẹ không hợp nhau”. Còn thằng em thì thương và hiểu mẹ nên không trách móc gì hết.

- Chia tay rồi, hai người có còn giữ liên lạc?

- Sau khi ly thân, vợ chồng mỗi người một nơi. Tôi vào Sài Gòn sống còn anh ấy ở Nha Trang. Đứa lớn theo ba, còn thẳng út theo mẹ. Chúng tôi chỉ chấm dứt hôn nhân chứ vẫn liên lạc hỏi thăm và giải quyết những việc liên quan đến con cái. Rất nhẹ nhõm, không hề có mắc mớ hoặc oán giận gì hết.

- Vậy là vợ chồng chị mới ly thân chứ chưa ly dị, liệu có phải hai người vẫn còn tình cảm nên chưa muốn ký đơn?

- Nghe có vẻ khó tin nhưng sau khi  ly thân, tôi bận quá. Năm đó tôi phải đi nước ngoài 2 lần cộng với nhiều chương trình khác. Bẵng đi từ 2004 đến nay, mấy năm trời ngồi lại mới nhớ ra, mình vẫn chưa chính thức ly hôn.

Một người bạn biết chuyện la lên: “Rồi mày có định lấy chồng khác không? Bộ không tính yêu, lấy ai khác nữa hả?”. Tôi trả lời: “Chắc vậy quá”. Thực ra đó cũng chỉ là thủ tục mà thôi, tôi nói với chồng cũ là nếu anh muốn lấy vợ mới, cứ đưa đơn tôi ký cái rẹt là được chứ gì. Anh ấy đồng ý à nói nếu tôi muốn lấy chồng cũng cứ làm như vậy.

- Nói như vậy là Siu Black không có ý định yêu và kết hôn lần nữa?

- Tôi thích cứ một mình một đường mà đi thôi (cười). Yêu chỉ mắc công tìm hiểu mắc công hẹn hò. Lúc này tôi lười lắm, nên tôi sợ không tìm hiểu kĩ càng gặp người xấu hay không hiểu mình. Kết hôn như vậy, không may đổ vỡ lần nữa thì có phải buồn không. Trước nay tôi ít đi chơi lắm có đi thì cũng chỉ đi với bạn gái thân như Phương Thanh, khi nào cô ấy gọi điện nói: “Chị mà không đi là em giận chị”, tôi mới đi.

- Chị không yêu, không có nghĩa là không có người theo đuổi?

- Có nhưng tôi không “đuổi” cũng không “theo”. Nếu người ta gọi điện, nhắn tin tán tỉnh, tôi chỉ trả lời đúng một câu “Chúng ta không hợp”. Có người không chịu bỏ cuộc, nói với tôi “em phải thử mới biết chứ, chỉ nhìn thôi sao biết không hợp?”, tôi trả lời ngay: “Chỉ cần nhìn thôi là em biết không hợp”. Lắm người còn cố vớt vát: “Sao em thấy được, tính cách nó ở bên trong mà”, tôi phải nói “bên ngoài thế nào bên trong thế ấy”, họ mới chịu bỏ cuộc (cười vui vẻ).

Vậy mà mấy người đó giờ thành anh em thân thiết với tôi hết, có nhậu là kêu tôi, tôi nói: “Nhậu thì được, chứ không có tán tỉnh gì ở đây nha”, ok vậy là tôi đi. Có khi tôi còn mai mối giới thiệu người đó với cô gái khác. Mà lạ nha, tôi giới thiệu cho ai là người đó “dính”, tới giờ cũng được 5-6 cặp rồi đó.

- Sao chị dại thế, làm như vậy có phải mình chị thiệt thòi không, người ta có đôi có cặp, còn chị thì vẫn một bóng đi về?

- Tôi thì thấy, yêu tôi người ta mới thiệt thôi, Tôi thế nào tôi biết chứ, người ta ai cũng không cao to thì đẹp trai, đứng với tôi nhìn đã thấy không được rồi. Hơn nữa, tôi biết người ta trước hết là yêu giọng hát của tôi, yêu hình ảnh con người tôi trên sân khấu. Lấy nhau rồi, cứ phải nhìn nhau suốt ngày, không chóng thì chày người ta sẽ chán thôi. Nên tôi sợ đàn ông cao to đẹp trai yêu tôi lắm.

- Lỡ sau này không đi hát nữa, con trai rồi cũng lấy vợ, chị không sợ cô đơn sao?

- Gì chứ cái đó không sợ. Không sợ với con thì ở với cháu, tôi có cả 50 đứa cháu, nên chẳng sợ thiếu người sống chung.

- Nghe nói chị định mua nhà, sẽ là biệt thự hay chung cư cao cấp?

- Tôi chỉ ước có căn nhà vườn rộng rãi để cuối tuần rủ rê bạn bè về ăn uống, hát hò, nhảy múa. Gì chứ tụ tập bạn bè tôi rất thích. Nhưng đó cũng chỉ là ước thôi, giá có thể bê căn nhà của tôi từ Kom Tum xuống Sài Gòn thì tuyệt, ha ha...

Theo Mốt&Cuộc sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top