Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phước Sang: Trong đám đông chọn một… ông bầu

Thứ ba, 14:36 10/02/2009 | Giải trí

Phước Sang sau những năm tháng dài lận đận, có khi nằm cửa thần chết, nay đã là một ông bầu nghệ thuật số một, và là người đàn ông hạnh phúc bên cạnh vợ và hai con…

 
Thực tình, anh không có dáng của một người làm nghệ thuật, trông anh giống nhà… thầu khoán hơn. Cái bụng bự, cái dáng đi, cái nét nói cười, cho đến cái khoát tay… cũng cho cảm giác Phước Sang hợp với công việc làm ăn hơn là một "nghệ sỹ chính chuyên", chỉ chăm sóc cho vai diễn. Nhưng muốn Phước Sang nói chuyện say sưa, hãy cứ chạm vào phim ảnh.
 
Phước Sang và con trai Phước Quang.
 
Tết năm nào Phước Sang cũng được (hoặc bị) báo chí đem ra… "làm thịt", phân tích, dự đoán, phỏng vấn, viết bài. Tất cả chỉ vì Phước Sang là người luôn đúng hẹn với khán giả, mỗi năm Tết đến có một bộ phim phát hành. Năm nay là 50 bản phim "Huyền thoại bất tử". Thiên hạ đi xem về khóc rưng rức, dù cũng không hiếm người chỉ ra đầy lỗi nhảm và có khi còn bị kết tội là nhiều chi tiết… ngô nghê.
 
Sau thành công lớn của cặp anh em Lưu Huỳnh - Phước Sang với "Áo lụa Hà Đông", người ta luôn nghĩ sẽ được phục vụ một món ăn cao lương mỹ vị hơn nữa. Nhưng Lưu Huỳnh lại đem đến một câu chuyện đơn giản đến không ngờ. Một đứa trẻ bị nhiễm chất độc đioxin, bị bỏ rơi và được một nữ võ sư nhặt về nuôi, và nói lừa rằng cha nó là Lý Tiểu Long, một ngôi sao võ thuật. Và suốt bộ phim là hành trình đi tìm kiếm nguồn gốc của cậu bé kém may mắn. Và hành trình đó là hành trình của biết bao chuyện khóc cười.
 
Một phim không có âm hưởng Tết, nhưng vẫn được Phước Sang đem chiếu Tết, như "Đẻ mướn" vài năm trước. Cũng chẳng phải là một bộ phim vui vẻ gì, đề tài khóc lóc cảm thương và cái màu phim bàng bạc của Lưu Huỳnh thì chắc chắn chỉ khiến các bà các cô tốn tiền mua khăn giấy. Thế nhưng đó là lựa chọn của Phước Sang.

Nhiều người nói, sau khi bị đột quỵ, Phước Sang thay đổi toàn diện. Trước anh hay làm phim hài, nhảm chút cũng được, nhưng nói tới là thấy ăn khách rồi. Giờ thì anh toàn "làm cái gì đâu". Nhưng nói gì đi nữa, thì đến lúc này, "Huyền thoại bất tử" đã về đích đúng với mong đợi của Phước Sang. Và không phải vô cớ anh chọn hướng đi "khó nhằn" này. Phước Sang còn mang tham vọng đưa bộ phim ra thị trường ngoài nước, ít nhất là cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Với anh, dường như làm mỗi bộ phim như bước vào một trận đánh. Mỗi bộ phim lại là một chiến thuật, từ khâu PR cho đến việc phát hành. Chỉ có Phước Sang mới đủ "điên" và đủ liều khi in 60 bản phim "Đẻ mướn" để chiếu khắp các rạp trong cả nước, khi mà ai cũng biết mỗi bản phim in ra là mất thêm vài chục triệu tiền chi phí. Nhưng khi ấy, Phước Sang mang tham vọng, phim của mình sẽ "phủ sóng", ở đâu cũng có thể coi được những bộ phim của anh. Và có vẻ, năm nay, với 50 bản phim "Huyền thoại bất tử", mà rạp ở Sài Gòn không còn trong tay anh, thì nghĩa là Phước Sang vẫn còn nguyên tham vọng chinh phục một thị trường rộng, không chỉ riêng thành phố. Như thể, đó là một cách mà những người phát hành phim không dám mạo hiểm, vì có thể thắng lớn nhưng lỗ thì lỗ nặng.

Nói như ông Thái Hòa, Giám đốc Hãng phim Giải phóng là Phước Sang hơi khùng, vì thị trường Việt Nam chỉ cần in 30 bản phim đã là… quá dư. Phước Sang không giải thích những điều ấy. Anh cho rằng, phát hành phim là công việc cơ mật. Mỗi phim làm một cách. Giống như mỗi trận đánh lại có… vũ khí riêng. Và không biết Phước Sang có thắng thật không?
Gia đình hạnh phúc của Phước Sang và Kim Thư.

Ở Việt Nam, phim truyện đầu tư nhiều, thu lợi ít. Ví dụ, "Huyền thoại bất tử", được Phước Sang PR là đầu tư 11 tỷ, thì việc thu lời từ nó không dễ. Cũng không ai kiểm chứng được nó lãi ròng bao nhiêu, vì ở Việt Nam không ai quản lý doanh thu một cách quyết liệt, ngành Thuế vẫn còn yêu thương phim ảnh nên cũng không mấy dịp hỏi thăm. Thế nhưng, chưa bao giờ thấy Phước Sang than là phim bị lỗ. Dù phim triệu đô "Áo lụa Hà Đông" chắc chắn khó có lãi, nhưng Phước Sang lên báo chỉ nói về thành công của bộ phim mà thôi.

Luôn thắng, đó là cách thể hiện của Phước Sang. Nó là cái cách để "giữ tiếng", nhưng nó cũng là một bản lĩnh của người xắn tay áo kinh doanh nghệ thuật. Nghĩa là chấp nhận một cuộc chơi sống mái mà luôn tìm mọi cách để mình giành lấy phần thắng.

Nếu là một khán giả sâu sắc, có lẽ ít người chấp nhận phong cách của kịch Sài Gòn, nơi mà Phước Sang gắn bó với nó như máu thịt, lao tâm khổ tứ cho nó biết bao nhiêu năm. Một phong cách hoàn toàn đơn giản, mọi thứ được diễn ra nhanh gọn, những chi tiết chọc cười đôi khi chỉ là những màn "thọc lét" khán giả cho vui. Nhưng tại sao sân khấu này vẫn đỏ đèn quanh năm và khán giả vẫn yêu mến nó? Đó là câu hỏi không khó tìm lời giải.

Người ta cần sân khấu này như cần một ly nước mát uống cho hạ nhiệt ngày hè. Uống rồi thì lại lo làm tiếp chuyện của mình. Không nghĩ suy nhiều. Không vật vã và trằn trọc. Sân khấu Sài Gòn có nhiều dòng. Và Phước Sang chọn dòng đơn giản nhất. Hình như, ở cái khoảng ấy, Phước Sang nhận ra mình có nhiều tiềm năng nhất. Ở cái khoảng ấy, anh tung hứng, cọ xát, "test" (thử) được khán giả cụ thể nhất.

Không ai khác, chính là Phước Sang, bằng nhiều năm lăn lộn với cái thứ vốn là mưa nắng thất thường nhất ở Việt Nam, đó là "thị hiếu khán giả", đã tìm ra được cách đáp ứng nhu cầu của họ tối đa. Và vì thế, khi hầu như rất nhiều sân khấu tìm đường đến với khán giả, rất nhiều sân khấu diễn cầm chừng, thì các sân khấu của Phước Sang vẫn ổn định. Đó cũng lại là cách mà Phước Sang luôn khẳng định, anh làm nghệ thuật không bao giờ… lỗ.
 

Phước Sang, Kim Thư hạnh phúc bên hai con trai.


Rất nhiều người trong giới nghệ sỹ khi nói về Phước Sang đều tỏ rõ sự nể trọng. Một bộ phim 90 phút mà thu xếp cho đủ mặt khoảng… 20 ngôi sao các lĩnh vực, từ sân khấu, điện ảnh cho đến ca nhạc… là một điều gần như không tưởng, với cả các nhà làm phim Hollywood giàu có và được tiếng chi mạnh tay. Còn Phước Sang đã làm được, mà hình như anh chỉ mất rất ít tiền. Đó là những người bạn, những người đồng nghiệp thực sự coi Phước Sang như một chỗ dựa khi khó khăn, như một nơi sẻ chia những khi hạnh phúc. Có lẽ điều này sẽ chỉ có được ở một môi trường nghệ thuật luôn coi sức hấp dẫn khán giả là thước đo quan trọng nhất như Sài Gòn.

Phước Sang không đi tìm những cái tháp ngà, cũng không cố gắng đẩy mình trở nên… cao cấp. Làm bất cứ điều gì cũng phải tính đến khán giả, thế nên không có gì với Phước Sang lại là chuyện lơ mơ. Ví dụ, phim Tết của Phước Sang không cần những bài viết PR dài dòng. Chỉ là những tin hậu trường nghệ sỹ. Đến gần ngày chiếu là đăng nguyên cái poster trên trang quảng cáo của các tờ nhật báo. Poster ấy chắc chắn không cần nghệ thuật, nó sẽ hiện nguyên hình một cái poster quảng cáo một show ca nhạc tạp kỹ, với mặt của các ngôi sao. Có một vài dòng về ngày chiếu, rạp chiếu.

Người duy mỹ bảo đó là hàng chợ, là thứ tạp nham. Còn với Phước Sang nó là miếng cơm manh áo, là cuộc cạnh tranh không khoan nhượng. Quan trọng hơn là nó đi thẳng tới tâm trí người tiêu dùng trong một giây phút ngắn ngủi nhất. Bởi Phước Sang biết, khán giả của mình là những người ghét sự dài dòng. Họ chỉ cần biết bộ phim đó chiếu ở đâu, có những ngôi sao nào… và sẽ mua vé đi coi. Cứ như vậy, những bộ phim của Phước Sang phát hành vẫn dư tiền tái đầu tư.

Có lẽ, làm kinh doanh nghệ thuật ở Việt Nam không hiếm người. Nhưng làm tới nơi tới chốn, làm quyết liệt để đạt được một thương hiệu tốt như Phước Sang quả là đếm trên đầu ngón tay. Một thương hiệu luôn… có lãi!
 

Phước Sang của năm 2009 đã là người đàn ông hạnh phúc đủ đầy. Vợ đẹp và hai đứa con đáng yêu.

 
Phước Sang của năm 2009 đã là người đàn ông hạnh phúc đủ đầy. Vợ đẹp và hai đứa con đáng yêu. Cũng là năm mà Phước Sang thoải mái công khai chuyện gia đình, vợ con. Có thể coi đây là thời điểm Phước Sang không phải đối mặt với những câu hỏi về đời tư và những chuyện tình yêu cũ cũng như chuyện về những bóng hồng đi qua đời mình.

Có một điều ở Phước Sang chưa bao giờ khác, đó là anh vẫn làm việc nhiều như chưa từng có thời gian đột quỵ. Anh nói mình đã vượt qua cái chết, nên đến giờ không có gì phải sợ nữa. Làm việc và luôn hướng về phía trước, đó mới thực sự là Phước Sang...
 
Theo CAND
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top