Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pha Lê bật mí về tình yêu mới

Thứ tư, 16:44 14/04/2010 | Giải trí

“Đã đến lúc tôi phải sống cho hạnh phúc của mình, không phải cho những người hàng ngày chỉ chờ xem tôi làm gì để bàn tán nữa...” – Pha Lê rất tự tin và thẳng thắn chia sẻ.

 
- Trên blog cá nhân có rất nhiều hình ảnh chị tình tứ với bạn trai và những status rằng chị đang hạnh phúc, chị có thể chia sẻ về tình yêu mới của mình chứ?
 
- Trước tiên rất cám ơn chị đã quan tâm tới trang thông tin cá nhân của tôi. Quả thật là lúc này tôi cảm thấy khá bình yên với cuộc sống của mình. Có lẽ đôi khi với người nghệ sĩ, hạnh phúc của họ bị lầm tưởng với các chiêu thức tạp scandal hay đánh bóng tên tuổi. Bản thân tôi cũng rút ra được nhiều bài học, vì thế mà yêu nhau được gần 1 năm, tôi chưa lần nào để hình của anh ấy public trước báo chí! Còn blog hay trang mạng xã hội là nơi tôi trao đổi tình cảm, thông tin với bạn bè nên tôi không dấu giếm nhiều chuyện cá nhân. Trên sân khấu, tôi là ca sĩ nhưng đằng sau ánh hào quang, tôi cũng chỉ là người con gái bình thường.

- Nhắc tới người yêu của mình, chị muốn nói điều gì nhất?

- Tôi không mong câu chuyện của mình làm chủ đề cho mọi người bàn tán, nếu có thể thì hãy chúc phúc cho hạnh phúc của chúng tôi thay vì những lời khinh miệt mà đôi khi người nghệ sĩ không đáng phải nhận. Tôi không muốn nói quá nhiều về anh ấy, chỉ có thể hiểu được là anh ấy có 70% những gì tôi cần ở một người đàn ông. Nói thế để hiểu là anh ấy không phải là người hoàn hảo!

- Xem ra chị đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình, nếu nói qua bao sóng gió trong tình yêu, dường như Pha Lê đã chín hơn và đang muốn tìm một bến đỗ bình yên?

- Nếu chị nhận ra được hạnh phúc nơi tôi thì đúng là tôi đang hạnh phúc thật rồi! Đúng là thời gian qua là cái hạn của tôi, Hạn này vừa do khách quan và chủ quan đem lại, một phần là tôi hồn nhiên quá, lắm lúc lên báo luyên thuyên mà chẳng biết mục đích của mình là gì, tôi cứ nói thao thao bất tuyệt mà không lường rằng chính mình đang hại mình. Tự tôi làm xấu hình ảnh đi trong khi bản chất mọi người quen tôi biết là không phải thế. Nhưng cơn bão đã đi qua, làm tôi nghiêng ngả nhưng lại dạy tôi biết cách chống chọi hơn với bão táp!

- Trước đây chị thẳng thắn, tham vọng trên con đường nghệ thuật tưởng như một con ngựa hoang bất kham vậy, nhưng rõ ràng thời gian gần đây chị khá im lặng, phải chăng tình yêu làm nguội ước mơ vươn tới một ngôi sao nơi chị?

- Thật ra tôi đã rất rất buồn vì điều ấy! Nó cứ canh cánh trong lòng tôi. Một mặt tôi muốn tiếp tục ước mơ chinh phục đỉnh cao, một mặt tôi cảm thấy ước mơ ấy khiến tôi không còn được là chính mình, tôi thường buồn nhiều hơn vui! Khi các bạn đồng nghiệp đóng góp thật nhiều cho âm nhạc thì tôi lại ngồi một chỗ. Tôi không nguội, chỉ là trong giai đoạn này, tôi có quá nhiều thứ phải làm khác ngoài âm nhạc. Nhưng bạn hãy tin đi, tôi vẫn âm thầm làm cái gì đó cho ước mơ của mình, không phải tương lai gần ngay được, có thể...sẽ rất lâu!

- Phải chăng bạn trai không muốn cho chị tham gia nghệ thuật bởi anh ấy cũng là một người nổi tiếng, đã có những đổ vỡ trong hôn nhân nên muốn người vợ không xô bồ?

- Anh ấy không nổi tiếng, tôi khẳng định điều đó! Anh ấy có làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng là những người âm thầm ở đằng sau, có thể sẽ chẳng ai biết được những gì anh ấy phải làm nhiều như thế nào! Và một điều nữa tôi chắc chắn là anh ấy ủng hộ tôi còn chưa đủ thì làm sao ngăn cản chứ? Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về mặt tinh thần của anh ấy, tuy nhiên, con đường đi là của tôi, tự tôi phải quyết định. Tôi đã nói rồi, trong thời gian này, tôi có nhiều việc khác phải giải quyết, một khi đầu óc căng thẳng thì làm sao nghệ thuật có hiệu quả được.

- “Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước”, không biết tiếp tục hay dừng lại, có khi nào chị tính đến chuyện rút lui khỏi làng giải trí để làm một người vợ ngoan?

- Có thể lắm chứ, khi thị trường âm nhạc cứ càng ngày càng bão hòa, đâu đâu cũng thấy có người mang danh ca sĩ, quả thật, tôi thấy chật chội và chán nản.Chính tôi cũng đã có lúc từng nghĩ tôi đã thật sự hết mình vì âm nhạc chưa hay vẫn cứ loay hoay trong hàng ngàn mớ bòng bong. Tôi vẫn trên con đường đi tìm phong cách riêng cho mình, song thật khó để có một chỗ đứng tốt khi tôi chỉ loanh quanh ở miền Bắc mà không thể đi xa hơn!

- Nhưng giữa thị trường âm nhạc bão hòa như hiện nay, những ngôi sao sáng thì vẫn cứ sáng đấy chứ, đây có phải là cách chị biện hộ cho mình khi không thể tỏa sáng trong cái mớ bòng bong như chị nói?

- Tôi cho là những ngôi sao sáng là những người đã hoạt động một cách nghiêm túc, họ tìm ra được phong cách và con đường đúng đắn cho mình và đôi khi họ có một chút may mắn! Còn tôi như chị biết tôi mới ra trường chưa được 1 năm, tôi hoạt động nghệ thuật cũng chưa được 1 năm, tuổi đời và tuổi nghề của tôi đều ít, tôi không có nhiều quan hệ trong giới, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ và tự tìm hướng đi cho mình nên có thể suy nghĩ của tôi có phần tiêu cực. Hơn nữa khi ngta chưa kịp biết việc tôi làm ca sĩ thì ngta lại chứng kiến scandal to đùng của tôi, họ bị hướng sự tập trung vào đời tư của tôi nhiều hơn sự nghiệp và năng lực của tôi. Tôi thừa nhận, đó là cú vẫp ngã đầu đời đã làm tôi mất đi rất rất nhiều cơ hội để chứng tỏ mình! Sai lầm đó hoàn toàn là do tôi đã quá trẻ con!

- Nhưng không thể phủ nhận chị cũng hot hơn sau tai nạn nghề nghiệp, chị nghĩ sao?

- Tôi thường đọc những comment viết về mình. Biết là người nghệ sĩ không thể làm dâu trăm họ nhưng đôi lúc tôi vẫn suy nghĩ. Vì đâu mà họ lại có ác cảm với mình? Tôi thừa nhận tôi sai, sai nhiều lắm nhưng tôi không hối hận. Đó là con người tôi, tôi đã quá thật trong cái thế giới không được phép sống quá thật. Ý tôi không phải là nên nói dối mà là nên tránh nói những điều làm người khác không hài lòng. Lúc ấy tôi thẳng thắn chỉ để thỏa mãn con người của tôi, vì tôi luôn thành thật với mọi người, luôn tin người...và giờ, tôi ngộ ra được nhiều điều! Nếu được làm lại, tôi sẽ tìm cách cho mình hot hơn nhưng ko phải bằng cách đó. Tôi dùng năng lực của mình để chinh phục mọi người. Tuy nhiên chẳng bao giờ thời gian quay lại, và cái khó của tôi bây giờ là thay đổi những quan niệm của mọi người áp đặt cho mình, điều này là khó nhất trong cuộc đời mỗi người!
Pha Lê không ngại khi yêu người từng 'có vợ có con'

- Dường như đến bây giờ chị vẫn đang trăn trở về chuyện cũ. Người yêu của chị có quan tâm đến những scandal này?

- Những bài báo cũ và cả mới nhất khi có thông tin gì đó chống lại tôi, anh ấy chỉ nói: "Em không như thế, em sợ gì thiên hạ bàn tán. Trừ khi em ra khỏi giới này, còn nếu không hãy biết chấp nhận những việc đó vô điều kiện". Tôi biết là phải chấp nhận nhưng lắm lúc thật sự vẫn ức chế lắm chị ạ, người khác nói về mình không đúng, mình nói sự thật thì chẳng ai tin... đôi khi tôi muốn bỏ quách cái nghề này đi! Nói thì nói vậy nhưng cái duyên cái số có phải muốn bỏ là bỏ được đâu, nó còn "ám" tôi dài dài.

- Chị thẳng thắn đến mức dám công khai người yêu mình là một người đàn ông từng có vợ và con riêng, hỏi thật chị có phải đấu tranh tư tưởng không vì nói ra điều này người hiểu sẽ chia sẻ, người không hiểu lại có những lời ác ý?

- Tôi biết chứ! Song chẳng hiểu vì sao người khác phải đấu tranh tư tưởng chứ tôi thì không hề. Bởi nếu có phải đấu tranh thì ngay lúc nhận lời yêu anh cơ, chứ còn yêu rồi thì đấu tranh làm gì nữa (cười). Chẳng lẽ công khai ra xong lại suy nghĩ lại xem có nên yêu tiếp hay không à? Tôi không sợ đâu, đã đến lúc tôi phải sống cho hạnh phúc của mình, không phải cho những người hàng ngày chỉ chờ xem tôi làm gì để bàn tán đâu. Họ đâu có mang được hạnh phúc và niềm vui đến cho tôi, những người yêu quý tôi thì sẽ giúp tôi nhân lên hạnh phúc mà mình đang có!

- Chị bị hấp dẫn bởi sự chín chắn, chững chạc từ người đàn ông của mình hay do chị quá thông minh nên khó có thể tìm một người đàn ông bình thường như bao cô gái khác?

- Biết nói sao nhỉ? Thường thì ghét của nào trời trao của ấy! Tôi không kén chọn ai cả nhưng có lẽ hiếm người chịu được tính tình trẻ con thất thường của tôi. Trong công việc, tôi cực nghiêm túc chững chạc nhưng trong tình yêu và cuộc sống hàng ngày đôi lúc tôi như em bé lên 5, thỉnh thoảng lớ nga lớ ngớ. Nghĩ lại tôi vẫn buồn cười sao có lúc mình lại như thế! Tôi ghét ai mắng tôi, bắt tôi phải thế này thế kia. Vậy mà lại đi yêu một người "hét ra lửa", nói gì tôi phải nghe rắm rắp. Tức lắm nhưng vẫn nghe vì...anh đúng...

- Trong cuộc tình này, chị có nghĩ mình là người thiệt thòi, phải hy sinh nhiều hơn không?

- Anh luôn nói nếu yêu anh, tôi phải chịu thiệt thòi nhiều và quả đúng như thế. Lúc đầu mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Nhưng dần dần, tự bản thân cả hai người phải biết bớt cái tôi lại để cuộc sống dễ thở hơn. Anh hiểu tôi thiệt thòi nên cố gắng bù đắp cho tôi bất cứ khi nào có thể.Tôi thì hiểu quá khứ của anh không thể thay đổi được nên tôi học cách chấp nhận nó như một phần tất yếu trong cuộc sống của anh.Dù sao bây giờ tôi cũng thấy đỡ áp lực hơn thời gian đầu. Tôi sẽ phải hy sinh nhiều nhưng hy sinh vì người mình yêu, tôi cho là đáng!

- Chị thì thế nhưng bố mẹ chị thì sao, các cụ không dễ chấp nhận khi con gái họ học hành đàng hoàng, có tài có sắc lại chọn một người đàn ông có gia đình rồi đâu?

- Thuyết phục gia đình là cả cả công cuộc khó khăn! Đứng theo tâm lý các cụ thì đúng là khó chấp nhận thật. Tuy nhiên tôi phải thuyết phục các cụ hiểu rằng anh ấy là người tốt. Sự đổ vỡ trước đây là điều chẳng ai muốn cả, anh ấy yêu tôi thật lòng, chúng tôi đang có mối quan hệ bền vững lâu dài, đó là hạnh phúc của tôi. Có bố mẹ nào lại mong con mình không hạnh phúc đâu cho nên các cụ nhà tôi cũng đã chấp nhận rồi. Cũng mừng vì gia đình tôi khá hiện đại, tuy là nhà giáo vô cùng nghiêm khắc nhưng không phải là không hiểu tâm lý con trẻ. Sau này lỡ cuộc đời tôi có ra sao, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm!

- Còn phía bên gia đình anh ấy thì sao? Anh chị cũng đủ chín chắn để đến hôn nhân rồi còn gì?

- Mọi chuyện cũng dễ dàng hơn vì dù sao chuyện của anh ấy diễn ra như thế nào thì họ đều biết cả. Với lại anh ấy đã là bố của trẻ con rồi, đâu còn non nớt mà không thể đưa ra quyết định cho mình nữa. Người đàn ông phải làm chủ được cuộc đời mình, làm cho bạn gái tin tưởng thì tôi mới yêu được! Tôi sợ nhất sự mơ hồ và bấp bênh.

Chẳng ai muốn yêu mà không có tương lai cả. Thời gian gần đây, tôi và anh cũng đã tính đến kế hoạch cùng chung tay xây dựng cuộc sống.

- Chị vừa muốn ổn định cuộc sống gia đình, nhưng vẫn muốn được đi hát... Chị đã lên kế hoạch cho tương lai gần như nào đây?

- Đó là mâu thuẫn rất lớn của tôi. Tôi vừa muốn có 1 gia đình ổn định lại vừa muốn theo đuổi nghiệp hát, cho nên tạm thời tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ. Nếu tiếp tục theo nghiệp hát tôi sẽ phải suy nghĩ và đầu tư nghiêm túc cho nó. Âm nhạc càng bão hòa thì khán giả càng chờ đợi những tác phẩm mới cá tính hơn, hay hơn. Tôi sẽ không vội vàng như trước nữa, tôi sẽ đi thật chậm nhưng hiệu quả. Thật ra việc lập gia đình biết đâu lại là bước ngoặt giúp tôi ổn định để làm việc hơn khi có 1 hậu phương vững chắc?

Anh ấy ủng hộ mọi việc tôi làm dù là việc gì nhưng tôi hiểu trong sâu thẳm tâm hồn, anh ấy muốn che chở cho tôi khỏi những thị phi áp lực của giới nghệ thuật. Và chỉ có cách là tôi ra khỏi giới này thôi vì thị phi và nghệ thuật luôn đi song hành với nhau, muôn đời không tách ra được. Tất nhiên anh ấy không bao giờ nói là "Em không được đi hát nữa", mà chỉ khi tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ ở cạnh và hỏi xem tôi còn có thể chịu đựng được đến bao giờ...

- Đang hạnh phúc trong tình yêu của mình nhưng chị vẫn bị đồn là có tình cảm với một nam ca sĩ trẻ thực hư chuyện này như nào?

- Khán giả đủ tinh để biết đâu là sự thật rồi! Một tay không che hết được bầu trời mà!

Theo Zing

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 13 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 17 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 19 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top