Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ốc" Thanh Vân: Tôi nhớ vòng eo căng phẳng ngày xưa

Thứ sáu, 15:37 05/08/2011 | Giải trí

Thanh Vân hoàn toàn thay đổi từ một ngôi sao xinh đep rạng ngời sang hình ảnh bà mẹ tất tưởi chăm con quần áo xộc xệch.

- Từng hoạt bát đến mức bầu 8 tháng vẫn vác bụng đi dự tiệc khắp nơi. Giờ làm mẹ rồi, chị có giữ được nhịp sống sôi nổi đó?
 

 Thay đổi hoàn toàn luôn. Ngày chưa có con, tôi suốt ngày đi diễn, có khi ngoài đường nhiều hơn ở nhà, còn nhà thì như khách sạn, đi đã đời rồi mới về ngủ. Nếu không bận việc ở ngoài, tôi cũng ít khi đi ngủ sớm. Hai vợ chồng thường thức rất khuya coi phim, chơi điện tử, đi chơi... Mà lạ hồi đó thức vậy nhưng tôi không hề thấy buồn ngủ. Nhưng bây giờ thức khuya chăm con cực kỳ mệt, cứ nằm rồi ngồi dậy, cúi xuống thay tã, mới thay tã xong bé lại ị, lại phải thay tã mới... Loăng quăng suốt đêm đến sáng ra, tôi đau lưng chịu không nổi.
 
Tôi vốn rất khỏe nhưng giờ cũng thấy sức khỏe mình giảm đi. Có nhiều khi sáng dậy bước xuống giường, tôi thấy chân mình yếu hẳn. Trí Rùa hình như cũng vậy, nhiều đêm nghe tiếng con khóc, không dậy nổi, mắt nhắm tịt mà tay cứ vỗ vỗ.
 
 
- Khi trở thành bà mẹ trẻ, chị nhớ tiếc gì nhất của cuộc sống son rỗi?
 
 
Tôi nhớ vòng eo căng phẳng ngày xưa chứ không phải vòng eo "phuộc nhún" như chồng tôi ví von bây giờ.
 
 - Chị có thấy nhớ sàn diễn sôi động, đầy màu sắc của một ngôi sao?
 
 
Nhớ chứ. Khi chưa có bé Coca, tôi ham việc lắm, có khi ngày chỉ ngủ vài tiếng và uống nước tăng lực để có sức làm việc tiếp. Đã quen với vòng quay công việc bận rộn đó rồi nên giờ xem TV hoặc đọc báo mà thấy thông tin về kịch nghệ, phim ảnh, trong lòng tôi lại nhen nhóm mong muốn được trở lại sân khấu. Nhưng đó không hẳn là khát khao, đơn giản chỉ là nỗi nhớ nghề thôi. Dù không được diễn nhưng tôi rất vui vì có nhiều khán giả vẫn nhớ và hỏi khi nào tôi đi diễn trở lại.
 
- Có người giúp việc, sao chị không giao việc lại để thảnh thơi mà phải tự mình làm hết?
 

  Người giúp việc cũng chỉ có thể giúp được một phần thôi, tôi vẫn muốn tự tay chăm con nếu có thể. Tôi may mắn có bà ngoại chăm ban ngày, bà nội chăm ban đêm. Nhưng giờ Coca được 1 tháng rưỡi rồi, mẹ tôi phải đi dạy trở lại nên không thể túc trực cả ngày. Mẹ Trí cũng không thể thức đêm suốt được nên sắp tới tôi tự phải chăm con.
 
 
Không nghĩ đến việc giảm cân đột ngột
 
 - Nhiều ngôi sao muốn giữ vòng 1 hoàn hảo đã kiêng hoặc hạn chế cho con bú. Còn chị thì sao?
 
 
 Tôi cho Coca bú mẹ trực tiếp và gián tiếp. Những lúc căng sữa mà bé chưa đói, tôi hút sữa ra để dành khi nào tôi quá mệt thì có thể nhờ bà hoặc Trí cho Coca bú. Hơn nữa, tôi cho con bú mẹ nhưng vẫn muốn cháu biết cách bú bình để sau này tôi còn đi làm. Tôi dự định khoảng tháng 9 sẽ đi diễn trở lại.
 
- Tháng 9 Coca mới được 3 tháng tuổi, chị có nghĩ mình bỏ con ở nhà như vậy quá sớm?

Hai ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều trước lời mời tham gia vở diễn mới, và quyết định sẽ từ chối. Nếu diễn lại, buổi tối tôi chỉ cần hút sữa để ở nhà cho Coca và tranh thủ đi, nhưng tập vở mới đồng nghĩa với việc tôi phải đi thêm buổi sáng nữa, thời gian dành cho con sẽ ít hơn. Tôi cũng sợ nếu đi nhiều như vậy sẽ mất sữa. Cho nên sắp tới dù quay lại, tôi cũng chỉ diễn những vở cũ thôi.

- Chị nghĩ sao về bà mẹ trẻ Hà Hồ, 2 tháng sau sinh đã xuất hiện gọn gàng trước công chúng và nhảy múa cực kỳ sung?

Tôi rất ngưỡng mộ Hà vì có thể lấy lại vóc dáng nhanh như vậy. Nhưng tôi biết Hà cũng sinh mổ, nếu tập luyện vũ đạo sớm không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Còn riêng bản thân tôi, tôi chưa nghĩ đến việc giảm cân đột ngột mà sẽ thực hiện từ từ.
 
 
Tôi nhìn vào gương và tự hỏi: Trời, cái gì đây?

- Đi diễn trở lại, chị không ngại xuất hiện trước công chúng trong hình dáng tròn trịa thế này?

Ai cũng muốn mình đẹp nhưng cho dù bây giờ thân hình ú như vậy, tôi cũng đâu thể nhịn ăn, giảm cân vì đang cho con bú. Để có lượng sữa dồi dào là cả vấn đề. Một ngày tôi uống 3 ly sữa dành cho bà mẹ nuôi con, 1 lít sữa tươi, chưa kể sữa đậu nành và vài thức uống khác. Tôi phải uống nhiều vì Coca rất háu ăn, bé bú mạnh lắm, cứ 2 tiếng một lần suốt cả ngày.

Cả ngày tôi chỉ hầu như quanh quẩn cho con bú và vắt sữa. Chưa kể tôi còn phải ăn những món lợi sữa, tới nỗi thời gian đầu sau khi sinh, tôi bị stress luôn. Tôi ngán đến tận cổ những món ăn đó mà vẫn phải ăn ngày qua ngày. Tôi không được ăn những thứ mình thích, thức mua ngoài đường, không được uống nước có vị chua, bún cũng không được đụng tới vì sợ lạnh bụng. Trước đây, tôi không thể sống thiếu bún.

Có một hôm, bé Coca ngủ rồi, tôi nằm buồn hiu trên giường, Trí Rùa thấy vậy hỏi “Có chuyện gì vậy?”, tự nhiên tôi tủi thân khóc hu hu. Chắc Trí thương tôi nên hỏi: “Hôm nay muốn ăn gì?”, hỏi ngay vấn đề làm tôi khóc. Khóc xong tôi nghĩ, không lẽ con người mình phàm tục tới nỗi chỉ vì món ăn mà bất lực đến mức phải khóc. Nhưng từ hôm đó, Trí lúc nào cũng lo việc đổi món thường xuyên cho vợ, đi làm cũng gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì để kêu người nấu.

Ngộ lắm, từ sau khi sinh con, tôi rất dễ bị những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh. Kiểu như bây giờ có gì xảy ra với mình thì ai chăm sóc con, ai sẽ yêu thương nó... Thật may, nhờ có gia đình giúp đỡ nên từ từ, tôi cũng vượt qua được giai đoạn căng thẳng đó. Giờ thì tôi tự tin mình không chỉ chăm sóc được bé Coca mà còn sẵn sàng có thêm Cola nữa.
 
- Đang là ngôi sao lúc nào cũng xinh đẹp, trang điểm là lượt, sinh con rồi suốt ngày đầu bù tóc rối không còn chút thời gian dành cho bản thân. Có khi nào chị thấy buồn?

Ôi, sau khi sinh con, đôi lúc tôi nhìn vào gương và tự hỏi: “Trời ơi, cái gì đây?”. Thử nghĩ coi suốt ngày ôm con, bê lên đặt xuống, có nhiều khi không kịp cột lại tóc, mồ hôi nhễ nhại. Nhiều khi một vòng nhìn xuống còn thấy mình xỏ trái dép mà không hay. Chưa kể áo váy lúc nào cũng ướt sữa. Ban ngày tôi thay trung bình 3 bộ đồ, đến đêm có khi bị chảy sữa nhiều quá, không kịp đi ra lựa đồ, tôi cứ vào toilet quơ đại, lấy quần áo của Trí Rùa mặc luôn. Đó là những lúc tôi phải cảm thán: Cuộc sống của mình gói gọn có nhiêu đây thôi sao?

Nhưng bù lại lúc chơi với con hay nhìn con ngủ, mọi cảm giác buồn đều biến sạch, bộ dạng của tôi cũng không thành vấn đề nữa.

- Chị có ngại phải giáp mặt chồng trong bộ dạng lôi thôi đó?

Trí luôn làm cho tôi có cảm giác mình không xấu lắm. Dù Trí thường gọi tôi là heo, tôi biết từ đó hoàn toàn là sự thật chứ không phải chỉ một phần của sự thật (cười lớn), nhưng tôi biết Trí chỉ đang gọi yêu tôi thôi

Nói vậy chứ tôi vẫn điệu vì tính tôi vậy rồi. Dù không ra ngoài nhưng đầm cho con bú của tôi có đủ các màu khác nhau, băng-đô mỗi ngày một màu để ton sur ton với đầm. Dép đi trong nhà cũng phải mấy đôi mấy màu. Vì tôi biết giai đoạn này mình rất "ghê" nên muốn tự tạo niềm vui và chăm sóc cho bản thân trong mức có thể. Nói thật, mình nhìn còn thấy "ghê", chẳng lẽ chồng mình lại không.

Mỗi sáng, thú vui của tôi là tắm cho Coca rồi thay cho con bộ đồ mới. Mẹ cũng đi tắm và thay một cái đầm khác, đeo một cái băng-đô khác, xỏ một đôi dép khác... dù biết lát sau thế nào cũng lôi thôi trở lại. Sau đó, hai mẹ con nằm chụp hình rồi gửi email cho Trí Rùa, để Trí biết hôm nay con trai mặc gì.
 
- Ông xã có khi nào chê vợ?

Có chuyện này, khi Coca được 1 tháng 1 tuần tuổi, Trí có việc phải ra cửa hàng lấy xe, tôi nổi hứng đòi đi theo. Trí cản: “Thôi em đi làm gì, giờ này ngoài đường kẹt xe lắm”, tôi nhất định: “Không, em cần thấy cảnh đó”. Cả tháng liền ở trong nhà, khỏi phải nói được ra ngoài tôi vui lắm, lòng cứ phơi phới. Ngờ đâu đến nơi vừa bước xuống xe, ông chủ tiệm chạy ra hỏi: “Ủa chưa sinh hả em, chừng nào mới sinh?”. Bao nhiêu niềm vui tắt ngóm, Trí còn chọc quê: “Đó thấy chưa, đã nói đừng đi, đưng chi cho người ta tưởng anh chở heo ra đường” (cười).

Nói vậy chứ Trí Rùa không chê tôi đâu. Lâu lâu Trí lại an ủi: “Hồi này anh thấy bụng em xẹp bớt rồi đó”. Những khi thấy tôi phải khổ sở chọn đồ trước khi đi ra ngoài cho người ta biết tôi đã sinh rồi, chồng tôi thường nói: “Anh thấy không sao”.

Thực sự, ngay cả trước khi có thai và sinh con, Trí vẫn luôn thích vợ tròn trịa. Trí nói với tôi: “Không biết anh có phải người biến thái không, nhưng anh thấy mỡ nhiều vậy mới đẹp” (cười lớn). Nói vậy thôi chứ tôi biết mình cứ như vậy cũng không ổn. Đàn ông ai mà không thích nhìn vợ đẹp, dĩ nhiên trong khả năng cho phép. Sắp tới tôi phải lấy lại số cân cũ để lấy lại hình ảnh, trước hết cho bản thân mình, rồi hình ảnh trong mắt Trí Rùa, những người xung quanh và khán giả nữa.
 
Theo Mốt và Cuộc sống
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 8 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 11 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 15 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top