Hà Nội
23°C / 22-25°C

NTK Đức Hùng: Tôi không lẫn với bất kỳ ai...

Thứ năm, 16:05 04/11/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Có một câu "truyền miệng" rằng, phụ nữ muốn mình đẹp thì hãy đến với Đức Hùng.

Còn nếu không muốn mình bị "soi" thì đừng có dại gì mà đến Đức Hùng bởi nếu tính trung bình một ngày anh gặp 20 người phụ nữ, nhân với 1 năm rồi nhân tiếp với  30 năm, tính ra cũng cỡ cả triệu người. Vậy nên, tổng kết lại, anh thấy niềm hạnh phúc nhất của nghề không phải là được ăn sung mặc sướng, gặp gỡ nhiều gái đẹp mà là người hiểu nhiều  nhất về tâm lý phụ nữ, dù chỉ thoáng gặp.
 
NTK Đức Hùng
 
Xả stress  bằng cách giảm đi những mong muốn

Vừa hoàn thành lễ hội áo dài cho chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long là lại thấy anh bắt tay vào phục vụ cho cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, trong khi vẫn đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn ở Nhà hát múa rối Thăng Long. Để mang lại cái đẹp cho người khác, bản thân nhà thiết kế (NTK) chắc cũng nhận về không ít những căng thẳng. Anh làm gì để cân bằng?

- Mục đích sống thì có nhiều nhưng vì nó mà stress cũng tăng lên. Vì thế, tôi thường xả stress bằng cách giảm đi cái mình đang mong muốn, ví dụ như tiền tài, danh hiệu... Khi nó đến với mình thì tôi không dấn ga để đi tiếp nữa mà phải bàng quan, chứ nếu không thì nó cứ đến với tôi liên tiếp mà không biết đâu là điểm dừng.

Nhưng dù có giảm gì thì cũng sẽ không giảm tình yêu của anh với thời trang?

"Tôi sinh ra trong một gia đình rất khá giả ở Hà Nội, lại là con trai độc nhất trong gia đình có 6 chị em. Khi tôi chào đời là niềm vui của cả dòng họ nên được chiều chuộng từ bé. Sống trong lòng phố cổ nên văn hóa ăn, mặc của người Hà Nội cũng thấm đẫm vào con người tôi rồi. Tôi đến với nghề thời trang thuận lợi có lẽ cũng nhờ những vốn sống đó", NTK Đức Hùng.

- Vẫn phải giảm chứ. Cứ kiểu làm việc như thế này rồi cũng đến lúc tôi không biết mình là ai nữa. Không phải mình đang làm việc nữa mà là việc nó đang "làm" mình rồi. Gặp gỡ các nhà báo cũng là cách giảm stress nữa của tôi, tôi được nói những suy nghĩ của mình mà những suy nghĩ đó nó không phải áp dụng cho công việc. Được tâm sự cũng là  thư giãn.

Chính vì vậy mà người ta nói Đức Hùng là người rất chịu khó làm PR cho bản thân?

- Cả trong Nam ngoài Bắc đều nói tôi như thế. Trước hết, tôi là một người làm thời trang, mà thời trang thì luôn liên quan đến hình ảnh. Chính vì vậy mà tôi cũng phải xây dựng hình ảnh cá nhân tốt. Hình ảnh tốt thì tên tuổi của mình cũng mới tốt được. Tôi rất vui khi được báo chí yêu mến. Nhưng khi nói, trong đầu tôi không nghĩ là tôi đang PR mà chỉ muốn trả lời hết mình, rất thật với mình. Có lẽ vì điều đó mà người ta bảo tôi PR tốt chăng?
 
Nhưng để làm vừa lòng báo chí, anh có mệt không?

- Không, mọi người hay ngại báo chí nhưng tôi thì không. Tôi coi đó là một sự kích hoạt lẫn nhau.
 
NTK Đức Hùng cùng các Hoa hậu đẹp nhất Châu Á Hương Giang, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh và Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan trong trang phục áo dài truyền thống.

Tôi là người hiểu tâm lý phụ nữ nhất

Một ngày tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ, vậy mẫu người nào là anh thích nhất?

- Giản đơn. Giản đơn khác với đơn giản vì nó có cái gì đó cao hơn sự đơn giản. Giản đơn có sự tinh tế, có cái cá tính, đương đại, cổ xưa, nó có cái gì đó hình ảnh hơn nhưng cũng chỉ cảm được hơn là phân tích một cách rạch ròi.

Từng thiết kế trang phục cho nhiều người đẹp, hoa hậu, có bao giờ anh để tình cảm của mình trượt đi đến mức không kiểm soát được?

- Tôi đã hơn 40 tuổi rồi thì không thể nông nổi, bồng bột như thuở 20 được.

Vậy mà vẫn thấy anh nhắc rất nhiều đến Á hậu Vy Thị Đông đấy thôi...

- Vy Thị Đông là một trường hợp đặc biệt, vì cô ấy là thí sinh dự thi hoa hậu đầu tiên được tôi thiết kế áo dài và được giải cao ở cuộc thi. Nhờ có Vy Thị Đông, thương hiệu áo dài Đức Hùng cũng bắt đầu được nhắc đến. Chiếc áo dài thiết kế cho cô ấy bây giờ nhìn lại thấy buồn cười lắm nhưng tôi vẫn rất trân trọng và gìn giữ. Trong bộ sưu tập áo dài sắp tới của tôi cũng sẽ có sự xuất hiện trở lại đầy bất ngờ và ấn tượng của Vy Thị Đông.

Quan điểm trong thiết kế của anh là áp đặt hay dung hòa ý kiến của "thượng đế"?

- Phải áp đặt chứ, dù tôi có đang thiết kế cho bất kỳ ai. Dung hòa chỉ là bước đầu tiên thôi, còn về sau mà cứ chiều theo ý kiến của họ thì mình sẽ thành người giúp việc cho họ mất. Với cái nghề tạo định hướng thẫm mỹ cho người khác thì không thể hiền và chiều chuộng được. Cái nghề nó tạo cho tính cách con người sự sù sì, gai góc. Chỉ có điều là cách nói của mình làm sao cho văn hóa, cho tế nhị để người ta dễ nghe thôi. Chứ phạm trù cái đẹp rộng lắm, nếu mình không khống chế thì sẽ rất khó làm việc.
Cái sự “đanh đá” đó của anh nếu so với một Đức Hùng của 10 năm, 20 năm trước chắc cũng tỉ lệ thuận với thời gian?

- Không, bây giờ thì hiền hơn vì mình già rồi. Khó tính hơn thì có chứ không “đanh đá” hơn.
 
Một số mẫu áo dài của NTK Đức Hùng được Hoa hậu đẹp nhất Châu Á Hương Giang và Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung thể hiện.

Đã gặp tôi một lần thì chắc chắn không quên được

Tôi có cảm giác khi anh đi trên đường, nếu người ta không nhận ra anh là một NTK Đức Hùng nổi tiếng thì cũng dễ được chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm. Hình thức của anh bổ trợ nhiều cho thời trang không?

- Có chứ. Tôi không dám nhận là mình đẹp trai, cũng không lịch lãm lắm đâu, mà thực ra tôi vẫn còn nhiều điểm xấu lắm. Chắc là mọi người yêu mến tôi thì khen tặng thôi. Tôi chỉ nhận mình là người ấn tượng. Đã gặp tôi một lần thì chắc chắn là sẽ không quên được đâu.

Anh nghĩ mình ấn tượng ở điều gì?

- Trước hết là về hình ảnh. Bởi vì tôi cũng chả lẫn với ai. Thứ nữa là cái đầu trọc và có râu nữa.

Gây ấn tượng với mọi người như thế, chắc anh phải tự hào về hình thức của mình lắm?

- (Cười). Không ít người cứ bảo tôi đẹp trai khiến tôi nhiều lúc cũng... nghi ngờ. Về nhà hỏi vợ: "Này, vợ có thấy chồng đẹp trai không?". Vợ ngắm một lúc rồi bảo: "Ừ, cũng đẹp trai phết". Nghĩa là hơi có tí ưu tiên ở trong cái từ "phết", như vừa phát hiện ra.
 
Nhưng tôi tự thấy mình là người có phong cách. Tôi cũng không mặc đẹp mà là biết mặc. Có những cô người mẫu tưởng là mặc đẹp nhưng thả ra không có nhà thiết kế là nhìn chán ngay vì họ không biết mặc. Ngược lại, có người không phải là người mẫu nhưng họ lại rất sành điệu và có gu nhờ thẩm mỹ ăn mặc tốt.

Có vẻ như anh rất trau truốt cho hình ảnh của mình thì phải?

- Không nhiều lắm. Nếu tôi đi một sự kiện như Event thì nói thật, đến đôi tất cũng phải thật xịn. Còn bình thường, thả một ông Đức Hùng ra thì tôi giống như một tây ba lô với áo phông, quần sooc, đi dép tông. Lúc đó thấy mình thoải mái nhất. Nhưng không hiểu sao mọi người nhìn vẫn cứ nói tôi "sành điệu".
 
Hoa hậu Thu Thủy - NTK Đức Hùng - Người mẫu Doãn Tuấn.

Thiết kế nhiều, thử nghiệm nhiều nhưng hiếm khi thấy anh tự phá cách trong gu thời trang của mình. Quan điểm của anh là "xấu người, đẹp ta"?

- Tôi phá nhiều chứ. Những lúc đi chơi cũng lôi thôi như ai, ngồi vỉa hè, chè cháo, nhìn cũng... hết hồn lắm. Là NTK thật nhưng nhiều lúc tôi cũng vẫn bị chê như thường. Chẳng hạn tham dự sự kiện nào đó, tôi cũng muốn thoát ra khỏi màu đen, xanh hay đỏ bằng màu vàng hơn, xanh hơn nhưng hậu quả là khiến mọi người giật mình, bảo trông anh trai hôm nay như gã nhà quê ấy. Chính vì vậy mà trước đông người, tôi cũng phải lựa chọn phương án an toàn cho mình bằng những kiểu dáng, màu sắc hợp với mình nhất.

Phương án an toàn của anh là chọn đồ hiệu, đồ đắt tiền?

- Đắt tiền chỉ là sự phân cách, phân định giữa người có thu nhập thấp và người có thu nhập cao chứ đắt tiền không nói lên được điều gì cả, không phải là thước đo của thẩm mỹ mà là thước đo của một số đối tượng đua đòi.

 Anh có bao giờ mặc đồ rẻ tiền không?

- (ngập ngừng khá lâu). Trong tủ quần áo của tôi có đồ đắt tiền, có đồ rất đắt tiền và có cả đồ rẻ tiền nữa, nhưng nói thật ra tôi không quan tâm đến chuyện đắt rẻ. Tôi không phải là người sùng tín về đồ hiệu.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
 

"Tôi làm nghề từ năm 16 tuổi và bây giờ đã 42 tuổi. Với tôi, người phụ nữ nào cũng có vẻ đẹp riêng của mình, còn giàu có hay không thì tôi cũng không có cơ hội được kiểm chứng. Nhưng tôi tự tin để nói rằng, tôi là người hiểu tâm lý phụ nữ nhất. Tôi cứ tính trung bình mỗi ngày tôi gặp 20 phụ nữ, nhân lên với 365 ngày của mấy chục năm thì cũng cỡ hàng triệu rồi. Có câu "Y phục xứng tùy đức"- nhìn bộ trang phục thì biết ngay đó là người như thế nào. Khi đến cửa hàng chọn hay may quần áo thì cá tính con người thể hiện rất rõ trong lúc mua quần áo. Người bủn xỉn, thoáng đạt, khó tính, dễ dãi... đều có. Họ chính là vốn sống của tôi vì ở đó như một xã hội tâm lý thu nhỏ", NTK Đức Hùng.


Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 19 phút trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 5 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top