Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Niềm tin của mọi người vào người nghiện mong manh lắm!"

Thứ năm, 15:13 19/03/2009 | Giải trí

Cách đây đúng 6 tháng, khi bước ra khỏi trại cải tạo Hiệp "Gà" đã tự nhủ sẽ không bao giờ đi sai đường thêm một lần nữa.

17 tháng bị cách ly khỏi cuộc sống anh mới thấy xót xa trước những gì mình vừa đánh mất. Ngồi cùng chúng tôi tại quán café ven đường, Hiệp "Gà" mặc chiếc áo hoa màu cam nổi bật và say sưa tâm sự.
 
Diễn viên hài Đức Hiệp.

Tôi thấy cuộc sống của mình gặp rất nhiều may mắn. Dẫu việc bị bắt giam vừa qua có thể là điềm rủi nhưng tôi lại cho đó là điềm may. Trước kia, khi tôi còn đang nghiện ma túy, cuộc sống của tôi chênh vênh lắm bởi tôi không xác định được mục tiêu sống của mình là gì, có khi đang làm công việc này tôi lại quay sang làm việc khác mà chẳng hề suy nghĩ.

Và khi bị "dồn đến chân tường" tôi mới biết quý những thứ mình đang có. Tôi nhận ra mình có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được mọi người yêu mến, khán giả dành cho nhiều cảm tình. Cái sự thật phũ phàng ấy chỉ thực sự hiện ra khi một mình tôi ngồi ăn năn trong căn phòng giam. Tôi không dám biện hộ cho mình, cũng không che giấu sai lầm của chính mình, lúc ấy tôi chỉ mong mọi người hãy cho tôi một sự cảm thông và mở đường cho tôi trở về với cuộc sống, với sân khấu.

Rất nhiều người viết thư đến cho tôi. Đó là người công an từng nghiện ma túy. Anh vô tình dính vào cái chất đáng sợ ấy trong quá trình điều tra một đường dây buôn bán ma túy. Anh đã không thể cưỡng lại nó và trở thành con nghiện. Nhưng anh đã quyết tâm cai nghiện và tự rút ra khỏi ngành.

Lá thư của anh là những dòng tâm sự chân thành và nó giúp tôi có thêm động lực để cố gắng cai nghiện. Còn có rất nhiều lá thư khác mà tôi đều trân trọng và cất giữ. Tôi chỉ biết cám ơn họ và chắc chắn sẽ đáp lại những tình cảm đó bằng những vai diễn sau này.

Không chỉ có khán giả mà các nhà báo tuần nào cũng vào thăm tôi và dành cho tôi một vị trí trên trang báo của họ. Các ông bầu sô cũng tìm mọi cách liên lạc để ký hợp đồng biểu diễn. Có thể các ông bầu mời tôi vì sự hiếu kỳ chăng hoặc các vai diễn trước đó của tôi đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Điều này tôi cũng không dám chắc nhưng lúc đó tôi đã có đủ tự tin để trở lại. Xuất phát điểm của tôi cũng không thuận lợi như nhiều người khác, tôi không có ai nâng đỡ chỉ có ông Trời là cho tôi cái khả năng diễn xuất.

Tôi còn nhớ như in lời thầy giáo của tôi nói trong buổi đầu tiên vào lớp diễn viên: “Tôi bảo vệ cho cậu được vào lớp này. Cậu là diễn viên xấu nhất miền Bắc”. Khi ấy tôi còn ngỡ vì mình đẹp trai nên mới được trúng vào lớp diễn viên. Câu nói của thầy đã thực sự làm tôi thay đổi. Tôi tin, những nỗ lực trong diễn xuất của tôi sẽ được khán giả chấp nhận khi tôi trở về.

 
Những show diễn đầu tiên khi trở lại trại giam mới hạnh phúc làm sao! Khán giả kéo đến xem rất đông khiến tôi cảm động. Ngày trước khi gặp tôi ở ngoài đường họ chỉ cười chào hay nháy nhau “A! Hiệp ‘Gà’ kìa!”, bây giờ họ còn dành cho tôi những lời hỏi thăm rất đời thường, “Dạo này trông cậu khỏe hơn ngày xưa”, “Hãy cố gắng nhé”…
 
Với nhiều người nghệ sĩ khác, lời nói đó có thể chẳng có ý nghĩa gì nhưng với một người vừa lạc đường như tôi nó rất chân thành. Nhiều người nói đã dính vào ma túy thì có cai đến mươi lần cũng chẳng dứt nổi. Tôi không dám khẳng định một cách hùng hồn, tôi sẽ không bao giờ tái nghiện vì có nói như thế mọi người cũng chẳng ai tin. Sự thực là trong 100 người cai nghiện thì chỉ có số ít bỏ được hoàn toàn, phần đông lại tái nghiện.

Niềm tin của mọi người vào những người nghiện mong manh lắm! Tôi chỉ muốn nói, ma túy khó bỏ thật đấy nhưng không phải là không làm được. Tất cả là do bản thân mình mà thôi.

Từ khi bước chân vào nghề này tôi chẳng bỏ qua một cơ hội nào khi nó tìm đến tôi. Và tôi đang có cơ hội được trở lại với cuộc sống, với sân khấu sau khi ra trại thì tại sao tôi lại không tận dụng nó. Cơ hội này chỉ có một lần. Nếu như bây giờ tôi tiếp tục vấp phải sai lầm thì liệu khán giả, dư luận xã hội có cho tôi cơ hội lần thứ hai hay không? Tôi nghĩ là không!

Thời gian trong trại giam chỉ là một thời điểm rất ngắn trong đời người nhưng nó lại đem cho tôi nhiều điều quý giá. Tuổi của tôi chẳng còn trẻ, cũng không phải đã già, tôi tạm cho mình đang ở cái tuổi trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn, hay cũng có thể coi là sung mãn, có lửa. Trong tôi cái nhiệt, cái máu để sống và cống hiến còn nhiều lắm. Bây giờ, tôi biết rõ mình nên làm cái gì, đi theo hướng nào để tốt cho bản thân và gia đình.

Tôi luôn chọn cách đối diện với sự thật vì tôi không muốn biện hộ, không muốn che giấu bất cứ điều gì. Khi bước ra đường vẫn có người tìm cách trêu đùa, chọc tức tôi. Có thể họ nói những câu bóng gió, chỉ trích này nọ, thậm chí có người làm động tác giống người nghiện để khiêu khích tôi. Tuy nhiên, nó không làm cho tôi bận tâm.

Không phải nói tự khen mình nhưng tôi mê công việc lắm. Cứ mỗi lần bước lên sân khấu là tôi lại có cảm hứng, máu diễn lại xông lên. Một vở hài có diễn đến 100 lần thì 100 lần tôi thể hiện khác nhau. Tôi diễn theo cảm hứng lúc đó của mình, có khi chệch kịch bản ban đầu nhưng nó không đi quá mà bao giờ cũng biết dừng đúng lúc. Mỗi lần bước lên sân khấu là một lần tôi thăng hoa. Bây giờ tôi hài lòng với những gì mình đang có.

Đầu năm 2009, Hiệp "Gà" cùng hai em ruột đã lập ra công ty tổ chức biểu diễn riêng. Anh mời bạn bè thân thiết như nghệ sĩ Minh Vượng, Quang Thắng, Công Lý, Thảo Vân… cùng tham gia chương trình Hiệp "Gà" tái ngộ cùng các Táo. Buổi diễn đầu tiên tại thị xã Hưng Yên không được thành công lắm do trời mưa và lạnh nhưng anh tin rằng, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn trong thời gian tới. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng ủng hộ và động viên quyết định này của Hiệp "Gà".

Cuối tháng 3 này, anh cũng sẽ gia nhập vào chung cư của Những người độc thân vui vẻ. Anh cho biết: “Tuy bộ phim không được khán giả dành cho nhiều tình cảm nhưng tôi vẫn quyết định tham gia. Vai diễn của tôi là một nông dân giàu có nhờ bán được đất. Anh đến chung cư của những người độc thân để bán thuốc gia truyền vốn có sẵn trong sách vở. May mắn là anh chữa khỏi bệnh cho một số người nhưng khi có một người không khỏi bệnh, anh bị mọi người tấy chay”. Nhân vật của Hiệp "Gà" sẽ xuất hiện trong 8 tập phim.

Theo Ngôi sao

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top