Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vì sao suýt tự "tắt"

Thứ năm, 09:28 16/10/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Trong cuộc đời, mỗi khi gặp khó khăn, buồn đau hay bất hạnh, có lẽ ít nhiều chúng ta cũng một lần nghĩ đến cái chết. Với những người làm nghệ thuật, họ rất nhạy cảm và có lẽ vì thế, sự tổn thương của họ cũng lớn hơn so với người bình thường.

Hiện tượng các “sao” Hàn tự tử gần đây đã khiến nhiều người thảng thốt. Thế nhưng, nếu đi tìm câu trả lời và sự lý giải từ hiện tượng ấy mới thấy, những sức ép từ dư luận, cuộc sống riêng tư, gia đình cùng lúc tác động khiến họ tìm đến cái chết để giải thoát mình. Không chỉ “sao” Hàn mà các nghệ sĩ ở Việt Nam cũng không ít người từng có ý định ấy một lần trong đời.
 
Nghệ sĩ Hồng Sơn: Chỉ muốn được giải thoát
 
Từng là một “đại gia Hà thành” rồi trượt dài trong cuộc sống ăn chơi, 4 căn nhà trong phố cổ đã bị anh nướng hết vào cờ bạc và ma tuý. Gia đình tan nát, cô con gái sống với mẹ. Hồng Sơn đã nghĩ rằng, không phải vì không chịu được sức ép hay nỗi đau mà với tâm niệm “mình làm thì mình chịu, có phải do người khác gây ra đâu mà than thân trách phận”. Vì thế, tìm đến cái chết được anh hiểu là lẽ tất yếu. “Cái chết với tôi không phải là sự trốn tránh số phận mà là sự giải thoát cho chính mình và cho những người thân. Xã hội cũng được bớt đi một thằng nghiện”.
 

Diễn viên Hồng Sơn. Ảnh: Nguyễn Thắng.
 
Nhớ lại quyết định tự tử của mình, Hồng Sơn nói: “Bắt đầu từ sự chán nản dẫn đến trầm cảm. Những người trầm cảm thường hay nghĩ đến cái chết. Nỗi cô đơn khiến họ không thấy cái gì là đẹp cả. Với người nghiện ma tuý như tôi, khi rơi vào trầm cảm thì mức độ nặng nề hơn rất nhiều, vì quen sống bằng ảo giác do ma tuý tạo nên. Lúc có thuốc thấy mình sống như trên mây trên gió, nhưng khi hết thuốc lại thấy bi đát, ai cũng xa lánh mình hết cả, dẫn  đến nỗi cô đơn và sau đó là sự tuyệt vọng”.
 
"Tôi không bao giờ nhìn vào những mất mát để tiếc nuối hay ân hận. Tôi chỉ ngoái lại nhìn nó như một vết hằn trên cơ thể mà thôi. Tôi nghĩ, với những gì đã trải qua, những gì đang đến và sắp đến với tôi sẽ không thể kinh khủng và sốc hơn được nữa. Vì thế khó mà khiến tôi có thể tìm đến cái chết một lần nữa".
 
Nghệ sỹ Hồng Sơn
Khác với nhiều người, Hồng Sơn lập kế hoạch từ khá lâu cho  cho cái chết của mình: “Ở hoàn cảnh của mình, một lúc nào đó tôi phải “đi” thôi. Tôi rơi vào hoàn cảnh cùng cực, không nhà, không nghề nghiệp và không có ai thương xót, chia sẻ. Nghĩ mình không thể cai được dù đã quyết tâm rất nhiều lần, tôi bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời. Suy nghĩ về cái chết cứ đeo đẳng tôi mãi, nó kéo dài vài tháng”.
 
Để chuẩn bị cho cái chết được “báo trước” của mình, Hồng Sơn thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để làm “cửa Thiên Đàng”. Anh kể: “Nhiều người khi tự tử thường tìm đến cách truyền thống là uống thuốc ngủ để được chết nhẹ nhàng nhưng với người nghiện ma tuý thì thứ thuốc đó cũng chỉ như “muỗi cắn” mà thôi. Cách để chết nhanh nhất là dùng ma tuý. Tôi tàn tạ vì ma tuý thì cũng phải để ma tuý giết mình chứ. Để không bị chết hụt như những người khác, tôi dùng liều lượng gấp 10 lần bình thường. Các bạn cứ tưởng tượng, một người bình thường chỉ chích một chút là đã đủ chết. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn không được “toại nguyện”. Chắc do mình dùng cũng quen rồi nên “miễn nhiễm” và cũng có thể tôi “cao số” chăng?
 
Tôi thoát khỏi cái chết không phải vì may mắn được ai phát hiện cứu giúp mà tự mình tỉnh dậy, như thể vừa ngủ một giấc dài vậy. Lúc đó là nửa đêm. Tôi thấy mình như vừa trải qua cảm giác hồi sinh và bản năng thèm sống trỗi dậy rất mạnh. Tôi quyết định đi cai nghiện một lần nữa và tôi đã thành công. Nếu không có lần chết hụt đó chắc gì tôi đã cai nghiện được. Một mặt nào đó, có lẽ tôi cần phải cảm ơn cái lần chết hụt ấy. Cuộc đời lạ lắm, nếu trải qua được ý định chết thì sẽ lại có ý định lần nữa. Chỉ có khi trải qua cái chết một cách rõ ràng thì mới thấy được cuộc sống quý giá như thế nào”.
 
Ca sĩ Cao Thái Sơn: Tôi đã chịu sức ép trầm trọng
 
Với ngoại hình khá bắt mắt, Cao Thái Sơn được chú ý từ chương trình Sao Mai Điểm hẹn năm đầu tiên. Vì lý do gia đình, Thái Sơn đã phải bỏ dở cuộc chơi khi anh đang được khán giả chú ý. Dù không thể đi hết con đường của Sao Mai Điểm hẹn nhưng bằng những cố gắng và khả năng của mình, Thái Sơn đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.
 

Ca sĩ Cao Thái Sơn.

 
Sau đó, chàng ca sĩ điển trai này vào miền Nam lập nghiệp. Những sức ép khi làm ca sĩ độc quyền, những lời đồn và chuyện gia đình dồn dập cùng đến đã khiến cho chàng ca sĩ còn khá trẻ thấy mình thật cô đơn và lẻ loi. Đã có lúc anh tự giam mình trong bốn bức tường và nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống buồn đau bằng cái chết. Giờ đây nhìn nhận lại, anh biết mọi khó khăn đều có cách để giải quyết và những nỗi buồn mình đã trải qua thật chẳng thấm tháp gì so với nhiều người khác.
 
"Khán giả và tất cả mọi người chỉ nhìn thấy ánh hào quang của chúng tôi ở trên sân khấu chứ không bao giờ nhìn thấy và thông cảm cho cuộc sống của chúng tôi. Nghệ sĩ rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra rằng, nếu mình không thương chính bản thân mình thì mình sẽ là người thiệt thòi đầu tiên".

Ca sỹ Cao Thái Sơn
Thái Sơn nhớ lại: “Lúc đó tôi còn rất trẻ, khi đứng trước những dư luận và những khó khăn dồn dập xảy ra trong cuộc sống, tôi cảm thấy rất chán nản, mệt mỏi. Thậm chí có suy nghĩ điên rồ là tìm đến cái chết để kết thúc tất cả. Thật ra đó không phải là những khó khăn thực sự trong cuộc sống. Những sự việc xảy ra tưởng chừng rất đơn giản nhưng tôi biết không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng chia sẻ được với mình.
 
Ngay cả những người thân cũng vậy, nếu như tôi kể cho họ nghe thì họ cũng chẳng thể nào giúp tôi vượt qua được, chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm và mọi người lo lắng nhiều hơn. Chính vì thế tôi chỉ giữ kín trong lòng. Giống như quả bóng, bị bơm căng mãi thì nó phải nổ thôi. Lúc đó, tôi chỉ nằm và nghĩ đến việc làm thế nào để những stress đó tan biến đi càng nhanh càng tốt. Thời gian đó có thể nói là tôi bị lâm vào tình trạng trầm cảm. Chẳng muốn gặp gỡ ai, chẳng muốn nói chuyện với ai... Mệt mỏi hết sức. Muốn từ bỏ tất cả, kể cả những gì quý giá nhất đối với mình. Mọi thứ đối với tôi lúc đó là vô nghĩa. Đó cũng là một khoảng thời gian khá lâu để tôi có thể vượt qua.
 
Tôi rất thích đi chùa. Trong một lần đi lễ, tôi đã nhận ra: Nếu tôi bị đau và tổn thương thì tôi là người cảm nhận đầu tiên. Nếu tôi hạnh phúc thì tôi cũng sẽ được cảm nhận đầu tiên... Tóm lại, chẳng ai khác ngoài tôi sẽ là người biết rõ chính con người tôi. Vì thế, tôi phải thương chính bản thân mình. Điều đó mới là điều khôn ngoan nhất và thật ngu dốt nếu như tôi đã tự tử. Tôi nhìn về những lời đồn một cách nhẹ nhàng hơn. Làm nghề gì thì cũng có cái giá của nó. “Thuyền càng to thì sóng càng lớn”. Nếu như mình còn nổi tiếng, còn có giá trị thì mình càng có nhiều lời đồn, còn nhiều người nói xấu, nhiều người cạnh tranh...
 
Người ta hay nói, đàn ông mà tìm đến cái chết khi gặp bế tắc trong cuộc sống là người yếu đuối. Điều đó không hoàn toàn đúng. Tại sao có những người mạnh mẽ, là những giám đốc, là những ông chủ lớn mà đến khi bế tắc họ cũng không kiểm soát được bản thân và tìm đến cái chết? Chẳng nhẽ tất cả đều là những người yếu đuối hay sao? Theo tôi nghĩ, mọi người đều có một hoàn cảnh và có những suy nghĩ khác nhau nhưng quan trọng nhất là mình có làm chủ được mình hay không. Tôi không phải là người yếu đuối nhưng là người sống rất nhạy cảm. Sau những gì xảy ra, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và đương nhiên sẽ không bao giờ tìm đến cái chết một lần nữa để kết thúc mọi chuyện như tôi đã làm trước đây. Nếu gặp lại những chuyện tương tự, tôi sẽ biết cách xử lý thông minh hơn”.

Ca sĩ Nhật Kim Anh: Tự tử vì tình
 
Cô ca sĩ đang nổi tiếng với ca khúc “Lâu đài cát” Nhật Kim Anh, xinh đẹp và hấp dẫn, nhưng ít ai biết rằng cô đã trải qua một cuộc sống đầy khó khăn, vất vả.
 

Ca sĩ Nhật Kim Anh.

 
Sinh ra tại Thanh Hoá, cuộc sống đang rất yên ổn thì bố mẹ cô quyết định chuyển vào Vũng Tàu sinh sống. Thật không may trên đường đi, gia đình cô đã bị cướp hết tiền vàng mà bao năm bố mẹ cô dành dụm được. Tay trắng. Một năm sau bố cô mất vì bệnh lao phổi. Lúc đó Kim Anh mới 7 tuổi nhưng đã phải cùng các anh chị em trong nhà làm việc để kiếm sống. 13 tuổi, cô cùng chị gái quyết định lên TP HCM kiếm việc làm. Vì tuổi còn nhỏ nên Kim Anh làm giúp việc cho một gia đình ở Sài Gòn. Như một sự sắp đặt của số phận, bà chủ gia đình mà Kim Anh giúp việc lại là cô giáo dạy nhạc.
 
Thấy Kim Anh chăm chỉ, trắng trẻo và một khuôn mặt dễ thương, lại có khả năng ca hát, bà chủ nhà đã khơi dậy niềm đam mê ấy ở Kim Anh và hướng cô đến con đường nghệ thuật. Không phải là ca sĩ hạng “sao” nhưng bằng những nỗ lực của mình, giờ đây Kim Anh đã có một cuộc sống thoải mái hơn. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy bất hạnh và chán nản nhất là chuyện tình cảm. Vì chữ tình mà đã 2 lần cô tìm đến cái chết.
 
"Giờ đây vượt qua được rồi, tôi nhận thấy cuộc sống thật quý giá, không vì lý do gì có thể huỷ hoại nó được. Và giờ đây tôi nhận được những cái còn lớn hơn những gì mà anh ta đã mang lại cho tôi. Dù vậy, sau những tổn thương về tình cảm, giờ đây tôi rất sợ đón nhận một tình cảm khác dù tôi vẫn có nhiều người theo đuổi".

Ca sỹ Kim Nhật Anh
 Kim Anh nhớ lại: “Anh ta là người khiến tôi yêu  nhất, hạnh phúc nhất nhưng cũng là người mang lại cho tôi nhiều bất hạnh nhất. Yêu nhau, từng có những giây phút hạnh phúc bên nhau vậy mà có lúc anh ta còn đánh đập tôi. Nhưng sau đó, chỉ cần anh ấy ăn năn là tôi lại bỏ qua tất cả. Tôi đã đặt hết niềm tin vào tình yêu ấy, vì thế, khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta lên giường cùng một người con gái khác, tôi cảm thấy như tất cả xung quanh mình sụp đổ. Tôi thậm chí còn không xỏ được đôi dép vào chân mà cứ chân trần chạy xe đến cầu Sài Gòn, khóc lóc và la hét, mặc cho mọi người qua lại nhìn ngó.
 
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ được một điều: chết. Tôi chỉ muốn nhảy xuống sông để không còn phải chịu đựng cảm giác đau khổ của mình nữa. Tôi thấy mọi thứ như là chấm hết với mình. Thấy tình cảnh của tôi lúc đó, một thanh niên đã thuyết phục và đưa tôi về nhà. Nhưng về nhà trong tâm trạng đau khổ như thế, với tôi thật bi thảm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua thật là dài. Từng ngày tôi nhốt mình trong phòng, đối diện với 4 bức tường. Thật sự là tôi chịu không nổi. Tôi cứ khóc hết ngày nọ sang ngày kia và tôi uống rượu để quên sầu. Tôi trở nên tàn tạ, xấu xí. Tôi đã phải uống thuốc ngủ vì không thể nào nhắm mắt được. Cứ mở mắt ra là tôi lại nghĩ đến chuyện đó, và lại khóc.
 
 
Một tuần trôi qua, tôi ngày càng trở nên tệ hơn và thế là tôi lại quyết định tự tử. Lần này, tôi cắt mạch máu ở tay. Máu chảy lênh láng nhưng lại một lần nữa tôi thoát khỏi cái chết. Người giúp việc nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh, đã kịp thời đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi biết tôi ở trong tình trạng này. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra mình thật dại dột. Mẹ phải mất 9 tháng 10 ngày để sinh mình, vất vả bao năm để nuôi nấng mình lớn khôn, vậy tại sao mình lại chết vì một người không nuôi mình được ngày nào. Mình vẫn còn rất nhiều người thương yêu mình cơ mà. Nếu mình chết thì anh ta có thương mình đâu. Giờ đây trải qua cơn khủng hoảng rồi, tôi đang cố gắng làm việc, cố gắng sống, để họ thấy rằng không có tôi, họ mới là người phải hối hận chứ không phải là tôi.
 
Cũng có người hỏi, sao lúc đó tôi không chia sẻ với ai đó để được vơi đi hay ít nhất là đến vũ trường như những thanh niên khác? Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh đó mà tìm đến vũ trường, quán bar thì mình sẽ rơi vào một bi kịch khác, bị lôi kéo, bị rủ rê...Lúc đó, con đường trở lại làm người của tôi còn khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, quả thật lúc đó tôi chỉ có một mình, mẹ thì ở dưới quê, tôi thật sự không có ai để chia sẻ cả. Người nào trong hoàn cảnh có ý định tự tử mà nói là nghĩ đến người thân là nói dối. Bởi nếu nghĩ đến người thân, họ đã không có ý định tự tử rồi.
 
Tôi không phải là người yếu đuối khi tôi đã phải bươn chải từ rất nhỏ. Nhưng khi gặp tình huống đó, tôi thấy mình rất yếu đuối. Tôi cũng là con người, khó mà tránh khỏi những lúc yếu mềm. Nhưng khi đã trải qua, con người tôi như được hồi sinh và trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Vì thế, nếu có xảy ra những chuyện tương tự hay lớn hơn nữa, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống quý giá mà tôi đang trải qua, thậm chí rơi một giọt nước mắt cũng không. Nếu có bị bỏ rơi, tôi chỉ buồn thôi chứ không bao giờ để cảm giác đau khổ đến với mình”.
 
Thanh Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 41 phút trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 2 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 4 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 14 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 16 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 17 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Top