Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến: 10 năm không tình yêu

Thứ bảy, 12:10 11/07/2009 | Giải trí

Nếu chỉ đọc thơ Đoàn Thị Lam Luyến, nghe đồn thổi về những mối tình của chị, dễ tưởng tượng về một tính cách dịu dàng, sâu lắng, trầm tư của một người truân chuyên, từng trải. Nhưng nữ thi sỹ luôn xuất hiện trên báo chí với khuôn mặt đăm đắm đa đoan ấy lại rất mộc mạc ngoài đời, xởi lởi bất kể thân sơ, sẵn sàng phơi bày gan ruột của mình theo cách mà dân gian vẫn gọi là “phổi bò”.

“Tôi yêu người đồng giới...”

Nhà thơ - và giờ là bà Giám đốc của Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam - chọn một quán cóc vỉa hè sát nách trụ sở Hội Nhà văn để tiếp chuyện phóng viên. Cái sự tất bật của chị toát lên từ dáng đi đến cách nói, lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng sợ hết thời gian. Người ta vẫn bảo phụ nữ mà tất bật thì khổ. Như lẽ thường, đã gặp Đoàn Thị Lam Luyến thì phải hỏi chuyện tình yêu. Chị nổi tiếng với thơ tình và chuyện tình của mình, cũng không ít lần tan nát, điêu đứng vì tình.

Thế nhưng 10 năm nay thì chị không yêu ai. “Vì không yêu ai nên người ta thấy lạ, người ta đồn tôi bị đồng tính, tôi yêu người đồng giới đấy”. Kể cũng lạ thật, một người mà lửa yêu lúc nào cũng sôi sục như chị mà nguội lạnh suốt 1 thập kỷ thì mấy ai tin. “Tôi là người thất bại trong tình yêu. Nhiều lần thất bại ê chề, tôi vẫn cố gắng đầu tư, quyết tâm đầu tư đến cùng, nhưng kết cục vẫn thất bại. Giờ thì tôi hết vốn rồi, nên không thể đầu tư được nữa. Vậy thôi”.

Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Bị đồn yêu người đồng giới có lẽ chỉ là một chuyện vặt vãnh trong vô số những điều tiếng đeo đuổi chị từ tuổi thanh xuân đến giờ. Lúc thì bị đánh ghen, lúc thì bị kỷ luật vì in sách lậu. Thế mà giờ thành Giám đốc Trung tâm Bản quyền văn học. Nhưng có vẻ, chị cũng chẳng bận tâm đến điều ấy: “Tôi vẫn thừa nhận thế mà. Tôi đã từng làm sách lậu bất đắc dĩ những năm 80, đầu 90. Nhưng thời gian ấy tôi đã giúp được khá nhiều bạn bè được in sách, ra mắt tác phẩm với đông đảo bạn đọc.

Có thể nói Đoàn Thị Lam Luyến là một trong số ít những người giỏi thơ mà giỏi kiếm tiền. Thơ thì yếu đuối mà kinh doanh thì quyết liệt. Chị từng đổi đời, mua đất, mua nhà nhờ gia công xổ số bóc, đồng thời giúp hàng xóm láng giềng qua cơn bĩ cực thời hậu bao cấp khi tiền công chị trả cho họ một ngày có thể đong 1 yến gạo. Thời gian ngắn ngủi làm cho Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn, chị cũng kiếm về cho cơ quan cả trăm triệu đồng, đến lúc buộc phải giải thể vẫn còn đủ tiền lương 3 tháng trả cho nhân viên.

Chị kể vậy, và tôi tin, vì tài kinh doanh của chị thì nhiều người đã nói tới rồi. Nhưng không hiểu sao một người mạnh mẽ là vậy, tỉnh táo là vậy, thậm chí biết tính toán nữa (làm kinh doanh giỏi không thể không biết tính toán) mà lại toàn “tìm những lối phong rêu, để rồi bước trật bước trèo” trong tình yêu. Yêu người nào thì người ấy cũng có vợ, hoặc từng có vợ, nên cả đời chỉ biết “lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui”. Tưởng tượng Đoàn Thị Lam Luyến mà ra hồi ký thì chắc chắn là sẽ bán rất chạy vì những scandal tình ái lẫn oan sai của chị.

Chị cũng khẳng định mình sẽ viết hồi ký, sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời của mình, nhưng nếu điều nào viết ra có hại đến người thứ hai thì nhất định sẽ không viết: “Nói dối là một nghệ thuật nhưng nói thật là một nghệ thuật cao hơn. Viết hồi ký là mở ra một phiên tòa. Đã là phiên tòa thì không được thiên vị mình, cũng như không được đẩy ai vào điêu đứng”.

Vài năm trở lại đây, thi thoảng mới thấy thơ của Đoàn Thị Lam Luyến trên báo. Lác đác có mấy bài đáng chú ý như “Em gái”, “Thiên di”, chắc chuyện 10 năm không yêu ai là có thật. Chị bảo giờ thơ và tình trốn hết rồi,  cũng chỉ tại: “Cả đời quen làm lính. Cuối đời thích làm quan”.
 
“Làm chi cái mệnh quan”
 
Đoàn Thị Lam Luyến tự nhận mình là “quan”. Thì cái chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền văn học, bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm nhà văn, nhà thơ trong nước cũng oai lắm chứ. Nhưng cái oai này chẳng bõ cho những khổ nhọc của người đi làm cái việc “lắp cỗ máy chờn răng/ kéo con thuyền ngược nước”. Ai mà chẳng biết cái sự “bản quyền” ở Việt Nam nó nhiều vấn đề, nhiều rắc rối, nhiều lỗ hổng đến thế nào. Nhưng chỗ nào càng có nhiều “phong rêu”, càng khó khăn thì càng có sức hấp dẫn với chị thì phải.

Chị lao vào làm một cách tâm huyết và say mê thực sự. Điều ấy bộc lộ rõ nhất khi suốt buổi nói chuyện với phóng viên mà 3/4 thời gian chị thao thao bất tuyệt về chuyện bản quyền. Nào là ngày xưa mình cũng thiếu hiểu biết, đi đọc thơ khắp nơi kiếm tiền, trích dẫn cả thơ người khác mà chẳng xin phép cũng chẳng trả tiền thù lao cho người ta. Nào là chị sẽ đại diện cho trung tâm đi xin phép thành lập một hiệp hội quyền sao chép để mang lại lợi ích cho các tác giả. Rồi chuyện hiệp hội sẽ hoạt động ra sao, sẽ thu mức phí bao nhiêu, các nhà văn sẽ khá giả hơn nhờ tiền bản quyền sao chép thu được như thế nào, hội nhà văn nên hoạt động ra sao cho đúng tính chất một hội nghề nghiệp có thu... Bản quyền chiếm hết thời gian của chị với thơ và chiếm luôn chỗ của những cuộc hẹn hò.

Nghi ngại về khả năng một nhà thơ vốn sẵn tính “say”, tính “mơ” mà làm việc chuyên nghiệp với các văn bản pháp luật, các con số, bà giám đốc - nhà thơ khẳng định: “Khi làm việc tôi luôn dẹp bỏ con người thơ sang một bên. Thời còn làm công nhân chạy in, một cuốn sách dày hàng trăm trang, hàng trăm ảnh mà tôi không nhầm, không sai một lần nào”. Giờ thì chị nghiên cứu học thêm trau dồi cả luật để phục vụ cho công việc, mải mê với những dự án, với những văn bản giấy tờ con dấu, như thể chưa bao giờ biết đến thơ.

Đó chính là cuộc sống của chị lúc này. Dù đôi lúc chị có tiếc nuối với những cuộc hẹn yêu, tiếc nuối với những buổi đọc thơ được gần gũi với độc giả, với người hâm mộ. Để rồi giây phút mệt mỏi nào đấy, phải thốt lên: “Thơ và tình trốn hết. Làm chi cái mệnh quan”.

Theo An Ninh Thủ Đô
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top