Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Trinh: Tôi không tin mình là người tốt

Thứ sáu, 09:14 07/08/2009 | Giải trí

Bệnh tật, trải nghiệm cuộc sống… đã mang đến một Ngọc Trinh hoàn toàn mới. Chị không còn ồn ào, nóng vội và bất cần như xưa.

 
Khoảng sân trước của Sân khấu Kịch 5B Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM, chìm trong mảng không gian tối đen. Mưa rơi lã chã, ẩm ướt. Thỉnh thoảng, ánh điện hắt lên trong phòng bảo vệ tạo nên một khung cảnh không hoàn hảo để làm điểm hẹn chút nào.
 
Nhưng Ngọc Trinh ngồi đợi tôi ở đó. Hai chân chị gác lên ghế đá và kế bên chị là bàn… đá. Bên trên ghế đá ngổn ngang túi xách và mũ bảo hiểm. Chú thích thêm, túi xách bằng vải, cũ mèm đương nhiên không phải hàng hiệu và có mũ bảo hiểm nghĩa là chẳng đi xe hơi (hôm nay, có thể). Nhưng bù lại cho sự không giàu sang của bà “bầu” vở kịch Kẻ nói dối đa tình, chị lại cực kì gần gũi. Một sự gần gũi mà nếu không tỉnh táo để nhận ra, người ta sẽ cho đó là giả tạo.

Câu chuyện đầu tiên: Tình bạn, mất mát và những gặt hái mới

Hàng loạt câu hỏi về Ngọc Trinh cứ luẩn quẩn trong đầu và tôi chưa biết phải bắt đầu thế nào. Nhìn Ngọc Trinh ngày nay khỏe khoắn, sắc da hồng hào, giọng vang vang, tôi đoán bệnh tình của chị đã đỡ hơn nhiều, dù chị có thông báo trước là phải uống thuôc trị bệnh đến tháng 10 năm nay.

- Thời gian qua, có nhiều sự ra đi và mất mát lớn trong làng giải trí Việt Nam nên tôi hiểu và cảm nhận được sự trân trọng sức khỏe. Hơn ai hết, Ngọc Trinh hiểu và biết điều đó. Được không chị?

- Được chứ! Ngọc Trinh đồng ý. Quay lại thời điểm cách đây hơn nửa năm, khi chị mới xuất viện. Chị gọi điện thoại đánh tiếng cho những nơi chị đã cộng tác để họ biết mình đã có thể đi làm lại, vì diễn viên thì phải đi diễn. Thế là chị cầm điện thoại gọi ngay cho anh bạn thân ở một sân khấu nổi tiếng. Chị rất bất ngờ khi nhận được câu trả lời: “Trinh phải có thời gian nghỉ ngơi, vai Trinh có người khác diễn rồi. Khi nào Trinh cảm thấy khỏi hẳn, lúc đó mới tính…”

- Nhưng nếu đó là sự quan tâm thật lòng của một người bạn thân thì sao?
 
- Thì đó, chị cũng đặt ra hai giả thiết: Có thể đó là sự quan tâm, nhưng cũng có thể đó là lời từ chối khéo. Nhưng nếu nghĩ sâu về sự quan tâm, lo lắng của tình cảm anh em thân thiết bao năm thì lạ quá. Lúc chị nằm viện, rất nhiều người đến thăm, chỉ trừ người bạn đó. Chị nằm viện ba tháng chứ không phải ba ngày hay ba tuần để có thể nói là không có thời gian. Một tin nhắn, cứ cho là tin nhắn xạo, hỏi thăm qua loa với nhau cũng không có. Đến giờ phút này, chị không hiểu tại sao tình cảm đó lại nhợt nhạt đột ngột đến vậy. Nếu chị sai điều gì, hãy cho chị biết, chị sẽ sửa.

- Rồi chị quay trở lại sân khấu bằng cách nào khi bạn thân, cũng có thể nói là người sắp xếp lịch diễn ở một sân khấu lớn, đã chối từ mình?

- Sau đó, chị gọi cho chị Ái Như: “Chị ơi, em xuất viện rồi, em muốn đi diễn lại chị ạ”. Bất ngờ quá, chị như nhận được một giọng nói khác hẳn. Chị Như la lên: “Ê mày phải đi diễn ngay!”. Ngay đêm đó, không biết chị Như thu xếp thế nào, chị có ngay vai trong vở Bàn tay của trời trên sân khấu kịch 5B.

Ngọc Trinh cũng cho biết, vở Bàn tay của trời không chỉ là sự khởi đầu cho một thời gian dài không diễn xuất. Nó còn mang lại cho chị cảm nhận khác về những mối quan hệ mới trong cuộc sống.

Sự quan tâm và chăm sóc của những người mà trước đây tưởng chừng như không thân thiết như các đàn em, sinh viên, học trò của đạo diễn Ái Như làm chị rất xúc động.

Đến giờ này, Ngọc Trinh đã quay trở lại với đà công việc ổn định. Vở kịch hợp tác với Hàn Quốc Kẻ nói dối đa tình do chị làm “bầu show” được đón nhận. Sắp tới, chị nhận một vai chính trong phim Hoa và cỏ dại, dài 43 tập. Đạo diễn là bạn học cũ cùng trường Sân khấu. Chị vừa khoe phim mới xong, bỗng chuông điện thoại vang lên: I want nobody but you, Iwant nobody but you… Đây là bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc teen nổi tiếng Hàn Quốc Wonder Girls mang tên Nobody.

Hóa ra, Ngọc Trinh cũng còn teen.

Câu chuyện thứ hai: Tôi không tin mình là người tốt

Sau màn trình diễn nhạc chuông của nhóm Wonder Girls, chúng tôi quay trở lại với câu chuyện. Tôi hỏi Ngọc Trinh:

- Chị có tự nhận mình là người ăn ở được không? Vì theo những lời chị kể, chị đã mất nhưng được lại điều khác ngay lập tức. Cá nhân tôi nghĩ, chị ăn ở được!

- Cảm ơn em  (cười). Nhưng nếu em  bảo Ngọc Trinh là người tốt thì chị không dám nhận, vì chị không tin mình là người tốt! Vì sao? Vì phải có những lúc mình xấu xa chứ. Sống “được”, ăn ở “được” để cân bằng tốt – xấu  mới là điều quan trọng. Còn nếu em bảo ai đó tốt 100% và xấu 100%, chị không đồng ý.

Ngọc Trinh, Quốc Thuận và Tường Vy trong vở Kẻ nói dối đa tình

Nghe đến đây, tôi bảo Ngọc Trinh kể cho tôi nghe chị đã từng làm điều gì xấu. Chị lại tiếp tục cười, cười giòn tan và đặc chất miền Tây, chị bảo trong nghề nghiệp, chị tự hào một điều là chưa bao giờ hại ai và hoàn toàn không hổ thẹn khi nói điều đó. Khi đầu tư vở Kẻ nói dối đa tình, chị cũng hãnh diện là không đối xử tệ với các bạn diễn viên trẻ. Vì cũng đã từng trải qua giai đoạn mới vào nghề nên chị tránh làm tổ thương mọi người.

Trước khi đi gặp Ngọc Trinh, tôi có tham khảo thông tin qua một vài người bạn thân trong làng báo. Thông tin nổi bật tôi lượm lặt được là: “Dạo này, Ngọc Trinh nói năng chuẩn quá, mất hết những vụng dại trong ngôn từ. Điều này đồng nghĩa với việc Ngọc Trinh đã tự huấn luyện mình để trở nên giả tạo”.

Nhưng khi gặp chị, tôi lại có cảm giác khác. Ngọc Trinh tâm sự thêm: Đáng lẽ chị không nên nói chuyện nhiều về anh Công Ninh nữa. Mọi thứ bây giờ cũng đã ổn định rồi. Nhưng thôi, nói luôn một lần cho xong vì anh Ninh là người rất tốt. Lúc bị bệnh, anh ấy vào thăm mỗi ngày, chăm sóc chu đáo. Chị không tự đánh giá mình mà thuật lời anh Ninh đã nhận xét về chị, em sẽ hiểu.

Anh Ninh nói chị háo thắng, cái gì cũng vội vội vàng vàng. Nhưng anh ấy nói chị không xấu, chị đôi khi cư xử bất đồng và không suy nghĩ. Thật vậy, trước đây ai xấu với chị, chị xấu lại, ai tốt với chị, chị tốt lại. Chị quan niệm rất đơn giản: Người ta xấu với mình mà mình tốt là dại. Chị giận, cũng giận ào ào, ai chơi xấu, chị gọi điện thoại hỏi cho ra chuyện ngay.

Cứ thế, chị như con ngựa bất kham mà Công Ninh là người liên tục thắng dây. Sau khi thắng dây được “con ngựa”, anh Ninh phân tích, chị mới chợt thấy bản thân mình có lỗi. Trai Công Ninh (cách gọi thân mật của Ngọc Trinh) nhìn nhận mặt tốt của chị là chị xám hối thành khẩn chứ không diễn.

- Nhưng tại sao nhiều người nói chị giả tạo, ăn nói liến thoắng và giao tiếp chuyên nghiệp hơn ngày xưa?

- Vì họ không quen, bởi hình thành tính cách là cả một quá trình. Sự thay đổi của chị diễn ra chỉ trong vài tháng, họ không tiếp nhận được nên nói là giả tạo. Chị không mới 100% nhưng sau khi bệnh, chị trầm hơn, biết lắng nghe, kiềm chế bản thân chứ không nóng vội.

Khi xảy ra cãi vã chuyện gì, chị nhận lỗi cho xong. Mà nói chính xác hơn, chị thay đổi sau khi chia tay với anh Công Ninh. Chia tay xong, chị lớn hơn rất nhiều.

- Chị có thể nói rõ điều này được không?

- Ngày xưa, chị luôn giữ một thế chủ quan. Nếu không đạo diễn nào mời mình, anh Công Ninh sẽ mời, không vai chính chắc chắn có vai phụ. Đó là sự tự tin và chủ quan. Nhưng khi chia tay, chị thấy mình cần phải tỉnh táo và cẩn thận hơn trong các mối quan hệ, chứ không ào ào như trước được, vì anh Công Ninh không còn bên cạnh nữa. Vì thế, chị phải giữ gìn quan hệ để làm việc với nhiều đạo diễn khác. Cho nên chị bắt đầu nhún nhường, tập nhìn lại bản thân, ưu khuyết điểm, phải lắng nghe để xã giao và dung hòa công việc của mình…Đó chính là sự thay đổi mà em đã nói.

Bây giờ em nói chị giả tạo, chị yên lặng rồi giải thích. Nếu lúc trước nghe câu đó, chị sẽ giận em. Sau đó chị sẽ đi tìm người đã nói chị giả tạo làm cho ra lẽ, rằng tại sao nói như vậy? Nhưng thôi, bây giờ chị tự lý giải: có thể em và họ chưa quen.

Sau này, chị có gặp lại anh Công Ninh. Trai Ninh nói dạo này chị ngoan hơn xưa.
 
Ngọc Trinh, Quốc Thuận và Tường Vy trong "Kẻ nói dối đa tình"

Câu chuyện thứ ba: Công Ninh – Ngọc Trinh: Tôi và em

Ngọc Trinh và Công Ninh bây giờ chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai đã có những bến dừng hạnh phúc mới. Tuy nhiên, tình – yêu – đã – từng của họ khá đẹp. Cho nên không lý do gì Ngọc Trinh không hé mở thêm đôi chút.

- Có một điều lạ lùng là trước đây, lúc còn yêu nhau, Công Ninh vẫn một mực sử dụng lối xưng hô tôi - em để nói chuyện với Ngọc Trinh. Lạ nhỉ! Bây giờ thế nào, tôi không được biết!

- Chỉ có Ngọc Trinh biết: Trai Công Ninh và chị rất khách sáo. Anh ấy mắc cỡ gì đó, không biết nữa. Đến bây giờ, mỗi khi gọi điện thoại vẫn: “Trinh hả? Tôi đang quay! Có gì không em?”. Bây giờ anh Ninh vẫn dùng mo-den em và tôi: “Em ơi, tôi muốn em xem kịch, em đưa vé cho tôi được không?”. Mà chị thấy cũng lạ, anh xưng với tất cả các cô đào là anh Ninh và mấy em mấy đứa, riêng với chị vẫn một mực tôi - em. Chắc có lẽ chị từng là học trò của anh ấy.

Chị đang ấp ủ, nếu tìm được kịch bản hợp với anh Ninh, sẽ bắt cóc Trai Ninh đóng cho chị vì anh ấy đã nói: “Ừ, em mời thì tôi sẽ làm”. Vẫn em và tôi.

- Vậy chị và anh Công Ninh có em bé với nhau chưa? Tôi hơi tò mò.

- (cười lớn) Trời ơi, ai đồn vậy? làm gì có con? Tụi chị chưa kết hôn mà.

Em hỏi những người trong nghề đi, anh Ninh chỉ là bạn trai của chị thôi. Lúc trước, hai đứa dự định sẽ kết hôn nhưng không thành nên chia tay. Do đó, kế hoạch đám cưới bị phá sản. Chị chưa lên xe hoa lần nào, con ở đâu ra?(lại cười lớn)

Câu chuyện thứ tư: Căn nhà do ông Hàn Quốc tặng?

- Trước đây, Ngọc Trinh và Công Ninh có mua chung một căn nhà. Đã có một bài báo viết rằng căn nhà đó là quà của một đạo diễn Hàn Quốc tặng chị. Điều này làm dấy lên tin tức một thời về Ngọc Trinh và ông Hàn Quốc.

- Ít người biết, chính bài báo đó đã làm cho Ngọc Trinh suy sụp. Sau này, lúc Ngọc Trinh nằm viện, người bạn thân ở một tờ báo có đem hai bài báo lên bệnh viện cho chị xem. Người ấy kể, chính đạo diễn Công Ninh đã chủ động tìm đến tòa soạn nhờ “thanh minh” và khẳng định: “Tôi là người trong cuộc. Tôi khẳng định Ngọc Trinh có một căn nhà và căn nhà đó do hai chúng tôi góp tiền mua. Mỗi đứa mấy chục cây vàng. Ai là người tặng?”.

Ngọc Trinh nhớ lại: Nằm trên giường bệnh, đọc hai bài báo cùng một lúc, chị khóc như mưa. Lúc đó, chị gọi điện thoại cho anh Ninh, nghe tiếng anh ấy, muốn nói hai chữ cảm ơn mà không được. Tối hôm đó, chị nhất quyết phải gặp để cảm ơn anh.

Gặp nhau, anh nói: “Thôi, vận xui đến, cái nào không biết tôi không dám đính chính. Còn nhà đó là tôi với em cùng mua tôi biết nên nói giùm em.”

Một tuần sau, người viết bài sai sự thật đó trực tiếp tìm đến nhà chị. Chị nóng tính lắm, nhưng cũng cố gắng kiềm chế, vịn tay cầm cầu thang, bước xuống: “Em tới đây làm gì? Em muốn viết bài thứ hai không? Bây giờ, tôi cung cấp thông tin cho em đầy đủ. Em muốn gì?”

Người phóng viên đó nói: “Chị ạ, em xin lỗi chị! Tại vì lúc đó, tin đồn đến với em nhiều quá, em nghe rồi viết. Bây giờ đọc những lời anh Công Ninh nói, em đến xin lỗi chị!”

Và Ngọc Trinh chia sẻ: Sau khi xin lỗi, người phóng viên đó đã tiết lộ tên của người cố tình tung ra tin đồn ông Hàn Quốc tặng nhà để làm dấy lên scandal ngày xưa. Bí mật này sẽ được bật mí khi: “Khi nào lên xe hoa, chị sẽ cho em biết đích danh người đã hãm hại chị. Cho chị nợ em tin này đi”.

Điều buồn cười nhất là người đó vẫn tưởng chị chưa biết họ đã hãm hại chị. Chị hy vọng người đó sẽ đọc được bài viết này để đừng diễn với chị nữa. Vì chị là diễn viên, ai diễn với chị, chị biết. Mỗi ngày, chị chỉ diễn vài giờ trên sân khấu để kiếm tiền thôi. Ra ngoài đời, phải diễn nữa thì mệt lắm”.

Khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, mưa cũng ngừng rơi. Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn.

Bỗng, chị mở ví tiền, cho tôi xem tờ 20 nghìn đồng còn lại và bảo: “Em, dẫn chị đi ăn hủ tiếu đi. Sáng giờ chị chưa ăn gì cả, đói bụng quá. Chị chỉ còn 20 ngàn thôi”

Tất nhiên, ăn hủ tiếu lúc trời mưa thì rất ngon.

Theo Thế giới Mốt

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 11 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 15 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 17 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 19 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top