Ngọc Sơn: Tôi hứa sẽ làm được một con người
Cuộc hẹn phỏng vấn Ngọc Sơn bị dời đến 5 lần, chỉ với một lý do “anh lu bu quá”. Thay vì đợi anh rảnh, tôi chọn cách... lu bu cùng anh để xem điều gì đã khiến Sơn đứng vững trên sân khấu hơn 20 năm qua và vẫn tiếp tục là một ngôi sao được mọi người chờ đợi.
- Vậy, chúng ta hãy bắt đầu với việc cơ bản nhất này – ăn. Ngọc Sơn nổi tiếng là người ăn nhiều, ăn đủ thứ, ăn như hàm. Anh nói gì về việc này?
- Chúng ta sống làm người, bon chen danh lợi để làm gì? Cố gắng dành được cái này cái kia để làm gì? Chết rồi có mang theo được không? Cho nên tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó của cuộc đời mình cứ tận hưởng nó – ăn một món mình thích, uống một ly rượu tình nghĩa với anh em không hơn sao?
Chuyện ăn của Ngọc Sơn đơn giản như thế nên hầu như ai đến nhà anh cũng đều đãi ăn và ăn suốt buổi. Cứ mỗi lúc anh cho dọn lên một món nho nhỏ, ăn hết rồi tới món khác, ngồi bao lâu ăn bấy lâu. Nhìn từng món ăn như mực một nắng, sò huyết, đậu hũ chiên... (hiếm khi có cơm), không ít người bảo Sơn cầu kì, một buổi cả chục món mà quên không để ý rằng anh chỉ ăn rau là chính. Rau sống các loại anh gom hết và nhồm nhoàm ăn đến mức có bạn phải thốt lên: “Nhìn Ngọc Sơn ăn rau cũng đủ sướng!”.
- Một câu hỏi cũ: Theo anh, ăn để sống hay sống để ăn?
- Không đơn giản rạch ròi như vậy đâu. Chúng ta ăn để sống, nhưng phải là ăn cái gì, ăn với ai, ăn bao nhiêu. Không phải cứ dọn đồ ăn ra đầy bàn là thành một bữa ngon, nhưng cũng không phải cứ lo ăn mà quên hết mọi chuyện. Nói chung, ăn là phải sướng mới ăn, sau đó là chơi, làm việc khác nữa. Mà ăn không có bạn, có bè chán lắm. Có người cả tuần không ăn cơm nhà, toàn ăn với tôi. Thoải mái với nhau ngay từ việc phàm tục nhất là ăn, chân tình trong cuộc sống chỉ đơn giản vậy.
- Mỗi khi nhắc Ngọc Sơn không thể không nói tới phụ nữ. Giải thích này hay bào chữa gì không anh?
- Có gì mà giải thích. Ngọc Sơn mê gái ai mà không biết. Tôi yêu tất cả phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam là số một thế giới.
Và anh cất giọng hát: “Này người yêu hơi em number one. Trong trái tim này, number one. Suốt cuộc đời, number one”. Tôi quay sang hỏi cô bạn M.N, hiện đang ở cùng anh: “Bạn thương anh Sơn vì điều gì?”. Cô bạn sinh năm 89 trả lời tôi: “Em yêu anh ấy chứ không có thương!”. “Thế vì sao bạn yêu?”. Câu trả lời hơi bất ngờ: “Em yêu ảnh không phải vì ảnh hát hay đâu, cũng không phải vì ảnh đẹp trai mà vì ảnh sống rất tình cảm, với ai cũng vậy”. “Vậy, bạn định ở đây bao lâu?”. Nàng bình thản: “Tùy duyên phận. Có duyên thì ở, hết duyên thì thôi, chứ phụ nữ thì ảnh đâu có thiếu”. Có lẽ nhiều người khác cũng đã nghĩ như N. nên hoàn toàn không yêu cầu gì ở anh. Ở chiều ngược lại, Ngọc Sơn đối với họ ra sao? Anh bảo: “Trả lời rồi mà. Tôi yêu họ. Phụ nữ numberone”, và hát tiếp “Sông cạn đá mòn dù sao đi nữa em vẫn numberone”.
- Vâng, chỉ ăn là sướng nhất và phụ nữ Việt Nam là number-one. Còn những lạc thú khác gây rắc rối, như chuyện anh từng ở tù trong vụ Pie Tân thì sao? Chắc anh không định nói mình bị oan chứ?
- Một số. Còn lại là chuyện vui thôi. Chính bạn cũng từng nghe người ta đề nghị tôi hợp tác tung scandal này kia mà. Một số có nhu cầu tò mò chuyện người khác, một số khác làm công việc thỏa mãn nhu cầu đó. Tôi giúp cả hai. Có lần một nhà báo nửa đùa nửa thật: “Nè, Ngọc Sơn yêu Cát Tuyền nha!”, tôi cũng ừ. Thật ra, Cát Tuyền là con nuôi của mẹ tôi, chúng tôi thương nhau như anh em, nhưng thiên hạ ưa cái tựa gây shock vậy đó.
- Tôi có biết. Nhưng vì sao anh lại không giải thích những tin đồn bất lợi khác. Anh mạo hiểm cả uy tín và tên tuổi của mình sao? Hay chính anh cũng có nhu cầu tung những scandal đó để chơi nổi?
- Giải thích để làm gì? Với những người hiểu chuyện thì mình đâu cần giải thích. Còn khi người ta đã muốn hiểu theo định kiến thì sự giải thích chỉ mất công mà thôi. Cho nên tôi quan niệm là không giải thích gì cả, cũng không tranh luận. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ai muốn nói sao thì nói. Còn nhu cầu tung scandal ư? Tôi là phó thường dân, là Hai Lúa rồi. Có nhấn xuống nữa cũng đâu có chỗ nào nữa đâu mà nhấn, cũng chẳng cần lên cao hơn. Thấp hèn nhất của con người là miệt thị và khinh bỉ người khác. Ai chửi mình, cứ để họ chửi.
- Anh vừa trích dẫn điều 6 trong 8 điều chân tình của Ngọc Sơn. Anh cũng từng nói rằng vì anh chẳng làm được điều nào nên mới viết để răn mình. Sau mấy năm răn mình, anh đã làm được điều nào chưa?
- Khát khao lớn nhất của tôi là được làm một con người giống một con người. Tôi có thể ăn chơi, quậy phá, nhưng với cha mẹ, người lớn tôi vẫn ngoan ngoãn. Tôi yêu thương bạn bè, anh chị em. Và tôi hứa là tôi sẽ làm được một con người.
- Xem ra, làm người không dễ?
- Vậy thì làm vua – vua nhạc sến – dễ không?
- Làm vua cho ra vua cũng không dễ. Nhưng mà tôi có phải vua chúa gì đâu mà lo. Tôi nói rồi, tôi là phó thường dân. Thích làm phó thường dân thôi. Thích làm nhỏ. Làm nhỏ có hư gì còn được dạy dỗ. Phó thường dân có phá còn có pháp luật, chứ làm vua hay làm lớn thì đâu có ai dạy mình. Không ai dạy rồi mình không biết mình đúng hay sai là hỏng.
- Không chịu làm vua mà lại dựng tượng trong nhà?
- À, cái đó không phải là vua, mà là tôi quá yêu mình. Một người đến mình còn không yêu thì làm sao nói chuyện yêu người khác.
- Nhiều người bảo Ngọc Sơn điên, nói chuyện toàn là “sóng âm” rồi “cửu âm chân kinh”. Anh không có cách nói nào khác dễ hiểu hơn à?
Anh chạy tung tăng đi mở nhạc – đĩa nhạc dance do chính mình thực hiện, miệng nhắc đi nhắc lại: “Hạnh phúc là yêu nhau” và lăn đùng ra giường kêu: “Buồn ngủ”. Sơn ngủ thật.
Theo Sành điệu
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện
Giải trí - 4 giờ trướcỞ tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim
Giải trí - 7 giờ trước"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.
NSND Thu Hà gây bão
Giải trí - 9 giờ trướcPhân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.
2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng
Giải trí - 11 giờ trướcTừng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.
Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.
Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện
Giải trí - 13 giờ trướcThương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".
Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui
Giải trí - 15 giờ trước"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"
Giải trí - 1 ngày trướcMối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.
Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà
Giải trí - 1 ngày trướcChu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.
Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa
Giải tríGĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.