Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Diệp sợ hãi cụm từ "Vòng một đầy đặn"

Thứ sáu, 10:18 01/04/2011 | Giải trí

"Tôi rất sợ hai chữ “hotgirl” hay cụm từ “Vòng một đầy đặn, đẫy đà” gì gì đó" - Ngọc Diệp than thở.

 
Đinh Ngọc Diệp chạy vội vàng ra mở cổng đón tôi vào nhà trong trang phục… pyjamas. Ngọc Diệp giải thích: “Tôi vừa đi quay về, chưa kịp tẩy trang nên bạn đừng phiền nhé”. Tôi lại không thấy phiền hà, bởi chẳng dễ dàng để thấy hình ảnh rất lạ đó của một cô tắc-kè-hoa trong giới showbiz lấp lánh và hào nhoáng.
 
Cô diễn viên – MC lanh lợi mời khách một ly chanh muối như để xua tan cái nóng oi bức ngoài kia. Cô cũng là người khơi ngòi buôn chuyện trò với phong thái tự tin: “Bạn biết không, tôi là người thích công việc. Tôi muốn tiếp xúc với nhiều lĩnh vực để có thêm vốn sống nên đã làm nhiều nghề như người mẫu, diễn viên, phóng viên, MC. Có nghề tôi làm giỏi, có nghề không. Thế nhưng cộng hết lại thì cuộc sống của tôi rất màu sắc”.

Tôi có cảm giác bạn là một cô gái khá thông minh nhưng cũng chính vì điều đó đôi khi làm bạn mất tập trung để hoàn thành xuất sắc vai trò của mình ở một lĩnh vực nào đó. Bạn nghĩ sao?

Bạn đã bao giờ thấy “chán” bản thân? Có thời gian tôi không tự tin với diễn xuất vì linh cảm sự thể hiện của mình chẳng có gì mới mẻ. Không thấy mình thú vị thì làm sao mong được khán giả chú ý?

Chẳng gì phí năng lượng hơn là ngồi một chỗ và lo lắng hàng tá chuyện. Thế nên tôi chủ động tập trung vào công việc khác như một cách để thu thập thêm vốn sống. Điều này thật sự hiệu quả. Kiến thức học được từ nhiều lĩnh vực rõ ràng giúp tôi có sự trở về với điện ảnh đầy cảm hứng, tươi tắn và đam mê hơn.

Đừng bao giờ tạo giới hạn cho chính bản thân. Còn rất nhiều giấc mơ đang chờ chúng ta thực hiện. Tôi phải nhìn xa để thấy khả năng của mình còn hạn chế; phải đi để mở rộng tầm nhìn; phải cọ xát, va chạm mới hiểu được bài học thực tế. Nếu gò bó ở một việc nhất định, tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt và giẫm chân tại chỗ.

Vậy còn hình tượng của bạn thì sao? Bạn cũng thay đổi liên tục. Cách đây một năm, bạn xuất hiện ở đâu là ở đấy bị lan tỏa bởi sức nóng từ những bộ trang phục lấp lánh đá pha lê. Hình ảnh bạn đầy trên mạng với những tít rất kêu như Đinh Ngọc Diệp khoe bờ vai thon, vòng một đẫy đà… Còn bây giờ, trong bộ ảnh mới nhất của bạn, tôi lại thấy bạn nhẹ nhàng và bớt “phóng khoáng”.

Tôi chợt nhớ quy luật xoay vòng retro chính là sự tuần hoàn của các xu hướng thời trang, là tiền đề cho sáng tạo cách tân trong thiết kế hiện đại. Trong chừng mực nào đó, nhiếp ảnh được xem là lĩnh vực rất gần với thời trang. Những bộ ảnh của tôi cũng chuyển động theo chu kỳ chung, không nằm ngoài sự tác động của nhiều yếu tố như trào lưu quốc tế, mùa đặc trưng…Đa dạng trong nghệ thuật nghĩa là không giới hạn. Phải có những “điểm nóng thú vị” thì “độ trầm” mới thanh thoát. Vai trò của từng phong cách nhằm định hướng hình tượng là không thể phủ nhận.

Tôi rất sợ hai chữ “hotgirl” hay cụm từ “Vòng một đầy đặn, đẫy đà” gì gì đó. Thật buồn khi không thể kiểm soát một số nhận định ngoài ý muốn cùng những lời bàn tán đáng sợ. Có lúc tôi né tránh báo chí là vì vậy.

Sợ thì bàn vấn đề khác nhé. Bạn là người mẫu đã tốt nghiệp cử nhân báo chí, chuyện này ai cũng biết. Thế nhưng chuyện mới là bạn vừa tốt nghiệp thêm bằng hai cử nhân quan hệ quốc tế. Bạn có thấy bằng cấp và nghệ thuật là hai lĩnh vực chẳng liên hệ gì với nhau không?

Ngược lại, chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Đã là kiến thức, dù lý thuyết hay thực hành, tôi vẫn thấy những ứng dụng của các bài học trên giảng đường trong đời thực. Trong nghệ thuật, nó giúp bạn nắm bắt vấn đề khá nhanh nhạy. Bạn cũng có quan điểm, chính kiến vững chắc khi đã nắm rõ ngọn ngành sự việc.

Trò chuyện với bạn, tôi thấy được vài khía cạnh khác. Nếu nhìn từ xa, có lẽ Đinh Ngọc Diệp rất khó gần và rất “lấp lánh”. Dường như rất khó để hiểu bạn?

Đó là sự “hiểu lầm dễ thương” của những người tôi chưa quen. Đừng vì bộ cánh sặc sỡ mà nghĩ tôi thiếu thân thiện. Đó chỉ là phong cách thời trang, còn tôi chưa bao giờ quên thái độ chân thành trong lối sống và ứng xử (cười).

Gần đây tôi lại muốn hiểu người khác nhiều hơn là để ý chuyện người ta hiểu gì về mình. Tiếp xúc với một người, tôi không chỉ ngắm nghía ngoại hình mà còn đoán cả tính cách. Người thế này, tính cách sẽ ra sao? Họ thuộc tuýp người của công việc hay tình cảm? Từ đó tôi đã tìm được các mối quan hệ sâu hơn và đặt trách nhiệm của mình đối với từng mối quan hệ.

Còn trong cơ duyên với nghệ thuật, yếu tố gì thu hút bạn?

Tôi đề cao tính cảm hứng. Khi đã cao hứng, tôi biết mình sẽ làm được điều gì đấy ra trò. Giữa biển và núi, tôi thích biển hơn, vì biển chuyển động không ngừng. Tôi cũng thích mùa hè vì mùa này mọi thứ từ cây cối đến cảnh trí đều có màu sắc “rực” nhất.

Khi để ý đến những chuyển biến bên trong cơ thể, từ tâm trạng, cảm xúc đến tư duy, quan niệm, mình sẽ thấy bản thân đang “sống”. Sống tích cực, đúng nghĩa và biết trân trọng những gì đã trải qua.

Tôi cho rằng khi tự tin, sống tốt và lương thiện, mình sẽ có được điều mong ước. Thất bại liên tiếp giúp tôi hiểu và vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi mất hai năm để đi tìm lẽ sống đích thực của đời mình và ngộ ra thật nhiều chân lý. Giờ tôi thấy mình trưởng thành hơn và biết bình tâm trước nhiều biến cố cuộc đời.

Trong câu trả lời trên, bạn có nói mình lương thiện. Bạn có chắc mình là một người lương thiện không?

Tôi chưa hiểu rõ lắm câu hỏi của bạn. Thế nào là lương thiện?

Ai cũng có thể mắc lỗi lầm trong cuộc sống. Nếu hiểu lương thiện trong phạm vi pháp luật, trong các lĩnh vực mình tham gia, tôi chưa làm gì phạm pháp hay trái đạo lý. Tôi khẳng định mình lương thiện.

Khi được trải nghiệm với các hoạt động xã hội ý nghĩa, tôi thấy hướng thiện là điều cần thiết với bất cứ ai, bất kỳ cộng đồng nào. Giá trị cuộc sống cũng nằm ở đó.

Chà, nghe chị nói giống triết lý của đạo Phật quá!

Ồ, tôi rất tin đạo Phật. Tôi thích ngắm phong thái ung dung hay vẻ nguy nga ở nhiều pho tượng Phật. Lúc đấy, tôi thấy tâm mình tĩnh lại. Khi ngủ, tôi hay nghe nhạc hòa tấu có hơi hướng thiền.

Bây giờ có rất nhiều người đem đạo Phật vào câu chuyện để làm “thanh sạch” cuộc sống và bản thân. Tuy nhiên, nếu người ta không tin điều chị nói thì sao?

Tôi chẳng dám cả gan vậy đâu. Bà và mẹ tôi đều là Phật tử nên có thể từ sâu trong tiềm thức tôi đã có đức tin. Đức tin giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống, nhất là lúc gặp trắc trở, tôi nhớ đến điều Phật dạy để nguôi ngoai nhẹ lòng, học tĩnh lặng để biết lắng nghe. Luật nhân – quả là động lực to lớn giúp tôi lái đời mình đi đúng hướng. Ngày nào tâm hồn tôi còn hướng về Phật, tôi nghĩ đó là điềm lành.

Vậy theo bạn, những người đã từng thấy Ngọc Diệp mặc áo hở ngực sâu, lấp lánh và hào nhoáng có tin bạn sùng bái đạo Phật không?

Bạn đang công kích tôi phải không? Hào nhoáng, đa sắc là đặc trưng của giới showbiz. Tôi mặc đẹp, cầu kỳ để tôn trọng khán giả.

Hai khía cạnh trên hoàn toàn khác nhau, đâu phải cô nào mặc áo cổ trễ sâu thì tâm hồn thiếu tôn kính với Phật giáo. Nếu cho rằng trang phục như thế đi ngược với giáo lý Phật dạy thì quả thật không công bằng.

Càng nói chuyện tôi càng thấy chị là người mâu thuẫn...

Con người không ai nhất quán 100% cả, trong đời sống nội tâm càng khó tránh khỏi. Tồn tại song song trong tôi là hai Ngọc Diệp khác nhau, như trắng với đen, trưởng thành và bồng bột, như phù thủy với Bạch Tuyết, khi đơn sơ mỏng manh như tờ giấy, khi chai sạn, thâm lì tựa cây khô. Tôi thích hai gánh cân của cung Libra trong Horoscope. Mâu thuẫn làm cho đầu óc phức tạp để đấu tranh, tiến bộ và phát triển hơn.

Tình yêu của bạn hiện tại như thế nào? Nghe mọi người trong giới showbiz bảo bạn cũng là người khác, chung thủy khi yêu đúng không?

Tình yêu à? Lại trả lời về tình yêu à? Tôi yêu khó và có lẽ không may mắn trong tình yêu. Đôi khi tôi thấy lòng thật trống trải.

Thế còn công việc hay những kế hoạch trong tương lai gần?

Sau những bộ phim mới chiếu, tôi muốn chậm lại một chút để xem mình nên làm gì tiếp theo. Tôi sẽ chia sẻ ngay khi có kế hoạch chắc chắn.

Ngưng lại đồng nghĩa với thu nhập của bạn cũng sẽ ít đi?

Mẹ dạy tôi lối sống tích lũy, chín đổi thành mười. Tôi an tâm gửi trọn quỹ tiết kiệm của mình cho mẹ. Bố tôi vẫn thường bảo: Chẳng hạn với một triệu đồng, bố có thể tiêu trong một tuần, cũng có thể dùng trong cả tháng… Quan trọng là kế hoạch chi tiêu thế nào cho phù hợp, phải làm chủ được đồng tiền để vật chất phục vụ mình chứ không lệ thuộc vào nó. Bài học này thật đáng quý.

Người ta nói đời sống vật chất đầy đủ thì tinh thần cũng sẽ thoải mái, thế nên mặt mũi của bạn cũng khác đi…

Ý bạn nói tôi sửa này, sửa kia phải không? (cười). Nhiều người bảo tôi độn cằm, gọt ngạnh hay dao kéo gì đó. Tôi buồn cười quá. Phẫu thuật thẩm mỹ đâu có gì xấu, nếu có chỉnh đôi nét, tôi chẳng ngại thừa nhận. Tôi nhích lại gần hơn để bạn trông rõ mặt xem có sửa gì không.

Thú thật là tôi không rành về vụ “sửa sang” của phụ nữ. Thế nhưng tôi thấy bạn lạ hơn trước.

Tôi thấy vui trước thông tin này. Có người khen tôi xinh ra đấy. Tôi thấy gương mặt mình bắt đầu “ra nét” khoảng hơn một, hai năm gần đây. Giống như đến một thời kỳ nào đó, nhan sắc của người phụ nữ trở nên chín muồi, mặn mà sẽ khác thuở mới trưởng thành. Cộng thêm việc trang điểm, giữ gìn trọng lượng cơ thể, bạn sẽ chẳng cần đến dao kéo.

Cảm ơn về cuộc trò chuyện và chúc bạn ngày càng xinh đẹp hơn nữa!
 
Theo Phong cách
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 1 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 4 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 10 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top