Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án "Tiếng thu" và chuyện chưa kể về "cát bụi"

Thứ sáu, 15:52 16/04/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Ba con người tài hoa Trịnh Công Sơn, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư đã ghi danh vào lịch sử muôn đời với những vần thơ, lời ca bất hủ. Những câu chuyện xung quanh họ luôn được dư luận quan tâm, dù cả ba đều đã đi vào thiên cổ. Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã tiết lộ những mẩu chuyện vui, buồn xung quanh cha đẻ của những lời thơ bất hủ ấy.

Xuân Diệu “lên án” quần áo… nilông!

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Trường phổ thông Hàn Thuyên của nhà văn Bùi Ngọc Tấn từ Bắc Ninh phải sơ tán lên huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Một lần, nhà thơ Xuân Diệu tới trường sơ tán và nói chuyện thời sự. Ông nói về xã hội thối nát của Pháp và Mỹ, về những đảng 3K, về những điệu nhảy hu-la-húp. Rồi Xuân Diệu trợn tròn mắt hỏi: “Các đồng chí có biết bên ấy chúng nó mặc bằng gì không? Bằng nilông! Quần áo nilông!”. Ngày ấy, bọn trẻ ở quê chỉ biết đến mấy tấm nilông che mưa mỏng dính chứ nào biết đến loại quần áo pha nilông như ngày nay. Thế là họ đàm tiếu, câu chuyện được mổ xẻ.
 
Nhà thơ Xuân Diệu

Đêm hôm ấy, nhà thơ Xuân Diệu giảng về bài thơ đã đi vào cổ điển của ông, bài Lời kỹ nữ. Ông đọc câu thơ: “Trăng từ viễn xứ/Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn. Xuân Diệu nói rằng, sau 4 từ “đi-khoan-thai-lên” không dấu, diễn đạt trăng đang lên, đến chữ “ngự” mang dấu nặng như một sự dừng lại vì trăng đã lên tới nơi cao nhất của bầu trời. Và cuối cùng với ba từ “đỉnh-trời-tròn” ta thấy trăng toả khắp vũ trụ”. Giọng bình thơ của Xuân Diệu nghe mê li. Những tưởng “ông hoàng thơ tình” chỉ say đắm với những vần thơ của mình, nhưng không ngờ sau đó ông lại quay sang thơ của bộ đội. Ông còn đọc thuộc lòng một bài thơ của một tác giả cũng là thiếu sinh quân: “Đánh giấy về không thì em giận/Chép cho em bài hát thiếu sinh/Mẹ ngồi mẹ nói một mình/Để rồi phải kiếm cho anh một người”. Rồi Xuân Diệu còn phân tích bài thơ này và ông bảo ông rất thích hai từ “đánh giấy”. Ông nói đấy là ngôn ngữ của quần chúng, rất mới, rất lạ khi đưa vào thơ một cách tự nhiên như thế này: Đánh giấy về không thì em giận...
 
“Nghi án” bài Tiếng thu “đạo” thơ Nhật Bản?!

“Em nghe không mùa thu/Dưới trăng mờ thổn thức/Em không nghe rạo rực/Hình ảnh kẻ chinh phu/Trong lòng người cô phụ?/Em không nghe rừng thu/Lá thu kêu xào xạc/Con nai vàng ngơ ngác/Đạp trên lá vàng khô?”. Những thanh âm của bài thơ “Tiếng thu” ấy như một phút chợt dừng, như vang vọng mãi từ một thuở xa xăm nào. Bài thơ này, người Việt Nam không mấy ai là không thuộc. Nhà phê bình Hoài Thanh trong “Thi nhân Việt Nam” viết: “Ở đời này, ít có người lơ đãng hơn. Thi sĩ đời nay họ khôn lắm, có khi ranh nữa. Và yêu thơ, thường ta chẳng nên biết người. Thiệt thòi cho họ và thiệt thòi ngay cho mình. Nhưng yêu thơ Lư mà quen Lư thì vô hại, vì đời Lư cũng là một bài thơ. Nếu quả như người ta vẫn nói, thi sĩ là một kẻ ngơ ngơ ngác ngác chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết”.
 
Nhà thơ Lưu Trọng Lư

“Tiếng thu” là bài thơ rất nổi tiếng của Lưu Trọng Lư. Nhưng có một điều lạ là, dù Hoài Thanh rất trọng Lưu Trọng Lư, đề cao ông và tiếng thơ ông trong tập sách “Thi nhân Việt Nam” nhưng cả bài giới thiệu dài Hoài Thanh không nhắc một lời nào, cũng không trích dẫn một câu thơ nào từ bài Tiếng thu, dù nó được in trong chùm thơ của họ Lưu. Rồi có tin đồn rằng, bài Tiếng thu có trùng lặp với một bài thơ của nước ngoài từ lâu nhưng cũng không rõ thực hư thế nào. Trong cuốn “Văn thi sĩ tiền chiến” của Nguyễn Vỹ do nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 1994 có kể: “Khi bài thơ “Tiếng thu” mới được in ra, Nguyễn Vỹ, Lưu Trọng Lư và Nguyễn Xuân Huy gặp nhau ở nhà trọ của tác giả “Tiếng thu” trên phố Hàm Long, Hà Nội. Trong cuộc vui, Nguyễn Xuân Huy đã đọc một bài Tanka cũng có tên là Tiếng thu của Nhật từ hồi thế kỷ VIII cho hai ông bạn nghe. Bài thơ đó dịch đúng ra Việt văn là: “Trong núi rừng sâu/Ta nghe tiếng xào xạc/Con nai vàng ngơ ngác/Đạp trên lá vàng khô/Ôi! buồn làm sao!”.

Mặc dù có ý rằng Lưu Trọng Lư chịu ảnh hưởng một bài thơ Nhật Bản nhưng Nguyễn Vỹ vẫn cứ cho rằng thơ Lưu Trọng Lư “đậm đặc chất thi sĩ hơn” và vì thế “có ý ở trên sự tả” hơn bài thơ tả cảnh của Nhật Bản. Ông viết: “Lưu Trọng Lư là một ảnh tượng lơ lửng trong thời gian. Mảnh tim của anh bay vời vợi trên khung xanh như con thều giấy, đính vào trần gian bằng một sợi tơ mỏng manh, chập chờn trong gió, vi vu trong mây. Cho nên thơ của Lưu Trọng Lư cũng phảng phất một hơi thu, một nắng hè thu mát, một khói lam chiều, một thuyền mơ phiêu dạt, một hơi tiêu man mác, một tiếng hước của con nai vàng xào xạc trên lá vàng khô...”. Điều khác nhau giữa hai bài thơ ấy thật rõ ràng khi điệp ngữ phủ định “Em không nghe” được sử dụng làm điệp ngữ chính để truyền tải cảm xúc cô đơn, nỗi xa vắng. Tiếng thu ở đây được phát hiện như tiếng thở khẽ của nỗi niềm cô đơn. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng nói: “Tôi thích bài thơ họ Lưu hơn bài Tanka của Nhật. Và nếu tất thảy ở đây là sự thật thì chắc các bạn cũng tin với tôi rằng: Ở đời vẫn xảy ra trường hợp những tài năng lớn gặp nhau”.
 
“Cát bụi” và chuyện về chàng hiệp sĩ mù

Ca khúc bất hủ này dường như đã thành “tuyên ngôn” cho lời cảm thán sự đời, cho ánh mắt dài dõi nhìn thế thái nhân tình: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/Để một mai vươn hình hài lớn dậy/Ôi cát bụi tuyệt vời/Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/Để một mai tôi về làm cát bụi/Ôi cát bụi mệt nhoài/Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người/Chợt một chiều tóc trắng như vôi/Lá úa trên cao rụng đầy/Cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi/Để tình yêu xay mòn thành đá cuội/Xin úp mặt bùi ngùi/Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây/Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy/Ôi cát bụi phận này/Vết mực nào xóa bỏ không hay...”.
 
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Theo lời kể của Trịnh Công Sơn khi còn trên nhân thế thì ông đã viết “Cát bụi” sau khi xem tập 6 bộ phim chưởng “Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” từ trước năm 1970. Cuốn phim có đoạn hiệp sĩ mù xuất kiếm giải cứu cho một người đẹp. Cứ mỗi tuyệt chiêu xuất ra lại nghe một lời nói của ai đó bình giải ca ngợi và đường kiếm mỗi lúc càng có thêm sức mạnh. Sau khi cứu được người đẹp rồi, hiệp sĩ quay về phía tiếng nói vái tay chào hỏi. Hoá ra bên vệ đường có một người mù khác đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây to, trên hai chân là một cây đàn bọc trong bao vải gác ngang. Hai người kéo nhau vào rừng thu trơ lá, ngồi xuống một thảm lá đỏ rải đầy trên đất. Người nghệ sĩ mù lấy đàn chơi một bản tặng người hiệp sĩ. Tiếng đàn đang than thở về trời đất, kiếp người thì bỗng đột ngột đứt dây. Người nghệ sĩ mù nói: “Có kẻ bất thiện đang nghe lén”. Qủa đúng vậy, có một tên gian đang rình rập hiệp sĩ mù. Thế là hai người lặng lẽ chia tay... Xem xong phim, Trịnh Công Sơn thấy buồn trong lòng, trở về nhà mở cuốn “Dzorba le Grec” ra đọc, gặp câu “Chim đa đa ơi thôi đừng hót nữa/Tiếng hát mày làm tan nát trái tim ta”. Thế là nhạc sĩ tài hoa lẩm nhẩm hát: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi/Để một mai vươn hình hài lớn dậy...”. Và bài ca bất hủ “Cát bụi” ra đời.  

Lã Xưa 
(Theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo)
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 9 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top