Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Linh: Chỉ có tôi bạo hành Anh Quân

Thứ sáu, 11:03 06/04/2012 | Giải trí

Diva nhạc Việt chia sẻ nhiều điều về cuộc sống gia đình và các con.

 
 
-Là một trong những diva hàng đầu Việt Nam, có bao giờ chị xem mình là một trong những giọng ca không có đối thủ và không thể thay thế?

- Không ai lại ngu ngốc tới mức nghĩ mình là người không thể thay thế. Tôi là ai, là gì mà ghê gớm tới mức không thể thay thế được? Không bao giờ có chuyện vô lý ấy. Tôi luôn nghĩ cuộc sống là một dòng sông vô tận, luôn tiếp nối. Tôi được tiếp nối các thế hệ trước và giờ đây, thế hệ sau sẽ tiếp nối chúng tôi. Điều ấy thật là đẹp đẽ. Tôi cảm nhận được sự tiếp nối từ chính các con của mình. Tôi có ý định sẽ làm một cô giáo để truyền nghề cho các thế hệ ca sĩ trẻ.

- Nhiều người tò mò không biết có phải ngày xưa chị từng có mối tình với anh Bằng Kiều không khi hai người song ca rất tình cảm trên sân khấu?

- Thế ai hát tình cảm với nhau cũng phải có "vấn đề" sao bạn? Hôm hát cùng anh Tuấn Ngọc trong chương trình Riêng một góc trời, hát tình cảm thế không biết chị Thái Thảo có nghĩ gì không? Sân khấu là sân khấu, cuộc sống là cuộc sống, đâu thể lẫn lộn.

- Nhiều người cho rằng, nền tảng để gia đình vững mạnh là sự yêu thương của chồng dành cho vợ và ngược lại. Ý kiến của chị ra sao?

- Bạn nói đúng đấy, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Tôi nghĩ câu "Thuận vợ, thuận chồng, bể Đông tát cạn" chưa bao giờ lạc hậu. Tuy nhiên, trong xã hội phát triển hiện đại như bây giờ, cả người đàn ông và người phụ nữ đều cần gánh vác rất nhiều việc khác nhau, việc gia đình, việc xã hội, việc kiếm sống... Gánh vác nhiều công việc như thế có thể khiến cho mỗi người trở nên dễ nổi nóng và đôi khi việc quá mệt mỏi cũng khiến cho người ta trở nên quá khép kín với nhau.

Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống gia đình, để giữ được ngọn lửa ấm áp, luôn cần đến sự thấu hiểu, bởi vì chỉ khi nào người ta thực sự thấu hiểu thì người ta mới giảm sự phán xét và đòi hỏi cao ở đối phương, mà lại thấp đi ở phía mình. Đó chính là lý do khiến người ta có thể sống hạnh phúc.

- Vậy chị phản ứng thế nào trước tin đồn chị từng bị chồng - nhạc sĩ Anh Quân, bạo hành?

- Tôi và anh Quân vẫn thường cười với nhau vì tin đồn này đấy. Tôi không hiền đâu, nếu có bạo hành chắc chỉ có tôi bạo hành anh Quân thôi chứ không có chuyện ngược lại đâu (Cười).

- Trước những những thị phi, dư luận xấu, chị làm gì để vượt qua?

- Tôi nghĩ, ai trong đời cũng không thể tránh khỏi những chuyện thị phi hay dư luận xấu về mình. Người sống trong môi trường hẹp thì gặp những dư luận hẹp, còn người hoạt động showbiz như tôi thì phải đối diện với nhiều tin đồn hơn. Những lúc như thế, gia đình, bạn bè là chỗ dựa quan trọng nhất để tôi vượt qua tất cả.

- Với tài năng và sắc đẹp của chị, khi chị kết hôn với Anh Quân - người đã có một đời vợ, liệu lúc đó chị có thấy thiệt thòi?

- Tôi nghĩ rằng, điều đầu tiên khi người ta quyết định kết hôn với nhau là tình yêu và trong tình yêu thì người ta đâu có tính toán gì. Mẹ tôi không những không phản đối mà còn nói với tôi rằng, Quân thương con như thế thì chắc chắn nó sẽ là người đàn ông tốt, mà lấy một người đàn ông tốt, mình sẽ được nhờ.

- Chị mất bao nhiêu thời gian để Anna - con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân, yêu thương chị như bây giờ?
 
- Tôi không nhớ rõ vì tình cảm giữa hai mẹ con mình từ lâu đã không còn khoảng cách gì. Tôi nhớ là không lâu lắm đâu. Tôi nghĩ, với một đứa trẻ (lúc Anna ở với mình chỉ 3 tuổi thôi), thì tình cảm với nó chỉ có con đường duy nhất là qua cảm nhận. Không có sự phân tích hay lý trí nào có thể làm cho nó có thể hiểu khác đi một sự việc mà nó nhìn thấy. Tôi thấy hạnh phúc và may mắn khi không mất công sức mang nặng đẻ đau mà lại có một đứa con "ruột" tuyệt vời như Anna.
 

- Chị có bí quyết gì để nuôi dạy con gái của mình giỏi giang đến vậy?

- Tôi không biết sao mọi người lại nói là các con gái của tôi giỏi giang như vậy? Tôi thấy các cháu cũng bình thường thôi. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi nhận thấy, các cháu sống hòa đồng, yêu gia đình, yêu thiên nhiên, yêu súc vật và biết chia sẻ với nhiều người khác. Cái đó quan trọng hơn sự giỏi giang.

- Ngoài Anna, con gái út Mỹ Anh của chị cũng bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Vợ chồng chị định hướng cho Mỹ Anh theo con đường nghệ thuật sau này như thế nào?

- Mỹ Anh còn nhỏ nên cả tôi và Anh Quân đều thống nhất để cháu có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. "Trẻ em như búp trên cành - biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan" (cười).

- Chị từng nói "thành công lớn nhất là con cái", vậy chị có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con?

- Các con của tôi cũng như anh Quân hay gia đình chưa bao giờ bắt tôi phải chọn điều đó. Tuy nhiên, nếu như có điều gì bất ngờ xảy ra buộc tôi phải lựa chọn dành thời gian chăm sóc gia đình thì tôi sẽ lựa chọn ở nhà trong một khoảng thời gian nào đó cần thiết. Thực lòng tôi nghĩ rằng, gia đình là điều quan trọng nhất.

Tôi cảm thấy lòng mình bình yên nhất vào mỗi buổi chiều, khi ngồi ăn cơm cùng anh Quân và ba cháu, nghe các cháu chia sẻ về những việc ở trường trong ngày. Gia đình tôi đã có thói quen này từ khi các cháu còn nhỏ nên việc chia sẻ với nhau mỗi ngày trở nên rất bình thường. Tôi rất yêu điều đấy và căn nhà trở nên vắng hẳn khi thiếu bất kỳ thành viên nào vào bữa cơm.

- Có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhưng đã bao giờ say nắng chưa?

- Tôi nghĩ, không ai dám nói là mình chưa từng rung động trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời. Tuy nhiên, khi nghĩ về gia đình thì những vấn đề "phức tạp trong tâm hồn" như bạn nói sẽ trở nên không còn phức tạp nữa.

- Chị nổi tiếng, giàu có, gia đình hạnh phúc. Vậy trong cuộc sống, chị còn điều gì để mơ ước nữa không?

- Mơ ước của tôi là một ngày nào đó sẽ được trở lại La Havana - nơi mà tôi từng đến khi 20 tuổi. Một mơ ước khác là ngày nào đó sẽ nhìn thấy các con tôi tiếp nối con đường của cha mẹ và gặt hái được thành công. Cũng còn nhiều mơ ước lắm chứ chị.

-Điều gì mà chị nghĩ rằng mình nên làm từ lâu mà bây giờ vẫn chưa làm được?

- Tôi thích và muốn có trải nghiệm từ việc thiền. Đó là điều tôi muốn từ rất lâu nhưng thực sự đến giờ vẫn chưa có thời gian để thực hiện.
 
Theo Ngôi sao
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 8 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top